1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội ngày về.................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 17/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Methode_Rose

    Methode_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay, hoá ra Tú excor nổi tiếng thật, hè hè. Báo cáo đồng chí chính tớ đang là đồng môn của bác Tú đây. Bác Tú cũng Permanent Head Damaged , ngành Computer Science. Mà thông tin đồng chí nhận được có phần sai lệch rồi, chỗ tớ con gái không có (ý nói là gái Việt ấy), lấy đâu ra mấy em gái xinh tươi , nghe cứ tưởng chốn thiên đường nào.
    Công nhận theo nghiệp Permanent Head Damaged thì xì trét thật. Nhìn các đồng chí thi QE, thi 5, 6 môn trong 1 ngày mà hãi hùng, mỗi môn bét cũng 200 trang chứ ít à. Tớ sợ lém, đầu bé học ít thôi . Rồi lại còn áp lực phải ra paper nữa chứ, lúc nào trong đầu cũng ong ong paper, hỏi bao lâu nữa tốt nghiệp thì thế nào câu trả lời cũng là "Chưa biết được". Nói chung theo nghiệp Ph.D thì có lẽ chuồn sang châu Âu hợp lý nhất, bằng cấp về cũng oai, học thì đỡ vất vả, mà lại nhanh (4 năm là nhiều, chú nào nhanh chân thì 3 năm). Bọn Mỹ, Nhật, Hàn chơi kiểu trâu, cả ngày trong Lab, đủ số paper thì tốt nghiệp, đúng là dã man. Tớ biết mấy anh chị sang Pháp, Anh học Ph.D chả paper quái gì, chỉ mỗi luận văn đóng quyển là được về, ghen tị wá
  2. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    To Methode_Rose: Pohang hử? Thế thì biết rồi, có phải hội Postech cũng ở dưới đấy không nhỉ? Ngô nướng đêm đông đấy. Chrismas năm ngoái xuống Soomun không? Nếu đi chắc là đã gặp nhau ở đó rồi. Còn dịp bác Bạch Hưng Khang và mấy cán bộ của MoST sang đó có qua KU chơi mà. Các bác ấy cũng lượn Dong demun bét nhè mua hàng sành điệu lắm. Khu của bác không có chị em à, thế thì xin học bổng lên so un mà chơi cho nó sành điệu. Ếch sò còn nợ Linus cái album IL Divo, nhưng được cái bác ấy quản trị box âm nhạc đâu ra đấy chứ không như 80F này... Chiều nay đi tham gia NGO - Sunny đây, tiếng Hàn kém quá không giúp được bọn trẻ bị bệnh tim sang đây chữa. chán thật, nhưng thôi đến để xem có việc gì giúp được thì làm vậy.
    Cres dạo này tròn trịa quá, nhưng mà lại để tóc dài à? Hồi xưa có thế không nhỉ? Học bên đấy có mệt lắm không? Add cái nịck anhdtvt vào mà chát đi nhé, đẹp trai học giỏi con nhà giàu ... chưa vợ nữa, thằng đấy lo cho tớ qua Hàn đấy ... Biết đâu có khi lại được hai bạn mời đi ăn cưới ... :)) đùa thế chứ thêm thằng bạn tốt sống xa nhà cho nó văn hoá...
    To 9: Thông tin của mày cũng mới quá ... tao cũng không biết gì ... Mày sắp sang Nhật hả ??? Khi nào sang Nhật thì qua Hàn đi, transit được vào chơi mà, xin visa cũng dễ, vào rồi qua chỗ tao ở tao đưa đi Changyangny, đi xem thôi chứ không làm gì đâu nhé (câu này là nhắn lại cho vợ em... chồng tốt mà)
    Công việc hiện tại kể cũng thú vị, học bao lâu rồi nhưng không thấy khoái lập trình các ứng dụng tầng application, chắc sẽ chiến với embeded xem sao, mà bạn 9 cho hỏi thêm chút thông tin về các IT&C project ở nhà chủ yếu màng nào chiếm thị phần cao nhất nhỉ? biết đường định hướng luôn. Liệu embeded có chỗ đứng không??? Hoặc nếu đã làm rồi thì mức độ đến đâu rồi. Bản thân FPT chiến đến đâu rồi ... có thuê em về làm không nhỉ, học xong chả biết làm gì nữa cả ... Lấy đâu ra tiền nuôi vợ con đây, không kiếm được lại bị thiên hạ mắng chửi thì ngại lắm ...
    Lần trước đã đề cập vấn đề tình nguyện, tổ chức Sunny là một tổ chức NGO của Hàn thành lập với mục đích giúp đỡ các đối tượng mang tính xã hội. Một trong những việ Sunny làm là giúp đỡ trẻ em Việt nam NGHÈO vào bị dị tật bẩm sinh về tim mạch. Hiện nay đã có không dưới 40 em nhỏ được đưa sang Hàn chạy chữa miễn phí. Họ đã xây một khu dạy học võ taywondo miễn phí ở Đà Nẵng và một bệnh viện ở Sóc sơn. Hiện tại thì Linus cũng tham gia hoạt động của họ tại Hàn trong khi các em nhỏ vietnam sang đây chạy chữa. Tuy là các em có mẹ hoặc bố đi cùng nhưng họ không biết tiếng và thiếu những hiểu biết cơ bản. Do đó việc tiếp cận với các phương tiện hiện đại là khó khăn, cần đến sự giúp đỡ của các sinh viên Việt nam học tập ở đây ...
    Bên cạnh việc giới thiệu này, thông qua 80F và CLB Tháng Năm, Linus cũng mong các bạn quan tâm đến cuộc sống của những người xung quanh các bạn. Nếu có những trường hợp các em nhỏ bị dị tật về tim mạch và có hoàn cảnh khó khăn, các bạn có thể giời thiệu liên lạc với Linus để có thể gửi thư đến xin họ xem xét giúp đỡ,. Việc xin họ giúp đỡ không chắc chắn sẽ được chấp nhận, nhưng cũng là một cơ hội tốt để cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Từ bất kỳ góc độ nào của cuộc sống, hành động giúp đỡ đó của các bạn là một điều vô cùng đáng trân trọng...
    Private: .... Mới kiếm được cái bể bơi gần nhà lại còn có cả khu tập thể hình, sauna, giá lại rẻ, chẳng còn gì phải lo không có chỗ thể thao trong mùa hè... Lại còn chơi thân với thằng Biangkuk cưới một em Nga ngố xinh dã man con ngan ... Vợ chồng nó ngày nào không gặp là lại điện thoại nhậu nhẹt với một lũ chim không có lông vũ để bay chạy khắp nhà ... Mình hỏi thằng bạn bao giờ tụi mày có con??? Nó lại hỏi ngược lại, chăm sóc con cái có vất vả hơn lũ chim của vợ nó không??? Mình bảo là hơn nhiều thế là nó trả lời là Thế thì còn lâu ...
    Hôm kia thì thằng Quangil lại rủ đi chiến, con bé của nó lại nhẽo thế là bị nó cho di macao. Cái thằng đến tệ, coi phụ nữ chỉ như đồ trang sức, đã 30 tuổi rồi mà chẳng nghiêm túc ... rủ mình với thằng sukka đi uống rượu. Thằng sukka có cái tên đến ngộ (suck hwan Kim) lịch sự thì không gọi nó là suck nhưng mà nó cứ thích gọi thế. Vừa quen mấy hôm các chú đã khoe ảnh, "Mày có thấy tao đẹp trai không???" Nó hỏi rồi đưa cái list các em của nó ... Bọn Hàn cũng hài dã man ... Bỏ ra hơn 200$ để mời mình với thằng sukka đi ăn uống kết quả lại bị mình ráng cho một đòn chết thôi về vấn đề phong cách sống ... Chắc nó cũng không giận mình như cái vụ thằng Seong An nói về chiến tranh việt nam ...
    Tạm thế đã, mai có đống ảnh của hôm nay sẽ up lên sau ... Chúc mọi người vui vẻ ...


  3. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    To Methode_Rose: Pohang hử? Thế thì biết rồi, có phải hội Postech cũng ở dưới đấy không nhỉ? Ngô nướng đêm đông đấy. Chrismas năm ngoái xuống Soomun không? Nếu đi chắc là đã gặp nhau ở đó rồi. Còn dịp bác Bạch Hưng Khang và mấy cán bộ của MoST sang đó có qua KU chơi mà. Các bác ấy cũng lượn Dong demun bét nhè mua hàng sành điệu lắm. Khu của bác không có chị em à, thế thì xin học bổng lên so un mà chơi cho nó sành điệu. Ếch sò còn nợ Linus cái album IL Divo, nhưng được cái bác ấy quản trị box âm nhạc đâu ra đấy chứ không như 80F này... Chiều nay đi tham gia NGO - Sunny đây, tiếng Hàn kém quá không giúp được bọn trẻ bị bệnh tim sang đây chữa. chán thật, nhưng thôi đến để xem có việc gì giúp được thì làm vậy.
    Cres dạo này tròn trịa quá, nhưng mà lại để tóc dài à? Hồi xưa có thế không nhỉ? Học bên đấy có mệt lắm không? Add cái nịck anhdtvt vào mà chát đi nhé, đẹp trai học giỏi con nhà giàu ... chưa vợ nữa, thằng đấy lo cho tớ qua Hàn đấy ... Biết đâu có khi lại được hai bạn mời đi ăn cưới ... :)) đùa thế chứ thêm thằng bạn tốt sống xa nhà cho nó văn hoá...
    To 9: Thông tin của mày cũng mới quá ... tao cũng không biết gì ... Mày sắp sang Nhật hả ??? Khi nào sang Nhật thì qua Hàn đi, transit được vào chơi mà, xin visa cũng dễ, vào rồi qua chỗ tao ở tao đưa đi Changyangny, đi xem thôi chứ không làm gì đâu nhé (câu này là nhắn lại cho vợ em... chồng tốt mà)
    Công việc hiện tại kể cũng thú vị, học bao lâu rồi nhưng không thấy khoái lập trình các ứng dụng tầng application, chắc sẽ chiến với embeded xem sao, mà bạn 9 cho hỏi thêm chút thông tin về các IT&C project ở nhà chủ yếu màng nào chiếm thị phần cao nhất nhỉ? biết đường định hướng luôn. Liệu embeded có chỗ đứng không??? Hoặc nếu đã làm rồi thì mức độ đến đâu rồi. Bản thân FPT chiến đến đâu rồi ... có thuê em về làm không nhỉ, học xong chả biết làm gì nữa cả ... Lấy đâu ra tiền nuôi vợ con đây, không kiếm được lại bị thiên hạ mắng chửi thì ngại lắm ...
    Lần trước đã đề cập vấn đề tình nguyện, tổ chức Sunny là một tổ chức NGO của Hàn thành lập với mục đích giúp đỡ các đối tượng mang tính xã hội. Một trong những việ Sunny làm là giúp đỡ trẻ em Việt nam NGHÈO vào bị dị tật bẩm sinh về tim mạch. Hiện nay đã có không dưới 40 em nhỏ được đưa sang Hàn chạy chữa miễn phí. Họ đã xây một khu dạy học võ taywondo miễn phí ở Đà Nẵng và một bệnh viện ở Sóc sơn. Hiện tại thì Linus cũng tham gia hoạt động của họ tại Hàn trong khi các em nhỏ vietnam sang đây chạy chữa. Tuy là các em có mẹ hoặc bố đi cùng nhưng họ không biết tiếng và thiếu những hiểu biết cơ bản. Do đó việc tiếp cận với các phương tiện hiện đại là khó khăn, cần đến sự giúp đỡ của các sinh viên Việt nam học tập ở đây ...
    Bên cạnh việc giới thiệu này, thông qua 80F và CLB Tháng Năm, Linus cũng mong các bạn quan tâm đến cuộc sống của những người xung quanh các bạn. Nếu có những trường hợp các em nhỏ bị dị tật về tim mạch và có hoàn cảnh khó khăn, các bạn có thể giời thiệu liên lạc với Linus để có thể gửi thư đến xin họ xem xét giúp đỡ,. Việc xin họ giúp đỡ không chắc chắn sẽ được chấp nhận, nhưng cũng là một cơ hội tốt để cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Từ bất kỳ góc độ nào của cuộc sống, hành động giúp đỡ đó của các bạn là một điều vô cùng đáng trân trọng...
    Private: .... Mới kiếm được cái bể bơi gần nhà lại còn có cả khu tập thể hình, sauna, giá lại rẻ, chẳng còn gì phải lo không có chỗ thể thao trong mùa hè... Lại còn chơi thân với thằng Biangkuk cưới một em Nga ngố xinh dã man con ngan ... Vợ chồng nó ngày nào không gặp là lại điện thoại nhậu nhẹt với một lũ chim không có lông vũ để bay chạy khắp nhà ... Mình hỏi thằng bạn bao giờ tụi mày có con??? Nó lại hỏi ngược lại, chăm sóc con cái có vất vả hơn lũ chim của vợ nó không??? Mình bảo là hơn nhiều thế là nó trả lời là Thế thì còn lâu ...
    Hôm kia thì thằng Quangil lại rủ đi chiến, con bé của nó lại nhẽo thế là bị nó cho di macao. Cái thằng đến tệ, coi phụ nữ chỉ như đồ trang sức, đã 30 tuổi rồi mà chẳng nghiêm túc ... rủ mình với thằng sukka đi uống rượu. Thằng sukka có cái tên đến ngộ (suck hwan Kim) lịch sự thì không gọi nó là suck nhưng mà nó cứ thích gọi thế. Vừa quen mấy hôm các chú đã khoe ảnh, "Mày có thấy tao đẹp trai không???" Nó hỏi rồi đưa cái list các em của nó ... Bọn Hàn cũng hài dã man ... Bỏ ra hơn 200$ để mời mình với thằng sukka đi ăn uống kết quả lại bị mình ráng cho một đòn chết thôi về vấn đề phong cách sống ... Chắc nó cũng không giận mình như cái vụ thằng Seong An nói về chiến tranh việt nam ...
    Tạm thế đã, mai có đống ảnh của hôm nay sẽ up lên sau ... Chúc mọi người vui vẻ ...


  4. trust_hope

    trust_hope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    http://www.nhacso.net/?nhac9=song&do=view&id=9101
    Tôi đi trên những con đường quen HN, hít sâu những mùi hương mùa hạ nóng bỏng và thầm mong một người...
  5. trust_hope

    trust_hope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    http://www.nhacso.net/?nhac9=song&do=view&id=9101
    Tôi đi trên những con đường quen HN, hít sâu những mùi hương mùa hạ nóng bỏng và thầm mong một người...
  6. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    @linus: bây giờ tròn xoe thế đấy. :D. Mà cậu chỉ xui dại tớ. Cái thằng đấy ở cùng nhà với bà chị yêu quí của tớ, chị tớ bảo nó vợ con đàng hoàng rồi bạn hiền ạ. Tí nữa thì mắc lỡm với ông linus. :D.
    @huyentrang: viết gì rồi lại xoá thế em, chị chửa đọc đuợc gì cả.
    -----------------------------
    Nhân dịp bác Khải đến thăm Harvard và sờ chân tượng Harvard, em cũng đú đởn khoe cái ảnh em nắm chân tượng nào... Dân Mẽo cũng mê tín phết, cái đầu chân tượng bị sờ nhiều quá sáng bóng hết cả lên. =)).
    [​IMG]
    Có điều, ở Harvard, tượng này được gọi là Statue of 3 lies, vì ở bệ tượng có 3 dòng chữ, và nội dung của 3 dòng đó đều sai:
    #1: John Harvard, đáng tiếc không ai biết trông mặt mũi ông Harvard thế nào, thành ra tác giả bức tượng đã sử dụng một sinh viên của trường để làm mẫu cho bức tượng.
    #2: Founder, Harvard là the first benefactor, chứ không phải là người sáng lập trường Harvard.
    #3: 1838, Harvard được thành lập năm 1836 chứ không phải 1838.
    Trong cái ảnh của em, version full size, có thể nhìn thấy được 2 dòng đầu tiên.
  7. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    @linus: bây giờ tròn xoe thế đấy. :D. Mà cậu chỉ xui dại tớ. Cái thằng đấy ở cùng nhà với bà chị yêu quí của tớ, chị tớ bảo nó vợ con đàng hoàng rồi bạn hiền ạ. Tí nữa thì mắc lỡm với ông linus. :D.
    @huyentrang: viết gì rồi lại xoá thế em, chị chửa đọc đuợc gì cả.
    -----------------------------
    Nhân dịp bác Khải đến thăm Harvard và sờ chân tượng Harvard, em cũng đú đởn khoe cái ảnh em nắm chân tượng nào... Dân Mẽo cũng mê tín phết, cái đầu chân tượng bị sờ nhiều quá sáng bóng hết cả lên. =)).
    [​IMG]
    Có điều, ở Harvard, tượng này được gọi là Statue of 3 lies, vì ở bệ tượng có 3 dòng chữ, và nội dung của 3 dòng đó đều sai:
    #1: John Harvard, đáng tiếc không ai biết trông mặt mũi ông Harvard thế nào, thành ra tác giả bức tượng đã sử dụng một sinh viên của trường để làm mẫu cho bức tượng.
    #2: Founder, Harvard là the first benefactor, chứ không phải là người sáng lập trường Harvard.
    #3: 1838, Harvard được thành lập năm 1836 chứ không phải 1838.
    Trong cái ảnh của em, version full size, có thể nhìn thấy được 2 dòng đầu tiên.
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Mệt, đi công tác có hơn 2 ngày mà phải đi đến 1000 km, 2 trận nhậu say phờ cả người, 1 ngày làm việc chăm chỉ nhịn cả ăn trưa, chiều đau bụng gần chết vì đói. Được mỗi cái đêm đầu ở Long Xuyên vui phết, con gái miền Tây quả là xinh xắn, he he.
    12h đêm thứ 6 mới đi công tác về đến nhà, lại ngồi làm tiếp đến 5h sáng, hichic. Cuối tuần lại ăn chơi, he he, xem phim, ăn uống. Bắt đầu thấy mấy cái trò này nhạt nhẽo.
    27/6/2005, làm việc ở Saigon này được lâu phết rồi, hơn 1 năm rồi chứ ít gì, hình như là làm ở chỗ này hơi lâu, té thôi, he he. Tự nhiên thèm ăn bún đậu chấm mắm tôm
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Mệt, đi công tác có hơn 2 ngày mà phải đi đến 1000 km, 2 trận nhậu say phờ cả người, 1 ngày làm việc chăm chỉ nhịn cả ăn trưa, chiều đau bụng gần chết vì đói. Được mỗi cái đêm đầu ở Long Xuyên vui phết, con gái miền Tây quả là xinh xắn, he he.
    12h đêm thứ 6 mới đi công tác về đến nhà, lại ngồi làm tiếp đến 5h sáng, hichic. Cuối tuần lại ăn chơi, he he, xem phim, ăn uống. Bắt đầu thấy mấy cái trò này nhạt nhẽo.
    27/6/2005, làm việc ở Saigon này được lâu phết rồi, hơn 1 năm rồi chứ ít gì, hình như là làm ở chỗ này hơi lâu, té thôi, he he. Tự nhiên thèm ăn bún đậu chấm mắm tôm
  10. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    hehe, được lời như mở tấm lòng, ku ơi, mày về tha hồ mà chiến nhé. tao nói đại khái qua thế này.
    Sắp tới tao đi 1 năm sang đó chủ yếu hướng vào mảng thị trường embeded , thị trường này mới ở Vn nhưng đã rất phát triển ở Nhật. Giờ sang đó học nghệ rồi về mở rộng và phát triển nó lên .
    Mày nếu có tài liệu gì về lập trình cho embeded system thì cho tao. mà mày bao giờ thì xong.
    Đợi khi nào tao qua bên kia, cụ thể công việc thế nào thì sẽ còn nhờ mày đấy.

Chia sẻ trang này