1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội ngày về.................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 17/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    ứ ứ ứ, ngứa quá ngứa quá đồng chí cres ạ... Tớ có nói là embeded chỉ có mỗi WSNs đâu ... tại tớ đang dùng TinyOS nên recommend thằng 9 tiếp cận thử thôi ... MagnetOS cũng là OSS hả??? Thực ra nghiên cứu thỉ phải làm những cái gì mà thị trường nó chưa có và có tiềm năng phát triển chứ??? Nếu không ra được khỏi lab thì trong lab không cần nghiên cứu à??? Chả hiểu quan điểm bạn hiền thế nào ... Cậu làm PhD có phải bao lâu nữa phải submit báo??? Tớ thì kiếm cái conference thôi mà vất vả quá ... Không biết liệu có tốt nghiệp nổi không đây ...
    Ơ mà thôi không biến cái topic này thành chỗ bàn chuyện công việc, nếu mà khoái thảo luận về chuyên ngành của chúng ta thì mở cái mới bạn hiền nhỉ???
    À mà quên, tớ nghiên cứu tầng DLL chủ yếu nên việc thay đổi MAC frame structure mới là điểm mạnh .... :) :) :)
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Công việc bắt đầu cảm thấy hơi trục trặc, trong cuối tuần này phải giải quyết xong việc mới được. Nhà cửa thì chẳng ra đâu vào đâu, **** thật! Nhưng mà cái kiểu của mình nó thế, thể nào cũng gặp 1 vài trục trặc nhỏ mới thành chuyện được.
    Mấy anh chàng, cô nàng xa nhà kia ơi, Hà Nội sắp thu rồi đấy. Sẽ về trước thu....
  3. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    hè hè, ku mặt xanh chắc là lạc hậu roài, nhỉ :D
    Sắp tới cái mà tớ sẽ làm, nó ko phải là trong lab mà nó thuộc về regular embeded systems nên chắc là sẽ dùng MagnetOS . Hôm nọ bọn nhựt nó sang rùi nó bảo, hiện giờ bọn tao đang develop bằng java, C cũ roài , mày nên học về java đê, thế đấy.
  4. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Đọc qua nghe phát sợ, không hỉu mấy vị PhD này về nước thì mình còn cái tác dụng giề.Đừng doạ anh em chứ mấy bác.
    Mà Cré bao giờ mới về thế. Về khẩn trương đê bạn còn bàn giao người này..... (Chắc cũng không biết mình bàn giao ai cho đâu.)
  5. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm đưa con bạn transit qua chơi nên không vào đây chăm sóc topic này được. Về vụ MagnetOS với TinyOS thì để private vậy. Nhưng mà mỗi project có đặc điểm riêng nên giáo sư tao chọn nghiên cứu bằng TinyOS nên theo thôi. MagnetOS không biết và vừa email cho bác PhD để tìm hiểu rồi.
    Mấy hôm đưa con bạn đi hết Dongdemun rồi lượn changyangny. May mà ngồi trong taxi chứ không lại đứt thắt lưng như thằng Linh. Hôm sau bọn Hàn hỏi là hôm trước đưa bạn đi đâu chơi, mình thì vô tư kể là đi đến phố đèn đỏ, chúng nó cứ trợn tròn mắt lên. và ngạc nhiên là sao lại đưa con gái đến đấy nữa. Nhưng dân mình ai chẳng tò mò, đến ngó cho biết Agasi của nó trông như thế nào. Nhưng con bạn mình kết luận: Đẹp, Chuyên nghiệp và Công nghiệp.
    Tạm thế này để chăm sóc topic với bạn cres thôi. Học tiếp cho dù chẳng biết để làm gì??? Học có đủ tiền nuôi vợ con được không đây??? Em yêu, anh nhớ em ...
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Cres dạo này bận rộn quá hay sao mà chả thấy chăm sóc topic này nhỉ?
    Thằng Linus học nhiều cái hay nhỉ, mỗi tội là nếu viết mấy cái đó lên topic thì sẽ chẳng ai muốn viết tiếp ở đây gì cả, bởi vì chả hiểu gì cả.
    Công an phường cũng viết bài, ngay lập tức anh tham gia ngay vào mục tìm trẻ lạc. Đúng là chàng công an khu vực có trách nhiệm.
    Sáng, nhận được điện thoại của bọn AMDA, he he, cũng là một offer thú vị. Nhưng phải cân đo đong đếm một số cơ hội. Mình nói không sai là số mình quý nhân phù trợ, hehe. Chiều nay gọi điện lại thoả thuận lần cuối....
  7. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    @all, tớ vừa đi chơi một tuần về, mới thò cổ lên mạng đây. :D
    @CAP: định bàn giao ai thế, hàng phế thải với kém phẩm chất là không lấy đâu nhé. Dạo này thế nào rồi hả? Xem ra bạn cũng nhớ CAP ra phết đấy, CAP ạ.
    @captain: bác kiếm được lắm việc hay thế, em về thì "dắt mối" cho em làm NGO mới nhớ. Ha ha ha.
    ---------------------------------------------------------------------------
    Đến hẹn lại đi, lần này là Atlanta, Goergia và Chapel Hill, North Carolina. Thêm 2 bang nữa vào bộ sưu tập. Atlanta là một thành phố lớn, còn Chapel Hill thì lại là một town nhỏ xíu, chỉ có một trường đại học. Mỗi nơi có một vẻ đẹp riêng, nhưng có cái chung là 2 thành phố đều xanh quá. Cây ngút ngàn, hoa bát ngát... cứ có khoảng trống là có màu xanh. Càng thương nhiều hơn cái Hà nội trơ trọi của mình, càng nhớ nhiều hơn cái ngõ nhỏ lát bê tông ngoằn nghèo đầy bụi...
    Vài phong cảnh ở North Carolina:
    Đang uống nước giếng Old Well, một truyền thuyết của UNC là phải uống nước này mới tốt nghiệp được.
    [​IMG]
    Giữa vườn hồng của UNC
    [​IMG]
    Cảnh Atlanta này
    CNN headquater
    [​IMG]
    Bên thềm nhà Margaret Mitchell.
    [​IMG]
    Nhân dịp đi thăm nhà Mitchell, em mới đọc lại Cuốn theo chiều gió, my favorite novel. Lại một lần tiếc cho Scarlett, và một lần ngưỡng mộ tình yêu của Rhett. Liệu có thật một tình yêu như thế hay không? Liệu có người đàn ông nào có thể yêu say mê và nhẫn nại như Rhett? Và nếu có thật, các nàng Scarlett, có bao nhiêu người đã tuột tay cho hạnh phúc trôi đi? Em đã từng tin là có, và đã từng mong có một người như thế cho mình. Nhưng hình như, tình yêu ấy chỉ là sản phẩm của những giấc mơ thiếu nữ, một thứ lý tưởng không bao giờ thành sự thật?
  8. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, làm sao mà tớ post kô có được. :((
  9. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em Cres trông đẹp quá. Thật là đáng tiếc ngày xưa đã kô cưa cẩm em, giờ em bay xa tít mù khơi rồi mới thấy tiếc đấy em yêu ạ. Hix hix...thể hiện tình cảm công khai thế này không biết bạn Linus có xoá bài mình đi không nhỉ? Hê hê...
    Đối với những người ở xa thì HN ngày về thật là có ý nghĩa, còn đối với những người cả đời chôn chân ở HN như mình, chưa đi đâu quá Đông Anh, Sóc Sơn thì thấy ngày đi mới thật có ý nghĩa.
    Hình như fải đi xa HN thì mới thấy HN đẹp, đúng không nhỉ? Fải bỏ người yêu vài lần thì mới thấy người yêu mình thật là tuyệt vời...2 lôgíc này chắc là cũng giống nhau đấy Nhưng mà đi xa rồi thì thấy cái nơi xa đó lại không thuộc về mình, ở 1 tháng thấy thú vị, đến tháng thứ 2 là đã muốn quay trở lại ngay cái nơi mình muốn ra đi, fải không các bạn đang ở nước ngoài? Dù sao, làm thế nào để có thể tung tẩy được ở Tây thì các bạn chỉ cho mình cách nhé. Vân tay mình có số xuất ngoại mà chưa được đi bao giờ, ko biết đến bao giờ đây..........................[/font=Times New Roman]
    tsunamiix
    ENJOY YOUR LIFE
  10. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em Cres trông đẹp quá. Thật là đáng tiếc ngày xưa đã kô cưa cẩm em, giờ em bay xa tít mù khơi rồi mới thấy tiếc đấy em yêu ạ. Hix hix...thể hiện tình cảm công khai thế này không biết bạn Linus có xoá bài mình đi không nhỉ? Hê hê...
    Đối với những người ở xa thì HN ngày về thật là có ý nghĩa, còn đối với những người cả đời chôn chân ở HN như mình, chưa đi đâu quá Đông Anh, Sóc Sơn thì thấy ngày đi mới thật có ý nghĩa.
    Hình như fải đi xa HN thì mới thấy HN đẹp, đúng không nhỉ? Fải bỏ người yêu vài lần thì mới thấy người yêu mình thật là tuyệt vời...2 lôgíc này chắc là cũng giống nhau đấy Nhưng mà đi xa rồi thì thấy cái nơi xa đó lại không thuộc về mình, ở 1 tháng thấy thú vị, đến tháng thứ 2 là đã muốn quay trở lại ngay cái nơi mình muốn ra đi, fải không các bạn đang ở nước ngoài? Dù sao, làm thế nào để có thể tung tẩy được ở Tây thì các bạn chỉ cho mình cách nhé. Vân tay mình có số xuất ngoại mà chưa được đi bao giờ, ko biết đến bao giờ đây..........................[/font=Times New Roman]
    tsunamiix
    ENJOY YOUR LIFE

Chia sẻ trang này