1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội ngày về.................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 17/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Free as a bird, but...
  2. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hà nội và tôi
    Lê Vinh
    Nơi tôi sinh, Hà nội
    Ngày tôi sinh, một ngày bỏng cháy
    Ngõ nhỏ, phố nhỏ,
    Nhà tôi ở đó
    Đêm lặng nghe trong gió
    Tiếng sông Hồng
    Thở than
    Những ngày tôi lang thang
    Tôi mới hiểu tâm hồn người Hà nội
    Mộc mạc thôi
    Mà sao tôi bồi hồi
    Mộc mạc thôi
    Mà bâng khuâng nhớ mãi
    Tuổi thơ đã đi qua
    Không trở lại
    Cháy hết mình
    Cánh phượng nhẹ nhàng rơi...
    Hà nội ơi, Hà nội ơi
    Cái ngày tôi chia xa Hà nội
    Giờ ra đi mới thấy lòng tiếc nuối
    Những kỷ niệm một thời nông nổi
    Cứ thôi thúc hoài
    Khắc khoải nơi trái tim
    Hà nội ơi, Hà nội ơi
    Khát vọng trong tôi, tình yêu trong tôi
    Thời gian có bao giờ phôi phai
    Như nước hồ Gươm xanh vời vợi
    Như hương hoa sữa nồng nàn đắm đuối
    Bước chân tôi qua bao nẻo đường
    Vẫn mong một ngày
    Trở về quê hương
    Ngõ nhỏ phố nhỏ
    Nhà tôi ở đó
    Trong giấc mơ
    Tôi vẫn thầm mơ
    -----------------
    Ở nhà em chẳng thể nghe tiếng sông Hồng, chỉ có tiếng loa phường oang oang bắt đầu ngày mới, chỉ có tiếng rao quà văng vẳng đêm khuya. Nhưng mỗi lần, em nhớ về con ngõ nhà em, bài hát này lại vang lên văng vẳng.
    Cái ngày em chia xa Hà nội, giờ ra đi em cũng chưa còn kịp tiếc nuối nữa cơ. Phải nói là em chả có cảm giác gì thì đúng hơn. Lên máy bay rồi vẫn chưa nghĩ được là mình sẽ xa nhà. Đến Nhật vẫn chạy đi chơi hớn hở lắm. Chỉ khi đật chân đến Chicago, trời lạnh lạnh, mở va li ra lấy cái áo len khoác vào, rồi pickup điện thoại gọi về Hà nội, em mới cảm thấy muốn khóc. Xa quá rồi...
    Và từ đấy, tình yêu có bao giờ phôi pha? Như nước hồ Gươm xanh với vợi. Như hương hoa sữa nồng nàn đắm đuối. Lại sắp một mùa hoa sữa, có ai còn đến cái quán cóc ghế mây và bột sắn pha chanh ở đường Nguyễn Du? Cho em gửi lời chào mấy cây hoa sữa. Người đang nhớ quán, quán có nhớ người
    @someone: thế người có nhớ người không?
  3. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Có những người xa HN lại thấy nhớ HN, trong khi mình lại muốn ra đi.Không rõ cái cảm giác xa nhà, xa người thân hay đơn giản là xa quán nưóc chè mạn mình hay uống nó sẽ ra sao nữa....Buồn, có lẽ là buồn...Khi thằng bạn đi xa và biết nó sẽ trở về nhưng sao vẫn thấy như mất đi chút gì đó thân quen. Không còn lang thang lượn xe trên phố những chiều hè, không còn ngồi cùng chung nhau điếu thuốc trong se lạnh khi gió về...Đơn giản là ta đã quen có những thứ như thế, quen có nó bên cạnh mình...Rồi khi nó trở về, nó có cảm thấy như mình hiện tại không, vì lúc đó, ở một nơi thật xa lạ, mình lại gửi gắm những cảm xúc vào cái forum 80f này, gửi gắm những mong muốn trở về...nơi mình đang muốn rời xa.
  4. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ roommate sang thăm nó. Đang ở nhà mình. Mình chả hiểu gì tiếng Tàu nhưng cứ mỗi khi nghe nó gọi Ma, ma rồi gào lên cái gì đó, thì mình cũng biết là nó đang tranh thủ làm nũng mẹ. Nhớ nhà ghê gớm.
    Hôm nay đi shopping. Good mood cũng shopping mà bad mood cũng shopping. Định đi mua cái máy xay hoa quả, chả hiểu thế nào lại thành đi mua giày. Mà đang điên ruột đây, vớ được con Nike sale đang hí hửng vác về nhà, thì bọn bán hàng lại nhầm, cho 2 chiếc 2 size mới đau chứ. Mai lại phải quay lại chỗ đấy để đổi. Và khéo lại lượn một vòng mua hàng tiếp. Ặc ặc... Hôm nay đã 3 đôi giày rồi: một đôi sport, một đôi career và một đôi dress. Phải nói là may, cái đôi biz shoes mình chần chờ bao nhiêu lâu không mua vì đắt quá, hôm nay lại có sale 20 đồng. Chết toi, JCPenney, Sears, Ann Taylor đều thấy trương bảng season sales up to 75% off. Kiểu này lại phải kiềm chế tối đa không thì lại treo niêu mất. Nike ơi là Nike. :((. Có một đôi adidas sale dáng đẹp không chê được, mỗi tội không có cỡ chân mình. Ặc ặc.
    Về nhà, thì hết mất thú đi mua hàng sale. :D
    @Tsu, I really appreciate your support
    @CAP: bạn nhắn CAP cái gì CAP có nhận được không. Hôm nay lại có sale 750 off 1500 của Dell đấy CAP ạ. :))
  5. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    -----> @CAP: bạn nhắn CAP cái gì CAP có nhận được không. Hôm nay lại có sale 750 off 1500 của Dell đấy CAP ạ. :)) <-----
    Nhìn thèm nhỏ .....ra
  6. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Ôi chị Cres của em dạo này xinh xắn ghê,...
  7. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Ý của cún có phải là ngày xưa cres xấu như ma không?
  8. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    ___________________
    hey , tiền , tình , mọi cái đủ rồi thì về mà lấy vợ đi bạn mến. Chỉ có những đứa tiền không , tình không như tớ mới phải học thôi, học chết thôi!
    Chúc yêu đương vui vẻ!

  9. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần, hùng hục dọn nhà. Đống quần áo 2 tuần được lôi ra giặt giũ, là lượt. Favorite của mùa này là áo lụa, Mom gửi từ nhà qua. Mặc thì đẹp, nhưng là mệt quá. Dọn nhà, ăn cơm xong xuôi, nằm trên giường đọc báo, tận hưởng cái good mood hiếm hoi của một cuối tuần. Ngọn nến hồng thơm phức mùi rose được thắp lên, như thông lệ mỗi buổi tối. Dạo này nghiện mùi hoa hồng: nước hoa, nước xịt phòng, nến... đều một mùi rose ngào ngạt...
    Thế là chỉ còn một tháng nữa là hết hè. Đúng một tháng, hơn 4 tuần tí tẹo. Nhanh thế nhỉ. Định đi Baltimore nhưng đã shopping hết sạch cả tiền đi chơi rồi. Mà hình như vẫn đang in the mood of shopping mới chết chứ. :(.
    Hôm nay nói chuyện với Mom bằng YM mới, rất là smoothly. Chắc lắp ADSL vào nữa là ổn cả. Hà nội nghe nói vẫn nóng, và giá cả vẫn leo thang... Con xe Maxx xanh yêu quý của mình đã sang tên cho chủ khác, điện thoại thì em đã làm mất... về nhà là mình trắng tay. :((. Thế đấy, đi có mấy hôm mà vật đổi sao dời hết thảy. .
    Hôm nay thằng bạn mình cưới rồi. Cưới xong lại vợ một đằng, chồng một nẻo. Nghĩ cũng buồn cho cái cảnh lang bạt của bọn mình. Chẳng chồng con gì lại hay, chứ 10000 km thì em chịu...
    Em chịu thật....
    @linus: http://www.cs.cornell.edu/People/egs/magnetos/. Viết thư trực tiếp cho mấy người trong này để xin bản dùng thử. :D. It is the research for the next 10 years. :D
  10. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ái jà, chẹp chẹp... Thế thì google cùng ra được cái này. Hôm nọ cũng email cho lão PhD người Trung của rồi nhưng có thấy lão confirm gì đâu. Chán chuyện quá nàng béo ạ...
    Ơ mà bạn gamly lâu rồi không vào lại hỏi thăm tớ thế nhỉ??? Tớ có nhiều kế hoạch ngắn hơi đây. Quan trọng là kiếm được tiền để nuôi cái mồm tớ với chăm sóc vợ con tớ một tí. Tớ đọc khẩu hiệu này lâu quá rồi mà chưa có tí khởi sắc nào cả. Chả khác gì cách làm ăn của cả chính phủ lẫn tinh thần giám sát của Quốc hội. Đọc mà ngẫm lại có khi là tinh thần dân tộc chung rồi. Chỉ giỏi hô khẩu hiệu thôi, 16 chữ vàng với 20 cái xác chết he he he ... Khẩu hiệu nào cũng ngon như khẩu hiệu nào... Nhưng càng nghĩ càng thấy mình đúng là người Việt Nam vì mình làm việc cũng y hệt như thế, chẳng có gì khá hơn. Chả biết các bác ở các chỗ khác thế nào, chứ em thì lười quá thể. Chả nuôi nổi vợ con, chẹp chẹp ...
    Chuyến rồi vừa mới từ Tê chơn về, xem ra nghỉ hè ở đây cũng ngon, tuần tới lại lang thang sê un với người đẹp, chẹp chẹp. Thế này cuộc sống sẽ vui thú hơn, vợ mình biết mình có gái đẹp đi chơi, sài tiền không hoang phí chắc cũng ủng hộ mình thôi. Gái nhỉ ??? He he he, làm nào gái tô điểm đẹp đẹp tí nhể??? Hehe he he :) Cả tuần nay tập tành lại, chân tay ê ẩm, nhưng thôi, vì bồ vì vợ, cố lên vậy ... He he he :))
    Cái này chụp với anh park PhD. Trông mặt mũi còn sáng sủa tí nên đăng cho cả nhà xem... he he he:))

Chia sẻ trang này