1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội ngày về.................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 17/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Thế mà thằng Linú này nó bảo với mình là nó chăm tập tành lắm nên người nó vẫn phong độ thế, làm mình mất mấy hôm cố gắng dậy sớm tập, đau hết cả người. Cái tội bắt chước nó hại mình ghê gớm. Đi ngược lại thói quen bản thân là không tốt.
  2. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    @linus: sorry nhưng cái đứa làm MgnetOS ở đây chuồn về Pitts mất rồi. Nếu viết thư cho tàu khựa không trả lời thì viết thư cho thằng Mỹ í nhé. :D.
    @CAP: CAP nhớ rủ bạn CAP đi tập cho nó đỡ gầy. Nghe nói dạo này cũng không gầy lắm, đúng là có người nuôi giỏi quá. :P.
    ------------------------------
    Vừa được nghe hú lên là sắp kỷ niệm 10 năm ngày ra trường cấp 2. Nhanh nhỉ? 10 năm... 15 và 25... Chẳng mấy chốc mà thêm 10 năm nữa, sang đầu 3 đến nơi rồi. 10 năm nữa mình đang ở đâu? Liệu có phải là một ngõ nhỏ, phố nhỏ... hay vẫn lang bạt bốn phương trời? Tử vi của mình nói là đã đi rồi thì khó mà về được. Nhưng mình phải về chứ, làm sao mà xa được Hà nội lâu đâu?
    Hà nội là thân thuộc, là yêu thương, là vui vẻ, là hạnh phúc... Ở đó, mình có rất nhiều bạn bè. Những tình bạn 10 năm từ thủa 15 ngốc nghếch, lại có những tình bạn đã được 15 tuổi, bọn chó con dở hơi của mình. He he he, từ này không phải độc quyền của mình. Con P điên, mày có nhớ mày vẫn gọi cả lũ là chó con không? Con chó con kia, mày làm gì đấy, ********* con hôm nay không đến đón tao... nghe cái giọng kéo dài của mày là không ai chịu được. One for all, all for one... Tao nhớ chúng mày lắm (chả hiểu có đứa dở hơi này vào đây mà đọc không?). Thân nhau, rồi cãi nhau, rồi dỗi nhau, rồi oánh nhau... mà chẳng bao giờ bỏ nhau được nhỉ? Tao vẫn nhớ lần tao dỗi thằng T mất 3, 4 tháng trước khi tốt nghiệp cấp 2. Ngồi cạnh nhau mà tao không nói với nó câu nào, mình ngày xưa mặt sắt thế không biết? Mà vì toàn những chuyện vớ vẩn. Thằng K thì suốt ngày phát khùng lên vì tao gọi nó là em, trong khi honestly tao vẫn nghĩ là nó coi tao là chị.. Con B dở hơi làm tao cứ toàn phải nghe một số đứa than thở. Đ với tao thì cứ gọi nhau là mèo này mèo nọ suốt ngày... Tao biết là chúng mày chẳng bao giờ bỏ tao, dù nhiều lúc chúng mày cũng không đồng ý với quyết định và cách cư xử của tao... Cũng giống như tao với chúng mày vậy. Bọn chó to (ặc, bây giờ còn bé gì nữa) bây giờ suốt ngày đi ăn mảnh rồi về còn nhem nhem tao, lúc nào tao về tao cho bọn mày chết liền á. Cứ đợi đấy....
    Mà chúng mày có biết không, hôm nọ đi học English, tao được bảo là phải liệt kê 5 milestones of your life, trong đó tao đã list: 1991, meet 5 best friends ever. Phổng mũi chưa hả?
    Vẫn còn nhớ những giao thừa tay trong tay, những ngày giáp tết đi chợ hoa, mua hoa thì ít mà đi chơi thì nhiều... bao giờ tao lại về HN, lại đón giao thừa với chúng mày nhỉ? K ơi, vẫn còn cái hẹn vườn đào với N đấy, nhớ không?
    Chỉ sợ ngày tao về HN, bọn mày lại đang lang bạt đâu đó mà thôi. HN ngày càng ít người đi thì phải...
  3. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    I''m baking a cake, to say HAPPY BIRTHDAY to you, my dear. You may not hear my wishes, but they will come true. Wish you to be strong enough to take care of your darling, to be wise enough to make enough money, to be happy enough to forget everything between us, to be hard-working enough to pass the next exam, ... :D. Wish you all the best.

  4. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Oà?i , chf?ng hiĂ?u cà?ng ngà?y tớ cà?ng ngươfng mẶ bàn cres! . Là nhì?!
  5. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Béo quá béo quá. Nhục ơi là nhục. Ăn gì cũng phải tìm non-fat với cả fat reduced: sữa chua fat free, kem 90% fat reduced, thịt gà không có da, thịt bò thịt lợn không có mỡ, ... Nhục thế nhỉ, sang đây ăn ít như mèo, thế mà cứ béo lên. Đang ngồi chén yogurt burn more fat đây.
    Cố lên cố lên nào, tập thể dục để về HN còn đong giai. :((.
  6. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    www.bó-chiếu.com.us
    cỡ như Cres có mà kiêng..., ko lên đến 1 tạ thì chớ kể.
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Thằng này chán đời hay sao ấy nhỉ, he he.
    Mà cres việc gì phải ăn kiêng, đong giai vô tư đi, thằng lào không nghe, chưởng luôn, he he
  8. tnyleung

    tnyleung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cres ơi, sao kô đong luôn mấy thằng Mỹ hoặc Mễ cũng được, làm gì phải chờ về VN.
    Ôn thi qual đến đâu rồi?
  9. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    @nightstars: bạn bè đểu như thế thì thể nào cũng lấy phải cô vợ 1 tạ. Vợ ấy mà không được 1 tạ thì tớ chớ kể...
    @captain: thank you again. Khiếp, bác làm thế nào mà bà chị em cứ ngồi khen bác suốt. Em sắp bị ra rìa rồi đấy nhớ. Nghe nói bác lại sắp ra HN?
    @tnyleung: cậu là ai mà biết rõ lịch của tớ thế. Qual quác gì? chưa học hành gì cả. :((. Còn Mỹ với Mễ cưa làm gì. Cưa một anh ở HN thì về nhà còn ăn dỗ được chè, kem, phở, bún chả, bún riêu cua đậu, phở cuốn, bánh xèo... Chứ cưa Mễ với chả Mỹ thì ăn gì? Pizza? No, oh my godness. :D
    @linus: biết điểm thi của em gái chưa? Thế nào rồi?
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Hôm nay nói chuyện với bố mẹ. Mẹ nhắc là Hà nội đã bớt nóng rồi. Trời hình như đã chớm sang thu. Bên này mùa chậm hơn, tháng 8 là tháng giữa hè, nóng như điên. Câu cửa miệng của ông anh mới sang là NÓNG CHẢ KHÁC GÌ HÀ NỘI. :)). Ông anh đến ăn cơm nhà mình, lại thấy đủ đậu phụ rim, rau cải, dưa chua, lại thêm được một câu là cái ăn cũng chả khác gì HN. Túm lại là chưa thấy Mỹ đâu cả, hay Mỹ cũng chả khác gì HN cả. :D. Vui nhẩy.
    Tuần trước đi county fair. Cảnh hội chợ đồng quê trước chỉ thấy trong phim, bây giờ mới biết là rất thật. Lợn gà bò dê cừu ngựa thỏ rồi dưa cà chua bí đỏ đậu.., tất cả đều có thi thố và trao giải. He he, lúc mình đến thì họ thi xong từ tám hoánh, chỉ thấy các bác đoạt giải kiêu hãnh choàng quanh mình những dải băng phần thưởng. Người ở cả hạt tụ tập lại, bày ra một đống đồ ăn truyền thống như thịt nướng, bánh funnel... Thêm nữa là mấy trò chơi: đu quay, vòng quay dọc, vòng quay ngang, thuyền xích đu, .... Cả một lũ lớn đùng nhảy vào chơi với trẻ con. Cái thuyền lắc là thú vị nhất, cả nhà nhảy lên một cái thuyền cướp biển to đùng, rồi cả cái thuyền đấy bắt đầu đu đưa như quả lắc đồng hồ. Và cả nhà bắt đầu hét: hahaha, hura hura hura... 3 đứa mình đi cái thuyền đấy đúng 3 lần, đến lần thứ 3 thì hết cả cảm giác sợ. Buồn cười, cảm giác như mình bé lại bao nhiêu tuổi. Mình đòi nhảy lên cả vòng quay ngựa gỗ nhưng toàn ngựa minhon chả có con nào chở nổi mình nên thôi. Vòng quay ngựa gỗ công viên Lênin chả biết là có vẫn còn quay?
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Có làm cái gì đâu, chỉ nói chuyện bình thường với chị Dung thôi mà.
    Hà Nội mát mẻ rồi ah, hay nhỉ, hình như thời tiết có cảm tình với mình thì phải. Giờ này tuần sau là phải đi làm ở Hà Nội rồi đây. Thời gian nghỉ ngơi giữa 2 chỗ làm việc chỉ là 1 cái weekend, hichic.

Chia sẻ trang này