1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hà nội những cây xăng nào bán chuẩn.. k ăn gian tiền.. chỗ nào hay ăn gian

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi annylinh_tieuyeutinh, 12/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Cây xăng ở đầu Khâm Thiên, phía Ô Chợ Dừa gian ngoa lắm. Lần trước em đứng bơm xăng ở đấy, thấy bơm cho ông kia 30.000, mới đến tầm 24,26K gì đấy lợi dụng lúc ông ấy ngó vào bình xăng xem có bị tràn không thế là có một mụ đứng ở ngay đấy bấm vào cái nút, thế là nó nhẩy lên 30.000 luôn. Kinh nghiệm ở đây là bác cứ chằm chằm nhìn vào cái đồng hồ. Trường hợp mà nó bơm đúng thì phải dừng từ từ, nhắp nhắp gần gần tròn số tiền của mình. Mà thôi em hay ra cây xăng chỗ Giải Phóng, Đào Duy Anh (Hơi bị thụt vào trong một tí).
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thường đổ xăng ở Trần Hưng Đạo. Nhanh và nói chung là k sai số nhiều
    Trong quận HKiếm nói về CH đong gian và phục vụ chán 1 là cửa hàng xăng ở gần toà nhà Tungshing. Nhân viên ở đó gian không thể tưởng.
  3. cadic_hou

    cadic_hou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    cây xăng ở Hàng Vôi thì mới gọi là điêu
    nói chung cây xăng nào to to,ngoài đường thì nên vào
    vì mấy cây đó hay bị soi lắm
    bọn nó ko dám làm ăn bố láo mấy
  4. Snoop_dog

    Snoop_dog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    9.730
    Đã được thích:
    0
    Đi xe đạp cho nó khoẻ người kô thì đi
  5. congchualiberty

    congchualiberty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em thì thấy cây xăng ở Đầu Khâm Thiên , Nguyễn Lương bằng là điêu có tiếng,
    Chẳng hiểu sao nhưng có mỗi xăng là bán hàng kiểu gì cũng không bị làm sao, mà tại sao nhà nước không có luật gì nhỉ,
    Nghĩ mà ngại quá.
    Những cây xăng trước đây rất tử tế bây giờ cũng điêu hết cả rồi.
  6. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    Nói về độ điêu thì phải kể đến cây xăng ở đường Trương Định (ngay cạnh sông) Mịa nhớ lần vào đấy đổ 20k, lúc ra kim xăng nhích lên có mỗi tí, chắc chỉ bằng 12, 13k khi đổ ở cây xăng Nam Đồng
  7. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Oài,, bác này nói đúng thế... ko bit bác đã có kinh nghiệm đau thương với cây xăng ở góc phố Hàng Vôi-Trần Nguyên Hãn này chưa ??. Chứ em đã cạch cái cửa hàng xăng đó từ năm 1995 cơ...: bọn này thông dồng đong điêu từ cửa hàng trưởng đến nhân viên bơm xăng.... mà bà con bị dính chưởng của bọn cửa này khá khá.. chắc là tại đó thuận đường ...
  8. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống còn nhiều cái điêu ngoa hơn thế mà. Nói riêng chuyện xăng, chẳng có cây xăng nào đổ đúng 100% cả. Thông thường, muốn đạt gần đủ số tiền bỏ ra, yêu cầu người bơm xăng không được bóp cò xăng 2 lần.
  9. NhanCopPhimDVD

    NhanCopPhimDVD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    không biết cái đồng hồ đo là do bên nào họ kiểm định nhỉ
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    bà con ơi thế tố cáo hành vi bán gian lận cái này ở đâu thế ạ.Có khi mang cái can mà có rõ vạch dung tích ra mua.. thiếu phát báo cảnh sát lun bà con nhỉ

Chia sẻ trang này