1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - những con đường...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_lam_dieu, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội cuối đường sao bụi thế ?
    Hình như ánh mắt nó mỗi khi nhìn về Hà nội trong mệt mỏi luôn có một màu xám bạc .Đó cũng có thể là một điều kỳ diệu...
    Đôi lần đi trên con đường có đầy lá rơi ,nó mới thảng thốt nhận ra hình như thời gian đã không còn chờ đợi nó nữa...
    Tối hôm trước,nó sốt cao ,chỉ vì những giọt nước mắt cho một ai đó ...
    Nó lang thang trên đường một lúc rồi mới bắt xe về nhà ...
    Nó lại muốn lang thang thêm lần cuối ...
    Có thể anh không hề biết ,tối qua ,nó đã phóng xe vội vã qua nhà anh rồi quay trở lại trường học ...
    Có thể Hà Nội không chấp nhận một kẻ như nó lang thang trên khắp những con đường ...
    Ước mơ của nó đã cạn
    Mọi thứ chẳng là điều gì đáng để khóc ...để buồn ...để dành cho những bước lang thang

  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Mưa nhỏ ...chỉ đủ để ướt nhẹ tóc trên đường vội vã .
    Ở đâu đó có ai biết đang mưa không ?
    À,hình như không phải mưa ...gì đó như nước mắt...
    Sáng nay mắt đã mưa ...vì một giấc mơ đêm qua thấy ai đó bên một ai đó ..
    Trưa nay gió không đủ lạnh để cần một vòng tay ...
    Thấy phố lại mưa giăng trên một con đường ngập nắng mùa đông...Mắt hình như thấy mờ vì chính mắt
    Hôm nay có một kẻ điên ,bất giác thấy dòng chữ chỉ là những ký tự vô hồn ,cũng bất giác ,giật mình và muốn khóc
    Hôm nay có một kẻ điên ...đi đến trường rồi điên rồ lao ra phố
    Lục tìm kỷ niệm trên những con đường quen ,ước ao có một lần được thấy ai đó trên phố ..rồi có lẽ lại chạy trốn
    Anh ạ ,
    Hôm nay có một kẻ điên ,anh có quen nó không nhỉ?
    Có lẽ là không ,vì muôn đời anh vẫn là người tỉnh táo ,kể cả những lần em có chút men trong mình ,để một lần say ,tìm kiếm bình yên ở anh ,thì anh vẫn luôn luôn tỉnh .
    Hôm nay kẻ điên ấy thấy anh online mà nó còn ngỡ như đang ngồi trước anh .
    Mày ạ,
    Hôm nay có một kẻ điên ,mày biết rõ nó vì mày là chính nó .
    Ừ ,cứ điên đi ...
    Có một hôm nào đó ,mày sẽ ghét cả một con phố chỉ vì anh
    Mày sẽ rời bỏ thói quen của mày cũng vì anh.
    Hôm nay điên ,chắc gì mai đã trở thành kẻ tỉnh táo?
    Hôm nay Hà Nội sao không mưa?

  3. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Quả thực trong tôi, Hà Nội luôn hiện lên với những con đường, với những quán nhỏ cùng thằng bạn thân.
    Kìa Hàng Than với quán cóc với một chất nước chè loãng toẹt mà củ đậu lại ngon, cái dốc nhỏ nơi gốc cột điện là sự hiện diện của những người bạn mỗi khi chiều về, rồi để lại tính đi đâu đó vào ban tối.
    Phố Nguyễn Hữu Huân, với cafe Lâm (91 ko phải 60) là nơi ngày ngày tôi ra ít nhất 2 lần chỉ để uống cafe, đọc báo, chuyện trò... là những ám ảnh của những trận đua đêm từ Ngô Quyền lên tới tận Kim Mã...
    Phố Huế và Bà Triệu, suốt 3 năm ròng là 2 con phố đi rồi về của tôi, phố Bùi Thị Xuân với hàng net 116...
    Đường Thanh Niên náo nức mỗi chiều hè, đường Hùng Vương, Phan Đình Phùng những ngày hạnh phúc bên mối tình đầu khi đón em từ Thuỵ Khuê...
    Những con đường trong tôi là những con đường phảng phất nắng, tôi đã quên hết những ngày mưa ư? Không, còn nhớ chứ phố Bà Triệu lần đưa em về trong trận mưa rào, nước ngập đến tận yên xe, 2 đứa trẻ con thật vô duyên khi có một ông chở cái tủ lạnh xe bị chết máy đổ chắn ngang đường lại cứ bấm cái còi cười, làm cho nhiều người buồn cười, không ít người khó chịu. Thế rồi chính xe của mình cũng... chết máy. Cái thứ nắng vàng phảng phất lại hiện lên trên con đường Trần Phú trong tôi, phảng phất vì nó còn xuyên qua những kẽ lá xanh rì của những bóng cây rậm hai bên đường. Những con đường thường không thiếu bóng dáng thằng bạn thân, cái thằng tệ hại bỏ người yêu ở nhà lủi thủi để chỉ 2 thằng lang thang trên những con đường cả ngày, cả đêm một cách vô định.
    Nào, đường đêm...
    Đường Thanh Niên buổi đêm dường như hơi trầm lắng, nhưng những ngày gần tết, lại là 2 thằng lặn lội đến tận Thủ Lệ rồi... Sóc Sơn (Kinh khủng thật) chỉ để mua pháo diêm, mỗi lần cả trăm hộp để ném. Ném thế nào? À, phải rồi, tắt pha, đi thẳng vào vỉa hè trong nơi cạnh hồ, rồi cứ thế mà quẹt mà thả... Không ít tiếng rú thất thanh, những cú giật mình thon thót và cả những tiếng chửi rủa của những cặp nam nữ đang chỉ biết có họ trên thế giới này. Hình dung ra sao khi một cái mồm dàn dụa máu do... giật mình và... đuổi theo lấy mạng? Vui đáo để... Những nơi nhộn nhịp như chợ Hôm, chợ Đồng Xuân... các bà hàng mẹt ngồi xổm cũng bị những quả pháo ác ôn và những cú ném pro (có quả lượn qua gầm ô tô rồi đúng luôn vị trí) thả vào đúng dưới... bàn toạ để rồi nhảy cẫng lên rồi %$#T^Ư@!@...
    Còn quá nhiều điều để nhớ về những con đường, những con nguời...
    Nhớ Hà Nội quá... Nhớ thằng bạn $hit quá...
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Em có nhiều ngày lang thang nơi phố cùng anh ,nhưng mọi thứ chỉ còn là một chút gì còn xót lại của cái người ta gọi là gần tới tình yêu.
    Anh gặp em mà như một kẻ khác ,không lẽ anh không tự tin trước em đến thế sao?
    Bạn em đã từng chúc anh rằng "hy vọng anh sẽ không phải hối tiếc gì những gì mình đã lựa chọn"
    Và khi em quay lưng lại ,em đã thề rằng em sẽ trơ thành "kẻ bại trận vinh quang " trong mắt anh .
    Nhưng em không nghĩ điều này lại tới nhanh đến vậy..và cũng không nghĩ cô gái anh yêu tới si mê lại là như thế .
    Em biết không ai ủng hộ anh ,ngay cả chính bạn bè thân của anh cũng vậy ,nhưng em sẽ làm .dù cho đó là điều em biết nó rất sai,nhưng em sẽ ở bên anh như đã tự hứa với mình...và em sẽ để cho tới ngày chính anh nhận ra rằng mình đang lạc hướng...
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Khi Hà Nội bắt đầu một mùa thu ,em nhận ra đây là mùa thu Hà Nội đầu tiên em yêu hương hoa sữa...có thể là vì anh
    Khi Hà Nội chớm đông ,cái gió hơi se lạnh ,chưa đủ để em cần một vòng tay ấm ,em chợt chạnh lòng cái cảm giác nao nao chưa mùa đông nào em có ...có thể là vì anh
    Khi em quay lưng bước chân đi ,anh ở lại sau em ,có thể chỉ là cảm giác ,em muốn khóc ,em muốn quay lại ,em muốn nói với anh nhiều hơn những lời nghịch ngợm em vẫn thường thốt ra...có thể là vì anh
    Em bắt đầu thấy yêu màu xanh hơn ...có thể cũng vì anh
    Em cố làm mọi điều một cách hoàn chỉnh nhất ,vì sợ lắm khi anh trách em là một kẻ không nghị lực ,sợ lắm cái lắc đầu thất vọng của anh ...sợ tất cả cũng có thể chỉ vì anh
    Em thu nhỏ mình lại ,muốn mình yếu đuối một chút ,muốn được tìm kiếm một sự chở che ,muốn cái nhìn như thấu hiểu của anh ,muốn thấy anh cười ...có thể là vì anh
    Em bắt đầu cảm thấy có lỗi với anh ,mặc dù với anh đó là một điều ngẫu nhiên không đáng để ý ,em sợ mình mắc lỗi khi đi với một ai đó ...có thể cũng vì anh
    Em làm gì cũng có thể vì anh ...nhưng anh ....

  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    ....Em nhớ cái siết tay chia tay đêm ấy.
    Em muốn quay lại, muốn được nhìn thấy anh . Nhưng em không thể ? Giọt nước mắt lăn dài trên má, em biết mình đã mất anh .
    ...Hoài niệm theo nhau dồn đuổi em về trong những giấc mơ .
    Có những giấc mơ thấy mình bé nhỏ dịu dàng đi bên anh trên phố đông người.
    Có những giấc mơ thấy mình băn khoăn tức tưởi ngồi sau xe anh ..những lúc ta giận dỗi.
    Có những giấc mơ thấy mắt hoen mi...những ngày xa anh...
    -----------
    Em ít khi lang thang Hà Nội , cũng không còn đi qua những con đường ngày xưa anh đã từng đưa em dạo chơi nữa. Mọi thứ nên để yên cho nó là như vậy anh nhỉ ?
    " Sợ lắm khi yêu ai tim dại khờ. Sợ lắm tình chưa thấy đã vội bay
    Được kid_lam_dieu sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 28/06/2005
  7. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    trục vớt cái topic ướt át này lên. sẽ viết. chắc chắn mai sẽ viết 1 điều gì đó.
  8. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    sao lại bị kiểm duyệt à

Chia sẻ trang này