1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội những đêm lang thang

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ranger04, 08/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    A vậy thì ở đây lại nảy ra khái niệm thế nào gọi là "đêm". Hà Nội sau 12h đêm cũng được gọi là đêm, Hà Nội lúc 9,10h cũng có khi được gọi là Hà Nội đêm. Đi học buổi tối về qua đường Hoàng Diệu vào những hôm trời mưa thích lắm. Cả đường chỉ có một hai cái xe, không bị khói xăng xộc vào mũi, bù lại được ngửi thấy đủ mùi hương khác nhau của các loại cây trên đường. Cả mưa cũng có hương nữa, trong lắm.
    Yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội​
    [​IMG]
  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Nói là nói thế thôi, nhưng mà đúng thế thật anh ạ, , Nhưng em cũng là thằng biết điều nên chưa hư hỏng đâu. hi hi. Em cũng chỉ được làm những gì em muốn trong giới hạn thôi
    S_Holland_GRSP
  3. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Và anh biết em sẽ quên hết những bản tình ca viết riêng tặng em
    Hì hì chào em chào xinh tươi !!!
    Cảm ơn em ... người bạn bên cạnh anh những ngày qua, cảm ơn em về đêm qua, cảm ơn em vì bát miến anh chưa hết, cảm ơn em vì điếu thuốc dập nửa chừng ... cảm ơn em vì nhiều thứ lắm ... biết đâu đấy anh lại yêu em
    Giờ chắc em đã say giấc nồng chỉ một mình anh nhưng anh biết em vẫn luôn bên anh, hãy tin anh như tin một người bạn ... anh vẫn chỉ là người bạn bên em ... hãy là bạn của anh nhé

  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không đi chơi đêm, không có,,, mà không biết tìm đâu được cảm hứng để viết bây giờ. Để hôm nào rảnh thì lang bạt một chút, rồi thế nào cũng thấy một đống cảnh đời, rồi post lên cho bà con xem nhá
  5. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội lang thang. Có lẽ không ở đâu đẹp như Hà Nội vào ban đêm.12h oi quá,tôi vẫn mong được đi trong đêm vào mùa thu,hứng lấy cái lành lạnh đến dễ thương của gió,hương dìu dịu của cây cỏ ,và của cả sự hoang vu lẩn khuất giữa cô đơn.
    .........1h kém,tại bệnh viện E,tôi ngồi hồi hộp chờ đợi một baby của chị gái ra đời .Đứa bé thật mạnh mẽ.Tiếng khóc của nó vang lên giữa ban đêm như khẳng định một điều gì huyền bí không hiểu nổi.Mọi người trong phòng đưa mắt nhìn nhau cười .Tiếng khóc và nụ cười cùng tồn tại,phải chăng thế mới là hạnh phúc đích thực?
    .........2h kém.Tôi phóng xe máy trên đường xuống chợ hoa đêm Quảng Bá.Hoa cũng lẩn sắc đẹp của mình trong bóng tối,không phải vì rụt rè mà vì kiêu hãnh .Chỉ có hoa thạch thảo là sáng lên.Tôi nhìn mãi như bị hút vào màu hoa trắng tinh khôi ấy.Không tì vết ,dịu dàng mà sức sống lại vô cùng mãnh liệt .Một bó hoa thạch thảo ,tặng cho một linh hồn vừa bước vào thế giới này,có lẽ cậu bé đang thiếp đi ấy sẽ không bao giờ biết đến món quà này đâu.
    ..........Sự sống đẹp làm sao.Nó cứ im lặng bước đi không vội vàng không hấp tấp ,nhưng mà ai cũng phải cúi mình.
    ..........Đêm_đến bao giờ ta mói hiểu hết đây.
  6. Mot_ngay_moi

    Mot_ngay_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà Nội như thế nào nhỉ? Đôi khi mình tự hỏi không biết nó đẹp đến mức nào mà rất nhiều rất nhiều người khi xa Hà Nội lại nhớ Hà Nội da riết và rồi khi nghe một ai đó nói về Hà Nội, mà đặc biệt là đêm Hà Nội thì như có một cái gì đó trong lòng sống dậy...... Tôi đã sống ở Hà Nội được 4 năm nhưng cũng chưa biết đêm HN như thế nào cả, và đôi lúc cũng tự hỏi Hà Nội lúc 9_10h đêm có phải là Hà Nọi về đêm?? cũng đi đến 12h nhưng đó là vào dịp giao thừa tết dương lịch và liệu có thể coi rằng mình cũng đã từng biết " Đêm Hà Nội"_ Một "Đêm Hà Nội đặc biệt" ? Đã từng lang thang không ít trên những con đường Hà Nội nhưng chỉ là Hà Nội vào ban ngày với bao lo toan của cuộc sống, cái ồn ào của một thành phố đang trong thời kỳ phát triển.... Người ta nói hà Nội về đêm mới thực sự là Hà Nội và những ai không biết đến " Đêm Hà Nội" coi như chưa biết hết cái hay cái đẹp của Hà Nội, nhưng tôi là một cô gái, chẳng nhẽ lại lang thang một mình trên phố vào đêm? và đôi khi tôi cũng tự hỏi không biết đến bao giờ mình mới biết được cái thi vị của Hà Nội về đêm?? Có lẽ điều đó còn lâu còn rất lâu nữa tôi mới biết được câu trả lời, và có thể sẽ không bao giờ biết được, nhưng những gì tôi biết về " Ngày Hà Nội" cũng đủ làm tôi yêu Hà Nội rồi, tuy đi chưa nhiều nhưng tôi cũng diễm phúc được đi vài nơi trên đát nước, vào cả thành phố lớn nhất Việt Nam nhưng có lẽ Hà Nội là nơi tôi yêu nhất_ nơi tôi đang học tập và sinh sống, không biết cuộc sống sẽ xô đẩy đến đâu nhưng ngày nào còn ở Hà Nội thì các bạn hãy nên tìm hiểu về nơi mình đang sinh sống, nơi có rất nhiều thứ để ta yêu, và nếu bạn chưa thấy yêu Hà Nội thì tôi thiết nghĩ không phải do Hà Nội không đáng yêu mà vì bạn chưa tìm thấy cái nét đích thực của Hà Nội khiến bạn có thể yêu mà thôi. Đôi dòng tâm sự gửi đến các bạn, hy vọng một ngày cuối tuần đẹp nào đó sẽ mang đến cho các bạn những cảm xúc đẹp về nơi này_ thủ đô của chúng mình.
  7. enigmagicstar

    enigmagicstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0

    Em đi với anh trong đêm Hà Nội
    Qua những phố hè quen thuộc yêu thương
    Dọc hàng cây ánh đèn pha cuốn bụi
    Từng đoàn xe cao xạ chạy rung đường
    Pháo đang bắn trời ngoại ô gió thổi
    Đạn đỏ loè xa trong ánh trăng
    Em đi bên canh tóc xoà bay rối
    Nhỏ nhắn vai em khoác súng trường
    Nhìn em anh hãy còn bỡ ngỡ
    Như sợ bất ngờ em biến đi đâu
    Pháo vẫn bắn chân mây đầy chớp lửa
    Anh lại nhìn em lòng xôn xao
    Trăng soi gương mặt nghìn yêu dấu
    Ngày mai hai đứa đã hai nơi
    Hai đầu đất nước trong dông bão
    Cùng chung chiến đấu hai phương trời
    Đêm nay trong vườn hoa ngổn ngang ụ súng
    Bên ven hồ lốm đốm trăng xanh
    Nghe quanh ta đêm hè nóng bỏng
    Mắt bồi hồi em đi bên anh
    Em đi với anh qua bến xe đông chật
    Bao gia đình vội vã lúc ra đi
    Em nhìn những mái nhà cao thấp
    Đã bao lần thấy những cuộc chia ly
    Kìa xa xa một cụm đèn lấp lánh
    Giữa trời đêm như đang vẫy đang chào
    Chiếc máy bay ta lượn vòng nghiêng cánh
    Bay qua vầng trăng điểm mấy ngôi sao
    Em nhìn bên dãy tường sập đổ
    Xưởng thợ lò than vẫn rực hồng
    Nhà máy vẫn rì rầm không ngủ
    Lập loè đèn hàn điện bên sông
    Em đi với anh trên đê cao vắng
    Một tiếng còi xe lửa huýt dài xa
    Gió đưa khúc nhạc em yêu văng vẳng
    "Mỗi tấc đất Hà Nội đượm thắm mãi lòng ta"
    Trên gác nhỏ đèn dầu ai vẫn thức
    Em vẫn đi và vẫn lắng yên
    Có tiếng ru đứa trẻ nào đang khóc
    Đêm đã khuya trong phố cũ êm đềm
    Anh nắm cánh tay em và đứng lại
    Ôi anh không còn biết đang ở đâu
    Nhớ nhau chân cứng đá mềm em nhé
    Hẹn đánh Mỹ xong sẽ về tìm nhau
    Chào Hà Nội của ta sáng đẹp
    Giữa đêm trăng trong biếc mênh mông
    Thành phố tình yêu thành phố thép
    Ta chào trái tim đất nước anh hùng
    Anh ôm chặt em và ôm cả khẩu súng trường bên vai em.
  8. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà Nội . Bạn đã bao giờ sống và hưởng thụ cái đêm hà nội chưa ? Nếu bạn bảo chẳng có gì , uh đúng chẳng có gì , nhưng nếu bạn là người chịu tìm tòi tìm hiểu những tụ điểm chơi đêm thì bạn đã tìm được 1 chỗ chơi còn vui hơn cả ban ngày . VD : New 2h sáng đóng cửa , Nét : 378 Đê La Thành ( 24/24 ) , Đê La Thành , Giảng Võ : chỗ ăn đêm lý tưởng hoặc người ta cũng có câu : Ăn cấm chỉ nghỉ Gia Lâm . Karaoke : hồ Lò Đúc ( 24/24 ) , Game : ĐH Bách Khoa ...... và rất nhiều chỗ cho bạn đi chơi căn bản là bạn có đủ money để đi hay không ?
  9. thorn_bird318

    thorn_bird318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hic, tớ tưởng đêm Hà Nội là những người lao công quét rác trong khi mấy thằng loai choai nhậu nhẹt vẫn thoải mái vứt rác ra đường, là những đứa trẻ lang thang đánh giày nằm chen chúc ở khu xóm lá chật chội chia nhau từng đồng tiền lẻ, là những người phụ nữ quảy từng gánh rau về cho kịp trời sáng bán...
    Chứ còn như thế kia... tớ thấy nó chỉ là chỗ cho người bòn rút tiền của bố mẹ.
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Hơi củ chuối nhưng rất tuyệt đấy!
    5*
    Đôi khi, cũng cần phải nhìn lang thang dưới nhiều góc cạnh:
    1- Dành cho bạn bè, với những niềm vui và tình cảm chân thành
    2- Dành cho khoảng lặng của tâm tư riêng!
    Chứ, sành điệu quá, tụ tập và "nghệ thuật" quá, hãi lắm!

Chia sẻ trang này