1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội những đêm lang thang

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ranger04, 08/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Lang thang với chả lượn lờ! Nếu có một đêm nào đó Lucky phải đi trên đường thì sẽ là một con Sirius chạy với tốc độ khoảng 80km/h.
    Đấy là lang thang đêm HN của Lucky đấy!
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Muốn chết hay sao mà chạy kiểu đó.
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, thằng cu Lucky làm gì mà chạy dữ, đua xe hả, hay ăn cướp, ha ha, cái bộ nó nhát gan thế kia, nghe nó nói ra khỏi nhà lúc nửa đêm thanh vắng là đã khó tin rồi, đừng có liên tưởng đến 2 cái chuyện động trời kia. Chắc là đang bị mấy thằng oát con nó đòi mượn đểu xe.
    He he, dạo này đúng là không đi đêm thật, bạn bè nó đi làm cả về nhà thằng nào cũng chỉ muốn ngủ cho rồi, đi rồi ngày hôm sau đến cơ quan ngủ bù à, hí hí, đi thế nào được. Mà ngày trước nếu gặp S_H ngoài đường thì cũng là đi lót dạ để làm việc được tốt ý mà, đi từ từ 40Km/h nhá Lucke nhá.
    Dài dòng thía

  4. congchuangoitrencaychoi

    congchuangoitrencaychoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vào đêm đẹp lắm phải không anh? Có trăng có sao và có cả bầu trời rộng lớn và đặc biệt là có anh, anh nhỉ..... Anh đã từng hứa sẽ dẫn em đến một nơi có rất nhiều, rất nhiều sao, nhiều hơn cả bầu trời quê em nữa, nhưng đến bao giờ hả anh? đến bao giờ thì anh thực hiện lời hứa? Em không tốt lắm phải không anh? ai lại đi nghi ngờ anh như thế anh nhỉ, như thế là có tội với anh nhiều lắm... em biết điều đó nhưng mà.... em không thể nghĩ khác được... Anh đến với em nhanh quá, và cũng biểu hiện dữ dội quá, mà em thì không quen điều đó, và hơn thế nữa em sợ... sợ cái gì đến quá nhanh thì nó cũng ra đi nhanh chóng thôi anh ạ, em cũng không biết cái tình cảm đó nó gọi là gì nữa nhưng mà em rất cảm ơn anh.... cám ơn anh vì đã đến với em, đã mang đến cho em những giây phút vui vẻ và quan trọng nhất là em thấy mình còn có người quan tâm và em không phải là người thừa của xã hội...................Cám ơn anh, cảm ơn rất nhiều...... Giờ này anh đang làm phải không anh?! em biết là anh vất vả lắm, còn em thì lang thang trên những con đường Hà Nội, trời lất phất mưa, cũng như những giọt nước mắt rơi trong lòng em vậy.... những giọt nước mắt em khóc cho ai? cho em hay ai em cũng không biết nữa.......
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Mình đang muốn ra khỏi nhà đây. Đi đâu vào giờ này được. Chán quá !
  6. Mot_ngay_moi

    Mot_ngay_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chả sao. Ý của tớ là tớ chẳng mấy khi lang thang ngoài đường buổi đêm. Thứ nhất là không được phép. Về muộn dễ ngủ đường lắm. Thứ hai là cả ngày chơi rồi, đêm phải ngủ. Thứ ba là chả lẽ lượn 1 mình, mà lượn một mình chán lắm, trừ khi thất tình....
    Thế nên tớ chạy điên như thế là để khỏi về muộn thôi. Ví dụ như đánh bia xong ở Trần Khát Chân là 11h kem 15 mà muốn về nhà lúc 11h để còn tắm, ăn và ngủ thì bắt buộc phải chạy như thế thôi....
    Dù sao tớ vẫn là con ngoan nên đêm vẫn phải ở nhà....
  8. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Trời ! Đọc mấy dòng tự sự của anh Ranger thấy lòng nao nao, sao trên đời này lại có người đàn ông "đa đoan" đến mức độ vậy ?
    Thế mà đến mấy trang cuối này bài của bác Lucky làm thất vọng thê thảm, lệch lạc trật hướng cảm xúc, hụt kinh khủng !!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. biancos

    biancos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    ]Đi ngoài đường lúc 8h 30 tối thì có gọi là lang thang " Hà Nội đêm " ko nhỉ ? Đi chầm chậm, ko ngắm phố phường, ko nhìn xe cộ, mà ngắm những đôi bồ câu. Toàn các đôi , đôi nào cũng tay trong tay, má kề vai ... tràn đầy hạnh phúc ! Mơ màng ... mình cũng đã có lúc như thế .... sao lúc này lại mong có người bên cạnh đến thế !
    Lang thang à ? Mình chỉ thích lang thang trên đường Thanh Niên thôi . Lên đến đấy, gió thổi ***g lộng giữa 2 bên hồ . Nhưng mà buổi tối mà lỡ dại lên đấy thì chỉ có đau mắt với lại bổ phổi vì khói xe . Đông khiếp lên được , 1 lần bị tắc đường _ tối thứ 4 chứ ko phải ngày máu chảy về tim đâu nhé ! Cạch luôn ! Thế thì lang thang đi đâu bi giờ nhỉ ? Đêm ....
  10. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    cảm xúc cứ tụt dần và người ta có quyền cho phép giữ kín trong lòng mình những ý nghĩa không đầu không cuối ... chỉ biết rằng thấy vô vọng
    Đêm ... dần trôi vào ký ức
    Đêm ... Hà nội mưa bay ... rơi vào kỷ niệm ....
    " Đa đoan " ??? Mình không hiểu lắm cụm từ này nhưng chắc là yếu đuối, ùh, con người mình không khác được ... yếu đuối và bạc nhược
    Cảm ơn cái thì thầm của anh Luck vào ngày sinh nhật của anh, chúc anh đạt được những gì anh mong muốn, em đến với box sẽ vẫn là ranger của ngày đầu tiên

Chia sẻ trang này