1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội những đêm lang thang

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ranger04, 08/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình vẫn mơ một ngày nào đó được nắm tay nhau dạo bước trên những con phố ở HN về đêm anh nhỉ ? Trời nay mùa thu, buổi đêm chắc đẹp lắm !
  2. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    ...Đã hết buồn và hết vấn vương
    Đã hết hờn giận hết nhớ thương
    Và đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm
    Sớm nay em lặng ngắm vệt nắng cuối thềm..
    .
    Đã có lúc ta từng đi hết cùng đêm tối, với những băn khoăn vô hình chính ta cũng ko hiểu. Khi ta ngồi với đêm, là ta đang nhớ người nhiều lắm. Ta gửi vào đêm tất cả, để cho đêm bao trùm và xoá đi .
    Đối diện với đêm..
    Đêm lạnh lùng. Đêm lặng câm đến đáng sợ.
    Trong cái bình lặng ta nhận ra lòng mình ko lặng...
    Nhưng đến giờ phút này, ta ko còn những rung cảm cùng đêm nữa... Tại ai hay tại chính ta???
    Ta chẳng thể đổ lỗi cho ai đc. Cái gì qua thì nó sẽ phải qua. Và ta để nó ra đi như đúng quy luật thường có...
    Ta ấp ủ cái gì, còn mơ mộng gì nữa ta ơi??....ta xin gửi lại cho đêm cuối... gửi lại hết...
    Ban mai sẽ tự lau khô những giọt nước mắt. Bình minh 1 nụ cười.!
  3. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    - Hôm nay là mùng mấy âm bác nhỉ ?
    - Tính xem nào .... hôm nay mùng 7 cháu àh .............

    Những âm thanh hỗn độn đan xen, ngày đó cũng đến ... ngày mẹ mất cũng qua đi, mình không kịp về ... mẹ ơi !!!
    Ùh ... con đã không về ... không về bên mái ấm bé nhỏ ... nơi có cả cha và các chị ... nơi đó có linh hồn mẹ ngày đêm hướng theo và dõi bước từng chặng đường con đã đi wa
    Con không có ký ức về mẹ ... dù là rất ít. Chỉ còn đọng lại chút ít ... một ít về hình ảnh thằng bé lon ton bò bốn chân bên cạnh mẹ ... là chút nhạt nhòa về ngày mẹ vĩnh viễn ra di .............. Ngày đó ngắn lắm
    Chút thời gian cứ đi xa
    Ngày dài ơi !!!
    là những ngày sống thiếu tình cảm người mẹ và vòng tay ấm áp của cha ... con lầm lỳ hơn rất nhiều ... cuộc sống tôi luyện cho con những gì .... con cũng không biết ... chỉ càng ngày cảm nhận được bản chất của bóng đêm ... một màn đêm màu đen dày đặc ... cứ quấn lấy thân hình con
    Đêm đêm ... đêm dài lắm mẹ àh !!!
    Là những suy nghĩ viển vông bị men say cuốn trôi ... sự lẻ loi cô đơn bên men rượu và từng đêm, từng đêm trôi ... dài lắm những nỗi nhớ miên man
    Không biết đêm nào vô tình cuốn bước con đi ... nhưng hình bóng mẹ vẫn chập chờn trong những giấc ngủ nửa tỉnh nửa say !!!
    Mẹ ơi, cha ơi ... con đang tỉnh hay say ????

Chia sẻ trang này