1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Những khoảnh khắc kỳ diệu (Nhà mới của HHX - Hội Hoa Xưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuy_ngoc_nghech, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội - Những khoảnh khắc kỳ diệu (Nhà mới của HHX - Hội Hoa Xưa)

    Chào cả nhà...

    Bi h là 1.56 am ngày 15/9, tớ thay mặt bạn hiền esheep, người đã rất tâm huyết lập ra topic này để lũ chúng ta có cơ hội gặp gỡ, hẹn hò, yêu quí nhau như ngày hum này, cũng như tất cả những người yêu Hoa xưa, yêu những khoảnh khắc kì diệu của Hà Nội, những người đã góp fần làm cho topic của chúng mình lên tới trang 99 như anh Slough, anh Coi77, bác Xmancoi, chị YMLM, chị Chiu chiu, em chipchit, bubu, apthapnhietdoi, nhimxu....và rất nhiều thành viên không thường xuyên khác, tuyên bố Hụi Hoa xưa thân iu của chúng mình chính thức có thêm một một ngôi nhà mới, nền móng kiên cố, lát đá gờ ra ni tô đàng hoàng - (híc, mệnh đề hơi dài, đọc hụt cả hơi )

    Tớ mạn phép đặt một tên mới cho topic của mình nhưng vẫn tôn trọng ý tưởng ban đầu của bạn esheep, và cũng vì muốn mọi người vào đây không nhầm nhọt linh tinh giữa HOA XƯA và HOA SỮA vì đã có ai đó nói "Hoa sưa và hoa sữa là hai phạm trù chả liên quan quái gì đến nhau"

    Các bạn muốn xem lại những hình ảnh về những khoảnh khắc kì diệu của Hoa xưa và Hà nội, cũng như các hoạt động offline ăn chơi đú đởn của hụi mình, xin mời vào xem Phần 1 ở link sau:

    http://www.ttvnol.com/Sothich/467807.ttvn

    Mọi người nhớ vào xem nốt trang cuối của phần 1 nhé...

    http://www.ttvnol.com/Sothich/467807/trang-99.ttvn

    Hi vọng ngôi nhà mới này sẽ mang lại những khoảnh khắc đẹp đẽ cho cuộc sống của bạn, của tôi, và của những người yêu mến Hà Nội....


    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]

    * P/S: Cám ơn bác Xman-còi và bạn esheep vì những bức ảnh quá đẹp trên...
  2. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ thích Hoa sữa thôi,yêu Hà Nội với những kỉ niệm đẹp cùng hoa sữa.Bi h ở SG,không thể tìm lại được cảm giác đó nữa.Bởi SG không hề có hoa sữa.[​IMG]
  3. ZooZ

    ZooZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng HỘI HOA XƯA sang nhà mới !!!​
    Chúc mọi người gắn bó và yêu HOA SƯA hơn...
    Mong chờ những bức ảnh đẹp ,những bài viết hay về Hoa Sưa và những khoảng khắc đẹp của HÀ Nội đúng như tên gọi của topic..
    hehe... cái topic này.. làm anh mày trẻ ra phải đến mấy tuổi mất !!
  4. ZooZ

    ZooZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tôi đi làm, ngang qua mấy cây HOA SƯA đầu đường Phan Chu Trinh.. tự nhiên nhớ đến mọi người trong topic này..
    Nhớ lại những kỷ niệm về HOA SƯA... .. định ghé vào quán trà trân châu ngồi... nhưng nhìn vào.. toàn các bé tuổi teen, hãi quá đành ngậm ngùi di thẳng... .. Ôi...
    bà xã mình cũng yêu Hoa Xưa ghê lắm... chắc sau này 2 vợ chồng phải góp tiền trồng cây Hoa Sưa trước cửa cho nhóc nhà mình và mời Hội Hoa Xưa đến chơi.. hi hi
  5. phuongbach

    phuongbach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Bạn sai rùi. SG cũng có hoa sữa đấy, chỉ tiếc là không có hoa sưa thôi. Có ít nhất là 3 cây hoa sữa ở SG, góc NTMK & NKKN, nằm trong nhà dân, 1 cây ở Huỳnh Mẫn Đạt, Q.5 và 1 cây ở đâu đó góc Bà Huyện và NTMK. Mình nhận ra do mùi hương đặc biệt của loài hoa này vào những buổi sớm lạnh (rất hiếm ở SG). Mình chỉ đính chính vậy thôi, không lấn đất của HHX nữa đâu, vì mình cũng rất yêu hoa xưa mà (qua hình ảnh các bạn post lên chứ thực ra mình chưa thấy bao giờ). Thích lắm, nhưng chẳng biết làm sao ra HN đúng mùa để thương thức hoa xưa nhỉ
    Được phuongbach sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 15/09/2005
  6. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    bi h ra HN là đúng mùa hoa sữa đấy bạn.Cám ơn đã chỉ cho những cây trong SG.Hoa sữa thường thơm ngào ngạt vào buổi tối.Hoa cũng đẹp nhưng nhanh tàn.Hương thơm rất đặc trưng.
  7. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Vào ngó nhà mới một cái :D hòanh tráng ghê... Chúc cả nhà luôn vui vẻ
    Tay ải tay ai
    [​IMG]
  8. dangvietanhchip

    dangvietanhchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người, em co qua trung thu ko ha chi dream, anh sun, chi thuy ngoc
  9. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Ôi.. nhà mới ! nhà mới !!
    Chúc mọi người vui vẻ thân thiết hơn..
    Sáng nay vào đây.. thấy có nhà mới.. vui quá không chịu được rủ chị Thuỷ ngốc đi 1 vòng HN. Mọi người chờ xem phóng sự ảnh :
    Khoảnh khắc kì diệu - HN nhé Hay ho lắm đấy... phóng sự nóng vừa được thực hiện sáng nay xong...
    Còn bây giờ... khai trưong nhà mới, tặng mọi ngừoi yêu quý của em, cả ngừoi cũ và người mới 1 bức ảnh vào loại hot nhất của chùm phóng sự. Hi vọng các bác cũng bắt tay nhau đi tưới cây hoa xưa (huhu, em không có ý gì đâu, nhưng thấy cái từ ''''''''đi-tưới-hoa-sưa" của bác toosonet hay quá, nên dùng lại - ý em là mọi ngừoi cùng bắt tay nhau yêu quý cây Hoa Sưa và HN thui.. hihi )
    Chờ nhá, chờ em học bài xong rồi em thiết kế phóng sự cho các bác xem.
    Trong khi chờ đợi Hoa Sưa, mời mọi ngừoi thươpngr thức 1 trong những khoảnh khắc đẹp của Hn trên 1 con phố không lạ lẫm gì
    Thu đã về và rải lá trên con đường quen thuộc. Chợt ngỡ ngàng khi con phố hàng ngày quen thuộc bỗng như đẹp hơn, duyên dáng hơn.. Có ai nhận ra không.. Đường Phan Đình Phùng yêu quý. .kekeke
    [​IMG]

    Được Dream_Catcher_610 sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 15/09/2005
  10. nhatoibaotoithe

    nhatoibaotoithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nhà mới đê, nhà mới nào.........
    Chúc HHX lúc nào cũng hoành tráng, hoành tráng, đại hoành tráng. Thành công, thành công, đại thành công nhá.
    To dream_catcher: tớ mạn phép lấy cái ảnh PDP của ấy làm wallpaper nhé, hihihi, tớ lấy rồi mới xin phép khổ chủ, dưng mà đẹp quá, ai cũng khen...........tặng ấy nè

Chia sẻ trang này