1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Những khoảnh khắc kỳ diệu (Nhà mới của HHX - Hội Hoa Xưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuy_ngoc_nghech, 15/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Hik... chuối... tai nạn nghề nghiệp!!!
    Đến hôm nay.. ặc ặc... mới nhớ ra là hôm đó lắp nhầm đúng cái ống kính có gắn... kính lọc sắc!!!
    Những người ngồi góc tối như chỗ của Windy thì... mẹt bị xanh lét như... thiếu vitamin!!!
    Góc sáng hơn một tẹo như chỗ của Chipchit thì người nào người nấy da vàng như nghệ...
    Bót lên đây, chả bị úp sọt thì cũng bán không hết cà chua thối!!!
  2. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Oạch, hội nhà mình còn thêm cái sờ-lô-gừn là cao su nữa.... Anh lượn qua cái quán xúc xích ấy đúng 3 phát... lượn lờ từ lúc 8h đến 9h kém mới thấy chíp chít gọi đt lại (grừ con mụ cừu.... hẹn với hò...lúc gọi đt cho hắn lại còn tắt máy nữa... được lắm... ta mà tóm được ta vặt lông làm áo len cho mà coi )
    Hôm đấy hân hạnh được giơ đầu cho các em cầm búa... hơi đập vào đầu thấy minh mẫn hẳn ra he he....
    Về vụ ảnh ọt: Vì chỉ có máy của sì lút nên mình mượn máy chụp ké thôi, nhiệm vụ pót ảnh là của sì lút hé hé.....
    @sìlút: thử chuyển ảnh thành B&W xem thế nào nhé
  3. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    iem thì đứng chân thấp chân cao bâng khuâng chờ cả nhà ngay đối diện quán. Vì đa số trong HX là iem chưa có biết mặt, nên phải cố gắng túm Cừu già, em gọi 101 cú cho bả? nhưng bất thành. Em lầm rầm chửi đổng? cái mạng điện thoại.. ví nó cứ nói đi nói lại? ?othuê bao này bó tay không thể liên lạc được???!!!?
    Còn nữa tí quên, lúc tối hôm đó có một người nói là cũng trong HX, gọi cho tớ hỏi về địa điểm hội mình ?oxúc xích?, giọng nữ, còn để lại số phôn là? là? phù? đây rồi? 0912 381 088. Lúc đó vội đi đón Áp thấp? hikhik.... chưa có kịp hỏi tên. Xin hỏi ai đấy ạ? Có thể cho tại hạ biết quý tính đại danh không ạ?
  4. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
    đố mọi người biết nơi này ở đâu!! ai trả lời đúng!! sẽ được!!!mời một bữa trưa ở cơm 123 phố huế!!!hehe!! thông tin chính xác!!
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Triễn lãm giảng võ..đúng k nhể
  6. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    và đây thưa các quý vị!! xin một tràng pháo tay cho đaica bubu trong một buổi sáng đẹp trời!!hula!!
    [​IMG]
    http://www.ttvnol.com/uploaded/kdbubu/okioki.jpg
    Được kdbubu sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 22/09/2005
  7. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Óe, em Cún con thích spam đóan trước mất tiêu ròai.. Chị cũng định đóan là triển lãm GV.. hihi? thui, mời 2 nguời đi cũngđược bubu ạ.. Trông đại ca ngon giai thế kia.. ai lại mời có mỗi 1 em.. ké ké..
    Híc, em tưởng anh Còi hum đó cũng mang máy ẻnh mờ.. hóa ra hông phải hở ?
    BÁc sờ lu ơi ơi ơi !!! Anhe ọt đến đâu rùi.. chuyển sang đen-trắng mà gửi lên bọn em nghía phát nào. .có khi lại thành ảnh nghệ thuật.. hị hị..
    Hum nay buồn quá?. giời đẹp ơi là đẹp mà chẳng có đứa nào rủ mình đi chơi. .bùng học lượn 1 vòng buồn chết được
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Thui...Nếu như dự đoán là đúng...
    Em nhường chị lun...Hi`..Chị đi cùng đồng chí ý về rồi kể cho em nghe cũng được
    Nhưng với điều kiện là đúng..
    Hehe
  9. activemouse84

    activemouse84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đại ca con khỉ, trông như đồ lưu manh ấy
    Bon chen mãi mới vào được cái topic này của các bá, hic, cái ảnh đó có phải ở Vườn hoa HÀNG ĐẬU không nhỉ!??
    Lâu lắm iem không đi wa TL Giảng Võ nên chả bít nó có cái dàn nước này tí nào!!!
  10. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hi hi em à.. thui nếu đúng thì chị cũng chỉ "ăn ké" em thui mà.. há há.. Dưng mà chắc là đúng đấy vì chị rất hay đi wa chỗ này. .hị hị.. bubu đâu roài... lên lịch đi ăn đi kìa..
    Hít hít.. chờ mãi chẳng có ai bót ẻnh lên, em làm 1 phát HOÀNH TRÁNG vậy.
    Mời mọi người theo dõi phóng sự (vẫn còn) nóng của chúng tôi.
    Thực hiện bởi thuyngoc và dream_catcher vào 1 ngày cực kỳ đẹp trời...
    Cảm giác của bạn sẽ là thế nào vào 1 sáng chớm thu HN, khi mà cơn mưa vừa đi qua... Cuốn trôi mọi ưu phiền, vương lại là những dịu ngọt của hương hoa hoàng lan và hơi nước ?
    Và khi mà những kỉ niệm về HOA SƯA chợt trở lại, nhẹ nhàng và tinh khiết.. đơn giản vào 1 ngày đầu tiên của topic mới ??? khi mà các thành viên đã trở nên quen thuộc và gần gũi, chào đón những người mới cùng 1 niềm yêu thương và kỉ niệm : HOA SƯA ???...
    -Thuy ngoc : hi em ! rảnh không, trời đẹp quá, làm1 vòng nhé !!
    -Dream : May quá hum nay em bùng học, hey, sang nhà mới rùi... vui nhỉ ? keke ..
    Đơn giản từ 1 sự khởi đầu mới.. Lấy cảm hứng từ bài viết của anh ZOOZ trang đầu tiên topic này về cây hoa sưa trên đường Phan Chu Trinh....chúng tôi quyết định đi và khi lại những khoảnh khắc của HOA SƯA - NGÀY ẤY BÂY GIỜ...
    [​IMG]
    Tèng teng....
    [​IMG]
    Ngày ấy : Ra tết ...Phố xá... nhộn nhịp... Không gian vẫn vương mùi Tết nhất... Hàng cây HOA SƯA rũ mình khoe màu trắng... trên cành.. trên mái hiên nhà... và vỉa hè thân quen... Có phải vì vậy.. mà quán cũng đông đúc hơn... chỉ cần ngẩng lên.. là 1 bầu trời trắng xoá HOA SƯA sà xuống ( yên tâm 0 vỡ đầu.. há há )
    .................................................................................................
    [​IMG]
    Bây giờ: Tiết trời vào thu... nắng cũng nhạt hơn.. không khí cũng thanh hơn, dịu lại...
    Sau cơn mưa.... cảnh vật trong khung hình dường như kiệm hơn về màu sắc : loang loáng xanh, loang loáng trắng... không cầu kỳ.. không rực rỡ...
    HÀng cây hoa sưa bi giờ đã xanh um lá..
    .................................................................................................
    [​IMG]
    Ngày ấy : Mái hiên quen khoác vẻ Hà Nội hơn bao giờ hết : Trầm mặc giữa khẳng khiu cành... điểm xuyết hoa trắng rời... -----> "đep dịu dàng mà không chói loá"
    .................................................................................................
    [​IMG]
    Bây giờ: Vòm lá xanh rì đã che khuất mái hiên... Mát mắt, dịu dàng, ai bảo lá cây sưa... tán cây sưa.. lại không đẹp ???
    .................................................................................................
    [​IMG]
    Ngày ấy : CHao... cũng chẳng phải nói gì nhiều.... phả ikhông ???
    .................................................................................................
    [​IMG]
    Bây giờ: Biết ba onhiêu nụ hoa được ngậm trong vòm lá xanh non đang xập xoà nắng thế này ???
    .................................................................................................
    [​IMG]
    Tưởng tượng nhé : Con bé hí hoáy lúi húi loanh quanh dưới gốc cây, mặt mày nhăn nhó, Cuối cùng thì bò ra dưới gốc cây... áp chặt máy vào thân cây.. gần như ôm trọn gốc cây...
    Thuỷ ngốc đứng ngoài ôm bụng cười sặc tiết !!!!
    Sau 1 hồi ôm cây, con bé quay ra mặt mày hả hê xung xướng xao xuyến như vừa ăn xôi xéo uống Xê Xủi, Tâm đắc với tác phẩm chụp 1 quả Cây HOA SƯA hơi bị ***y ! Vừa đi vừa hát rống lên : "she''s so ***y.. !!! tèng teng..."
    [sign]
    She''s so ***y...... Xung xướng và xao xuyến..
    sign]
    Được dream_catcher_610 sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 22/09/2005

Chia sẻ trang này