1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Những khoảnh khắc kỳ diệu (Nhà mới của HHX - Hội Hoa Xưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuy_ngoc_nghech, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------
    Không dám tưởng tượng nữa đâu, bậy lắm :D
  2. phuongbach

    phuongbach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
  3. enat400

    enat400 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hi HI HI !! hay quá, qủa này thì truyện vẫn chưa kết thúcđược rồi ! bravo !! mòi các bác tiếp tục, em thấy lại hay đấy.. phuongbach đưa ra được 1 tình huống mới. .kakaka
    Loạt ảnh phóng sự đẹpquá nhẩy.. hí hí.. em cứ thích tưởng tượng mới chết chứ !!!
  4. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Vô lý, không thể ở đó được!!!!!Trời ơi, chuyện thật gì của Bubu nữa, bác PhuongBach tạo ra một tình huống mới đấy bất ngờ thế kia rùi, mời bác Bubu viết tiếp đê, xong em sẽ theo hướng đó mà típ thui!hihi
    @ Anh CÒI: SAO GIỐNG Ý CỦA EM THẾ? Ý HỊ, Ngại lắm, ngượng lắm!!!!
  5. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay nhân dịp được nghỉ học do cô có việc đột xuất , tớ lôi topic của HHX ra đọc lại, vô tình vào bài viết này của ESHEEP.Nói thế nào nhỉ , Cánh Cung của ĐỖ BẢO tớ được nghe từ những ngày rét nhất của mùa đông năm 2004 ,nghe đi nghe lại và thích nhất 3 bài : Bức thư tình thứ 2 , Cánh cung , Cầu vồng đêm mưa . Mỗi bài có âm hưởng khác nhau.
    Cầu vồng đêm mưa tớ nghe vào những đêm mưa, mưa mùa đông , rét và cô đơn trong căn phòng lạnh . Nghe nó tớ chỉ có cảm giác tớ đã sống lại được những cảm giác hạnh phúc nhất dù đang trong trạng thái cô đơn nhất, ko ai bên cạnh, ko 1 ai .Tớ cho mọi người nghe,ai nghe bài đó cũng bảo khó nghe . Có một người khi tớ đưa cái đĩa đó cho người ta nghe tớ ko ngờ người ta cũng thích bài Cầu vồng đêm mưa.Người bạn đó thích cái cách phối âm của bài này và thích lời của Bức thư tình thứ 2. Tớ đã từng hát đi hát lại 2 bài đó cho người bạn đó nghe, cảm giác nó thân quen , cảm giác mất mát xa lạ....ko rõ nó là gì nữa.Chỉ thấy cần phải làm như thế , sau này tớ đã ko nghe lại bài đó nữa, cũng phải mất một thời gian dài , vô tình hôm nay vào xem lại thấy cảm xúc này , cái cảm giác của ngày đó lại về , xa xôi mất mát nhưng vẫn thấy có gì đó hạnh phúc
  6. phuongbach

    phuongbach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
  7. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang nghe lại " Cầu vồng đêm mưa" đây....cám ơn các bác đã giới thiệu bài hát đó ! Cái đĩa Cánh Cung của em bị hỏng từ bài số10, hôm nay lần đầu tiên em bật bài số 13, tuy hơi giật, sạn và còn làm treo cả máy...nhưng vẫn thấy thật nhẹ nhàng, trong trẻo làm sao....nhất là nghe vào lúc cơn bão số 7 đang chuẩn bị ập tới!
    @ bac Phuong Bach: bác ơi, cứ viết đi chứ! Đây là chuyện của tất cả mọi người muh! ngay từ đầu chúng ta đã thống nhất rồi!!!Em cũng thích tình huống bác viết lắm...vừa gần, vừa xa!
    Ối trời ơi, đi đón bão, dầm bão ko bít có thích không nhỉ?ke ke
  8. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0

  9. enat400

    enat400 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bão....
  10. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    .1 h rồi bão vẫn chưa về!! đêm hôm qua bu ra đường trần khát trân hoa ssữa nở nhìu wé!! ngắt vài cành về cho thơm tho cửa nhà!!
    [hl]máí tóc dài em thướt tha trên phố!!
    ánh mắt lung linh em gọi nắng vào em
    miệng mỉm cười hoà tan vào trong gió!!
    gió bước lên vai !! xoà vào mái tóc quen!!!!![/
    hl].
    Được kdbubu sửa chữa / chuyển vào 01:15 ngày 27/09/2005

Chia sẻ trang này