1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Những khoảnh khắc kỳ diệu (Nhà mới của HHX - Hội Hoa Xưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuy_ngoc_nghech, 15/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    không nhưng để rơi mà con quên vụ kaoraoke!! bibi anh SUN!!! buồn nhỉ!!!chị CỪU quay lại!! đáng lẽ cả room mình phải alôsô cho một trận!!!hehe!!!
  2. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    bác nhà tôi bẩu thế dễ xương ghê ! mà em nghe giọng bác cứ như nguời quen ý ! hí hí !!!
    ui hum nay đi trên đường... mấy cái đường to to có mấy cây sấu nhỏ nhỏ ý !
    lá rụng tơi tả như dùng nhầm dầu gội đầu rởm bị rụng tóc ý !! Vàng vàng bẩn bẩn, lãng mạn ghê cơ...
    Gió cuốn 1 phát, lá bay tơi bời cùng mới cả đầy bụi và khói xe. .đẹp ơi nà đẹp ý..
    Lúc đấy em đang mơ màng đi ăn lòng heo ở cái hàng Long ý. Ngồi nhìn lá bay xúc động suýt sặc mắm tôm, may mà hôm nay đầu tháng em kiêng ( elegant) nên em chỉ phụt mỗi 1 thí nước mắm vào mặt thằng bên cạnh thôi.
    Mà cái thằng đấy rõ đểu nhá ! Nó nhìn thấy cái mặt em xinh thế ,duyên thế, em nại còn đang mơ mộng nữa, thế mà nó nỡ toẹt 1 phát vào mặt em 1 câu thế này : Thần kinh à ??
    À đấy, nó lại còn cậy nó hay chữ, chửi thì không chửi nhiều, ngắn gọn súc tích mỗi 1 câu 3 chữ, lại còn câu cảm thán ẩn chủ ngữ nữa chứ !! Nó tưởng em là em không biết nó đang chửi em đấy à ?
    Em là em mà không phải con nhà gia giáo thì em xắn váy chửi tung cả đĩa lòng lên ý chứ !!
    Nó là nó mà không phải thằng bồ em, không phải nó trả tiền cho cái bữa lòng hôm nay của em thì em là em lại không cho nó đứt luôn ý à ?
    Mẹ em bảo là thôi thì chín bỏ vào mồm, nên lúc đấy còn miếng dồi đang nhai dở, em giận mà phải cố nuốt, rồi thì còn tý nước mắm trong mồm, em chẳng nhổ vào mặt nó nữa, em toẹt 1 phát xuống dưới đất, cạnh cái nồi cháo lòng, chỉ sẽ nói 1 câu, (cũng 3 chữ - phải để nó biết là mình cũng có học thức). rằng thì là "Bà thế đấy!!!"
    Ối dồi ôi là dồi nóng ơi, yêu ghê chưa !!! duyên ghê chưa !!
    Thế là hết lá bay, hết gió bay..
    Hết cả lòng lẫn dồi...
    Chúng em quay sang nhìn nhau đắm đuối... chẳng phải dễ gì mà gặp được người thấu hiểu chia sẻ với mình được từ dồi sang lòng thế đâu nhé..
    Nhất là.. trong một chiều thu..
    Lá rụng tơi bời..
    Như ung thu giai đoạn cuối rụng hết tóc ( chớ có đổ cho dầu gội Sunsilk rởm..)
    Câu chuyện của em thế là bắt đầu.. vào 1 chiều thu..
    ( to be con - ti - nu-tựt nếu có hứng )
    Cám ơn các bác đã lắng nghe và chia sẻ...
  3. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Ôi dồi ơi, cười phun cả kẹo cao su vào màn hình máy tính... í ẹ vô duyên quá
    Đang nãng mạn thế mà lại...
    Tặng em bức chim của anh... chụp chim của ông ở Phủ Lý nhá!! To, hòanh tráng hơn chim của anh sì lút, chim này chim Việt Nam, gần gũi hơn chim Tây, thật như có thể sờ mó được, có phải không em???
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. nhatoibaotoithe

    nhatoibaotoithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc...............con mụ Cừu già kia..........ra mắt bà kon nàng xóm mà nàm cho một bữa cháo nòng dồi phổi thía à..............ặc ặc.........tớ đangngồi trên ghế tớ lăn xuống đất, từ đất tớ lại lộn lên cái sàng của tớ, rồi tớ lại lăn lên cái ghế đế nhìn thấy cái......con chim cua cụ Còi..........ặc ặc..........
    Thanks cừu nhá, tớ đang buồn vật mà đọc cái này của Cứu xong tớ đâm ra thấy mình mà buồn thí phí cả cái sự đời đi. Nếu mà hôm nay không phải mùng một tớ đã chạy ra chợ làm một phát lòng nhợn phèo phổi về chúc mừng Cừu rồi
  5. enat400

    enat400 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

    Lắm chuyện ! Bà Sheep này lắm chuyện thật đấy !!
    Thôi ra mắt quả hoành tráng phát đê.
    Em nghe nói các bác đang chuẩn bị có vụ chuẩn bị chống đỡ cơn bão tên là karaoke !
    Cho em đăng ký 1 chân nhá ! À thôi, 2 chân luôn, cho con bồ em đi với .
    Đọc xong câu truyện lãng mạn của bác Cừu, em quyết 1 phen chiều nay dẫn nàng đi ăn cháo lòng !!
    hay là hội mình rủ nhau off ở hàng cháo lòng ngồi ngắm lá rơi cho lãng mạn nhỉ ? ha ha ha
    Thế bác Sờ-lút cuối cùng thì đã tạm biệt HN chưa ý nhỉ ??
    Được enat400 sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 04/10/2005
  6. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Lày lày thế cái vụ bão bùng thế nào đấy??? Suy yếu và chuyển thành áp thấp nhiệt đới rồi tịt hẳn à??? Ngày mai các tỉnh miền Bắc và Hà nội gió nhẹ, ít mây trời nắng đẹp hả??? Chán vãi hàng các cô cậu này, tổ chức thế nào đấy???
  7. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng rồi !!!
    thế vụ karaoke đến đâu rồi ý nhỉ ?
    Ban tổ chức chạy đâu rồi ý nhỉ ?
    mà lại còn có vu jchim cò gì nữa thế nhỉ ?
    Bác Còi (chụp) chim đẹp nhỉ ?
    Chào các newbie (funny2funny, nhatoibaothe, gì ý nhỉ, quên rồi.. hihi) nhé !!!! ka da ô kê nhé !!!!
  8. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    .ềh ếh êh!!!!hôm nay mùng 4 rồi!! Anh Sun khi nào đi thế!!! anh sắp xếp đi được hôm nào để mọi người hưởng ứng! nhân vật chính làn này là anh SUN sùn sùn!!!! anh pphải trả hết nợ nần với HHX này đi hehe!!!mọi người nhanh lên ấn định ngày karaoke nhé không em lại tiu hết xiền lương mất thui!!!!! ............QQQ...
  9. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Anh Sun đi thì bùn...chứ, bắt anh ý trả nợ nần chi...hu hu hu
    Mấy hôm nay em đi học 12tiếng 1 ngày, về nhà lại phải mò lên thư viện làm bài tập...ôm đồm 1 đống báo...y như 1 con mụ đồng nát mua báo cũ...huhuhu. Bố cáo: nhà bác nào còn sót lại tờ báo nào số ra ngày 19/8 và 2/9 năm nay thì cho em xin mới, please!!!
    EM mới bị 1 "tai nạn" nhỏ, hậu quả: để lại 1 vết sẹo chềnh ềnh giữa trán, trung tâm của bộ mẹt em...huhu, xém chút nữa thì được hình như Tia chớp của Harry Potter rùi. ai bít chỗ nào là sẹo thì giới thiệu cho em mới, em đau khổ quá, huhuhu
  10. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin lỗi bà con vì phản hồi hơi bị muộn.
    Ai có thể đứng ra tổ chức vụ ộp oạp này (hộ tớ) há, T3 tuần sau em "bay cao bay xa" rồi, không nói thì cũng biết rằng bận vì chưa có chuẩn bị gì hết.
    Ộp oạp vào T6-T7-CN tuần này, hôm nào cũng được.
    Đi nhậu nhẹt say tuý luý, cháo lòng tiết canh, hải sản, spaghetti, vân vẩn và vân vân.... hưởng ứng tuốt.
    Chi phí không quan trọng, vì HX đã có quỹ rồi Ai chưa nộp thì tự "biết thân biết phận" gặp Thuỷ ngốc Lệ Quyên.
    Ăn xong, mình làm tăng 2, hát, xúc xích, bowlinh...

Chia sẻ trang này