1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Những khoảnh khắc kỳ diệu (Nhà mới của HHX - Hội Hoa Xưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuy_ngoc_nghech, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0

    Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, 1 tuần sau ngày bão đi vào đất liền!!!Thứ trưởng Bộ Tài chính hội HX cho biết, Quỹ Dự phòng Trung ương hội sẽ dành rất nhiều nghìn đồng để hỗ trợ các thành viên trong cả nước đi tránh bão, lũ từ nay đến cuối năm.
    Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương hội quyết định mỗi thành viên sẽ trợ cấp cho việc tránh bão này là 12 kg gạo tám thái hoặc 5 lít xăng tương đương với 50000 nghìn đồng/người , những thành viên có vẹo thêm vào được trợ cấp miễn phí. Và yêu cầu nhắn tin sớm để biết được tổng số vẹo.
    Trước khả năng vỡ đê(Mr Sun phái té sang tây), Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tỉnh đã yêu cầu các thành viên khẩn cấp di dời ở vùng có khả năng bị thiệt hại. Đến 6h chiều thứ bẩy ngày 8/10 phải xong......
    thời gian ấn định vào chiều ngày thứ 7 !! đẩm bảo an toàn và tránh mọi loằng ngoằng !!!mọi người tập chung tại chim siêu xanh vào lúc 6h dến 6h30. .....nhất định phải di dời hết số thành viên vào nơi trú ẩn an toàn.điện khẩn....
  2. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc... Topic này lại bắt đầu chuyển từ CHÓ sang CHIM rồi đấy... Nói đến chim cu gáy, cái nhà ở đằng sau nhà tớ có nuôi một con đấy, cứ đêm tối hoặc 5,6h sáng là nó gù loạn lên, lại còn sát ngay đầu giường của mình nữa chứ... Những lúc đấy mà sẵn gạch đá thì ném cho nó lên sẹo giống em Chít thì thôi
    Túm lại, tớ thay mẹt bác Sun và HHX thân yêu/mến/ái mời tất cả những ai yêu thích hoa xưa và cái hội thích đủ thứ hoa hoét chim chó ăn uống này thứ 7 đi ọp chia tay bác Sun.
    Thời gian: 6-6.30 thứ 7 mùng 9 tháng 10 năm 2005
    Địa điểm: Quán Cafe Chim Xanh, phố Khúc Hạo (rẽ vào từ Trần Phú hoặc Lê Hồng Phong, gần CLB Khúc Hạo), cả phố chỉ có mỗi quán đó thôi nên dễ tìm lém

    PS: Khi đi nhớ mang theo 50k hoặc hơn trong người. Nếu thiếu bác S sẽ bù
    Được thuy_ngoc_nghech sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 05/10/2005
  3. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hề hề ! Thôi không ném đá hội nghị nữa !
    Không chó nữa, chim cũng không ! Kẻo rồi chim chó nại nẫn nộn cả nòng không biết đường nào mà nần !!
    Hôm nọ em mới đổi xe, đẹp giời em nượn Đai-nần nên đường Nạc Nong Quân ăn Nẩu Nươn.
    Nần này tiện đường em nượn qua cái đường nhỏ nhỏ có mấy cây sấu to to !
    Cái đường mà Người Hà Lội người ta gọi nà đường Phan Đình Phùng ý. Mùa thu rồi, đẹp nắm !
    Nượn nờ em chụp được bức này, em thấy hay hay, em nàm phát bót nên tặng cả nhà, cả nhà đừng a nô xô vào chửi em nữa.
    Hẹn mọi người ngày đẹp chia tay chia chân vời anh Xờ-náp !
    [​IMG]
  4. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    đẹp quá, mùa thu lá rơi.
  5. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Giật ca? mi?nh...vi? 3 cái chưf viết tắt HHX, vi? mi?nh cufng toa?n viết tắt nick như thế
    Lâu k quá ca?nh Hội Hoa Sưa...em Ngọc Anh, em Thu?y va? em Nhung vâfn khoe? chứ. Co?n Myf Anh thế na?o rô?i...có ai sắp "chống lâ?y" hay có tin tức gi? mới me? thi? cho mi?nh biết với nha.
    Ho?i thăm mọi ngươ?i vâỵ, hiện mi?nh cufng k ghé đây thươ?ng xuyên được, hẹn gặp mu?a Hoa Sưa nhé.
    Đoá tặng mọi ngươ?i...đaf gặp
  6. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    IEm đây, mấy hôm mải chăm sóc vết thương...huhu, nó vẫn đang lồi lên...kíu em với!
    Thứ 7 ah, Ok con gà đen, vợ chồng em xin có mẹt vào 6h30. Nhưng ở Chim siêu xanh xong rùi đi đâu nữa?huhu, các bác post lun chương trình hôm đấy đê, có được bia rượu không đấy ạ? Có cần chuẩn bị kỷ niệm chương cho chủ tịch UB phòng chống trận bão nè là anh SUn không ạ???
    @ Bộ trưởng bộ Tài chính, THuỷ cô nương,Keke, đang thời kỳ em vận hạn, sợ là không thực hiện nghĩa vụ đóng thuế cho bác bộ trưởng bộ tài chính được, may quá nhớ ra mình vừa đóng hôm gì gì rùi nhỉ chị T nhỉ...phu`````
    @ toàn thể các bác: Em có 1 thỉnh cầu: hí hí, vì sự nghiệp cái mẹt của em, em không muốn cái sẹo giữa trán tiếp tục lồi đều đều...thực đơn xin các bác bỏ qua các món làm từ gạo nếp, rau muống và thịt bò...xin chân thành cảm ơn!!!
  7. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Ôi!! Lại thứ 7, pó chân
    Cừu điên đi Nai-đần á?? Thế Pô a gi đâu??? Pán rồi à??
    Chúc mọi người đi ọp nai vui nhé!!!
    Mùa thu ở Trung Của rẩn mỉn này, bằng giờ lày lăm ngoái tớ đang húp cháo ăn pánh pao 2 tuần
    [​IMG]
    Được coi77 sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 06/10/2005
  8. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    nhà mình có những ai đi vậy!!!kế hoạch thế nào !! em đề nghị đi ăn nhậu rồi đi hát!!! keke!!
  9. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    Đã gần chục năm rồi, khi tôi mới ra trường, một cô gái tôi quen thường nhắc đến một loài hoa có cái tên rất đặc biệt, hoa tình yêu. Cô nói rằng cô giữ riêng một điều bí mật. Đó là một cây hoa tình yêu "cổ thụ" mọc trong vườn một ngôi nhà cổ. Hoa chỉ nở mỗi năm một lần vào mùa xuân. Khi đó thay cho tán lá xanh um là một vùng trời trắng muốt. Cây sẽ không còn một chiếc lá nào. Tất cả là hoa. Hoa nở trong vòng một tuần, rồi rụng xuống. Nếu ta đến muộn, dù chỉ vài ngày, những chiếc lá mới đã mọc lên như vẫn ở đấy từ bao giờ, giấu kỹ một điều bí mật: những bông hoa trắng kỳ diệu. Cô gái nói rằng cô sẽ chỉ cho một người đàn ông xem cây hoa đó, người đó sẽ là người cô yêu.
    Tôi rất ấn tượng bởi câu chuyện đó và thầm yêu loài hoa có cái tên đặc biệt này. Về sau, khi biết rằng hoa Xưa là tên mọi người thường gọi của hoa tình yêu, tôi để ý đến nó rất nhiều. Cứ sau Tết âm lịch độ hai hoặc ba tuần là đến mùa hoa Xưa nở. Không ngờ ở Hà nội hoa Xưa được trồng ở nhiều nơi như vậy. Trong Bách thảo, có cả núi Xưa trồng rất nhiều hoa Xưa. Một rặng hoa Xưa trắng muốt sau tượng đài Lê Nin. Một cây hoa Xưa to cao bên cạnh Nhà Hát Lớn. Những cây hoa Xưa mới trồng ở công viên India Gandi... Sáng sớm tinh mơ vào dịp hoa Xưa nở mà đi trên đường Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng thì tuyệt đẹp. Trong cái không khí se se lạnh đầu xuân, con đường vắng lác đác người, hoa nở trắng trên đầu, hoa rơi đầy mặt đất. Màu trắng làm xốn xang lòng ta, mở cửa cho những câu chuyện cũ ùa vào. . .

    Chào các bạn, được biết các bạn từ rất lâu rồi, và có cùng cảm xúc với bạn Cừu trong bài viết đầu tiên ((trong ngôi nhà cũ)
    Viết vài dòng lấy cớ vào đây làm quen với các bạn. Nhân tiện hỏi thăm các bạn cái HHX này đã chuyển thành Hội buôn dưa lê chát chít từ bao giờ đấy, chả tập trung vào chuyên môn gì cả?
    Các bạn có biết rằng mỗi ngày các bạn đã mất bao nhiêu người vào xem topic của các bạn không?
    Đừng mắng tớ nhé. Lần trước có một bạn rất nhiệt tình nhảy vào góp ý, liền bị a lô sô úp hội đồng. Tớ biết rồi. Để sức đấy mà trả lời câu hỏi này của tớ:
    Đố các thành viên của HHX, những người yêu mến Hà Nội, bức ảnh sau được chụp ở phố nào?

    [​IMG]
  10. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    trời đố mà không có thưởng sao!!! phố này là cái phố hoàng hoa thám thì phải!! phía trước gần với cổng công viên bách thảo!!! đúng chưa ạ!!!

Chia sẻ trang này