1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Những khoảnh khắc kỳ diệu (Nhà mới của HHX - Hội Hoa Xưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuy_ngoc_nghech, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    hoa xưa không mặn mà làm đẹp cho đời suốt ngày suốt tháng....buông mình lặng lẽ một khoảng dài hiu hiu với màu xanh luôn mướt!! hoa xưa có giống với tiếng ve mùa hè, ..lột xác mình để vươn tới một cái đẹp sáng trong hơn!! bước chân bạn buồn dài mình trên đường hè xa lắng !! thì biết đâu .....lại thấy một khoảng trắng ẩn mình e ấp .......nhẹ nhàng đi qua.....
    có chọn 52 tuần thành một quãng thời trôi nhẹ,,,,....giác độ của mỗi người mỗi khác ....theo ai đó hoa xưa có 2 mùa nhanh lắm....mùa xanh và mùa xưa nở........hắn biết nó sẽ nhanh tới mức hắn nhận ra 10 năm, 520 tuần cũng chẳng đủ để bù đắp những hiểu lầm sâu mà không sắc như dao,,nhưng nó đã gọt dũa tâm hồn tổn thương của tuổi thơ nhọc lòng với hắn ,,,,,,,,...........sau này hắn mới biết ..........
    hắn quay lại với bao nỗi ngạc nhiên.........hắn biết hắn phải nắm lấy cơ hội này ..........:::: Hôm qua àh...........là ngày...........
    An lấy ngón trỏ đặt lên môi hắn ,,cô nheo mắt và khẽ lắc đầu......
    "anh phải để em trả lời chứ" nhẩm lòng An rung rinh giọt long lanh trên mắt lá.........hắn hiểu và An cũng hiểu.......để đến được với nhau ..........biết bao mùa hoa xưa nữa.............
    Được kdbubu sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 07/10/2005
  2. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0

    Nhìn anh thợ hớt tóc quen wá!! ... Biết ngay đoạn phố HHT, vẫn ra đây cắt tóc suốt. Có ai biết đoạn dốc nhỏ chạy xong xong với phố HHT và bẻ quặt ra Thụy Khuê là phố gì không?
    Câu đố kỳ này... hề hề ... ai đoán được thì... không phải lệ quyên vụ Hoa Xưa hội phí ở Chim Xiêu Sanh.
    Câu đố là ĐÂY LÀ ĐÂU?
    (bật mí: thuộc miền Bắc)
    [​IMG]
    Được slough sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 07/10/2005
  3. bachtuocngungoc

    bachtuocngungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đường Hoàng Hoa Thám, chếch cồng Bách Thảo, đối diện góc này là 1 dãy hoa Xưa trắng muốt..
    Em đồng ý với bác luunguyen.. Có rất nhiều người( như em chẳng hạn) âm thầm yêu quý topic này...
    Vẫn mong chờ ngắm những bức ảnh đẹp và đọc những bài viết sâu sắc về HX và HN yêu dấu của các pác, thỉnh thoảng thì được khuyến mại thêm cười đau cả ruột kạ kạ kạ !!
    Cũng dễ thương mà..
  4. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Bà con ủng hộ đồng bào bão lụt chưa???
    Cứ nhìn cánh đồng lúa vàng ươm thơm lựng thế này...
    [​IMG]
    ... mà giờ còn toàn hạt lép. Gặt về cũng không biết để làm gì, may ra thì cho gia súc
  5. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    haha, các bạn HHX giỏi quá nhỉ. đoán một cái trúng phóc. tiếc là phần thưởng đã có người đâu tiên lĩnh mất rồi.
    Cái dốc này hồi đi học hay gọi là dốc Nat Pho, không biết có đúng không.
    Đứng bên này đường nhìn xang bên kia là anh thợ cắt tóc. còn nhìn về bên phải nhé.
    [​IMG]
  6. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    chạy ra xa một chút nhìn lại.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được luunguyengl sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 08/10/2005
  7. Avu

    Avu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0

    ­Bức ảnh trên rõ ràng là Hoàng Hoa Thám rồi, gần chục năm trở về trước tớ cũng là khách hàng cắt tóc quen của anh gì hay tết tóc đuôi sam. Giờ chẳng biết anh ý đã rửa tay gác kéo chưa?
    Còn đoạn dốc nhỏ nối HHT với TK có tên la dốc La Pho (hay Lo Pho) được phiên âm theo tiếng Pháp. Hồi xưa nó còn có hàng lan can con tiện rất đẹp mà bây giờ bị phá mất rồi. Hì, chả là hồi xưa tuổi thơ của tớ cũng lê la khắp cái Bách Thảo nên con dốc này cực kì quen thuộc.
    Ảnh dưới thì không biết có phải ở Mộc Châu- Sơn La không? Cũng chưa đến được bao giờ nên chỉ đoán vì cả một đồi chè bạt ngàn đẹp quá.
    To HHX: tớ cũng là một mem âm thầm theo dõi HHX từ những ngày đầu. Ấn tượng với những bức ảnh đầu tiên của Hội chụp ở HHT, rất đẹp. Hồi bé sống gần đấy nhưng chẳng thấy gì, có thể là không để ý. Không biết hàng cây hoa Xưa ở đó được trồng lâu chưa nhỉ? Chúc HHX ngày càng phát triển cả về chất lượng lẫn số lượng nhé!

  8. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Bác Luunguyen gì ơi, mấy tấm ảnh chụp dễ thương quá, nhất là bức ảnh hai cha con dắt nhau đi dưới tán hoa sưa ý, em bé bé xíu....em liên tưởng tới câu thơ: "Bóng cha cao lênh khênh, bóng con tròn chắc nịch"---> câu thơ em thích nhất về cha và con...!!!
    Anh Sun sắp đi rùi, hôm nay em đi ...thực hiện 1 mưu đồ nhằm mang lại cho anh Sun 1 món quà đặc biệt...vậy mà sự bất thành...huhu...Mấy cái cây hoa sưa ấy...huuu, thui hum nào kể sau...Phi vụ em định thực hiện ở trúng chỗ mà bác Luunguyen chụp mấy tấm ảnh đó, kekeke!!!!
  9. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    he`he` !!! lần này em lại đoán đúng đầu tiên rồi!! đường HHT hehe!!hihi!!! con cái ảnh của anh Sun có phải ở thái nguyên không ạ...!!!mai co nhưng ai đi thế!! đúng 6h30 em sẽ ra CHim hơi bị xanh!!!
  10. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    đêm nay chắn mình sẽ khó ngủ đây!!!

Chia sẻ trang này