1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Những khoảnh khắc kỳ diệu (Nhà mới của HHX - Hội Hoa Xưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuy_ngoc_nghech, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    mọi người ơi có biết đêm nay là đêm gì không!!>???!!!!
  2. enat400

    enat400 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chà !! lâu lâu bận rôn, em cứ đi công tác suốt, hôm nay mới về nhà.. .vào mạng, ghé thăm topic, thấy nhiều người mới, ảnh mới và những tình cảm dành cho topic này..
    Em không phải thành viên thường xuyên... cũng chưa đi off lần nào.. Cũng chỉ biết mỗi chị esheep và YMLM... Những có thể nói đây là 1 trong ít ỏi topic em theo dõi và tham gia ..
    Hơ ! hôm nay mình ăn phải cái gì, nói như diễn văn !
    Những.. thật đấy.. khổ ghê cơ...
    cũng hi vọng topic mình càng ngày càng ngon về cả chất và lượng giống bác avu nói.. ka ka ka !!
    Có gì không phải các bác bỏ quá cho ! chứ em là em vẫn thích những bài "tập chung vào chuyên môn" hơn là buôn lê buôn táo.. như bác lưu nguyễn ( tên hay nhể) gì gì đó !! Nhà bác chụp mấy ảnh hoa Sưa Bách thảo đó năm vừa rồi ạ? trong lành quá !!! Cụng bác phát :
    Dĩ nhiên, để không quá khô cứng thì buôn tý cũng được, cơ mà cứ buôn mãi.. em đọc hoa cả mắt.. Ặc... he he !
    Vậy nha. .tinh thần xây dựng là chính. .có gì cứ mong các bác góp ý !
    Thank kiu thank kiu !!!
    Dạo này HN đep quá, phê không chịu được, thèm chụp ảnh dã man ! đang trông chờ chị Sheep và anh Slough, bác windy chỉ giáo phát đây ! hôm nào off cho em cắp tráp theo nhá !!
    À, hê hê ! em buôn tý : em đang muốn mua 1 em máy ảnh ngon ngon tý ! có bác nào tư vấn phát 0 ? Đừng bảo em sang box nhiếp ảnh nhá, các box đó tan hoang rồi !!!
    Em đang cần mua 1 em canon sê-cần hen !!! rebel or 300d gì gì đấy. .bác nào biết giá không ? Em chả biết dek gì về máy ảnh cả.. ( đau!!)
  3. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Dừng lại những vui buồn.
    Dừng lại những lời chia sẻ.
    Em định trả lời bao nhiêu bài viết mới. Nhưng. Đến rồi. Không chờ được.... Nên em muốn nói là "ĐẾN RỒI"
    Bắt đầu từ rất khẽ. Chỉ là một chút thay đổi của xúc giác.
    Cảm giác nhẹ đến mong manh.. không kịp nắm giữ.... Một chút thôi..
    Dịu dàng....
    Bắt đầu từ đâu nhỉ ?
    Cuốn tung đám lá vênh vao trên đường ?
    Không phải !
    Se sắt hanh hao má em chưa hồng ?
    Chưa đâu !!
    Vò tung lên tóc mai sợi dài sợi vắn ?
    Nào nào.. vội quá...
    Chỉ là chạm nhẹ, rất nhẹ...
    không nhìn thấy
    nghe rất mơ hồ...
    Ngửi rất xa xôi...
    Vị vẫn còn lạ lẫm..
    Cảm thấy gần lắm rồi...
    Em hạnh phúc..
    Trong sự chờ đợi này... Bởi em biết gần lắm rồi...
    Mùa của chờ mong, mùa của tựa vai... của mắt nhìn...
    Em muốn nói là "ĐẾN RỒI !!!! "
    Mùa heo may..
    HÀ NỘI....

    Đến rồi... Nghe nhé... đêm nay... HÀ NỘI TRỞ GIÓ !!!!
    Được dream_catcher_610 sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 08/10/2005
  4. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI ĐÊM TRỞ GIÓ!
    Đêm nay, Hà Nội trở gió! Cảm giác thật là tuyệt, gió thổi lô xô, mọi vật trước mắt trở nên lung linh hơn, xao xuyến hơn...cái xô bồ của phố phường không còn..Hà NỘi yêu kiều xao xác hơi may...như một cô gái đang yêu...
    Hà Nội đêm trở gió, những người đang yêu ấm áp trong hạnh phúc!
    Hà Nội đêm trở gió, những người cô đơn man mác buồn...ước gì...gió ơi gió hãy nói rằng: "...luôn nhớ...."
    Hôm nay em thấy mỗi người một cảm xúc, chính những thành viên trong HHX chúng ta đây...em thì thấy vui, nhưng có người lại buồn, người lại có những tư tưởng( amen, chỉ dám nghĩ thui)...Thời tiết ở Hà Nội lạ thật đấy, nhưng cũng yêu thật đấy!!!!
    HÀ NỘI...yêu quá đi!!!
  5. bachtuocngungoc

    bachtuocngungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Gió về....
    tớ không ngủ được... cafe thơm nức...
    Tự nhiên thấy hôm nay cafe thơm quá thể..
    thì ra... heo may.. trời hanh hao..nhớ hanh hao...
    Đêm chỉ là những đêm hao gầy...
    thì ra... không phải 1 mình mình.. đang chờ cơn gió đầu tiên.. của 1 khoảnh khắc giao mùa..
    Hà Nội..
    Có ai chụp được ảnh heo may khônng nhỉ ??? Post lên đi ! PLSSSS !!!
  6. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0

    Hà nội vắng mùa hoa xưa!! thì chí ít cũng có cái ngày ảm đạm ấy!! để ai ơi biết mình buồn sẽ lặng lẽ tự nhủ đêm về phải thức để thấy cái sầu của một mùa đông giá lạnh tràn về vương dài lên từng nóc nhà của Hà nội phố..........đã bao giờ bạn trắng đêm ngồi co ro vịn vào hơi thở trĩu lòng ngoài hiên vắng ...để thèm được cô đơn an lành hơn thế....đêm gió về ......hà nội vi vu trên khe ngõ hẹp..luồn mình theo những bức tranh chỉ có duy nhất bởi trọn tình ai vẽ nên....Hà Nội mỗi lần nhắc nhẹ tới thôi cũng đủ vương tội....cái tội yêu ai quá ....đấu tranh muôn đời tìm cái cốt khẽ khàng của tâm người sao nhiêu tội..........yêu ai và nắm lấy ai.....những tác phẩm muôn án lòng đều xuất phát từ đây..cái ngày Hà nội đêm ...trở tình.....ai lại rùng mình sở gai ốc như lạnh lòng tìm về cõi hư vô thấy bóng người xa khuất trên phố tối......ít ra có ngày này .....tôi có thể viết xúc cảm của mình ......bâng khuâng .nghẹn lòng và nhớ mãi ...........Hà Nội...........yêu
    !
    !
    !
    !
    !
    !
    !
    !
    !
    !
    một góc nhỏ của lòng mình.sẻ chia tới nhưng ai đã buồn vào đêm ................trở gió
    Được kdbubu sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 08/10/2005
  7. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đúng rồi,
    Vừa quen vừa lạ
    Vừa xa vừa gần
    Gần đến sát mắt rồi, ngỡ giơ tay là chạm được
    Chạm tay lên mắt rồi, lại thấy ngỡ ngàng... đâu nhỉ...
    Hoàng lan bay hương
    Ngọt thế mà tha thiết thế, vấn vít sau lưng khi ta qua phố
    Chiều buông...blue, blue, blue
    Gió cũng buông
    Lăng Bác thanh bình, bất ngờ nước tung man mát những lối sỏi ô cờ
    Thấy lòng chùng cả lại, rồi khịt mũi cười, tự cười mình,
    cười nhẹ thôi, hic hic, mình ơi, mình lại lơ ngơ rồi mình ạ!!!
  8. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Tối qua say khướt lê lết về nhà, bức bối, ngột ngạt, mệt mỏi. Quăng túi máy xuống giường thả người xuống nêm làm một giấc không vẫy tai. Sáng!! Gió thoang thoảng đâu đây mát dịu, tiếng con Hoạ Mi hót véo von ngoài hiên nhà, tiếng lá bàng ngoài sân rụng sột soạt!! Ơ thế là Hà Nội trở gió rồi, sao mà mình lại trống rỗng thế nhỉ?? Đi lang thang trên đường phố, nắng vàng nhẹ, lá vàng rơi, đang lơ đễnh bỗng thấy bóng một cô bé học sinh đi xe đạp ngay trước mặt, thế là không kịp nữa rồi
    - Có sao không bé?? Anh xin lỗi nhé (cười rất tươi, ơ hôm nay mình lại mặc áo đỏ )
    - Không sao anh ạ, nhưng bánh sau không quay được
    - Rồi đấy bé, thử đạp xem được chưa??
    - Được rồi anh ạ, cám ơn anh cười toét
    Gặp nhau giữa trời thu Hà Nội, khăn quàng đỏ rực trong nắng vàng tươi....
    [​IMG]
  9. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Úi, úi. Dạo này bận bịu quá ít có thời gian online nên hôm nay mới biết có vụ ọp ẹp này. Thuỷ ngốc ơi tớ đăng ký 1 chân dập dòm nhé, nếu chiều nay không vù xe ra khỏi HN thì tớ có mẹt, lúc ấy sẽ alô cho Thuỷ hoặc esheep nhé.
  10. giraffe_303

    giraffe_303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới phát hiện ra cái hội này này . Tham gia mới nào , tự nhiên mấy hôm nay trời đẹp nên thấy ai cũng đáng yêu , kissssss mỗi người một cái trong hội này này

Chia sẻ trang này