1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Những khoảnh khắc kỳ diệu (Nhà mới của HHX - Hội Hoa Xưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuy_ngoc_nghech, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Một buổi Chiều vàng trên vùng quê Bắc bộ, mái cổng chùa cong con rêu phong, nắng vàng cùng với lúa vàng. Nhìn thằng ku mặc quần đùi tay cầm cần câu lại nhớ hồi Xưa của mình.
    [​IMG]
  2. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    ui ui ui.. cái ảnh cổng làng của bác còi đẹp quá.. nhìn mơ màng như tranh ý nhỉ...
    hmmmm... bác Cún-cụt-đuôi ơi ới ời.. mời bác click 1 phát đơn giản vào trang 1 của topic này, hoặc quay lại trang 23-24 ngắm se-ri ảnh HOA XƯA của bác luunguyen để bít mặt mũi HOA XƯA nó thế nào ạ ? Mà hay quá, lại có bài hát về hoa Xưa cơ ạ ??? em chưa nghe bao giờ... là bài gì vậy bác ?
    cuối cùng thì cũng chưa ai đoán đưọc cái ảnh của bác Sun - ( cướp trên giàn mướp tác quyền của bác osdcsp13 là ở đâu nhỉ.. hihi.. ai bảo không có giải thưởng. .chả ai đoán đưọc.. thế cuói cùng nó là ở đâu ạ ????
  3. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Alô!!!Thêm một ngày cho các bác dự đoán...hhii
    Gợi ý: chị Nhím xù hiện là người đoán gần cái địa điểm em đang đố mọi người nhất đấy! tuy nhiên vì chưa chính xác nên vẫn chưa phải là người đoạt giải...hí hí...nơi đó, em chỉ cần nói tên là các bác sẽ lăn ra mà cười: "nơi mà ai cũng bít là đâu đó"
    Xin mời, xin mời, sau 18h ngày thứ 6 14/10 đóng sổ và em sẽ hô to: kết quả đê...cạnh tranh với mấy em bán kết quả ngoài vỉa hè, hí hí hí~~~
    @ bác gì 13 ơi, đúng là dưới Diễn cũng có nhưng không phải nơi em nói đâu...mà cây này trồng khó thiệt...cây con của em chắc tẻo mất, huhuhu! ở Diễn mà bán 200K em mua luôn, hôm nào cả hội đi không?
  4. osdcsp13

    osdcsp13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cảm ơn chíphít đã không chém, vào đây làm hình nhân thế mạng cho Sun, ku Sun biết chụp ảnh đẹp, tui chả biết chi về ảnh. Thôi thì xin tặng pà con khối phố, họ hàng gần xa bài hát, "Mái mái và mộn" (dịch từ "Forever and one") ....
    luyện giọng cái đã ...
    ....Đồ ... rê mi..fa sol..la si đố ..rế .mí fá..són lá síiii...hị hị hợ hợ ...
    ----From HITC to Trowbridge ---
  5. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Bác S nhắn với mọi người là:

    Forever and one I will miss you....My mind so far away....My heart so close to stay...
    Híc híc, sau bao lâu mong mỏi, nhớ nhung thì cuối cùng hôm qua Thuỷ ngốc và em chipchit đã túm được bác Sun... Bác í vẫn khoẻ mạnh, béo tốt, và rất thoả mãn vì đã mang trót lọt mấy cân thịt chó (lại thịt chó, ặc ặc ) sang bên Tây... Bọn hải quan sân bay làm ăn kiểu gì mà lại để tình trạng này diễn ra nhỉ????
    Vì cuộc sống chưa ổn định nên bác í chưa vào hỏi thăm bà con được, bác í nhờ em chít và em nhắn nhủ mọi người đã quan tâm, nhớ nhung bác í ạ...
    Còn bác abcd13 gì đó (xin lỗi e ko nhớ nick của bác ạ ) tuy đã bị em chít chém hụt một lần suýt chết, nhưng vì là bạn yêu của bác S nên ko vì thế mà thù em chít. Thật là vĩ đại lắm lắm...
    Thay mặt bà con toàn...topic, WELCOME bác đến với chúng iem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Bốp bốp bốp
    Được thuy_ngoc_nghech sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 14/10/2005
  6. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Năm nay được ăn tết ở nhà rồi. Lại được đi dưới những cây hoa xưa ( mình thích gọi là Xưa) vì nghe từ Xưa nhẹ nhàng, và gần gũi, hoa xưa .. hoa của những gì đã qua ... xa xưa ... . Hoa xưa mộc mạc, khẳng khiu như người con gái đứng đợi người yêu, và bừng tỉnh lên khi mùa xuân về, nhẹ nhàng và trắng muốt ....
  7. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hum nay đi trên đường Cầu Giấy, ngó nghiêng mãi để tìm cái địa chỉ có 200 cây hoa Xưa của chip mà thấy hồi cả cái hộp !!!!
    Nếu đúng như bác luunguyen nói chi co 200-300K 1 cây thì quả này em quyết mua 1 cây về trồng trên nóc nhà... đến mùa tha hồ nghểnh cổ ngắm...
    Tình hình là bac Sun đã nhắn tin cho tất cả chúng ta thông báo status rùi đó. .hí hí...
  8. ZooZ

    ZooZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Theo anh được biết thì gần công viên Nghĩa Tân, ngoài Bảo Tàng Dân Tộc Học ra thì chẳng còn chỗ nào có thể có cây HOA XƯA nữa..
    Những mà người ta trồng HX trong bảo tàng làm gì nhỉ ?
    Nên anh đang phân vân với sự lựa chọn này..
    Nhưng vì không có sự trợ giúp nào nên anh quyết định không dừng cuộc chơi và chọn : BẢO TÀNG DÂN TỘC" làm sự lựa chọn cuối cùng
    CHẤP NHẬN HI SINH DÙ CÓ ĐAU THƯƠNG. .HA HA..
  9. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    ối ối ối, làng nước ôi....
    Làm sao bác có thể biết được bí mật này nhỉ?????????????? Trừ khi bác là..............
    Em chít đâu rùi, chị đã thề rồi... nhưng có người phá vỡ lời thề trước rùi nè..........
  10. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Nhái lời anh Lại Văn Sâm:
    Vâng, để biết anh Zooz có lựa chọn đúng hay không, chúng ta sẽ quay lại sau ít phút
    Có lẽ họ muốn ươm cây tại chỗ để sắp tới làmthành rừng hoa Xưa tại bảo tàng dân tộc học. Thứ 2 là có thể bên công viên mượn địa điểm để ươm cây, để bên công viên kẻo buổi tối lam thanh lữ tú nại đè bẹp hoặc tưới nhiều quá khọng hết ná thì toai he he

Chia sẻ trang này