1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Những khoảnh khắc kỳ diệu (Nhà mới của HHX - Hội Hoa Xưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuy_ngoc_nghech, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Khu vườn yên tĩnh​
    Hà Nội - Khoảnh khắc vườn nhà​
    Giống như đa số những gia đình sống lâu năm ở cái Hà Nội đông đúc chen chúc này, nhà tớ là 1 căn nhà nhỏ xíu lọt thỏm trong một con ngõ nho nhỏ. Và may mắn, có một khu vườn cũng bé xíu, xinh xinh.
    Một ngày bình thường ngồi nhà vì buồn mà nghỉ làm, tớ ngồi vắt vẻo trên ban công ăn sang và ngắm nghía phố phường. Ý định đọc lại cuốn ?oCon Nhân Mã trong vườn? tuy chẳng liên quan gì nhưng chợt gợi nhắc tớ đến khu vườn.
    Tó gọi đó là ?o khu-vườn-của-tớ? Bởi có dễ đến cả chục năm tớ say sưa chăm sóc nó. Nhịn tiền ăn sang để đến phiên lại lên chợ Bưởi mua cây giống về trồng, nín thở chờ từng nụ hoa hé nở.
    Nhưng rồi lớn lên, bao nhiêu phù phiếm công việc, chơi bời, vân vân? khiến tớ quên bẵng đi khu-vườn-của-tớ.
    Ngỡ ngàng.
    Hơi xấu hổ.
    Khi gặp lại khu vườn- người quen.
    Thôi, nói nhiều thì lại bảo là đau diều, rảnh rỗi ở nhà lấy máy ảnh ra ghi lại những khoảnh khắc mùa thu vừa qua đây. Xem ảnh nhé :
    Mùa hạ đã qua rồi, và cuốn theo nó những sắc màu rực rỡ.
    Dịu dàng ở là những gam màu trầm mặc hơn. Để lại những điều thú vị khiêm nhường. Hoa nhỏ hơn, lá mỏng hơn. Thân cành hao gầy?.
    Bắt đầu từ cây khế ngọt, hoa tím rụng những cánh li ti như sao :

    [​IMG]
    Ha ha, quả khế non bé tý ton chĩu chịt đầu cành này :
    [​IMG]
    Cây xương rắn ,tớ bẻ trộm trong vườn trường MTCN hồi năm nhất đi vẽ ký họa bài ?oHOA _LÁ? bây giờ đã xanh um và hoa thì?
    [​IMG]
    Hey, phát hiện ra 1 ổ rệp trên lá cây vạn tuế, trông ngộ nhỉ :
    [​IMG]
    Thấp thóang vẫn còn vương lại những mảng xanh ngắt, đó là bụi dứa ( có quả hẳn hoi) còn mấy cái lá xanh mượt này, thỉnh thoảng rảnh rỗi xay ra mà làm màu cho món thạch hoa quả nhé:
    [​IMG]
    Nhưng màu xanh không còn nhiều trong vườn, thay vào đó là màu vàng ( dĩ nhiên) của mùa thu - Khuất 1 góc vườn là khóm cúc đã úa tàn:
    [​IMG]
    Cây quất ! Cây quất từ hồi tết, quả trĩu chịt không ai hái, chọn 1 quả mọng nhất nào :
    [​IMG]
    Còn đâu thì đều héo queo thế này rồi :
    [​IMG]
    Mùa thu, bỏ lại lá trong khu vườn con con :
    [​IMG]
    Mặt đất, đây đó không vàng lá mà lại bon chen mấy loại cỏ rêu xen giữa loằng ngoằng rễ :
    [​IMG]
    Chao? dán mắt vào đất, mới phát hiện ra 1 cái mầm xinh, xinh kinh khủng, và bé tí xíu, đến nỗi khó khăn lắm tớ mới lấy được điểm nét ảnh vào mấy cái lá trong veo ( không biết là cây gì ???):
    [​IMG]
    Mầm cây cứ vẫn sinh sôi ( dù mùa đông sắp đến rồi)
    Vườn cây cứ vẫn gần gũi ( dù cho tớ đã bỏ quên nó lâu rồi !)
    Còn rất rất nhiều những cây, rau và hoa, 3 con rùa, 1 đống rệp và bao nhiêu là cỏ dại (tớ rất thích nên không nhổ đi bao giờ) là khu-vườn-của-tớ.
    Những bức ảnh trên là 1 góc vườn nơi mùa thu vừa bén mảng đến? he he

  2. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    esheep chụp đẹp quá nhỉ! hoá ra không phải chạy đâu xa, ngay những góc nhỏ trong vườn cũng đẹp rồi. giỏi quá.
  3. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Không bít nói gì hơn: QUÁ ĐẸP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Cừu này ẩn dật tu ở miếu nào về mà nội công "thâm.. hậu" thế nhỉ ???
    Hoa này là hoa gì anh ơi?? Chịu anh chỉ thấy nó đẹp và chụp
    Tay và hoa cái nào đẹp hơn??? hé hé
    [​IMG]
  5. Avu

    Avu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bẵng một thời gian không thấy bạn Cừu điên đâu, cứ tưởng là "có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi". Rồi bạn lại xuất hiện như một cơn bão, vẫn nhí nhảnh như con cá cảnh, vẫn những bức ảnh thật đẹp... Để có được những bức ảnh như vậy, không những máy ảnh xịn mà người chụp cũng phải có kỹ thuật nhỉ! Hỏi nhỏ bạn đang sử dụng con máy gì vậy? Có thể mật mí được không? Chúc Cừu điên ngày càng crazy để chụp được nhiều ảnh đẹp!
    Chúc cả nhà vui!
  6. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Kết quả đeee... BRAVO bác ZOOZ! Bác ZOOZ đã trở thành người THẮNG CUỘC!!!!!!! Sự hi sinh bao giờ cũng nhận được phần thưởng xứng đáng, ke ke
    Nơi đang vun xới cho 200 cây hoa xưa yêu quý của chúng ta chính là VIỆN BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC, toạ lạc trên đường Nguyễn Văn Huyên, đối diện với công viên Nghĩa Tân mới!
    Nếu ai đi thăm quan Viện bảo tàng mà không để ý thì không thể thấy khu vườn này đâu ạ. Nó nằm bên tay trái, tính từ nhà đựng xe ra. Các bác gửi xe xong cứ rẽ trái( mặc dù bác trông xe sẽ dặn là rẽ phải để vào bảo tàng, keke) là gặp cả rừng hoa xưa, đi 1 vòng luôn nhé! Nơi đó hoa xưa toả bóng rợp mát, có 1 cây cầu cong đang xây dựng và mấy cái nhà Rông, nhà Đất đang sắp hoàn thiện. Mùa xuân này, đề nghị cả nhà đến đây để ...trúng độc hoa xưa( alo, hiện chưa có thuốc giải),hí hí, đẹp hơn xứ anh đào nhìu!!!!Phê quá,
    Giải thưởng: chết thật, gia đình bác này đông, em lỗ tiền vé mất, hí hí hí!Tặng hai bác 2 vé thăm quan VIỆN BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC
    Cả nhà, nâng cốc cho gia đình thắng cuộc- gia đình bác ZOOZ nào!!!!
    @ chị ơi, ảnh HN phê quá, tác dụng gần bằng độc hoa xưa đấy!
  7. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    BÁC CÒI! THEO E, BỨC ẢNH BÁC CHỤP LÀ...HOA TAY!
    HÁ HÁ HÁ!!! EM QUÊN MẤT TÊN HOA ĐÓ RÙI, CHẮC BÁC SUN BIẾT ĐẤY...WAITING FOR SUN ĐẠI CA!
    À, anh Còi ơi, đúng là chắc bên công viên gửi sang viện bảo tàng 200 cây để tránh mấy cái rủi ro khủng khiếp, tránh tưới nhầm nước thật đấy, hi'' hi'' hi''!!!
  8. osdcsp13

    osdcsp13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nhìn như hoa mâm xôi, để cúng cụ ý nhỉ
    @ eSheep: Hôm trước có nhắn ia hu mét xen dờ cho Cừu, định nhờ chỉ đạo + mượn máy ảnh chụp chiếm giải cty, nhưng bgiờ thôi rồi, thnkz esheep.
    ----From HITC to Trowbridge ----
  9. ZooZ

    ZooZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    YAAAAAAHHHHHHHHHHOOOOOOO !!!!
    !!!
    Thắng rồi !!!!
    Chit thấy anh giỏi không ??
    thật ra anh cũng không biết trong BTDTH có bằng đấy cây hoa Sưa đâu. Mà là anh đoán thôi, tại chit nói muốn vào đó phải mất vé ---> gần cv Nghia Tân mà mất vé thì chỉ có bt. Nên anh đoán bừa, ai ngờ trúng giải..
    hihi
    Nhưng mà em ơi, sao em không đố sơm hơn 1 chút anh còn nhận giải, huhu... vào thời điểm này anh lại không có ở HN để nhận quà của em rồi. .thôi, quà đó anh dành tặng lại 2 người bạn chưa gặp bao giờ nhưng anh thấy nhiệt tình nhất topic là esheep và thuyngoc.
    Cám ơn esheep vì những bức ảnh tuyệt đẹp,
    Cám ơn thuyngoc vì đã lập ra topic này và là trưởng ban tổ chức
    vô cùng chu đáo..
    Cám ơn em chit dễ thương đã tìm ra 200 cây hoa Sưa ( nhiệt tình không kém) và đã tài trợ vé
    ( ÔI ! phải cám ơn bao nhiều người mà mình lại không đuợc ở HN thân yêu)
  10. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Ui ui, bác này làm em ngượng quá!!! Em có ban tổ chức gì đâu... anyway, cám ơn bác đã cho e vé ạ
    E chít ơi, hnào vừa đi bảo tàng, vừa đi chụp ảnh hq nhé. Cô em là chít với chị....
    Em nghi bác Zooz này là người quen từ lâu rồi. Lúc thì giống 1 "người này", lúc lại giống "1 người khác"... Khi nào e sẽ làm rõ trắng đen
    híc, trời đang mưa to quá... Gió rít ầm ầm... Gió mùa đông bắc về thật rồi.... Lại sắp được mặc áo len, đội mũ len, quàng khăn len và đeo găng tay len

Chia sẻ trang này