1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Những khoảnh khắc kỳ diệu (Nhà mới của HHX - Hội Hoa Xưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuy_ngoc_nghech, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    uh nhỉ ! hic ! quên mất ! Thứ 7 nhà bác Còi không đi được. .hu hu... ban ngày thứ 7 cũng không đi được ạ bác Còi ? Em tưởng bác chỉ bận tối t7 thui chứ ? huhu !! làm thế nào bi giờ ????
    Dưng mà vụ thứ 7 này em định rủ rê vụ đi xe đạp thui.. Còn vụ BBQ sông Đuống mới cả úp sọt trấn lột thì để tuần sau nữa cơ, mà như thế thì CN cũng được mờ.. hờ hờ..
  2. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật nũa bận đi chụp hình cưới cho 2 đứa bạn rồi, không đi được
  3. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
  4. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Thế thì thôi thế mà bác cũng nói !! ! kệ nhà bác !!! thế thì em bó chiếu roài !!!
  5. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Zời ơi, chương trình xe đạp nghe mê ứ chịu được, làm luôn tuần này các bác nhé. (Gợi ý đặc cách cho nhà bác Nguyện đi xe máy nhá)
    Bác Còi77 yên tâm lâu ko đạp xe vẫn sẽ đạp tốt thôi ạ, bọn tớ thử rồi mà. Chân sẽ không mỏi, tay cũng không run
    Bác Thuỷ à, cái bông hoa avatar với chữ ký của tớ tên là Forgetmenot, cứ search Google images sẽ ra la liệt. Hic, tớ không biết tên tiếng Việt đâu, ai biết bảo với. À mà cũng chưa nhìn thấy ở ngoài bao giờ cả, ai thấy bán ở đâu cũng bảo với nhé
  6. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Ui, từ trước tới nay tớ cứ tưởng for-get-me-not là cái hoa nhà mình vẫn gọi là hoa lưu li, hoá ra hoa này cũng gọi là hoa for-get-me-not. Tớ vừa vào google search theo cái key word đó, hoá ra cả cái hoa lưu li, cả cái hoa xanh xanh đó đều gọi là for-get-me-not tuốt tuột...
    Nhưng trông cái hoa xanh này có vẻ xinh hơn nhỉ?
    Vụ đi chơi: híc híc, chán ghê, chán ghê, ở chỗ làm mới này, tớ fải đi làm buổi sáng t7, nên nếu theo kế hoạch của các bác thì iem ko đi được. Hay chuyển sang chủ nhật (tuần này hoặc sau đều ok).
    @Chị chiu: Nghe đồn chị đang tuyển assistant, em lại thấy công việc hiện tại ko hợp với em lắm, hay là....????
  7. bachtuocngungoc

    bachtuocngungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Uh đi chơi đi !! đi cho thoát khỏi tất cả mọi thứ buồn phiền mệt mỏi đi...
    Cho em đăng ký 1 suất được không ?
    Mọi người lên kế hoạch cụ thể nhé. hi hi..
    Vui lên nào...
  8. ZooZ

    ZooZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Mình biết 1 bài hát rất HAY trong đó có nhắc đến cây XƯA ( chứ không phải HOA SỮA)
    ĐỐ các bạn là bài hát nào ? Của ai sáng tác ?
    Phần thưởng là 1 cái gì nhỉ ? Ai gợi ý giúp phần thưởng với ?
    Gợi ý trả lời : đó là bài hát về 1 tâm trạng buồn, một mong ước quay trở lại với những kỷ niệm thân quen, 1 nơi chốn thân quen, không 1 từ nhắc đến HN, nhưng cả bài hát đều thấm đượm không gian HN
    Hấp dẫn không ?
    Được ZooZ sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 18/10/2005
  9. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Tặng bà con nhà mình cái này vừa mò mẫm được...
    TUYỆT ĐỈNH CỦA SỰ LÃNG MẠN
    http://67.15.52.15/~work4u/video/index.htm
  10. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt nhỉ !!!
    Tớ nhớ người đầu tiên gửi cho tớ cái này là em bé wild dễ thương. gủi vào 1 ngày tớ bị ốm ngồi nhà ( giống như hôm nay) lúc đó cảm thấy happy vô cùng..

Chia sẻ trang này