1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Những khoảnh khắc kỳ diệu (Nhà mới của HHX - Hội Hoa Xưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuy_ngoc_nghech, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Cưng còn nhớ ngôi nhà của chúng mình trên đồi Hill Court không? Dọc theo Church Street đi về phía Polebarn Hotel gần cái chỗ dựng mấy con đàn mà có hôm vào tìm mua "đùi gà" cho Hà trống không được ấy, cưng cứ đi thẳng. Đi đến một cái bãi xe thì... lại đi tiếp. Rồi đến một chỗ không thể đi tiếp thì quẹo phải. Đi một đoạn rồi qoẹo trái. Qua một cái cây xăng, qua tiếp một khu rừng nhỏ, giữ bước thêm chừng 15'' nữa,... là đến khách sạn của tui (và 2 thằng hĩm kia). Cưng vòng qua khách sạn, bám vào một con đường nhỏ, 2 bên bạt ngàn rẻ cỏ (gửi ảnh hạt rẻ cỏ sau nhá). Đi hết con đường nhỏ là đến chỗ ấy.
  2. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Em thì ko có bít bài "Cánh hoa xưa" bác bảo nhưng hôm nay, tình cờ đi hát Karaoke với lũ bạn em phát hiện thêm 1 bài hát nữa có "hoa xưa" la la la! NỤ HỒNG MONG MANH
    Mời cả nhà thưởng thức:
    http://www.tialia.net/pmusic.php?s=234943e313758bf2cb8f45455670bd0a&onlinemusicid=39618
    Lời đây ạ :
    Nhưng sao nay anh quay trở về,
    ta còn gì đâu hoa xưa đã héo trong tim
    Mối duyên xưa dù này chỉ là mộng thôi,
    em nay như trăng đã uá,
    thôi anh ơi duyên ta -dành lỡ....
    Tuy nghĩa ko phải là hoa xưa của chúng ta nhưng bác Zooz chỉ đố là có chữ "hoa xưa" muh!hihi
    @ Bác Sun: Ảnh đẹp quá, nhưng bác ko post cái ảnh đẹp nhứt à...cái ảnh có bác ý...
  3. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Xoá !
    ................................................................
    Bác Sun, cầu vồng ĐẸP quá thể ! bác có biết chụp được cầu vồng là mơ ước của em không hả ? hả ? hả ?
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 21/10/2005
  4. osdcsp13

    osdcsp13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    esheep thích thì sang đấy với ku Sun đi, bên đấy nhiều cầu vồng, tha hồ chụp, có cả cầu gỗ, cầu đá, cả cầu lông nữa
  5. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ rằng đã có sự nhầm lẫn nho nhỏ ở đây.
    Chiều tàn về trong hoang vắng đưa những xót xa
    Lạnh lùng nhìn năm tháng qua dáng xưa giờ phai nhòa
    Nghẹn ngào xin bao thương nhớ về với tình yêu cũ
    Cánh hoa xưa với vòng tay cũ đã xa muôn trùng ...
    (tác giả Đăng Khánh)
    Hoa xưa trong bài hát trên ý nói đến hoa của ngày xưa, khi hai người vẫn ở bên nhau, tình vẫn còn nồng thắm. Giờ đây nhìn hoa lại nhớ tới người thôi. Tác giả không hề có ý nói đến hoa Xưa.
    Dáng Xưa trong câu "Lạnh lùng nhìn năm tháng qua dáng xưa giờ phai nhòa" cũng không phải là dáng cây hoa Xưa, mà là dáng người xưa giờ đã phai nhoà. Đã lâu lắm rồi. Thời gian thật là tàn nhẫn. Giờ đây hình dáng người xưa thế nào cũng không nhớ rõ được nữa, chỉ còn hình bóng mờ ảo, chỉ còn là những ký ức mong manh.
    Tác giả Đăng Khánh cũng có một bài khác mang tên: Cung Đàn Xưa, trong đó cũng dùng rất nhiều từ "xưa".
    Cung Đàn Xưa
    Tác giả: Đăng Khánh
    Buồn đến khi trong lòng xa vắng rồi
    chiều xuống mênh mông hồn vàng rơi
    rượu đắng cho tình say ôi tuyệt vời
    nhạc buồn ghi dấu xưa rồi thế thôi
    còn đâu trên hương sắc lối xưa em đi
    tình xưa nay đã chết bên bờ trăng thề
    môi cưòi rồi đã hết như chiều tàn về
    đã quên rồi chiều xưa trao lời ân ái
    buồn đến trong sương chiều xa vắng người
    buồn đến khi sương mờ vàng rơi
    tình đã như dòng sông xa vời vợi
    tình buồn con nước xưa hờ hững trôi

    Bài "Nụ hồng mong manh" thì quá rõ rồi.
    Nhưng sao nay anh quay trở về,
    ta còn gì đâu hoa xưa đã héo trong tim
    Mối duyên xưa dù này chỉ là mộng thôi,
    em nay như trăng đã uá,
    thôi anh ơi duyên ta -dành lỡ....
    Hoa xưa đây là hoa hồng đấy nhé, không phải là hoa Xưa rồi.
    Ta có thể gặp nhiều nữa ví dụ bài: Lưu bút ngày xanh của Thanh Sơn:
    Lòng xao xuyến mỗi khi hoa phượng rơi
    Nhắc lại câu chuyện buồn
    Trường còn kia ôi mái đổ tường rêu
    Nơi kỷ niệm êm ái
    . . .
    Hoa xưa đây nhưng bóng dáng anh đâu
    Dòng nhật ký đã ghi nuốt tâm tình
    Và đôi lúc nhớ nhau lưu bút còn
    Để lại chuyện buồn vui ...
    Cũng có hoa xưa ở đây, nhưng là hoa phượng ngày xưa thôi.
    Dù sao nhưng bài này cũng hay nhỉ, đặc biệt là bài "Cánh Hoa Xưa" của Đăng Khánh.
    Chị chipchit xinh nhỉ! Em là con gái mà còn thích
    Được wolfht sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 22/10/2005
  6. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Í hị!!được bác Wolfht (ko bít chipchit có hơn tuổi ko) khen ngại quá, mũi nổ 1 cái rụp~hí hí!
    Em nghĩ là phần thưởng phải trao cho bác "Út" này í, bác ấy tìm được nhìu ví dụ độc quá!!!Cứ như là lúc nào cũng thường trực hai chữ "hoa xưa" trong đầu ý, yêu ghê cơ!!!!
    Ơ thế cái kế hoạch đi xe đạp sang vườn cải thế nào rồi ạ? Mấy hôm nay thời tiết đẹp quá đi, nắng vàng như rót mật, trời se se gió lạnh...Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi.
    Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời.

    ...
    Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người ...
    Để nhớ mọi người.

  7. bachtuocngungoc

    bachtuocngungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người... tặng esheep và wildkitten.
    Ngắm bức ảnh của anh Slough, lại nhớ đến bài này
    Nhắm mắt lại và cảm nhận. Cô độc tột cùng...
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5EDEA/
    Dưới đêm mưa những ngón tay ngại ngùng
    rồi cũng xiết lấy nhau
    nhìn trong mắt sâu đêm tương lại mịt mùng
    Ta trở lại với nhau ư ?
    Sau những ánh lửa
    Vì mùa mưa ta thấy lạnh lùng
    Vì đêm che giấu muôn trùng
    Hay lòng tanhung nhớ không cung
    Ngoài kia những linh hồn yêu đương vỗ cánh
    Qua mái nhà qua những rặng cây bóng xòa
    Bay về đâu đó, tự tình mùa mưa gió
    Một ngày ta đã hết yêu nhau, hay vẫn đắm say
    Gió mưa không đáp lời, chỉ loanh quanh, thầm hát bên trời
    Anh là như thế, em là như thế
    Từ những ngày cầu vồng không về sau đêm mưa
    Dưới đêm mưa, gió mưa hát bằng lời
    Niềm tin ta dễ thay, niềm vui dễ vay
    Khi xa mặt cách lòng
    Ta trở lại với nhau ư ?
    Sau những ánh lửa
    Vì mùa mưa ta thấy lạnh lùng
    Vì đêm che giấu muôn trùng
    Hay lòng ta nhung nhớ không cùng
    Thả đi những linh hồn yêu đương vỗ cánh
    Qua mắt hiền qua đôi bàn tay rất mềm
    Biết buồn như đã, biết khổ đau như đã
    Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, như trút xuống đời
    Những đam mê con người
    Từ trăm năm, vọng tiếng gọi mời
    Anh là như thế, em là như thế
    Từ những ngày cầu vồng không về sau đêm mưa
    Được bachtuocngungoc sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 22/10/2005
  8. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Thèm đi chụp ảnh HN wá má ơi...
    [​IMG]
  9. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa đấy, chỗ này cả nhà đều biết....
    [​IMG]
  10. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Ờ cái chỗ này mà lần trước chị sheep chụp và làm bài thơ
    Hà Nội có Hồ Gươm / Nước xanh như pha mực đây ý gì.. ha haha trông giống như là Chi-na quá đi mất !
    Bác Sun ! xa tít mù khơi !

Chia sẻ trang này