1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Những khoảnh khắc kỳ diệu (Nhà mới của HHX - Hội Hoa Xưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuy_ngoc_nghech, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZooZ

    ZooZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ui, không ngờ em chit và wolf đáng yêu thiế.đã kịp tìm ra thêm nhiều khám phá về những bài hát ... liên quan đến Hoa xưa. Hic... cái bài mà anh định đố mọi người ấy mà. .cũng là tình cờ thôi.
    Anh không biết tác giả có thực sự muốn nói đến cây Hoa Sưa của chúng ta không, nhưng anh tin là vậy. bởi cả không gian và giai điệu bài hát đều mang màu sắc như 1 nỗi buồn chìm trong cả rừng hoa Sưa.
    Đó là 1 bài hát rất hay và chắc mọi người cũng biết thôi. Đó là bài Nỗi buồn của nhạc sĩ Phú Quang :
    Nỗi Buồn :
    Có nhiều khi tôi quá buồn
    Tôi ước mong tìm về dưới gốc cây hoa xưa
    Em có gửi điều gì theo lá rụng
    Nỗi đau nào đậu khẽ vào tôi
    Bóng ai như tôi đi qua cánh đồng
    Bóng ai như tôi đi qua cõi đời
    Nhặt lại mình trên ngọn gió
    Giống như con chim sẻ nọ
    Tha về từng cọng vàng khô
    Có nhiều khi tôi quá buồn
    Tôi ước mơ quanh chỗ tôi ngồi mọc lên nhiều cây cỏ
    Cây xấu hổ đau gì mà rũ lá?
    Tôi gục đầu trên bóng tôi
    Không còn nghe
    Không còn nghe ai nói cười
    Tôi còn ngồi chi đây một mình
    Từng ý nghĩ mong manh...
    Tiếc là anh không biết cánh tải nhạc lên thế nào. Anh có bài này. Có ai biết cách tải lên không ? Cám ơn nhiều. Chúc HHX luôn vui vẻ
  2. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, bài này em cũng biết...
    Nhưng hình như bác "xử ép" hay sao í , theo e nhớ thì cái câu tô vàng đấy nó là:
    "Tôi ước mơ tìm về dưới bóng cây xưa"
  3. love2love

    love2love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hee.....Giờ mới ghé box này, không ngờ nơi mình tìm kiếm bấy lâu nay lại gần gũi đến thế... Lâu nay muốn tìm người cùng sở thích là yêu hoa Xưa, ko ngờ nó còn có tên là Hoa Sưa --> ko ngó vào đây bao h. Bi giờ mới giật mình, hoá ra chẳng cần tìm kiếm đâu xa, hãy ngó quanh mình đã. Lúc trước love2love cũng thía, chỉ mơ về một anh xứ người nơi xa và nổi tiếng (giờ vẫn mơ ), rồi một ngày tỉnh giấc, ngỡ ngàng nhìn sang cậu bạn thân và.... Dù chưa biết sẽ thế nào, nhưng love2love tin, tin rằng một ngày kia.....
    Lan man quá. Vào chủ đề chính: Hoa Xưa và Hoa Sữa. Nếu hỏi lý do love2love yêu hoa Xưa và hoa Sữa đến thế, đơn giản thôi: người ta của love2love sinh vào mùa hoa Sữa toả hương thơm ngọt ngào, còn hoa Xưa lại trắng muốt ngày sinh nhật love2love. Yêu lắm những con phố dài Hà Nội mùa thu thơ mộng hay mùa xuân dịu dàng, đi dưới những hàng cây hoa trắng như tuyết bay bay, chỉ cần một bàn tay trong một bàn tay nữa thôi là trọn vẹn hai từ Hạnh Phúc....
  4. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Cây hành mới của tớ, mầm nhú rùi nè!!!
    [​IMG]
  5. osdcsp13

    osdcsp13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đỡ phải đi mua hành xào thịt bò ...
    Tí ơi, cái kẹo ấy gửi tớ ăn rùi, ngon lém, khi nào có người về, Tí lại gửi nữa nhớ
    nhớ Tí nhớ ....
  6. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    các bác cho em hỏi hành có liên quan gì đến HX không?
  7. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
  8. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Có chứ...
    Hành liên quan đến thịt bò, đến cơm.. Có ăn cơm với thịt bò xào hành thì mới có sức mà trồng hoa xưa, tưới hoa xưa, quét lá hoa xưa, và hì hụi chụp ảnh hoa xưa
  9. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Chị thuy_nghoc_nghech thật là thông minh.
    Em vote cho chị 5 sao
  10. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Bạn dễ thương ghê

Chia sẻ trang này