1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Những khoảnh khắc kỳ diệu (Nhà mới của HHX - Hội Hoa Xưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuy_ngoc_nghech, 15/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThanAnh

    ThanAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    không tài nào mà tải lên được chịu rồi. Sẽ cố gắng gửi truyện ngắn hoa sưa lên
    Hay Chit tải hộ cái
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Ồ, off đi ^_^
    Lâu lắm ko đi ọp với hội nào cả.
  3. enat400

    enat400 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    ban Thânnh lap topic hoa sua moi a ?
    chắc là nhầm lẫn phải không ? hihi !! chờ đọc truyện của bạn...
    hey dà !! em đi vắng, quay lại, đã thấy toàn ngườ itài ở đâu ra mà nhiều thế... đề nghi có bác nào xung phong làm thư ký chọn lọc và sắp xếp lai truyện cảu bác bubu và bác chipchit và bác dream lại nhé ! truyện này đem đi xuất bản có khi hot hơn mấy quyể mnhật ký bi giờ đấy !! kekeke !!!
    chờ nhá !!!
  4. ThanAnh

    ThanAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    Mình là lính mới tò te. Cũng rất yêu Hà Nội. Muốn làm quen cùng cả nhà.
    Hiện mình vừa mới xuất bản một cuốn tiểu thuyết cũng viết rất nhiều những thú chơi văn hoá của Hà Nội ngày xưa. Nếu bạn nào có sở thích như mình xin gửi mail lại cho mình theo địa chỉ email: linh_poe@yahoo.com. Trong đó ghi địa chỉ. Mình sẽ gửi qua đường bưu điện. (Tặng nhà mình 5 cuốn vì số lượng có hạn)
  5. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    BÁC CHỈ ĐƯỢC CÁI NÓI ĐÚNG Ý EM!!!!!
    1- Than Anh, bạn của em, lính mới tò te, mới đăng ký vào ttvnol được vài phút nên chưa hiểu gì cách post bài, hic, khổ thân, bạn không có ý cạnh tranh gì đâu ạ!!!
    2- BUBU, chipchit va Dream, và nhatoibaotoithe đang tập trung lại các mẩu truyện đó, sửa chữa, viết tiếp rùi gửi lên 1 thể cho bà con đọc đây! hihi hi!
    Mời các bạn đón chờ những phần viết tiếp theo của Chuyện tình hoa sưa nhé!!!
  6. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Chú thích thêm về cái địa chỉ "mờ ám" 90 Giảng Võ
    Nếu đi từ phía Nguyễn Thái Học thì đến chỗ cây săng phố Giảng Võ, chỗ bến se Kim Mã ấy, thì quẹo vào. Đi thêm một tẹo nữa, chỗ nhiều hàng xắt thép ấy. Nó nằm bên chân phải, tên là Board Cafe Dice, hoặc nôm na là Cafe Xúc Xắc.
    Còn nếu đi từ ngã tư Cát Linh - Giang Văn Minh, thì nó nằm bên tai trái, chỉ tầm một con dao quăng là đến.
    Chơi ở đó vui lắm, cuối mỗi game, người thua cuộc bị cả hội cầm búa đập vào đầu một bụp, cái búa kêu chít một phát,... cứ gọi là... ôm bụng mà cười!!!
    Mọi người đi nhá, kéo rơ-moóc, em vẹo mái thoải. Chơi ở đây càng đông càng vui.
  7. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Hô hô hô, ha ha ha, bác Sun làm em ôm bụng cười, bác này chỉ được cái tếu thôi! viết sai loạn xạ 1 cách cố ý thế này!hhiii!!!
    Nhà em thì chỉ quăng dao 1 phát theo đường chim bay là đến được cái chỗ bác nói rùi! Mà bác Sun bảo là ai không bít chơi thì cứ cầm búa mà đập vào đầu bác ấy cho nó kêu đến..chít...1 cái!
    Bà con, ai có rơ moóc hay vẹo vọt thì mang theo nha!!!!
  8. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp nhà mới, quá nhiều người mới, vân vân và vân vân... tớ quyết định tặng cho cả nhà mình mỗi người ***** vì tất cả những đóng góp mang tính xây dựng và có ý phá hoại của chúng ta
    Hiện tại, danh sách thành viên gồm có
    1. nàng Cừu điên nặng. Có lẽ không cần phải nói thêm gì về con người lắm tài nhiều tật này, người mà ai cũng biết là ai đấy.
    2. cô wildkittenhn38. "Mèo dại" xuất hiện từ những ngày đầu tiên của HX đàn, rồi sau đó cô đi "tàu ngầm". Dĩ nhiên là với HX đàn thôi, còn với Lão, cô vẫn ở đó đấy thôi, vẫn "tay ải tay ai"
    3. em Thuỷ ngốc. Em có thể đại diện cho tầng lớp anh chị ở đây, một trong những người gạo cội nhất của HX. Em có chất giọng nhẹ nhàng và dịu dàng không thể tả!! Một người vẫn ngày đêm vun sới và chăm bón cho ?ocây? HX của chúng ta.
    4. chị you-must-love-me. Tôi vẫn thích tên gọi đào mai ly, mặc dù không phải tên chị, và vẫn đợi chờ những câu chuyện và tác phẩm của chị. Nhưng chị lặn một hơi không thèm sủi bọt. Giờ này chị ở đâu, hãy lên tiếng cho thoả mãn sự khắc khoải của bầy em?
    5. bé chipchit. Bé để đời với khá nhiều tác phẩm trên báo Hà Nội mới? Ắt hẳn mọi người còn nhớ ?oRằm tháng 7, nhớ chuyện xưa??. Bé sắp ra album riêng, tôi mong bé sớm thành? ?osao?
    6. mụ chiuchiu. Lại một người tên Anh nữa, trong hội HX còn có hội những người tên Anh. Thỉnh thoảng tôi vẫn bị nhầm lẫn mụ & gã chiuchiu, vì mụ có khả năng đội lốt một thằng cha lai vãng vào HX để chọc ngoáy cả hội
    7. anh enat400. Là thành viên HX từ lâu, không hay post bài, nhưng vẫn âm thầm dõi theo từng bước đi của HX. Thỉnh thoảng anh lại kéo nó lên mỗi lần bị chìm ngập sâu quá trong cái box Sở thích này. Tôi đoán rằng, mỗi lần anh vào mạng hoặc ttvnol, có lẽ topic trước tiên và duy nhất anh ghé thăm là HX của chúng ta.
    8. nhóc apthapnhietdoi. Một trong hai người baby nhất HX. Em và quả nhãn bự không khác nhau là mấy!! S Không biết em đã ?othành thạo? mấy cái đồ tôi tặng em chưa? Em còn là thành viên của hội những người nghiện? lên chùa. Chúc em luôn vui và sớm tìm được một công việc yêu thích.
    9. anh zooz. Một trong số ít những người trong HX đã bị buộc thừng, nhưng tôi thấy anh rất ham vui với lũ nhóc tỳ trong HX.
    10. lão Còi. Ai có thú aqua thì có phải gọi lão! Gọi là lão nhưng vẫn còn? đú lắm! S
    11. tên bubu: có lẽ từ khi ra khỏi trường học (để bước vào trường đời) hắn chưa ọp ẹp với HX buổi nào mặc dù đã nhiều lần cố gắng. Chỉ thấy thương hắn vì có một lần bị em Thủy xù đẹp. Nhưng mà? nam tử hán đại trượng phu, xá gì mấy chuyện lẻ tẻ đó.
    12. ả nhimxukhotinh. Ả có cái tên gì ấy nhỉ? hình như liên quan đến vải vóc lụa là. Ả thoắt ẩn thoắt hiện, không biết giờ này đang lưu lạc nơi đâu?
    13. gã xac_chet_mim_cuoi. Từ hồi Cừu bặt vô âm tín, cái xác gã cũng bánh cuốn luôn, nhưng hồn gã chắc vẫn lẩn quất đâu đây.
    14. anh mattrangvadongxu. Hình như anh mới đổi avatar, nhưng cái này còn tệ hơn? hihi
    15. em bachtuocngungoc. Tôi vẫn nhớ em đã có lần post một bài thơ có một đoạn rất hay như thế này (may wá hồi đó copy lại vào máy, chứ giờ mà ngồi lục lại 100 trang HX thì teo luôn)
    Khẳng khiu cành..
    khẳng khiu vai
    Em tựa đầu...vai anh...
    Ấm áp..
    Mưa..
    Lần đầu..
    16...
    Vì danh sách này khá dài và vẫn còn tiếp tục, nên mỗi ngày tớ chỉ tặng được một số thôi, theo thứ tự từ trên xuống. Ai thấy mình còn thiếu trong danh sách này thì tự động bổ sung nhá.
    Được slough sửa chữa / chuyển vào 02:26 ngày 17/09/2005
  9. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    cái anh sun này nói trên diên thoai giọng manly thế lên đây nói nghe dễ thương ghê!! ccảm tác của anh cứ gọi là hô hô tuyệt phẩmQ!!!nhưng anh tả cái 90 giarng võ ấy!!nó cứ thế nào ý!! em cứ tưởng tượng là đi dánh nhau! búa dao loạn xạ!! đề nghị anh sun vé đường cho huơu chạy toán loạn nhé!! anh 5***** cho mọi người !! còn em thì để trong bụng được không!! của em số 10 cứ gọi nà đang đẹp!! huhu!! mà cụ ỷ là mấy giờ đi đấy ạ!!! đi sớm một chút còn kara=oki
  10. ThanAnh

    ThanAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Một người bông hoa thắm trong vườn tiên
    Một người là viên ngọc vẹn tuyền
    Nếu như nói không phải là kỳ duyên,
    thì vì sao đường tình cuối cùng lại thành hư không
    Nàng thì uổng công vì chàng mà than thở.
    Còn chàng thì cũng vô ích vì nàng mà buồn khổ nhớ mong.
    Chàng đối với nàng chỉ là vầng trăng đáy nước.
    Còn nàng đối với chàng chẳng qua cũng chỉ như bông hoa ẩn hiện trong gương mà thôi
    Thử ngắm xem khuôn mặt nàng có bao nhiêu giọt châu,
    Làm sao có đủ để khóc từ thu sang đông, Xuân sang hạ

Chia sẻ trang này