1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Những khoảnh khắc kỳ diệu (Nhà mới của HHX - Hội Hoa Xưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuy_ngoc_nghech, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng Sn anh SUn sùn sùn!!! chúc anh vui!!!! vui thật nhiều!!!
  2. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội - Khoảnh khắc trở mùa
    Mùa đông đã về. Đột ngột.
    Trước cả những chiếc khăn choàng. Là gió.
    Trước cả những chiếc áo len mặc vội. Là rét.
    Bất ngờ. Là mưa.
    Hà Nội ngỡ ngàng. Hơi bối rối vì sự chỉnh chu chưa kịp của mình.
    Giống như thiếu nữ chưa kịp chỉnh trang tóc, áo đã nghe tiếng chuông cửa? người dấu yêu đã đứng trước hiên nhà.
    Đâu hay bởi mái tóc sổ tung, bởi hàng khuy cài vội vã?. lại là duyên đến mê say, hơn cả sự chỉnh chu thường gặp mỗi ngày.
    Mùa đông này cũng vậy? Vẫn hanh hao là cơn gió đầu mùa. Vẫn se sắt là hàng cây cơm nguội. Nhưng sao duyên thế vì bất ngờ trở gió.
    Sao mà thèm cái cảm giác giữ lại vẻ duyên bất ngờ đó của HN ngày chớm đông.
    Hôm trước, tớ hỏi 1 người bạn: ?oĐoán đi, là tớ sẽ giữ lại điều gì về mùa đông chớm đến HN ??
    Và câu trả lời : ?otrở trời thế này thì một là chụp phố vắng, hai là chụp người ta ôm nhau. chứ cây cối hoa hoét chả có gì, trời thì xám xịt. hoặc chụp mấy đứa trẻ hoặc bà cụ co ro. còn gì ko nhỉ??
    Cười cười nghĩ bụng: không-phải-những-thứ-đó mới được gọi là Cừu siêu đẳng ?" always think different , biết không??
    Và HN của tớ là đây, Cũng phải cám ơn sự tình cờ và rất nhiều xyz để tớ nghĩ đến CHỢ ! Hay vì tớ là con gái (ừm !! không giống cho lắm . .kaka) !! ( Giả vờ nữ tính tí khi nghĩ đến cái chợ !! sắp về làm dâu nhà người ta rồi? còn đâu huhu).
    Chợ, theo tớ, là 1 trong những nơi ?ohà nội? nhất khi đông về.. Tin không ? Xem nhé :
    Bắt đầu là 1 cái chợ quen không thể quen hơn :
    [​IMG]
    Mùa đông đấy ! dãy đèn vàng ấm áp, đâu cứ phải co ro mới thấy rét, Đông về rồi này :
    [​IMG]
    Ngạc nhiên hơn, thủy ngốc phát hiện ra 1 góc nhìn lạ : Sự đối lập tuyệt đối của 2 mảng màu sắc và không gian, Tớ phát điên lên vì khung hình này? Hà Nội không thể tả được.. :
    [​IMG]
    Ngây ngất tiếp vì ngõ - chợ - mùa đông :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hơi ấm từ một lò nướng chả:
    [​IMG]
    Thủy ngốc say sưa sáng tác với rau quả, trên mẹt rau, đã xuất hiện những món đặc trưng mùa đông tươi ngon :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và cuối cùng, không thể kiềm chế được, đây là mùa đông chính hiệu nè :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    CHẢ RƯƠI !!!! ?o tháng chín đôi mươi, tháng mười mồng năm? là thời điểm mùa rươi về. 1 món ngon mùa đông HN không thể không nhắc đến. Mưa, gió, rét ngồi bên đĩa chả thơm phức. Vị cay tê của vỏ quýt, lá chanh, chả mới rán xong nóng sực?. chấm nuớc chấm chua ngọt, thêm miếng ớt cay sè.. Ực Ực?
    Ngoài phố mùa đông? đôi môi em + chả rươi = đốm lửa hồng?.
    [​IMG]
    he he !!!
    Chúc mọi người 1 ngày vui vẻ ! Enjoy 1 HN xưa cũ 1 ngày mùa đông? ka ka ka
  3. Nttrung83

    Nttrung83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Em chưa được ăn chả rươi... ai mách cho em chỗ ăn với ạh... Nghe tả, ngon quá...
  4. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    hàng Bè !! chợ Hàng Bè!! hang Be market......có đậu.. có chả rươi...có thịt bò!! có chim sẻ nướng !!có ốc luộc....mám tép chưng thịt......bánh đúc nộm....thịt chó.....thức ăn sẵn !! xôi séo..miến lươn ..bún thang....!! bún chả....đủ hết chả thiếu gì!! Lần này chị CUU làm phóng sự ảnh hiệu quả cao quá!!! very good!!! Hà nội!!nên thơ và dậy mùi ăn uống!!! đông về!!mùa dễ được ăn ngon.......quán vỉa hè...ai biết nhiều hơn ai.....để cho ai theo với!!!.........
  5. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    chipchit, một phút ôn lại bài nhá!
    Cái hình này thuộc pattern nào?? Trả lời ngay!!!
  6. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    ..."Đôi môi em anh ngỡ...cánh đào!"
    @ Sun đại ca: Có phải là bức hình được sắp xếp theo hình tam giác đúng ko ạ?(keke, đừng đánh em nếu em nói sai nhé!) bài giảng của anh em vẫn đang nghiên cứu và nhập tâm!
    Bản tin HHX: Mưa rươi rươi...ăn chả rươi!!!
    Hum nay...1 bữa chả rươi hoành tráng đã diễn ra ko theo lịch sẵn.
    Đợi em chút, có một bài viết về rươi rất hay, để em tìm xong post lên đây ngay!
  7. ZooZ

    ZooZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi !
    Em esheep và thuỷ ngốc nghếch ăn mảnh nhá... ĐẸP lắm. Xúc động đấy !!! Rất thân quen, rất Hà Nội.. lần sau có đi nhớ rủ anh nhé ! anh sắp mua máy ảnh rồi..
    Mà món chả rươi trông ngon lành nhỉ !!! Anh chưa ăn lần nào (xấu hổ) Hay hội Hoa Xưa chúng ta tổ chứ offline đi ăn chả rươi 1 bữa đi ! Được không ?
    a`, mà chụp trộm ở đâu môi cô nào thế ??? xinh quá nhỉ !!!!
  8. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    Một bữa ốc luộc nhé chị CỪU !!! hhehe!!!
    trời lạnh lắm!!! Hà nội cái mùa lạnh!! cái mùa ăn ngon!! quán xá vỉa hè !! tiếng rao đêm buồn lòng cô lữ!! lạnh thấu người!! quây quần bên mâm cơm !! hà nội nhiều điều phải nhớ !! phải cảm!! để mỗi khi ngâm mình trong ấm áp tình thân !! ta mới hiểu !! mỗi cái giá lạnh !! thấu vào ai!!mỗi giá trị lướt qua làn môi mềm ! nhuyễn vào vị nồng nàn đầu lưỡi!! sưng hup lên vì hương cay!!! mằn mặn tê tê chua chua ngọt ngọt!! lạnh này!! thở nhẹ ra cũng thấy mờ ảo!! xuýt xoa!!!eo ôi!! sao mùa đông về ngon ngọt thế!! cái mùa có ăn cố tý cũng chẳng sao!! với những người mùa hè ăn kiêng vì áo bó!!!,,,,,,ngô nướng ,chả rươi, lục tàu xá...chí mà phù.....phở ....nhiều lắm ....thế mà chờ cả năm !! mùa này nhé!! anh với em!! trên con đường nhỏ!! vỉa hè nên thơ!! đi ăn cái gì nong nóng đi anh nhỉ!!! lạnh quá!! anh ơi thích nhỉ!! em thở ra khói nè!!! ....nghe mà lòng ấm áp vô cùng!! đi ăn chả rươi em nhé!! sắp hết mùa rồi!!...yêu lắm cơ.............
    Được kdbubu sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 03/11/2005
  9. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, nhân tiết trời mưa rươi rươi, HHX đi ăn chả rươi, em góp một đoạn văn ngắn của một tác giả biết rất nhiều về HÀ Nội nhưng khổ nỗi, ông lại ko biết một thứ rất đẹp của HN đó là HOA XƯA chứ!
    Một đoạn về món Rươi nè các bác:
    " Tài thế! Chẳng cần nhiều, chỉ một dúm vỏ quýt thái chỉ, cho vào rươi tráng trứng, rươi mắm, rươi nấu với củ cải theo kiểu tam xà đại hội hay là rươi xào xâm xấp nước với củ niếng, rắc mấy cọng mùi lên trên, tự nhiên rươi dậy hẳn mùi. Thiếu vỏ quýt, nhất định không phải là rươi nữa, cũng như non thiếu nước, trăng thiếu hoa, gái thiếu trai, nhất định không có cách gì tạo nên được bài thơ ý nhị!"
    ( VŨ BẰNG)

    Bữa chả rươi tối nay tuy thiếu chút vỏ quýt nhưng có em quất thay thế nên vị của nó vẫn...ôi da, tê tê nơi đầu lưỡi! Không ngờ vào ngày tiết trời ủ ê, lạnh lẽo, mưa mưa chúng ta vẫn tìm được những niềm vui nho nhỏ bên bếp lửa hồng, chấm bát nước chua chua cay cay và ăn những miếng chả rươi nóng, mềm bên những người bạn yêu quý!!!!
  10. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    blue]trời lạnh lắm!!! Hà nội cái mùa lạnh!! cái mùa ăn ngon!! quán xá vỉa hè !! tiếng rao đêm buồn lòng cô lữ!! lạnh thấu người!! quây quần bên mâm cơm !! hà nội nhiều điều phải nhớ !! phải cảm!! để mỗi khi ngâm mình trong ấm áp tình thân !! ta mới hiểu !! mỗi cái giá lạnh !! thấu vào ai!!mỗi giá trị lướt qua làn môi mềm ! nhuyễn vào vị nồng nàn đầu lưỡi!! sưng hup lên vì hương cay!!! mằn mặn tê tê chua chua ngọt ngọt!! lạnh này!! thở nhẹ ra cũng thấy mờ ảo!! xuýt xoa!!!eo ôi!! sao mùa đông về ngon ngọt thế!! cái mùa có ăn cố tý cũng chẳng sao!! với những người mùa hè ăn kiêng vì áo bó!!!,,,,,,ngô nướng ,chả rươi, lục tàu xá...chí mà phù.....phở ....nhiều lắm ....thế mà chờ cả năm !! mùa này nhé!! anh với em!! trên con đường nhỏ!! vỉa hè nên thơ!! đi ăn cái gì nong nóng đi anh nhỉ!!! lạnh quá!! anh ơi thích nhỉ!! em thở ra khói nè!!! ....nghe mà lòng ấm áp vô cùng!! đi ăn chả rươi em nhé!! sắp hết mùa rồi!!...yêu lắm cơ.............[/blue]

Chia sẻ trang này