1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Những khoảnh khắc kỳ diệu (Nhà mới của HHX - Hội Hoa Xưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuy_ngoc_nghech, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bachtuocngungoc

    bachtuocngungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người !!!
    thanks mọi người đã share với em 1 tâm trạng mà chắc ai cũng đã từng trải qua...
    Có khi lòng rất buồn.. Vào đây đọc những câu chuyện vui vẻ của HHX, xem ảnh và nghe mọi người tranh luận, cũng thấy nhẹ nhõm rất nhiều.
    Em hay vào đây đọc bài, nhưng ít khi post bài trả lời vì thấy mọi người.. hình như quen nhau hết... Không ngờ mọi người lại nice thế với 1 người mới tinh như em.
    Hôm nào gặp nhau mọi người gọi em nhé. sẵn sàng join với mọi người thôi.
    @wolf: thanks bạn nhiều... nỗi nhớ không có tội phải không ? Nhưng nhớ một người mà biết chắc chắn người đó không nên có mặt trong cuộc sống của mình - thì sao ? Có giống như một ngày đi lạc sang con đường nhỏ khuất sau bụi cây, khác với con đường bình thưòng, ngày ngày, yên bình mà ta vẫn đi. Vừa muốn thử đi tiếp, vừa mong quay trở lại... ???
    @ esheep: Cám ơn chị Cừu vì bài thơ rất hay, em rất tò mò về chị đấy.. hi hi
  2. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    Chào các bạn,

    Nghe chị esheep xinh đẹp dễ thương nói, em mới biết cái chữ ký của bạn bachtuoc là ở bài Trái tim lang thang. Em liền tìm nghe thử. Hay quá cơ. Em copy ra đây nhé.
    Trái tim lang thang
    Nhạc : Thuận Yến & Thanh Lam
    Phỏng thơ Hà Minh Đức
    Giữa vườn cây xanh tươi em chào đón mặt trời
    Em đợi anh đôi cánh **** chập chờn bay qua tháng năm
    Người con gái sợ nỗi cô đơn
    Vội vã đi tìm giấc mơ
    Bàn tay em trong đêm giá rét
    Đau trong đôi tay một người trai trẻ
    Trái tim em như tìm thấy lửa trong mắt ai yêu thương
    Giờ này em ở lại nơi đây
    Cầm trên tay một nhành lá đã nhạt màu
    Chẳng còn gì thiêng liêng
    Chẳng còn gì nguyên vẹn
    Để nối lời hò hẹn khi mùa thu sắp tàn
    Chỉ còn trái tim em rực lửa
    Theo chân trời lang thang, lang thang.
    Bạn bachtuoc ạ. Tuy nói rằng người đó không nên có mặt trong cuộc sống của mình, nhưng hình như bạn đã vui vì ngưòi đó xuất hiện và "Trái tim em như tìm thấy lửa trong mắt ai yêu thương"
    Rõ ràng nỗi nhớ đó ngọt ngào đấy chứ. Bạn không thể hoặc thấy rằng không nên nói cho người đấy biết những tình cảm của mình. Nhưng tớ tin rằng người đấy hiểu.
    Có nên đi tiếp hay quay trở lại ư. Chẳng ai khuyên ai được. Chính bản thân tớ cũng không khuyên được mình
    Nghe lại bài hát đi các bạn
    . . .
    Chỉ còn trái tim em rực lửa
    Theo chân trời . . . lang thang . . . lang thang . . .
  3. love2love

    love2love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi một mùa hoa xưa....
    Em chờ đợi, chờ đợi. Và em biết mùa hoa xưa sẽ trở về bên em. Tháng ba. Mùa em sinh ra, mùa anh thích nhất. Em mỉm cười hạnh phúc, dù chẳng biết trong mùa anh có bóng em không.....
    Đã hơn một lần em mơ về hoa xưa, về bàn tay nắm một bàn tay đi dưới hàng cây hoa xưa. Những bông hoa trắng muốt li ti vương trên tóc, trên vai. Khẽ dựa vai anh....Êm đềm quá.... Cái lành lạnh còn nuối tiếc vẫn ở lại mùa dường như tan biến. Cái cảm giác ấy, em cứ muốn níu kéo thật dài....
    Em chợt tỉnh giấc. Giật mình nắm tay mình thấy lạnh. Đến mùa hoa xưa liệu có ấm hơn bây giờ?! Hoa xưa sẽ về, em biết. Còn anh...?
  4. love2love

    love2love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết vì đâu mà khóc
    Khi anh đi qua không kịp nhìn thấy mình
    Bước vội vã, có điều gì phía trước
    Có điều gì mà không phải vì em?!

    Nỗi mủi lòng cứ thế ngập trong tim
    Không biết gió cứ ào lên từng đợt
    Cũng chẳng hiểu vì sao
    Mình không tan thành nước
    Chảy ngược đường anh đi...
    P/S: HHX có nhiều pics đẹp nhỉ!!!! Thx vô cùng...
  5. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt các thành viên cũ của HHX, em chipchit xin được 1 lần nữa chào đón bác Bạch Tuộc và bác love2love! Mọi người đã vào đây là quen nhau hết rùi bác Bạch Tuộc đừng ngại nhé!
    Mỗi khi có dịp off, các bác ấy sẽ post lên HHX địa chỉ và giờ giấc cụ thể...các bác cứ theo đó đến và giới thiệu mình là ai...vô cùng wellcome và bác lập tức trở thành nhân vật chính của bữa tiệc đó! hihi!
    Em mới chỉ đi off có 2 lần thui. Ban đầu cũng có cảm giác là mọi người quen nhau hết rùi sẽ ko có ai chơi với mình...nhưng đến rùi mới bít, HHX của chúng ta có nhìu cái trùng hợp, nhìu cái duyên lắm các bác ạ! hầu như gặp nhau ai cũng "dây mơ rễ má" ra được hàng loạt người quen đấy!!!!
  6. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi ngày ta đều nhận ra một điều gì đó,nó lặng lẽ âm thầm ngấm vào tâm tưởng của mỗi người!!!nó cứ nhẹ nhàng dìu ta đi tới một khoảng lặng ...rất người!!!..thế là ...như vậy đấy!! cuộc sống thật khó!! khó cho tất cả....nếu mỗi ta nắm chọn vẹn cơ hội,thì.............sao hôm nay lạ lùng như vậy!!! hình như sau mỗi lần như thế!! ta lại thấy cái ngứa râm ran trong ***g ngực!!! cuộc đời ai hiểu được ai đây!
    !thế rồi !!ngày mai sẽ bắt đầu từ khi nào!!! có muôn vàn câu hỏi tại saonhư thế!!! ngắm lại mình trong gương....đôi mắt mình lại buồn đi ...một nửa!!!
    nét thơ ngây luôn để lại đằng sau sự hãi hùng trong suy nghĩ!!
    sợ thật !! cái thực bây giờ!! nó khác xưa nhiều quá!! mơn trớn !quyết liệt!! .tởm................!!!!!thôi nào!!! an ủi chính mình!! để sầu đau lướt đi nhé!! cho mặc sự lãnh cảm tủi lòng thỉnh thoản lại chàn về!! vẫn phải sống...!!nhưng sống sao cho ra sống......để rồi chết trong lòng của ai........................!!!
    Được kdbubu sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 19/11/2005
    Được kdbubu sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 19/11/2005
  7. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sốt ruột nhỉ?
  8. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hơ !!! đã có người sốt ruộ chuyện chồng con rồi à ? kakaka
    Hôm nay lạnh quá !! đi ăn lấu ngon phải biết ! đi ăn lẩu xong rùi chụp nồi lẩu xì xụp.. chẹp chẹp. .Ực Ực !!!!
  9. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Bà chị Cừu già một mình đi hưởng sung sướng như thế à? Em đưa tin về tình hình của đồng bào Sun đang phiêu dạt bên phương trời Tây cho bà con nhé!
    Ba điều ước giản dị giữa mùa đông xa quê
    Hôm nay, nhiệt độ cao nhất của thành phố (...),nơi bác SUn của chúng ta ởlà...5độ C. Tình hình càng trở nên khó khăn hơn khi chiếc lò sưởi duy nhất trong phòng bác í đang bị hỏng nặng mà không biết đến bao giờ mới hoạt động trở lại. Khi được phóng viên của HHX phỏng vấn, Sun đại ca rưng rưng nước mắt tâm sự: "Nói thật, bây giờ anh chỉ có 3điều ước cháy bỏng. Một là ước gì mình béo lên gấp 2 lần bây giờ để mùa đông chỉ việc ngồi mút mấy ngón chân ngón tay...no mà ko phải vận động. Hai là được ăn 1 cái bánh chưng luộc xanh mướt. Và thứ 3, không gì khác là được ngắm nhìn những bức ảnh thật đáng yêu của các thành viên trong HHX. Được như vậy thì anh sẽ quên đi mọi cái rét!!!!!".
    [​IMG]
    Tin & ảnh: Chipchit
    Được chipchit sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 19/11/2005
    Được chipchit sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 19/11/2005
  10. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Ôi thế à ? thương bác Sun quá ! hum nay lúc tớ chat thì bác Sun có 1 điều ước nho nhỏ là được ăn.. ốc luộc với thật nhiều gừng và sả. 0 biết lúc đó cái lò sưởi đã hỏng chưa ! nhỉ !
    Ai có ảnh đẹp HN bót lên cho bác Sun đỡ nhớ nhà nào !!
    nghe nói dạo này anh Sun cặp với bé windy ! Bỏ rơi người đẹp bán cá ở phương trời xa... Windy ơi bé bót ảnh bé chụp lên đi cho bác Sun đỡ nhớ nhớ!!!

Chia sẻ trang này