1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Những khoảnh khắc kỳ diệu (Nhà mới của HHX - Hội Hoa Xưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuy_ngoc_nghech, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. osdcsp13

    osdcsp13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tí Sun ước nhiều thứ thế, lại toàn ăn uống với béo tốt . Tham quá .
  2. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0

    Được kdbubu sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 20/11/2005
    Được kdbubu sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 20/11/2005
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hi'''''''' hi'''''''' lâu không hóng hớt HHX, em bót mấy cái ảnh hoa hoét cho thêm phần rôm rả, gọi nà cảm ơn bac slough:
    hoa thôi nhé, chứ em cũng không nhớ tên
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 21/11/2005
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    cho ngập hoa luôn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 21/11/2005
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
  9. love2love

    love2love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đến nhà các thầy cô chúc mừng 20.11, em đi qua những hàng cây hoa xưa. Chưa có hoa. Hàng cây thì xanh mướt. Em thấy thiếu vắng những cái hoa li ti màu trắng. Và vắng anh....
    Sáng sớm nay em sign in YM mãi không được. Vào blog ngó nghía, thấy anh rõ ràng hôm kia có online, còn tán phét người ĐÓ ĐÓ mà không send cho em lấy 1 câu. Em chẳng ghen đâu. Bình thản lướt qua những trang web như anh đã lướt qua đời em. Rồi như một trêu ngươi, nước mắt nhảy ào xuống má. Em cứ tưởng đã hết rồi cơ, một tình yêu dại khờ. Thời gian chừng ấy ngày xa nhau không đủ để xoá bóng một người sao? Nỗi nhớ cồn lên và kết thành nước mắt. Ngày hôm qua em thèm đến mụ người một tiếng nói người cơ, không phải là mess hay e-mail nữa. Ngày hôm nay em chỉ cần nhận được mess của anh là được rồi. Vẫn lỗi YM khiến em không nhận được, có phải không?!?!
    Em phải làm sao bây giờ? Một mối tình trẻ con ngày xưa chờ em quay lại, em ngoảnh đầu. Một đồng đội đồng chí cùng đội Tình nguyện đến tìm, em bước đi. Án ngữ trong đầu là bóng hình một người dưới tán lá rợn ngợp của hoa xưa. Em đã từng hỏi anh câu ấy trong một hoàn cảnh khác - khi em giận anh : "ấy bảo tớ phải làm sao bây giờ?". Anh đã trả lời thế nào nhỉ, vẫn còn y nguyên trong tâm trí em đây: "Ấy bảo sao giờ. Nếu ấy không chê thì ấy làm đại tá còn tớ làm binh nhất". Giữa làn nước mắt em bật cười... Sao hôm nay câu nói khiến em bật cười ấy chẳng còn? Lại nói đến chuyện cười. Ngay cả nụ cười lúc chat với anh cũng bị kéo lệch, một niềm vui nhỏ nhoi cũng bị cong vênh... Bởi click vào nick của anh là click vào nỗi đau của em. Nỗi đau khi click vào mối tình xưa của anh với người ĐÓ ĐÓ. Anh đã quên chưa, sao cái nick ấy vẫn còn? Khiến em đau...
    Mỗi tán lá, mỗi hàng cây, mỗi một lời nói đều khiến em liên tưởng đến anh...
    Em phải làm sao để quên anh?
  10. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng love2love gia nhập HHX !
    hay còn gọi là " Hội Hoa Xưa và những khoảnh khắc điên noạn"
    hay còn gọi là " Hội thích tất cả mọi thứ điên điên, xinh xinh, yêu yêu về HN và không phải của HN"
    hoặc gọi là " Hội nghệ thuật nhiếp ảnh amateur kiêm ẩm thực HN"
    "Hội chuyên gia tư vấn tình yêu và viết truyện"
    "Hội ham off hoành tráng nhưng hay sai hẹn"

    Đại bản doanh : xúc xích cafe GAME. 90 Giảng Võ.
    Địa điểm hẹn hò mang tính truyền thống : Cổng trường PTCS GIảng Võ - Trần Huy lIệu.
    (cạnh hồ Giảng Võ, nơi có dãy HOA SƯA đẹp sững sờ - nơi mới xây thêm 1 cái toilet công cộng có dán 1 cái poster màu xanh hình hoa tulip)
    ơ này ! hay bọn mình làm 1 cái profile về hội mnìh dính lê ntrang nhất của topic cho máu đi ! đi ! đi !!

    phù, cuối cùng thì có thể gọi là hội cái -gì - cũng-thích lịch off vào những ngày lẻ trong tuần hoặc bất cứ lúc nào lên cơn.
    Dù sao thì tớ cũng đã trót yêu quý hội crazy này mất rồi..
    Chào mừng bé windy mummy return với seri ảnh mới bắn phát đại bác khai truơng quả máy ảnh mới siêu pờ rồ ! siêu ngon ! siêu đẹp! chính thức khơi mào cuộc chạy đua vũ trang với bé esheep xinh xẻo và anh Sun phong độ.
    Bác Sun ! dạy windy thế nào mà chụp hoa đẹp thế mà out of focus hết trơn hết trọi thế ! Với cả chưa bít đo sáng rùi bé ơi.. Không sao 0 sao... đời còn dài, máy khấu hao còn nhiều... Come on boy... mày kiếm hoa ở đâu ra mà đep thế ? Sao 0 rủ tao đi chụp cùng ?

Chia sẻ trang này