1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Những khoảnh khắc kỳ diệu (Nhà mới của HHX - Hội Hoa Xưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuy_ngoc_nghech, 15/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Và một giọt sương cô đơn....
    [​IMG]
  2. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    ĐẸP QUÁ!!!
    Bác Slough đã tái xuất giang hồ!!!! Anh Sơn luôn là No.1 về water drops.... Bít bít
    Lâu lắm rồi em mới lại pót bài vào topic của mình... Căn bản là đợt vừa rồi vào topic chán quá, chả có cảm hứng mà pót nữa
    Có cái này lượm lặt được bên topic Flowers on Earth, đẹp kinh dị, pót lên đây share với mọi người...
    @ Em chít: Chị vấn muốn đi chụp ảnh HQ đây... cuối tuần này nhé? Có gì nhắn tin cho chị.
    Cái này gọi là HOA THUỶ TINH
    [​IMG]
  3. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Bác Sun chịu khó chụp quá nhỉ.... Đúng là 0 hổ danh Sun - chuyên water drop ! he he !
    Mấy cái mùa thu cũng khá được dưng mà bác nghiên cứu thêm góc độ thì chắc sẽ long lanh tuyệt luôn !!
    @ thủy ngốc : chán thì cô phải nhảy vào làm cho nó "hấp dẩn" lên chớ !! hớ hớ !!! Ai lại đứng ngòai thờ ơ như thế !!!
    Cái ảnh hoa thủy tinh của em bbc bên topic hoa đẹp vãi linh hồn nhỉ !! Hôm trứoc tôi nhìn thấy đã rú lên, khóc rưng rức, dưng mà quên béng mất chưa vào khen em ý ! hí hí !!!
    @ Bác Sun again: Hey, em mạn phép bác chuyển cái ảnh của bác thành BW thế này bác xem xem có ok không nhé ! em thấy nó cũng hay hay ! thanks !!!
    [​IMG]
    @Còi già: Ối giời ! nhà bác đi Mai Châu đánh lẻ nhá !!! Ảnh ngon phết nhờ... được cái mấy hôm nắng đẹp !
    ÔI ! Mai Châu... Mai Châu...
    Lại nhớ những ngày trẻ trung nông/sôi nổi với những chuyến lượt phượt cả tháng trời.. những hang cùng góc hẻm vào những bản dân tộc, ăn ngủ quậy phá cùng dân tộc.... Hic..
    Lại nhớ những chiều đông ngập nắng khóac balo trên vai cùng anh đi giữa bạt ngàn nắng - gió - ruộng - rừng.
    Lại nhớ 1 lần trên cái heo hút của Bản Xèo ( Lào Cai - tiện nhớ Mai Châu nhớ luôn 1 thể), lọ mọ đến tận đầu nguồn "nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt" - 2 đứa rú lên vì tưởng . .bắt được vàng tấm.. vì những vỉ quặng (gì đó) ánh lên như vàng trong nắng đông...
    Lại nhớ những chuyến xe qua bỏ lại là những cửa biển xa xôi.. hoang sơ.. ngọn hải đăng... nghĩa địa... bạn bè.. những giai điệu.... những cơn say... những ngủ mê.. tỉnh dậy.. la liệt xung quanh.. là bạn bè mình.. vẫn chìm trong mộng mị trên cát triền sông lạnh.. ghi-ta đứt mất 3 dây vứt ngổn ngang... ngổi ngẩn ra, ngắm, nghĩ. Rằng bao lâu nữa thôi mình sẽ phải tiếc cho những phút giây này.. bao lâu nữa thôi sẽ 0 ai dám nhắc đến khung cảnh này.. sợ không chịu nổi vỡ mất òa lên khóc....
    ( Đến giờ gặp nhau chỉ cười cười.. lảng sang chuyện ăn mảnh mới chạy được quả hợp đồng xyz tiền, gấp quá mày nhảy vào đỡ bạn 1 tay nhé --> chả đứa nào bàn chuyện bỏ tiền đấy rủ nhau lang bạt nữa.
    Rồi hỏi cưới chưa, gớm yêu lâu thế chưa cưới đi cho nó xong mẹ nó đi)

    Lại nhớ lời 2 đứa chép miệng hẹn nhau trứoc sau gì sẽ đi Tây Nguyên - Ban Mê hẳn 1 tháng nhé !!! Bọn thằng Cường Rùa, Trung Em nó đi rồi đấy.. lên đấy em xem có xin được cái bùa nào để giữ anh không .. hô hô
    Đẹp thật.... Xa thật...
    Hic.. Sheep bây giờ không còn là sheep cụa ngày xưa nứa !!!
    Sheep bây giờ như con rùa nơi xó cửa, thảng thốt nhìn qua ô kính từ tầng XX của YYtower bé bằng 2 cái bàn tay chụm lại, chỉ thấy một màu trắng trắng không biết là sương hay là nắng....
    Ngày ngày nhìn vào cái screen 21 inch 21h/day.
    Ngày ngày nghe buôn chuyện quanh quẩn chồng em này ngoại tình, con chị kia ăn được bao nhiêu mi li lít sữa một bữa vân vân..
    Ngày ngày nhai nuốt ngửi cái người ta gọi là cơm văn phòng.. ( thỉnh thoảng được bữa tươi rủ bạn thủy ngốc lượn lờ tý ty nhỉ nhỉ.. )
    Thôi.. bé lượn đây. .bé nghỉ việc rủ anh xã cũng nghỉ việc đi chơi đây. .hé hé....
    Đời thật đẹp, và ta còn phải tận hưởng...
  4. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Ờ, ở chợ pà Cò thì chụp ảnh là bị đòi xiền, anh cứ phải giả vờ không biết tiếng Việt :D chụp thoải mái. Ở bản Hang Kia, mọi thứ còn hoang sơ, con người thật thà hiếu khách chứ không ranh mãnh như ở SaPa. Ở đâu có đồng tiền chi phối là ở đó hư hỏng.
    Sờ lút chịu khó chụp nhỉ? Nhưng chụp nên chắt chiu khung hình hơn nữa.
    @ Cừu: Dạo này chụp lên tay quá nhỉ?? Mà sao bỏ photovn thế? Bây giờ vui lắm không như trước đâu :D
  5. love2love

    love2love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Slough, Slough, Slough. Trùi ui ảnh của pác đẹp mê hồn lun á! Em thích "giọt sương cô đơn" quá đi mất! Nửa muốn níu lại, nửa muốn buông tay rời xa chiếc lá...Không biết người nghệ sỹ có gửi lòng mình vào đó không mà bức ảnh - em thấy sống động quá
    @ chị kdbubu: Thx chị, chị nói đúng đấy : "phải chiến thắng nó".
    Em định up lên vài cái tranh mà sao up mãi không được thía nhỉ? Thui up tạm poem vậy

    HUYỀN THOẠI
    Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy, anh đã chia tay với người con gái ấy
    Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
    Em sẽ chờ như thể một tình yêu....
    Em sẽ chờ
    Như hòn đá biết xanh rêu
    Cửa bến sông xa, mùa cạn nước
    Cơn mưa khát trong nhau từ thủa trước
    Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa...
    Em sẽ chờ anh
    Như lúa đợi sấm tháng ba
    Như vạt cải vội đơm hoa, đợi ngày chia cánh ****
    Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
    Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau
    Em ở hiền
    Em có ác chi đâu
    Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
    Có phải rượu đâu mà chờ rượu nhạt
    Có phải miếng trầu
    Đợi trầu dập mới cay?
    Dẫu chẳng hẹn hò
    Em cứ đợi, cứ say
    Ngâu có xa nhau, Ngâu có ngày gặp lại
    Kim- Kiều lỡ duyên nhau
    Chẳng thể là mãi mãi....
    Em vẫn đợi
    Vẫn chờ
    Dẫu chỉ là HUYỀN THOẠI một tình yêu....
    Được love2love sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 22/11/2005
  6. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ ko bao giờ mất đi được ấy ạ . Ko phải ai cũng dám nói cũng dám sống nhu thế . Ui cái cảm giác của ấy tớ muốn được 1 lần viết ra để rồi bỏ đi hết nhưng ko viết được , cứ nghĩ và làm những thứ mình ko muốn . Nghe thử ĐỪNG GIẤU ĐI TRẦM HƯƠNG - Hà Trần . 1 mình thôi , thử xem biết đâu tìm được lại những thứ tưởng đã mất . Một lần khờ dại để biết mình yêu trọn vẹn và đắm say nhất .

    ".....Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
    Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
    Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
    Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng
    Cần tay níu để thấy anh còn gần
    Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
    Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
    Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu......"

    Mùa đông ấy nhé , cảm thấy yêu thương nhiều hơn ... đừng khóc...
  7. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi có người gọi Bu là CHị!!bubu!!! là!!! OH........men!!!!! chị CỪu vẫn đánh trống lảng vụ của em hả????!!đúng là anh Sun châu âu!!! đẹp hơn anh Windy châu á!!! cuộc chiên vẫn tiếp tục!!! !!!
    Được kdbubu sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 22/11/2005
  8. osdcsp13

    osdcsp13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng tàm tạm. Cố gắng lên tí thối để thành nghệ sĩ há ...
    Bình boong sắp về NHỚ GỬI QUÀ ...
  9. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Hắn rút binh từ lâu rồi ông!!!
    Ah, giữa tuần này (T5&6) Bố Cái Đại Vương (tức Nam già) rủ tôi đi off ở 13 Bruton Str. - tổng hành dinh. Buổi off hứa hẹn sẽ gặp gỡ rất nhiều lão tiền bối khác... Hik... tôi sẽ phải đón tàu từ 6 rưỡi sáng 4 độ.... chắc sun hết những gì có thể sun thôi ông ơi...
    T7&CN tôi định đến chào Minh đại ca một tiếng, vừa ra trường tù xong.
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đẹp thật ạ. Và cái title cũng hay nữa. Mạn phép bác cho em copy về hì hì?

Chia sẻ trang này