1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Những khoảnh khắc kỳ diệu (Nhà mới của HHX - Hội Hoa Xưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuy_ngoc_nghech, 15/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    nghe như là`!!! sinh viên gà kinh tế vĩ mô haha!!!
    đề nghị love2love , va bạch tuộc post ảnh của mình lên nhé1!!!
    Được kdbubu sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 26/11/2005
  2. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ ! Tít đoán phát trúng cái phóc !
    Hilands 1 ngày đẹp giời. .Sưởi nắng cho bớt ẩm người....
    Ngon hông:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xong cái gọi la thú vui tao nhã.. giờ là đến tiết mục trần tục ( cũng là 1 hôm đẹp giời):
    [​IMG]
    Măm măm chẹp chẹp...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái này chụp để thử độ ngon của con len mọi ngưòi hay than là ỏm. Thấy macro cũng ngon lành phết chớ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thân tặng bạn Thuỷ ngốc, bạn đừng con giận tớ nữa nhé. Vì tớ đi ăn mảnh đã không rủ bạn thì thôi về lại còn khoe.. huhu
    Thận tặng em bubu vì chị nợ em vụ ốc mà mãi chưa... há há
    thân tặng em chitchip vì đồng loã với chị vụ này.. hì hì..
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 26/11/2005
  3. love2love

    love2love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới mua một hộp phấn má hồng và nhũ mắt tình cờ ngày hôm qua. Cửa hàng đó chuẩn bị đóng cửa và tất cả mọi thứ đều được giảm giá khủng hoảng. Chợt ý nghĩ - tôi muốn tôi đẹp hơn trong mắt tôi - và những người khác ngoài tôi lóe lên - níu lấy túi tiền và bàn tay tôi bộp chộp nắm chặt nó.
    Ngồi trước gương là người có mắt nâu đậm và khuôn mặt trái xoan nửa mùa. Người ngồi trước gương có nụ cười và cái mũi nửa mùa nốt - đó là một hình ảnh không hoàn hảo và có phần lờ đờ những tia nhìn từ mắt.
    Không phải khá lâu sau, gương mặt biến đổi dần với từng nét tô vẽ bằng thứ nhiệm màu. Bóng mắt được phủ lên lớp nhũ mà người ta hay thường thấy các cô gái ăn chơi tự bôi lên mắt họ. Nó xanh một màu biển - hun hút - chừng như có thể tự phát lên từng cái nhìn rờn rợn, nao người. Hai bên cánh má - màu hồng đất nâu khá đậm được quét đều đặn và trơn tru - như thể đấy là phấn của nhụy hoa do con ong đem cất ở chỗ ấy. Chỗ hõm được lấp đầy bằng ánh đèn huyễn hoặc phản chiếu - gò má cao ngước lên khiêu khích cái nhìn chòng chọc từ gương - như một sự ganh tị bùng phát dữ dội. Đôi môi đưa đẩy - cong cớm chìm đắm trong nước sơn cánh sen mượt mà với sắc lóng lánh từ những li ti hạt màu - mà đâu biết cái đưa đẩy cong cớm ấy - chẳng hợp thời và chua chát đếm từng giây.
    Tôi nhìn tôi trong gương
    tôi ngắm con người khác tôi - có vẻ xa lạ lắm. Đó là một gương mặt đẹp theo đánh giá chủ quan nhưng lại dễ sợ và giả tạo. Tôi cười - nó cũng cười, tôi nhăn mặt - nó nhăn mặt, và tôi khóc - nó chẳng khóc. Đó, cái điều khác biệt dị thường trong cái vấn đề tưởng chừng đơn giản mà phức tạp là ở chỗ đó. Tôi nào có cười - tôi khóc cơ - mà sao nó cười - nó phải khóc cơ. Tôi thấy nó đẹp và quyến rũ - tôi thấy nó cười rất ngọt, có cái gì đó như chào mời mà sao tôi chẳng thấy tôi trong đó. Gương mặt có đôi mắt màu biển chẳng phải của tôi - đôi môi cong cớn cũng chẳng phải của tôi. Nó thuộc về những hình ảnh không tồn tại ở 1 phương diện nào đó - trong tôi. Nó đi ra từ tiềm thức và trở về lại tiềm thức - những khao khát - những chua chát mất mát - những điều còn lại sau cùng - làm sao có thể vẽ được.
    Tôi lấy tay quẹt lên má - từng mảng hồng đất rơi rơi
    Tôi lấy tay quẹt lên môi - hạt màu lem luốc
    Tôi lấy tay quẹt lên mắt - biển mất màu - nhợt nhạt
    Phờ phạt đó gương mặt nửa mùa lại hiện ra - soi tôi - bối rối mà sao ơ thờ - nhem nhuốc....(heowaymap)
    P/S: Em gà love2love vote cho bubu một phiếu vì ko nhầm giữa Vĩ mô và Vi mô, vì trùng tên với con rùa nhà em, và nhất là nói rất chính xác: SV Gà
    @esheep: Nhìn hấp dẫn wé! Hay hôm nào off nhà mình đi ăn Bún ốc lạnh gần chỗ Hàng Mã (Ô gì ý nhỉ?!) đê!!!!
    Được love2love sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 27/11/2005
  4. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều khi từ vườn khuya bước về
    Bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa
    Em đang nghe câu hát này.. tự nhiên thấy lòng chùng xuống.. nhanh quá là nhanh.. lại sắp 1 mùa hoa Sưa nữa về...
    Một mùa hoa nữa... những bước chân nào quen... những bước nào lạ...
    Hội mình quen nhau được mấy tháng rùi nhỉ... Em biết mọi người từ bao lâu nhỉ.. ?
    Vậy mà thấy quen thuộc lắm lắm.. thân quá đỗi...
    Dạo gần đây.. hay là từ khi bác Sun đi nhỉ...
    Bác Sun mất tích đâu rồi... Sau sự kiện bé hành ?
    Chị Thuỷ ngốc nữa... bận rộn, sao...
    Cừu dạo này nhí nhảnh quá, em thấy ghét ghét.. hì...
    Wild nè, anh Còi nè. .nhớ mọi ngưòi quá đi thôi...
    Dạo này thấy xzy sao sao ý... cô đơn quá...
    Chít ơi. Bu ơi, cafe thôi...
    Hội mình ơi..
    Chào các bác mới toe nhé.. Have fun with us !
  5. bachtuocngungoc

    bachtuocngungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Thành viên mới phải post ảnh hả bạn ?
  6. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    cái em lovetolove nay`f!! đã nhầm anh là girl ròi!!!lại còn nói SV gà mói cả Vĩ mô làm anh chả hiểu gì cả!! ôi ôi!!! anh đang 11 người bình chọn 5.0 sao !! vậy mà em nỡ lòng nào!! vote anh một phát 3 sao!! để anh còn 4.69!!!bực quá đi mất!!! muốn giết ai đó quá!!!! em mà đi off!!! thì cứ cẩn thận!!! em cứ hỏi chị Esheep xem!!! chị ý !! ngại anh lắm đấy!!!trời ơi!!! em mà đi off!!! anh không kiểm soat được hành dộng của mình đâu!!!.........Gzưzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz````!!
    em bạch tục không xem !!hội hoa xưa nhà cũ à!!! post ảnh khẩn trương đi trước khi off!!!chị Cù sẽ phát động ngay đấy!!!!!
    câu truyện của love2love!! nó có ý nghĩa quen quen!!! đã có bao giờ !! ai hỏi em!!! 1 câu!! Em có thể sống với bao nhiêu bộ mặt!!! chưa???!!!!anh sẽ trả lời :là chỉ sống với một bộ mặt duy nhất!!!nhưng có nhiều người....lạ lùng lắm!!!
    Được kdbubu sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 27/11/2005
    Được kdbubu sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 27/11/2005
  7. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    Chị cừu ơi!! em vô cùng thích ăn Ngao!!!nếu một con cua bể và một đĩa ngao thiem sẽ chọn ngao!!! em chưa được ăn ngao hoa!! mà nghe nói ngon lém!! chị ơi đổi ốc thành ngao đi!!!!!!
  8. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Ui , mọi người đi măm ốc đi , mùa này ăn ngày nào cũng thấy ngon hết , hơi lạnh tí xíu , xuýt xoa hít hà cay nồng của ớt ấm áp của gừng , thơm lừng của chanh xả và quất ui thèm rỏ dãi .
    Nắng ban ngày đẹp , thời tiết đêm về cũng thích lắm nhỉ , ui , tớ thèm đi chợ hoa đêm, thèm được cầm tay 1 ai đó đi lang thang khắp bãi sông Hồng , thèm cái cảm giác ấm áp đó .
    Sắp sang tháng 12 rùi , còn hơn 2 tháng nữa là hoa xưa nở rực rỡ rùi..mới hồi đầu còn mon men ở phần 1 hoa xưa vậy mà bi giờ đã sang phần 2 rùi, ngơ ngẩn với màu hoa xưa và thèm mùi thơm man mát dịu dàng của nó. Nhớ lắm .
    Có người hay xyz nhỉ , xyz ít thui nhé , để thời gian xyz cái khác đi ấy , hay là đi ăn ốc nhỉ
  9. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    ..... Chân em rất dài thị thành ngất ngây
    Vai em rất đầy ngủ vùi tóc mây
    À ơi ngọt tiếng gọi xuân trăm miền
    À ơi đời úa cần em sang mùa
    Ai lên đường thả tình bốn phương
    Ơi ai vô thường lòng ai khó lường
    Lòng ai trễ muộn.
    Ơi em mát rượi đẹp màu lụa tươi
    Mong em nói cười nhẹ nhàng thảnh thơi. .....

    Dạo này đang nghe bài này Esheep ui, mệt mỏi gì thì nghe cũng thấy nhẹ nhàng hơn " BÀI TÌNH CHO GIAI NHÂN ". Dường như mình thả mình ở đâu đó , tìm lại xyz ở đây rùi nè
  10. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Ta đã về!!! Ực ực...!!!
    Ông ơi, cái món nầy làm thằng tôi nhớ đến thằng chippi, món tủ của hội Tam Hoàng đấy!!! Ông còn nhớ một lần Tam Hoàng rủ ông và Cún ra ngõ Tạm Thương không? Hôm đó tụi ông đầu lâu, đến nơi thì tụi tôi đã chuột rút. Dồi cả hội lên phatacies ấy!!!

Chia sẻ trang này