1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Những khoảnh khắc kỳ diệu (Nhà mới của HHX - Hội Hoa Xưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuy_ngoc_nghech, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    K fải em ý nú nẫn đâu bác Còi ạ...đấy là em đề nghị MOD sửa và ...đã sửa rồi đấy ạ.
    Chúc cả nhà măm...lunch ngon miện nhé
  2. love2love

    love2love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Heee.....Bubu ới bubu ời, em chả sợ anh đâu. Đố anh làm gì được đấy, em học qua Taekwondo rùi. Đùa thế. Trước giờ em tham gia cũng nhiều forum, nhưng chả mấy khi có ý định gắn bó. Đi off đúng một lần trong trường (hồi năm I, muốn làm wen với không khí SV). Thế mà lần này....Lại "phải lòng" HHX có chít ko cơ chứ....
    Hix...Pác Slough có học qua nhiếp ảnh rùi hả, ảnh đẹp kinh dị luôn! Lần này em vote pác đàng hoàng, 5*. Thích mê đi những pix có giọt nước, giọt sương của pác. Pác làm một pix giọt nước mắt nữa đi cho đủ bộ?
    Bạch tuộc ơi, cùng ma mới, bọn mình bắt tay nhau để ko sợ ma cũ làm gì mình nhá!!!! Chưa chi đã có người doạ, ko sợ, nhờ!
  3. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ÔI ÔI ÔI !!! Xúc động quá !!!!
    Tự nhiên lại nhắc lại bao nhiêu kỉ niệm xưa cũ của cái "ngày đầu lưu luyến ấy" nhỉ !!!
    Nhanh thật đấy... Em nhớ nhất hình ảnh này:
    Góc bàn phía Tây, 1 con bé ( là em) thì bò ra hí hóay tập chụp đêm, vò đầu bứt tóc, miệng lảm nhảm không dứt chửi bậy. trông chả tao nhã gì cả.
    Góc bàn phía Đông, 2 anh chị trông rất tao nhã chụm đầu vào nhau, tình lém. Tưởng là chắc đang mắt nhìn mắt đắm đuối. Hóa ra cả 6 mắt đăng đắm đuối nhìn cốc bia. Chị thì ngồi phù mỏ lên thổi để giọt nước rơi xuống cho thật tròn, anh thì lúi húi lẩm bẩm: "không, sang phải, sang trái, nữa nữa.. rồi rồi... đỉnh cao.." người ngòai nghe chắc tóat mồ hôi hột... (Thành quả là được giọt nước tròn xoe mà mọi người vừa chiêm ngưỡng ở trang trước đấy ạ !!! )
    Thỉnh thoảng trong lúc say sưa, góc bàn phía Đông mà có rung bần bật thì lập tức bàn phía Tây xổ ra 1 tràng liên thanh chửi rủa thất thanh.
    Số là em 0 mang tripod nên em phải đặt máy lên bàn.
    Mà bàn rung thì em còn làm ăn thế qué nào được nữa.. hé hé..
    Rồi thì lúc ra về... mưa mưa mưa. .ngọt ngào thật.
    Em nghe nói nếu đôi chim cu nào lần đầu tiên đi chơi với nhau mà gặp trời mưa thì thể nào cũng. .yêu nhau.. chả biết có đúng 0 nữa ( đấy là em đọc từ teenstory của báo HHT ạ).
    Chỉ biết hôm đấy có đôi chim cu đi về trong mưa còn em thì ướt như chuột lủi thủi về 1 mình.
    Đã về muộn thì chớ, thằng Cò béo còn dửng mỡ lên thèm ăn chè trân châu làm em phải đội mưa đi tìm mua cho nó.. nghĩ lại hóa ra mình cũng là 1 bà chị tốt đấy ư?? hí hí !!!
    .................................................
    UI !!! bà chị Hong Ha Xinh!! nhớ chị quá trời ! Em vẫn nhớ là đã cười tóang lên khi phát hiện tên hội mình viết tắt thì thành. .tên chị : HHX ! ho ho ho !!! Vui nhỉ ! Thanks chị nhá ! nhờ có chị mà hội ta đã được trả tên !!!
    Em chưa lấy chồng, nhưng. .sắp lấy. .hé hé.. Nhìu chuyện hay ho liên quan đến vụ chồng con này lém. .hí hí..
    ................................................
    wild ơi: gửi nhạc cho tớ đê.... hẹn hò mãi mà chả thấy mặt nhau đâu.
    @ bubu: không được bắt nạt ma mới nha em !!!
    @ love2love & bachtuoc: hohoho ! đừng sợ đừng sợ, đã có mama Chue ! bảo kê kiêm tổng quản HHX - esheep đây rùi, đừng hiền quá mà bị bắt nạt em nhé. Bạch tuoc ơi, nó mà bắt nạt em thì em cứ phun mực cho nó 1 phát là nó sợ liền. .ho ho ho !!!
  4. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    chị Cừu!!! chị Cừu ơi!! chị Cừu àh!!! .......
    NU BA CA DI!!!!
    ......................................................
    em love2love!! cứ đi off đi!! .......
    NU BA CA DI!!
    chị Cừu phát đọng vụ off đi!!!
    !! bao giờ mình mới có máy ảnh pro đây!!!.............
    Được kdbubu sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 28/11/2005
  5. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Eo, mới có 1 hum ko vào mà HHX nhà mình chạy vèo vèo thế này rồi cơ à!!!! Tạp pí lù, lẩu thập cẩm hí hí!
    HHS---> nghe giống Hội học sinh nhờ! hihi!
    E xin giơ tay phát biểu ý kiến tí nhé:HHX chúng ta có nên làm 1 "hồ sơ" các thành viên ko nhỉ? Yêu cầu mỗi thành viên hãy post 1 bức ảnh ưng ý nhất của mình, một vài dòng giới thiệu hấp dẫn nhất, 1 vài dòng gì đó liên quan đến hoa sưa..., số ĐT liên lạc, YM chat chit....Sau đó thì các bác đẳng cấp Pro trong hội sẽ sắp xếp lại thành 1 quyển tựa như quyển album tặng bác Sun trước hồi lên đường ý! Kèm theo đó là những giải thưởng mà HHX đã từng có nữa...vui lắm!
    Hihi, e thấy cũng thú vị, ngỗ nghĩnh đấy chứ? Tập này mà in ra và phát hành vào đúng mùa hoa sưa năm sau thì....
    Các bác thấy thế nào?????
    @ chị Thuỷ ngốc, lúc nào wa nhà e chơi đi, còn đi chụp ảnh HQ nữa, hẹ he, e thua cuộc muh.
    Được chipchit sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 28/11/2005
  6. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    ]
    Ok 3 con dê!!! Có thể là chủ nhật nhá! Có gì chị sẽ gọi điện cho iêm Sướng quá, chuẩn bị được đi chụp ảnh ko mất xèng... Còn trưa nay thì được đi ăn ko mất xèng
  7. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    HAY QUÁ ! HAY QUÁ !
    Bác Sun đâu ! Em nghe nói là bác được tặng 1 món quà có thể làm bác nhớ suốt đời cơ mà ? Đâu đâu ? Cho bọn em chiêm ngường mới !! hí hí !
    Dạo này hội mình tình củm nhỉ ! Hôm nào off phát ra mắt các thành viên mới cái nhỉ !!
    Được Dream_Catcher_610 sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 29/11/2005
  8. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay đi ăn trưa với 1 đôi chim cu.
    Nhân cái việc đuợc ngồi ngắm nghía và nghe ngóng đôi chim cu nói chuyện với nhau. Tớ nảy ra một ý định.
    Có lẽ tớ đã quyết định rồi. tớ 0 làm bác sĩ nữa, cũng không làm phi công.
    Không làm luôn cả người nghiên cứu thảm thực vật địa cầu nữa.
    Tớ sẽ trở thành người kể chuyện lãng du.
    Người luôn đi, nhìn ngắm và góp nhặt những câu truyện, về kể lại bằng một giọng thật ngọt ngào và chân thực, để những câu truyện ấy sống mãi. Không bao giờ mất đi.
    Ngày xưa, anh em nhà Grim và Sir Andecxen cũng được gọi như thế.
    Ngày nay, Trong miền Nam ta gọi là " bà Tám".
    Miền Bắc mình gọi là buôn chuyện.
    Nhưng gọi thế này ứ tao nhã tý nào..... Cứ gọi tớ là người kể chuyện lãng du là được rồi....
    Thế nhé. Tớ nói trước là tớ sẽ kể chuyện trong topic này đấy !! Có ai phản đối thì giơ tay lên ! Còn không là tớ sẽ kể đấy.
    Chuyện của tớ sẽ công khai chính thức cạnh tranh với "Chuyện tình Hoa Xưa" của em chít và em bu.
    Thế nào hả 2 con chin cu ! Có thắc mắc gì không !!!
  9. love2love

    love2love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Huhu.....Mọi người ơi em rùa nhà em nó die mất rồi....Em Boo Boo ý....
    Hôm qua, em với đứa em gái đi học về sớm. Rảnh rang thế nào em lại chở nó đi chợ, mà lại còn đi bằng xe đạp cho nó lãng mạn. Nghĩ ngợi thế nào em lại mang cả em Boo Boo đi, sợ em ý ở nhà buồn....Tại mấy hôm bận ôn thi, em chẳng chơi được với Boo Boo....
    Huhu....Đoạn đông người em đành giao Boo Boo cho em gái giữ. Boo Boo bị rơi ra đường, lúc em gái phát hiện ra thì em cuống lên đi tìm, mắt mũi đã tèm lem... Đến lúc thấy cái ô tô đi qua, em thấy sợ quá, chỉ cầu cho Boo Boo bình an...Khi tìm được thì em ý đã bị xe cán mất rồi.... Em ngồi sụp xuống khóc nấc lên ko dám nhìn nữa. Khổ thân em ý quá, chắc đau lắm. Em ko đi nổi, cứ ngồi mãi ở chỗ Boo Boo bị tai nạn. Tại em hết... Em gái em nó mang Boo Boo về trước, rồi - nghe lời ba em vứt Boo Boo đi. Tàn nhẫn quá, em ko được nhìn Boo Boo, ko chôn cất em ý tử tế được...
    Em nhớ Boo Boo quá. Sao em lại mang em ý đi làm gì không biết. Em nhớ 4 cái chân nhỏ xíu của Boo Boo cứ khua loạn lên mỗi lần đi tắm, còn cái đầu ngó ngoáy hết bên này đến bên kia. Boo Boo thích bò lên tay em lắm, lên tận cánh tay nữa. Thích ăn tép nữa.... Mỗi sáng 2 chị em ra ban công tập thể dục, Boo Boo tập lật người, tập trèo nữa. Nhớ cả lần Boo Boo ngốc nghếch của em chui tọt vào ống thoát nước làm em loay hoay mãi... Nhớ cả tiếng Boo Boo cào viên đá mỗi tối, làm có lần em lên giường đi ngủ rồi lại ngồi dậy xem và cười một mình....Còn bao nhiêu dự định, khi Boo Boo lớn lên thì sẽ tìm bạn gái cho nó này, giới thiệu Boo Boo với bạn bè em, rồi lúc em lấy chồng Boo Boo sẽ được đeo nơ nữa....
    Trước giờ em chưa nuôi con gì vì sợ ngày này sẽ đến. Em đã phải quyết tâm lắm mới dám nuôi Boo Boo đấy. Thế mà... Chỉ tại em mang Boo Boo đi thôi.... Hôm qua lúc đang đứng ở ban công, ông hàng xóm tự nhiên hỏi về Boo Boo. Thế là vẻ thản nhiên và vui vẻ em trát lên mặt rơi lả tả xuống. Ông bảo đúng là linh cảm, hôm nay ông lại hỏi về Boo Boo. Rằng đó là 1 tai nạn thôi, đừng buồn quá.
    Lúc thấy em vừa đi vừa khóc, bọn trẻ con xúm lại hỏi han an ủi chứ không ê ê, chúng nó chưa nhìn thấy Boo Boo nhà em dễ thương thế nào đâu.... Mọi người hỏi em có định nuôi rùa nữa không. Có, em sẽ nuôi, nhưng mà phải 1 thời gian nữa. Ko thì em rùa đến sau sẽ trở thành cái bóng của Boo Boo mất. Mặc cảm của người đến sau, em hiểu hơn ai hết nên ko muốn chút nào. Boo Boo chỉ có một thôi, đúng không? Boo Boo có hiểu cho chị không? Chị yêu Boo Boo lắm, yêu lắm, Boo Boo ơi....
  10. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đọc đến đoạn này thấy chữ ngốc nghếch mà giật cả mình, cứ tưởng mình ngã xuống đường thật...huhu, tự dưng thấy rợn cả tóc gáy....
    Híc híc, khổ thân em boo boo của em này quá... Đọc chuyện mà thấy thương cho cả chú bubu nhà mình, chắc lúc này đang giật mình thon thót
    @esheep: Lại chuẩn bị buôn bán lung tung đấy!!! Cô cứ liệu hồn
    Được thuy_ngoc_nghech sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 29/11/2005

Chia sẻ trang này