1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Những khoảnh khắc kỳ diệu (Nhà mới của HHX - Hội Hoa Xưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuy_ngoc_nghech, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZooZ

    ZooZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    1 - Chuyên môn : Ảnh đẹp quá đi mất !!!! khâm phục đấy... lâu lâu mới thấy có ảnh chụp Hoa Sưa gần mà nét thế này nhỉ ? Không lẽ đồng chí esheep trèo lên cây chụp đấy à ? he he ???? máy ảnh xịn đấy nhỉ !!!!
    2 - Buôn dưa lê: Trung thu : Này, đẹp lắm các bác ạ. Anh vừa chở sư tử nhà anh lượn 1 vòng... HN rực rỡ háo hức, nhộn nhịp.... tiếc là chẳng có máy ảnh xịn mang đi mà chụp về cho mấy bạn phuong bach v.v.. ở xa HN ngắm và nhớ...
    3 - OFFLINE : Này, bác Sờ lu áp : 90 GIảng Võ có phải đường Giảng Võ nhỏ nối dài đoạn rẽ ra KIM MÃ không ? bác không nói rõ tôi lại cứ tưởng trên đường GV lớn, may mà hôm này sang nhà ngoại lại đi qua đó...
    Thay mặt bác tôi đính chính lại cho mọi người rõ nhé !!!!
  2. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Híc, mới có 2 hôm ko vào mà topic đã lên tới trang 6 rùi... Nhà mới đẹp có khác, khách vào thăm cứ là nườm nượp....
    Híc, đang ốm, đọc được mấy dòng của bác S vừa cười đau ruột vừa cảm động ui là cảm động vì có người khen cái giọng "lừa đảo" của mình...
    Hi vọng off thứ 2 này sẽ đông vui, có đủ mặt mọi thành viên HHX ở HN. Híc, các bạn ở xa đừng bùn nhé, theo dõi tường thuật online cũng được mừ...
    @ chị Chiu: Chị ui, t2 chị nhớ đi nhá, lâu lắm ko gặp chị, chị vác theo cả bé con chiuchiu nhá, cả anh xã nhà chị nữa cũng được Mà chị có họ hàng gì với bác Zooz ko đấy, e cứ thấy 2 bác này giống giống nhau là...
    @ em Dream_catcher: em ui, quả fóng sự ảnh của chị em mừn đâu rùi, pót lên cho chị ngắm với nào....
  3. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả nhà nhân dịp Trung Thu...
    [​IMG]
  4. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    ... Hồ Tây, Hồ Tây... tím mờ
    [​IMG]
    Hồ Tây tím mờ bóng dáng hoàng hôn rơi xuống tạo sắc nước Hồ Tây một màu tim tím nên thơ...
    Một khung cảnh tĩnh lặng, đơn sơ mang vẻ u buồn nhưng đầy ý vị, trữ tình...
    Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ
    Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay,
    hơi ấm trao em tuổi thơ ngây.
    Tưởng như, tưởng như còn đây...
    Còn lâu nữa mình mới lại được đi chụp ảnh đêm Hà Nội...
  5. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    tình vẫn trôi trôi tàn theo năm tháng!! người dấu yêu em còn nhớ đến ai....!!! hắn ngồi nhẹ nhàng hát!!!
    aza!! trung thu trăng sáng vô ngần...
    trên cao gác thượng ngồi thần nhớ em!!
    hắn thơ...rồi cười!!!
    trung thu kỷ niệm tương đối ẩn dấu trong trái tim hắn một điều đáng tiếc!!! dường như hắn có tất cả!! ...............
    mai thế nào vậy ta!!!
  6. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Ối, anh Sun ơi, ảnh trăng vàng đẹp quá! Đúng lúc anh chụp ảnh đó ý, em cũng đang ở nhà viết bài, định cho 1 câu lừa thiên hạ là: "chỉ có tháng tám trăng mới tròn viên mãn và có màu vàng lai láng đến vậy" Hic, may mà chưa kịp viết xong bài đã thấy trăng chuyển sang màu trắng ngọc rùi!!! Nhưng em chỉ mê cái màu trăng vàng lai láng như cái ảnh kia của anh thui! hihi!!
    @ Chị Thuỷ NGọc!!! Chị bị ốm à, trời ơi, khoẻ chưa???cố gắng tẩm bổ để thứ 2 đi off nhé!!!!
  7. ThanAnh

    ThanAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Lên muộn thế, tôi chờ mãi, tối nay có ra ngòai đường không. Trời mát dễ chịu lắm. Hà Nội đẹp thật nhưng mà đông người quá. Giá mà văng vắng có phải tốt không. Ngày này năm ngoái là tôi mới mấy em đi tình nguyện đi chơi Hà Nội qua đêm. Đạp xe đạp đấy máu không.
    Đẹp mê li rung rốn. ôi nghĩ lại mà buồn
  8. Cobeo83

    Cobeo83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Em chit này là nhà báo mà không có chút hiểu biết về khoa học thường thức nào. trăng nào lúc mới mọc chả vàng.. rồi vàng lên cao càng trắng ? có mà giữa mùa đông vẫn vàng ươm ý chứ lị !!
    Chúc các cậu nhà mới vui vẻ.. lời chúc muộn nhất đấy nhỉ...
    Bà esheep sắp chống lầy rồi pà con ạ.. kekeke...
    các bác ngày xưa lặn mất tiêu đâu rồi ý nhỉ, làm em mất cạ..ngại chết đi được, nào là enat400, apthap, xacchet đâu ý nhỉ, mình chưa gặp bao giờ.. hô hô..
  9. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Bác Cò béo ơi, bác có bít là mỗi một ngày con người ta có 10'' down kinh khủng không? em cũng thế, ngay sau đó em chả nhận ra sự thực phũ phàng rùi còn giề mà bác bêu riếu em, huhu, khổ thân em!
    Tối nay, ở 1 con phố vắng, không náo nhiệt, ồn ã nhưng em lại thấy đấy là nơi có không khí trung thu nhất! Vợ chồng em xúc động kinh khủng khi gặp hình ảnh đó, đón đọc trong bài mới của em, kke ke!!!
    Em vừa viết xong 1 bài về Trung thu, không dính dáng tí gì đến trăng hết, hê hê...nếu bài đó được sử dụng em sẽ post link lên đây để đỡ tốn diện tích của HHX!!!
    Ui ui, bà chị Cừu già hết ngộ độc mắm tôm lại chuẩn bị đi lấy chồng đấy à! Lấy chồng rùi thì cạch ăn mắm tôm chị nhé! Nhờ bác chuyển lời đến chị Cừu hộ em là chúng em bắt đầu để dành bụng để ăn cưới chị ấy từ bây giờ( nhớ tiệc đừng có mắm tôm nha!!!)
  10. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này