1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Những khoảnh khắc kỳ diệu (Nhà mới của HHX - Hội Hoa Xưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuy_ngoc_nghech, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Hu hu! Thế là bi giờ Chipchit e chỉ còn là Cựu em bé của HHX! già thật rùi~
    Chúc mừng love2love nhé, hiện đang là thành viên bé nhứt của HHX rùi, e sinh năm 87 hả? chắc đang thi phân khoa à, e học trường nào thế? Quà cho love2love nè: sao ai dã man mà vote cho e có 1* thế? Để chị...vote hẳn 5* nhé!!! Bà con, vào vote cho bé love2love đê!!!!
    Hê hê, e love2love ới, post 1 cái chân dung lên đây cho bà con xem cái nào, thấy em còn bị nhầm với mấy bé "quàng khăn đỏ" mà ai cũng tò mò. Hum nay chị phát hiện ra 1 chuyện rất chuối: giả sử con gái trông trẻ hơn tuổi thì con trai có kém tuổi gọi mình là e mình cũng thấy "sướng" ấy dưng mà chỉ cần 1 đứa con gái nào kém mình tuổi gọi mình là em thôi thì...cứ gọi là "điên" ko tả được! Ko bít e có thế ko nhỉ! hihihi
    @ bác Sun yêu quí: E nhận được ảnh đó rùi, e sẽ đổi avatar lun!
    @ chị Cừu: Ơ sao hôm qua bảo sẽ BREAKING NEWS phát động phong trào! huhu
    @ Chị Thuỷ : Chị post toàn ảnh ko có người, trong khi mấy bức ảnh còn lại...người quyến rũ ko tả nổi~ hé hé
    @ Bác Bu: E chit mất, but e sẽ cố tưởng tượng ra đoạn cuối lãng mạn và 1 happy ending cho Chuyện tình HOA XƯA nhé!
    Được chipchit sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 01/12/2005
  2. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh mà thèm thế huhu .....
    Hôm trước nói chuyện với Esheep bảo lang thang xem sương mù Hà Nội buổi sớm định rủ mình , lại nghĩ mình đi học ko cho đi , dã man , nhìn mấy cái ảnh đẹp lung linh thế này thèm dã man
    Hôm trước sáng sớm tớ cũng lượn lờ ở cái chỗ ý ý nhá ko bỏ lỡ tí nào , hí hí có người đi lấy chồng tèn tén ten
  3. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, Khoảnh khắc vàng kì diệu !​
    Bây giờ là 21h ngày 1 /12 /2005
    Ngay khi em viết những dòng này đây.
    Thì màu vàng mà em háo hức định khoe với mọi người đã không còn nguyên vẹn nữa.
    Chỉ mới ngày hôm qua thôi, màu vàng rực rỡ, màu vàng chóang ngợp và bất ngờ và lạ lẫm và quen thuộc?..trải vàng trên những cây cơm nguội quanh Hồ Gươm, bên con dốc Cổ Ngư lãng đãng?.
    Hôm qua thôi, một sáng sương giăng đầy trời. Em ra khỏi nhà với cái máy ảnh , ý định ghi lại buổi sáng sương sớm đầu đông HN.
    Vậy mà đến trưa thôi, rủ Thủy Ngốc đi ăn và chụp ảnh, sương đã tan loang ra từ khi nào.
    Một nửa vòng quanh Hồ đã khiến em và Thủy ngốc sướng điên lên khi thấy hàng cơm nguội vàng đến ngột thở. Nắng, Gió, Nhớ?
    Või vã ghi lại màu vàng ấy = 10s ngồi sau tay lái lụa Thủy ngốc ( dạo này em điên lên với cái trò chộp thật nhanh khi ngồi trên xe, thú vị như đi ăn trộm ý .. hi hi )
    Xung xướn, Thủy khoe về hàng cây cơm nguội trên dốc Cổ ngư. Hàng cơm nguội ấy, khiến em tiếc đứt vì chỉ 1 loáng buổi trưa, chẳng thể nào làm em và Thủy ngốc thấy đủ cả. ĐẸP, ĐẸP lắm, lạ lắm. Chạm nhẹ vài kiểu rồi đi về. Hẹn nhé. Cuối tuần bọn mình lên đây chụp lại, cho cả nhà lác mắt thì thôi.
    Thế mà, trưa nay tình cờ có việc em đi qua, cả Hồ Gươm và con dốc đó ( 0 mang máy ảnh) thì.. em như người buớc hụt chân. Đi đâu hết cả rồi !!!! Cái màu vàng của em ý ???? Cây trút lá mất tiêu òi !! hu hu hu !!
    Trời ơi ! Em vẫn biết có những cái đẹp mang tính khoảnh khắc, thế mà vẫn 0 khỏi sững sờ vì vụt nhanh quá, cái hàng cây cơm nguội vàng kề bên cây bàng lá đỏ ấy?.
    Thôi, sẽ đi chụp nốt cây bàng mọi người nhé ! hic ! Buồn như con chuồn chuồn, chán như con gián? đen như Thủy ngốc ! hu hu
    Ngày hôm qua đây, Hà Nội vàng cơm nguội đây:
    [​IMG]
    Hàng cây mơ bóng bên đường.......
    Gọi người khi nắng phai tàn....
    Gọi tình yêu vào lãng quên.......

    [​IMG]
    Chiều còn vương nắng để gió đi tìm.........
    Vết bước chân em qua bao nhiêu lần........


    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 01/12/2005
  4. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    E đồ là có người khi nhìn thấy tấm hình chị Thuỷ Ngốc đạp trên lá vàng rơi sẽ thốt lên thế này: " ÔI MÁ ƠI! NHÌN THẤY MÚN IU LUN!!!!" (màu này có xì tin ko) hihi!!!!!!!!
    kẻ mà ai cũng bít là ai đó!
    @Chị SHEEP: tối nay e cứ khóc lóc với anh Sun mà than rằng chị dang bận lém, sẽ ko post bài vở gì đâu, vụ viết về nhau ý! anh Sun an ủi e rằng : Still on my mind!( e dốt TA chả bít truyền đạt lại có đúng ko nữa) hic hic.........
    Được chipchit sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 01/12/2005
  5. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Oài!!! Hồ Gươm có hàng lộc vừng... giờ lại có thêm dải cơm nguội????? Liệu có phải tức cảnh xúc động đậy mà bưng cả Hồ Tây đổ vào Hồ Gươm không nhỉ????
    Nhưng mà có chụp được cái ảnh quả cơm nguội nào không? và Thuỷ ngốc đang ăn vụng... cơm nguội nữa... cho đủ bộ
  6. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Ơ, anh S ơi, đúng là ở Hồ Gươm có cây cơm nguội đấy, có khoảng vài ba cây gì đó, cũng khá to, chứ không thành một hàng như trên dốc Cổ Ngư... Mà của đáng tội, a cũng biết là e sheep nhà mình vốn có cái nết tốt là luôn nói quá mọi việc lên một tí tẹo tèo teo
    Này, đứa nào láo toét dám chê mình đen thế nhỉ??? Đá đít cho một phát bi h!!! Hơi bị xinh của nó đấy! huhuhu
    Được thuy_ngoc_nghech sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 02/12/2005
  7. love2love

    love2love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Bầu trời ngày mưa như bức tranh sơn dầu vẽ dở. Mảng này xám xịt bởi bôi quá nhiều mau đen rồi lại được người hoạ sĩ chữa cháy bằng màu trắng, và kết quả là mảng trời bên đó mang một mầu đặc trưng cho mưa. Kéo lê cái nhìn đến mảng màu kế tiếp là những gì mà người ta có thể gọi là mây trong ngày mưa, đục đục rồi lại mang mác một cái nhìn không mấy tươi vui cho bức tranh về bầu trời của người hoạ sĩ thiên nhiên. Có vẻ một ngày mưa thì niềm vui chả bao giờ dội vang trên những con đường ướt nhẹp. Những con người đang cố trốn chạy cái buồn mưa rơi. Chạy đi đâu, giữa những dãy phố chằng chịt màu nước, mùi đất hắt vào mũi nồng nồng rồi lại ngai ngái chút gì đó xưa cũ. Em thơ thẩn bước đi, không để ý một vài ánh nhìn tò mò lướt qua. Một đàn kiến ra sức đùn những hạt đất lên, vội vã hành quân bên gốc cây. Khuôn viên trường rộng rãi và um tùm những cây. Em khẽ cười, nhớ lại lần đầu tiên đến đây choáng ngợp bởi hàng cây và những bông hoa xưa li ti trắng cả một vùng. Hoa xưa còn nhiều tên khác, nhưng em chỉ thích gọi là Hoa xưa - cái tên nghe rất có hồn và gợi niềm thương nhớ. Em vẫn tin rằng đằng sau cái tên ấy là cả một câu chuyện về một tình yêu.... Em nhớ mình đã thích thú thốt lên cái ước muốn "vác cả cây hoa xưa này về nhà", và anh đã cười như thế nào. Bấy giác em nhìn quanh, kiếm tìm nụ cười đến là hiền ấy. Thở phào. Rồi rón rén bước đi, như thể chỉ một tiếng động mạnh là anh sẽ hiện ra tức thì. Tiếng thầy cô giảng bài trên bục giảng vọng lại, đều đều....
    Em khẽ rùng mình. Nếu gặp anh, em sẽ phải giải thích thế nào đây? Một mình bắt xe buýt đi gần 20 cây số sang trường anh rồi lang thanh dưới mưa. Em nhíu mày, cố nghĩ một lời giải thích hợp lý, không hay mình đã mất phương hướng tự bao giờ. Vài cậu sinh viên cười nhấm nháy nhau "Sinh viên năm I đây mà. Bò lạc rồi" khi thấy em ngơ ngác nhìn quanh. Em ngạc nhiên thấy mình không buồn nổi khùng lên như cái tính nóng nảy thường ngày mà nhún vai bỏ đi. Em cũng không hiểu nổi, lẽ ra giờ này em đang phải ngồi trên giảng đường - như anh, thế mà lại ở đây. Cái cảm giác thẫn thờ cả tuần nay đã kéo em lên xe buýt, nhưng không phải đến trường mình mà lại sang trường anh. Em chỉ giật mình nhận ra điều đó khi đứng trước cánh cổng Cầu Vồng. Thở dài. Và cứ thế lững thững đi trên con đường phủ đầy lá. Những chiếc lá không vàng phai như trên phố ngày thu mà xanh xao, cái xanh xao của vì bị bứt khỏi cành trong một ngày gió....

    * *
    *
    "Mày đang ở đâu?" chị Hà gào lên trong máy di động, át lấy tiếng xe cộ ồn ã xung quanh. "Em đang ở trường (..). Bị lạc. Trong này như mê cung ý chị ạ" - Em đáp, bằng cái giọng thích thú của một đứa trẻ lạc trong công viên kẹo. Có điều câu đáp ấy lại rơi tõm vào một khoảng không im lặng. Một lúc sau, chị Hà cắn môi: "Mày với (...) có chuyện gì à?" - "Không ạ, (....) rất tốt với em, chị đừng...." Không kịp nói hết câu, đột nhiên em oà khóc. Khóc nức nở, ngồi hẳn xuống gục mặt khóc. Phía bên kia giọng chị Hà cuốn đi trong gió: "Ngồi yên đấy, chờ tao...."
    Em không nhớ mình đã về nhà như thế nào, chỉ nhớ đã gục mặt trên vai chị Hà suốt cả đường đi mà khóc và khi về đến nơi thì ướt sũng như một con mèo vừa được vớt từ dưới ao lên. Chị Hà không hỏi thêm gì, chỉ thở dài. Đã quá hiểu em để mà phải hỏi thêm điều gì. (...).....Cậu ấy tốt nhưng hồn nhiên quá, không hề nhận ra một ánh mắt đã dõi theo mình hơn 2 năm nay. Còn em - khi biết mối tình (.....) theo đuổi cũng chừng ấy thời gian với chính cô bạn của mình thì trở thành thế này đây. Cảnh vật trông nghiêng nghiêng và nhoà đi sau lớp cửa kính đẫm những giọt mưa tròn xoe thả mình buông rơi....
    * *
    *
    Trời đã sang đông, mùa bắt đầu đi ngang phố - hàng cơm nguội đã bắt đầu trút lá. Từng ấy thời gian trôi qua không đủ để khiến em quên được anh, nhất là khi vẫn ở bên anh trong vai người -bạn thân nhất. Nhất là khi con đường tắt em đi học đầy bụi và gập ghềnh hay cả con đường dài nút thắt cổ chai đều qua một đoạn nhỏ rợp bóng Hoa xưa ....Vẫn nghe nỗi buồn rơi nghiêng nơi sống mũi khi đọc được những lời trêu đùa của bạn thân anh, giục anh và người ĐÓ ĐÓ mau mau "tiến lên" trong blog của anh. Đôi khi em đã ước mình có thể ghét hay giận người ĐÓ ĐÓ, nhưng lại giận chính mình vì không thể. Là người, ai chẳng có lần ích kỷ phải không anh? Em có thể chia sẻ với cô ấy nhiều điều, nhưng có những điều em không thể chia sẻ, như anh chẳng hạn. Em đã có anh đâu?!? Nực cười. Một đôi lúc nắng mưa thất thường, mà thôi, nói thẳng ra là nhớ anh không chịu nổi, em tương vào blog của mình những rủa xả một con bé hay - click - vào - nỗi - đau - chính - mình. Và lại nhận được lời anh nhắn nhủ. Anh kể em nghe về những người nổi tiếng đã vượt lên chính mình, về chuyện tắc kè "thích nghi với cuộc sống", dặn em phải vươn lên. Em nhìn thấy một nụ cười bẻ ngược trong gương... Giá có thể nói được nhỉ, "EM YÊU ANH". Lại lượn xe qua phố giữa mùa thi nóng bỏng . Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống cuối con đường. Dưới ánh đèn, hàng Hoa xưa ngỡ đã trổ bông....Em thở dài cho một ảo tưởng Hoa- xưa nở- bốn - mùa. Thi thoảng nhớ đến nao người đôi mắt một mí dài thăm thẳm. Vẫn bắt gặp mình lại online chỉ để chờ một cái nick sáng lên. Thì hãy cứ nghĩ đó chỉ là những hụt hẫng khi người bạn thân nhất không là của riêng mình, dù sự thật xa hơn thế rất nhiều....
    Em biết mình lạc lối....
    Sao không quay trở về....
    Em biết đường trở về....
    Sao vẫn còn lạc lối....
    Em đi đâu về đâu.....
    Khi nào trắng cả bốn mùa hoa Xưa?
    Khi nào anh -của em?

    @: Chờ không thấy ai post truyện, em post trước cái lung-tung-xoè này (chả biết gọi là gì).
    @: Ảnh đầu tiên của chị Cừu đẹp xía, trông HN vô cùng. Ảnh thứ hai thì, hehe, người mẫu đẹp hơn! Hôm nào đi lượn thấy người hí húi chụp ảnh là em gọi thử xem phải chị ko nhá?
    @: Chúc mọi người trong HHX có một tình yêu thật đẹp và lãng mạn !!!!!!(chứ ko buồn như trong này)
    @ chị chipchit: Hee....Em ko bé lắm đâu, chỉ tại cái thằng hỏi khăn đỏ mắt toét đấy! Mà, khi nào đi off thì bít mặt em thôi. Chứ việc post ảnh lên các forum, no way (đôi khi em vẫn cổ hủ thế đấy!) Em đang thi học kỳ, còn phân khoa từ năm I cơ! Chị có đoán được em học đâu ko? Cách cổng Cầu Vồng gần 20 cây số và đi = 1 chuyến bus ý Đoán đúng em sẽ mời chị, gì nhỉ, kem Tràng Tiền nhé?
    Được love2love sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 02/12/2005
  8. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    HặĂ ! CĂ ibĂc Sun này ! ngặỏằi thỏưt viỏằ?c thỏưt cỏằĐa em chỏằâ em viỏt ra cho nó hay 'ỏƠy à ?
    Chưnh xĂc trên 50m mà có 7 cÂy cặĂm nguỏằTi thơ 0 gỏằi là hàng à ? Bên cỏĂnh Hỏằ" GặặĂm ẵ ! C'n trên 'ặỏằng Yên PhỏằƠ thơ khỏằi nói, cỏÊ hàng dài nhâ !!
    @thuyngoc: AI CHS ! ngặỏằi ta khen chỏằâ bỏằT ! BỏằT 'en thơ 0 xinh hỏÊ ? Tỏằ> biỏt có 1 ngặỏằi trong HHX này ( chÂn trong chÂn ngoài thôi) cỏằc kơ thưch con gĂi da nÂu tóc xofn 'ỏƠy. hỏằ> hỏằ> hỏằ> !!! Ngặỏằi mà ỏƠy câng biỏt là ai 'ỏƠy ! ( 0 phỏÊi bĂc Sun)
  9. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Thủy ngốc răng rắng
  10. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Thủy ngốc răng rắng
    [/quote]

    BÁC CÒI THÂM NHO KIA!!! ĐỨNG LẠI MAU ĐỂ EM ĐÁ ĐÍT

    Được thuy_ngoc_nghech sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 02/12/2005

Chia sẻ trang này