1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Những khoảnh khắc kỳ diệu (Nhà mới của HHX - Hội Hoa Xưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuy_ngoc_nghech, 15/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. osdcsp13

    osdcsp13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    hì... Ông không thấy là việc đứng ngó nghiêng như thế chẳng phải là rất thú vị hay sao.. có người đưa quà về nhà hộ ông còn gì...có người rất vui vì nhận được quà của ông....Thú quá đi còn gì...
    ( Phần ông 1 nửa chai Tequila ở 17 ).
  2. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Ông ngố thế nhờ!!! Thằng tôi chỉ mượn con kính thôi,
    vì bà bu đọc báo ==> ko tạo được quả gáy lõm!!! Hé hé!!
  3. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Ông ăn gì mà khôn thế??
  4. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    @ chíp pháo: Chỉ "Big Boss" của bọn anh mới có cái ảnh 3x4 bên cạnh bài thôi em ạ.Tỷ như thư gửi CBCNVC Ngành nhân dịp Tết Nguyên Đán ấy mà
    Kiểu của em thì tạp chí chuyên ngành kỹ thuật của nước ngòai cũng làm nhiều rồi. Như một công trình nghiên cứu hay những bài viết hay thì có ảnh bé tý phía trên. Anh sẽ cố gắng "xui sếp" cải tiến theo ý đó. Cám ơn em
  5. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Huhu, e chipchit đây! Sáng nay e vừa thoát chết!!!!! Nghĩ lại thấy hãi hùng quá! huhuhu!
    Như mọi ngày, 6h30 e ra bến xe Bus, lên cái xe mọi khi để đi học nhưng ko hiểu sao hôm nay xe mới đi được có vài chục mét e đã thấy trong người khó chịu.
    E nhìn khắp xe thì thấy cửa kính đóng kín mít, trên xe dễ có gần trăm người từ già đến trẻ đang chen chúc nhau. ĐÃ thế cái xe này còn ko bật điều hoà và đi với tốc độ rùa bò. Khi xe đi đến DEAWOO thì mặt mũi e tối sầm lại, e còn ko nhìn rõ mọi người xung quanh, xong tai thì ù đặc, chả nghe thấy gì. Hic, tiếp đó, mồ hôi túa ra, e ko thở được, tim đập nhanh khủng khiếp!!!huhu! Lúc đó e đã nghĩ hôm nay là ngày tận số vì gần như ngạt thở, mà cũng ko có kêu lên được, e loạng choạng chen xuống một cách vô thức, ko nhìn thấy đường nhưng cứ vút ra phía cửa...mọi người sợ quá cũng phải tránh đường.
    Ngay sau đó xe dừng ở Thủ Lệ, e lao đao ngồi ở cái ghế băng đợi ý, thở đều...huhu, dần dần thì tai hết ù, mắt nhìn đường rõ hơn E ngồi đó vô thức khoảng 10'' thì bình phục hoàn toàn, leo lên 1 cái xe bus to hơn, có điều hoà và đi đến trường Hic! sợ wá, nhưng dù sao thì cũng đã thoát chết, may mà e sáng suốt nhảy xuống, nếu tiếp tục cố đứng trên xe, e ko hiểu có chuyện gì xảy ra!...........
    Hôm nay thấy mình may mắn kinh khủng và yêu quí cuộc sống hơn! Cám ơn trời!
  6. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Oài, chip bị làm sao mà lại thế nhỉ? Chắc có đứa nào chơi ác yểm bùa. Hôm nay chị cũng xém tí thì chết đang đi trên cầu tự nhiên có đứa nó bảo "mày nhảy xuống đi" ... bình thường thích thì có khi cũng nhảy xuống bơi một vòng rồi lên, nhưng hôm nay may mà mình nghĩ kỹ không nghe lời nó, chứ nhảy xuống là gãy hết xương sườn xương sọ, vì sông cạn khô Đúng là đồ mất dạy
  7. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị Chiu, huhu, e đang bị chẩn đoán là bị "máu lên não chậm", thiếu máu...và hiện e phải uống hoạt huyết dưỡng não!
    Hum nay là ngày giề mà lắm kẻ xúi dại nhau thế chị nhờ! May mà chị e mình sáng suốt nên còn sống sót! hihi! Chúc mừng tí đi chị Em bé nhà chị dễ thương quá, lúc nảo rảnh chị post mấy câu thơ của bé cho bà con mình thưởng thức nhé!
    Thông báo với bà con yêu thích văn học, sáng tác của HHX: em và Bu đã hoàn thiện Chuyện tình hoa xưa rùi, hum nay xin trích đăng 1 đoạn lên đây nhé!
    .....Ào?. mưa rào tới tấp đổ xuống, gió thổi tốc qua khung cửa sổ ?.Những bản vẽ trên tay hắn vụt bay, bay tới tấp, bay lao xao xuống vỉa hè. Cả hai cùng lao xuống, tìm kiếm, nhặt nhạnh?hoa xưa?mưa rơi xối xả, tưởng như những giọt mưa kia là những cánh hoa xưa trắng rụng tơi tả vào cái ngày ấy?.Hai người nỗ lực gom góp những bức tranh hoa sưa đã sũng nước mưa. Thỉnh thoảng ánh mắt họ gặp nhau, ngón tay họ khẽ chạm vào nhau khi cùng nhặt một bức tranh. Mưa rơi, mưa rơi, họ vẫn kiếm tìm, nhặt nhạnh. Mưa vẫn rơi, vẫn rơi, mưa đọng lại trên hai mái đầu đang vội vã tìm kiếm những bông hoa xưa còn lại trên vỉa hè. Hai mái đầu khi chụm, khi loay hoay, khi rời như hai bông hoa xưa trên cùng một chùm cố níu kéo khi bị mưa làm rơi ra khỏi chùm của chúng. Nuối tiếc, chợt họ ngẩng lên nhìn nhau. Hai mái đầu, hai bông hoa xưa, gần thật gần mà xa cũng thật xa. Mưa vẫn rơi long lanh, tinh khiết như những bông hoa xưa còn bừng sáng cả khi lìa khỏi chùm bay, bay mãi...Họ không nhìn nhau, họ không nói, cũng làm gì cả nhưng đố ai đếm được có bao nhiêu câu hỏi trong trí hướng của họ lúc này. Đó là nam châm, là sức hút hấp dẫn. Họ ôm cả một lòng yêu, em và anh, không biết có bóng ai đợi chờ ở bến xe ấy không nhỉ, em à mình nhớ nhau rồi phải không?........
    Được chipchit sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 08/12/2005
  8. love2love

    love2love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chị chipchit phải giữ sức khoẻ chứ! Thế sáng nay chị có ăn sáng ko, bởi vì những người bỏ ăn sáng là hay bị như chị lắm đấy! Mà, mọi người có thói quen uống sữa ko ăn sáng cũng ko tốt đâu. Đến 1 lúc mà vận động mạnh là đau bụng lắm đấy. So, take care, everybody!!!!
    Chúc mừng tác phẩm của chị chipchit đã finish! Em có sở thích là MƯA và HOA XƯA. Chưa chi đã thấy thx truyện của chị, tại cái đoạn trích ý có cả mưa và hoa xưa. Chị post cả truyện lên đi
    Hôm qua em đã nằm mơ thấy hoa xưa nở cả trong mùa đông, mình và (....) nắm tay nhau đi dưới 1 vùng trắng những hoa xưa....
    Đôi khi em muốn bị lãng quên sau những tiếng đồng hồ no giấc
    Thấy xung quanh mình bốn bức tường là tiếng nấc....
    Crazy....Oh, forget it...
  9. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu !!! Thương em chit quá ! thế thiếu máu lên não đã bị teo phần nào chưa em ??? Xương xế !!!
    Cả nhà chả ai hỏi han thăm nom gì em tôi cả. Có mỗi mụ chiu là tử tế thôi... đang ở rõ xa xôi... nhớ mụ quá đi.... về mau vớ ichồng co nđê, em còn cà kê rủ mụ cà phê cà pháo tý.. 0 con bé sắp đi lấy chồng mất tiêu òi !!!
    @ bubu :em ơi tường thuật vụ lãng xờ mạn ngày hôm qua cáiiiiiiiii.. hí hí....
  10. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    huhu, cám ơn mọi người hum nay e đỡ hẳn rùi, chưa thấy hiện tượng gì khác lạ thêm!hihi!
    E trả lời giúp anh Bu nhé chị Sheep, chả bít lãng mạn thế nào chỉ bít khoảng 8h hơn Bu gọi cho e và gào toáng lên là QUÁN CHIM XANH ở phố nào ý nhở?????hii
    @ love2love: e nằm mơ lãng mạn thế, từ từ hum nào chị email truyện cho! post lên đây thiếu đất! Mà e phải đọc từ đầu đến hết mới hiểu được! hihi, chuyện này Bu là tác giả chính cơ chứ ko phải chị đâu! Cái đoạn post lên cũng là anh Bu viết đấy! Chị chỉ biên tập, thêm thắt có 1 tẹo thui mừ!!!!

Chia sẻ trang này