1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Những khoảnh khắc kỳ diệu (Nhà mới của HHX - Hội Hoa Xưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuy_ngoc_nghech, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Chít ! 0 chơi trò quảng cáo kiểu nà yđâu nhá ! nhá ! nhá ! cảnh cáo lần một !
    Đang điên đây ! đang máu óanh người đây !
    thằng nào vào đây quảng cáo hàng họ ông chém bỏ...
    Vụ bãi sông Hồng này:
    Này thì hoa hoét này :
    [​IMG]
    Hoa **** lợn này. bọn có học nó gọi là hoa xuyến chi.
    [​IMG]
    Đất nứt chả có con bọ hung chó nào, lòi mỗi bông hoa chả biết tên !!!!
    [​IMG]
    Hoa của cây rau sam đấy. bé tẹo tèo teo. Bé thế chứ lại, toét cả mắt. Rau này nấu canh canh.. canh. .gì mà 1 đống các loại rau có cả lá ớt ý nhỉ. Ăn với cà ngon phải biết...
    [​IMG]
    Hoa lưu ly trắng. bố khỉ có đứa lại gọi là hoa Kim Anh - vớ vẩn, chắc người yêu nó tên là kim anh
    [​IMG]
    Hoa mã đề. Các cụ gọi là hoa vòi voi. chữa bệnh tật cả đấy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoa này giống hoa mào gà bị còi xương - cũng bé tý. Cái hội nàyđi chụp hoa tòan chụp hoa bé tý ! Điên !
    ...............................................................................
    Òai ! Chóa thế 0 bít !
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 12/12/2005
  2. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    hu hu, sao chúng mình lại rủ nhau điên thía này hả chị! Em phải viết quảng cáo vì bị bắt buộc đấy chị ạ! Con bạn e đang phải kiếm chồng để chạy thực tập, ko thì nó sẽ bị tống lên miền núi 3 tháng đấy! Chả lẽ e Chit ko ra tay nghĩa hiệp tìm chồng cho bạn?
    Chị ui, chị yêu quên mất tên thật của em à? huhuhuu! Mà đúnglà có 1 loài hoa trắng bé xíu mọc ven bờ suối vùng cao tên là Kim Anh đấy, cô giáo dạy văn của e bảo thế!
    Được chipchit sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 12/12/2005
  3. love2love

    love2love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ô hô hô....
    U hu hu....
    Huhu em có tội tình gì cơ chứ....Sao lúc nào cũng bị cho ra de thế này. Mọi người ác thế, cứ để một con bé lơ nga la ngơ thiếu điều nức nở như lạc mẹ giữa chợ thế này....Ác hơn cả con chim ác!!!!
  4. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ, mìn tượng... tượng nà hoa xuyến chi nó mầu tim tím, thành chùm như cục bông nho nhọ chứ nhị ( đanh đá quá mìn níu cạ nưỡi, nói cho nhanh còn chạy!!!!!!!! )
    Ko toét mắt mới là lạ đấy!!!!!!!! Canh tập tàng quỉ xứ nhà giời ạ!!!!! Mùa hè mà có bát canh bách cẩm này thì mát dạ phải bít, hí hí
    Lâu lắm rồi mới thấy cây vòi voi!!! Nghe nói cây này chữa 1 bệnh gì đó cũng khá nà kì bí, quên dzồi!
    Tóm lại là chuyến đi thành công thế còn giề, nếu ko kể đến mấy việc lẻ tẻ nà có đứa ăn ở ra nàm xao mà leo cây đợi khị đến gần 2 tiếng, có đứa chắc kú như thế lào để cuối cùng thay vì hái hoa cải về nấu canh cá ta lại có 1 bộ sưu tập các loại hoa bé tí như con kiến kụ. Lại có đứa công chúa phải gai mồng tơi về nhà lăn ra ốm, buổi cuối học nhẩy thầy ra đứng góc bậu cửa chờ mãi mà nhất định bặt tăm, ku bạn nhẩy thì đến ngồi một xó rồi cũng chuồn chuồn, để lại mình... và cả lớp trong điệu Lăm Vông xoè toé loe như một đầm sen thơm ngát
    Chờ, tí đú khoe hàng họ với nhá
  5. love2love

    love2love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, giữa tớ và ấy là một khoảng cách. Mờ thôi, tý chút thôi - khoảng cách giữa người bạn thân thiết nhất và người yêu.
    Ngày hôm nay - khoảng cách nứt toác ra như cánh đồng gặp hạn. Cái blog, như nó quảng cáo là gì ý nhỉ, "keep connected" à? Tớ thì tớ chỉ thấy nó kéo bọn mình ra xa hơn, xa đến chừng nào thì tớ không biết nữa.....
    Lâu lắm rồi ô nhận thư báo của lớp tớ không bị nghi ngờ là có thư khủng bố chứa bom nổ chậm vì một bức thư to đùng nữa...
    Cũng lâu lắm rồi mailbox không khiến tớ sáng mắt lên và mất ngủ vì cứ tủm tỉm cười nữa....
    Đến cả cái Message Archive của tớ cũng ít hẳn đi vì thiếu mess từ một người...
    Nhưng tớ vẫn thường xuyên ra ban công đứng. Bầu trời cũng khiến tớ nhớ ấy - nhớ cái kính thiên văn dự định của ấy. Mặt đất cũng khiến tớ nhớ ấy luôn. Mỗi lần ấy hẹn "hôm nay đến nhớ" là y như rằng hôm ý tớ rất hay ra ban công đứng nhìn xuống. Có hôm vừa nghe tiếng xe máy là biết ấy đến, còn cố đứng ở đấy, chờ ấy bấm chuông rồi ngó xuống cười cái đã. Mama tớ chỉ nhớ được mỗi mấy thằng bạn hàng xóm của tớ, thế mà ấy biết không: Hôm nọ mẹ tớ hỏi tớ vài cái về máy vi tính, tớ bảo "Con không biết, mai con hỏi bạn con cho". Mama hỏi lại "Hỏi ai cơ? " - "Thì bạn con." - "Cái thằng có quả đầu "ác liệt" học (....) chứ gì?" Tớ sẽ chẳng kể cho ấy nghe đâu, không thì lại có một cái mũi lại hếch lên trời và đôi mắt một mí lại nheo nheo cười, úi, dại gì tớ tự làm mình đau tim!
    Thế đấy! Công nghệ cao kéo mình đến gần nhau, rồi chính nó lại kéo mình ra xa nhau; khiến tớ không biết nên ước như thế nào đây....Ước thế nào cho hai đứa được gần nhau đây....
    Chẹp. Lại 5'' điên roài.
  6. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Cừu điên đi chụp hoa đẹp phết nhể, tiếc là hôm CN nhà anh có việc nên không đi được, mí lại hôm trước vừa lượn Bát Tràng về.
    Khoe tí
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. SymphonicDeath

    SymphonicDeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ẹc, từ ngữ của chị Sheep ghê quá! >_______< Ko dám tin nữa.
    Em cũng bon chen tí ảnh lần trước đi với chị Sheep. Vì lần đầu tiên chụp nên mọi người góp ý giúp nhé.
    [​IMG]
    Hoa gì ấy chị Sheep nhỉ? Chỉ biết là hoa dại thôi. Bé tí! >_________<
    [​IMG]
    Quả
    [​IMG]
    Hoa của cái quả ở trên.
    [​IMG]
    Tóm mãi mới được thằng này! Khó nhìn vãi. Mà cứ nhảy bôm bốp ấy
    [​IMG]
    [​IMG]
    Uấy, cái gì ấy nhỉ? Ko phải cỏ đâu. Đố mọi người tìm ra thằng muỗm nhà em ở đâu.
    [​IMG]
    Đây này.
    [​IMG]
    Con này thì ko biết là con gì. Có điều nó cứ lởn vởn trước mặt mình, tức mình chụp phát.
    [​IMG]
    Lưng ải lưng ai. Hậu quả của cái việc bán lưng cho đất, bán mặt cho trời.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ậy, chị Sheep làm gì đấy? Chụp ảnh hay là...
    Quảng cáo tí:
    [​IMG]
    Yatchan nhà em.
    Hết.
  8. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    @ Coi : Ui doi !
    Bac đi chụp được nhiều ảnh đep Bát Tràng thế này mà còn kêu ca giề...
    Em đang buồn đứt ruột đây... hic..
    @ Tit: Chờ dài cổ rồi.. đâu ? đâu ?? cái gì ?
    À, cái cô công chúa phải gió ý mà... hôm qua tớ vác bát sang nhà nó ăn ké cả ngày, bị mẹ nó cầm chổi đuổi về vì ăn thủng nồi nhà nó, nhưng đươc cái trổ tài lang băm bấm huyệt 1 hồi có đứa cứ đòi học nghề để sang bên kia hành sự. bị mình doạ hành nghề 0 cẩn thận tự nhiên thấy bệnh nhân lăn quay ragiãy đành đạch...hố hố... nó sợ quá 0 dám hỏi tiếp.
    @ love2love: bé ơi dễ thương thế... câu chuyện của em trong veo nhỉ.. .thích nhỉ.. làm chị nhớ đến hồi xưa đi học, vô lo vô nghĩ, thật là thích thích thích... Thỉnh thoảng có 1 mối bận tâm nho nhỏ 0 biết đó là bạn hay yêu. .hí hí.. hay thật ....
    Bi giờ già câng rùi sao thấy hồi SV dễ thương thế 0 bít....
  9. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Ôi, buồn cười quá!!! Đồ dở hơi này suốt ngày bị xì trét, nói năng lảm nhảm, cáu cú nhặng xị lên...
    Cái canh mà có một đống các loại rau đấy gọi là canh RAU TẬP TÀNG, mùa hè đem nấu cua hoặc tôm khô ăn với cà thì ngon fải biết. chẹp chẹp, ực ực
  10. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Ối, cái hoa này gắn với cả tuổi thơ hay ốm đau của mình. Ngày xưa khu nhà tớ ở là làng (giờ thành phố hết rùi), nhà tớ ngay bờ ao, nên cái cây này nhiều lém, mỗi lần bị sốt, hay ai đó trong nhà bị sốt, mẹ tớ hoặc tớ lại lóc cóc ra ngoài ngõ bứt một ít lá này, rửa sạch, rồi giã ra, lọc lấy nước, cho một ít đường rồi uống, nhanh hết sốt lém... Đúng là cây cỏ quanh mình thật kì diệu!!!! Tên của nó là CÂY NHỌ NỒI
    Các đồng chí này đi vui phết nhờ... Tớ cũng có một chuyến đi tuyệt lém... Trưa rảnh rỗi sẽ pót ảnh lên đú với mọi người...
    @chít: Em này sến vãi, tham gia toàn các topic với tên gọi rất lá cải..hehe... Em khỏi ốm chưa? Chắc rùi. Lâu lém chả gặp e, chị vẫn nhớ vụ hẹn hò đi chụp ảnh HQ đấy nhá!!!

Chia sẻ trang này