1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Những khoảnh khắc kỳ diệu (Nhà mới của HHX - Hội Hoa Xưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuy_ngoc_nghech, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! happy quá ! Cám ơn em chit nhé ! Cảm hứng từ hoa cải.. hoa cải.. hoa cải .. .đấy...... thanks bạn tút và bạn thuỷ ngốc tạo cảm hứng nhá...
    Cho tớ spam 5'' về chuyện avatar vì bạn rieman đang có order cái avatar tóc ngắn áo lệch .
    Tặng bạn rieman nè, sorry vì hình như 0 gửi ảnh qua PM được nên pots lên topic theo yêu cầu của bạn nhé:
    [​IMG]
    và đây là bản fullsize :
    [​IMG]
    Spam chút :
    Còn nhớ cái avatar này... tớ vẽ tớ tình cờ trong lúc khá là mất thăng bằng... Thế là đi cắt tóc nuôn ! trông y như cái avatar này.. hic...
    Bi giờ tóc đã dài, dạo này lại dịu dàng, lại âm thầm ngộ độc hoa cải.. hoa cải... hoa cải... Sáng nay sau khi đọc bài của em Symphonydeath, tớ ngồi suy nghĩ về việc 1 tấm đạo đức vô cùng vuông thành sắc cạnh của mình có nguy cơ sưt mẻ ít nhiều nên lấy làm buồn bã.... Vì vậy tớ quyết định tự kiểm điểm và chỉnh đốn bản thân. Đầu tiên là cái avatar... ( cái này cũng thay theo yêu cầu) Cũng cutie đấy chứ ( giống tớ, nhỉ nhỉ.. hị hị)
    Hết ạ !!!!
    CHuyển sang chuyên môn :
    Em leta ra mắt nhiepanhHHX club cũng hoành tờ ráng đấy hỉ !! Vote cho em phát !!! nhưng mà chị là chị cứ cho rằng cái hoa của chị mới là hoa mứt lợn cơ ! 0 chịu đâu....
    Cho gửi lời hỏi thăm bà chị họ có con 350D của em nhé ! hớ hớ !!!!
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    nào ghé thăm nhà bà chị eship nhá. Hình giọt dầu sôi ấn tượng nhỉ. Nhìn hoa cải em nhớ sang Cuối Ngõ ngồi nhìn thấy bao nhiêu là hoa, tán phét vài câu. Anh Khải kêu cô bé yêu hoa ra đây anh cho xem.. Một bình hoa cải trắng bình dị. Em bảo em thấy hoa cải dọc sườn sông Đuống khi em về chơi Chùa Bút Tháp. Anh nói: thế mà ở nhà anh cũng có đấy. Đẹp không.
    Nhà mình năng chụp ảnh lên tay, nao chụp hoa xưa cho sắc nét.Em ko ngủ được viết tặng cả nhà. Chả là cũng thích cái loài hoa có cái tên là lạ.
    Hãy tưởng tượng
    Một ngày đầu xuân trời vẫn rét, mưa bụi lất phất. Đâu đó không khí của những ngày tết như vẫn còn quanh quẩn. Con bé dạo bước dưới tán hoa xưa, tay nắm tay anh sau những ngày xa cách. Những giận hờn, những trách móc ngày nào nhường chỗ cho niềm vui nghẹn ngào trong ngày hội ngộ. Họ đứng im nhìn nhau không chớp mắt, nhìn mãi về phía cây hoa trắng muốt nở rực một góc đường, để rồi lại thắc mắc mãi về cái tên là lạ thế nào ấy. "Hoa sưa", "hoa xưa" Tên gì mà buồn thế. Vậy mà.. những chùm hoa thì trắng trắng xanh nhỏ bé đang nở rộ bừng sáng một góc trời.
    Hoa đơn độc, nhỏ bé, khép mình nơi góc phố. Hoa cựa mình tỉnh giấc sau làn mưa bụi lất phất. Qua cái nóng nực của mùa hè, cái lạnh giá của mùa đông, hoa âm thầm góp nhặt từng chút, từng chút nắng hè, một chút gió thu, một ít ánh sáng ban ngày, một gợn bóng tối buổi đêm và chút sương mai ban ngày sớm.. Đứng lặng lẽ âm thầm nơi góc phố, cây bé nhỏ chìm ngập khép mình dưới tán sấu, bàng, lim cổ thụ để một sớm mai thức dậy, cả cây hoa xanh rợp, hoa rụng trắng muốt từng lớp xuống vai, phủ trắng thành vòng tròn trên hè đường, thành lớp, thành lớp.. như thảm. Những người đi qua lại ngước lên và lại hỏi nhau hoa gì mà lạ thế.. tên gì mà lạ thế.
    Hoa nở trắng như một bông hồng trắng khổng lồ. Ai đã từng môt lần đắm mình bên gốc cây cũng cố thở thật khẽ, thật nhẹ bởi tưởng chỉ một chút động mạnh là cây hoa sẽ ụp xuống lòng người hàng triệu những cánh hoa mỏng tang..
    Nếu một ngày nào đó, trong dòng người tấp nập trên đường phố đông đúc, bạn chợt thấy bên hè đường, nơi góc phố nhỏ kia một màu trắng tinh khôi bừng sáng... ấy là khi xuân đã về đến bên.
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 05:40 ngày 14/12/2005
  3. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Cừu ơi, cái avat mới của em đẹp quá!! Hôm nào Cừu vẽ tặng anh 1 cái đi. Hoa cải Sapa đẹp thật, người chụp hơi non tay 1 tý thôi nhưng ảnh đẹp lắm. Lắm mem mới quá nhể.
    Hôm nào đi chụp hoa cải rủ anh với nhé cừu, đừng vào 3-5-7 là được TKs!
  4. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hây dà, Lete à nhầm Leta nó đã bắt Cừu hiền dịu ( nhìn cái ava mới ko thể ko thốt lên thía!) vẽ cho nó bức chân rung nào chưa? Nó cứ bắt tớ kỉ niệm nó một cái gì đó không ăn được không dùng được chỉ xem được trước khi nó ra đi ko hẹn ngày trở về, mà Cừu bít ko, tớ chỉ có thể vẽ biếm hoạ thui, thực tình thì tớ ko muốn vầy, bắt nó ngồi 2 tiếng không động đậy zồi đưa cho nó 1 tờ giấy trắng tinh có hình chiếc... bánh bao, tớ cũng xấu hổ lắm chứ, khả năng tớ chỉ có hạn thôi chứ, tại xao lại cứ bắt tớ phải vẽ thật giống chứ, nó có máy ảnh cơ mà!!! Cái mẹt nó xinh thế, chỉ để chụp ảnh thôi... Cừu có hiểu cho nỗi lòng bao na hi sinh quên mình vì bạn của tớ không?!!!!!
    Sáng nay nắng không xôn xao, gió chẳng rì rào...
    Vẫn không pót tiếp được ảnh hoa cải...
    Chắc tại vì chụp non tay quá
  5. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mọc giữa ruộng cải xanh, một bông hoa cải tím
    [​IMG]
    Rồi một ngày khi tất cả đã qua đi
    tôi lại tìm về nơi ấy
    tìm lại nỗi nhớ
    tìm chờ
    mong...
    [​IMG]
  6. ZooZ

    ZooZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    ĐẸP THẾ !
    Em gì mới tên dài dằng dặc này chụp đẹp phết nhờ...
    Càng ngày HHX càng nhiều người chụp đẹp. Còi này, Cừu này, Slu''t này. Slút ơi dạo này ít thấy cậu up ảnh nghệ thuật, mới chuyển sang ảnh phóng sự à, mấy cái " sâu đo biu ti phun" ý.. he he
    Hội mình dạo này nhiều thành viên mới, trẻ trung sôi nổi nhỉ. Làm anh mày lại ngồi tiếc......
  7. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Tout_nouveau_Tout_beau chụp được quá!! Cố gắng lên, hình như bạn chụp phim thì phải.
    Chẳng chụp được hoa, chụp nắp lọ nước hoa có được không miễn là có chữ hoa là được nhỉ he he
    [​IMG]
  8. love2love

    love2love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, hay quá, hay quá cơ! Chả biết khen thế nào nữa Deny_me vít típ đi!
    @chị Cừu: Có thật là truyện "trong veo" ko hả chị? Em chả thấy "trong veo" gì cả, chỉ thấy...mất thời gian và ngớ ngẩn thui. By the way, ava chị tự vẽ? Hix, sao trời bất công thế, có người được ban cho bao nhiêu hoa tay, lắm tài (not nhiều tật), có người thì... Em thích lối vẽ "mơ mơ" ấy lắm lắm luôn
    Hội nhà mình chuẩn bị đổi tên và (đã) tiếm ngôi Hội Nhiếp Ảnh mất thôi.
    @ (...): Hầy, sao này ngày cưới tớ, tớ sẽ nói cho ấy bí mật mà lâu nay ấy vẫn hỏi tớ: "Sao lại thích film Full house?" - "Vì YoungJae và Ji Eun có chiều cao rất chênh lệch, như tớ và ấy vậy. Ngốc ạ, NGÀY XƯA tớ đã từng thx ấy đấy". Sau này nữa nữa, baby của tớ (hemhem nghĩ xa quá rồi ) sẽ....trùng tên với ấy đấy!
  9. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Ôi, tớ vừa đi ngoài đường về, mọi người tưởng tượng được ko, cả một con đường vàng rực cây cơm nguội!!!! Đẹp rùng rợn!!!! Cừu già đâu, vác máy đi thôi...
  10. bachtuocngungoc

    bachtuocngungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    ÔI ở đâu hả chị thuỷ ? Em đang mượn được cái máy digital. Chị trả lời luôn để chiều về em đi chụp luôn nhé.... Chị Cừu có đi chụp không cho em đi với !
    Mấy hôm nay vui quá.... nhiều hoa quá.... nắng và gió....
    Aha ! Cái ava mới của chị Cừu, cũng đang khóc giống ava của em nhé !!! Sao lại khóc thế ?
    Tặng mọi người bài hát này, em thấy rất phù hợp với cảm giácv mấy ngày hôm nay. hic hic.. em 0 biết cách tải nhạc lên thé nào. Có ai biết 0 giúp em với. Thôi nghe tạm qua link nhé :
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5E8D7/
    Được bachtuocngungoc sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 14/12/2005

Chia sẻ trang này