1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Những khoảnh khắc kỳ diệu (Nhà mới của HHX - Hội Hoa Xưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuy_ngoc_nghech, 15/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Ui chao ơi, hoa đẹp quá cả nhà ạ. Bạn hiền Tút tít chèo kéo mời chào nhiệt tình quá, từ chối cũng ngại, xin phép cả nhà cho tớ vào ném lựu đạn 1 tí nhá!
    Nhân cái dịp hoa cải vừa rồi, vãi cải này
    "Mông mợ" trên cánh đồng này
    [​IMG]
    Nong nanh í à mong manh
    [​IMG]
    Ong **** nè
    [​IMG]
    Dã quỳ vàng nhá
    [​IMG]
    Khắc khoải mong chờ là đây
    [​IMG]
    Được Khas sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 14/12/2005
  2. enat400

    enat400 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hớ ! Chết chết ! hoảng quá ! em đến bị ngộ độc hoa cải giống bà Cừu thôi.. Đẹp thế này ai mà chịu được !!
    Em này trông hay nhờ.. Duyên thế. áo hồng kiếm đâu được cái nồi cơm điện hồng trông y như em yêu nhà mình!
    Này, thế không ai có nhu cầu hoa cải tiếp để em bám càng à? chị thuỷ ngoc đâu rồi, Cừu đâu rồi, tổ cức hoành tráng đê.. tôi chán các bà lắm rồi... Em vừa đi Bắc Hà về.. mơ mận đầy. chờ tý bót ảnh lên cho mà xem ! hì hì
    @COi77: anh giai dạo này 0 chụp bể cá nữa à! em vẫn còn nhớ vụ bể cá hụt của em! huhu !anh chụp cái gì trông giống quả lựu đạn thế... nhưng phải cái cũng.. đẹp, đẹp thật !!!
    Được enat400 sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 14/12/2005
  3. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mọi người bị hội chứng khen đấy à!!! Sao cái ảnh nào cũng khen đẹp là thế lào??? Có biết là có đứa mũi cứ nổ bôm bốp không??? Có biết là tớ bùn lắm không!!! Có biết là tớ đã cố tình lờ đi zồi không!!! Biết là tớ xấu người với nết còn mỗi quả thật thà kéo lại không!!! Thế mà lại cứ khen ảnh hoa cải là làm xao??? Chả nhẽ chỉ vì lời khen mà tớ không được làm người thật thà nữa ư, đạo đức vuông vắn sẽ bị sứt mẻ như đứa nào đó ư... hư hư hư...
    Lòng tớ đang phẳng lặng như nước ao tù, bỗng nổi sóng!!!
    Đành phải thú nhận trước bình minh là mấy cái ảnh cải trắng ứ phải do tớ chụp, mà là do cái đứa vừa ném một loạt cải trắng với dã quỳ vào box các bạn í, chính hắn: KHAS <--- đá chuyển hướng ném rào ... rào...
    Tớ chỉ cắt cúp, ***g khung thương tiếc rồi pót, ví dụ cụ thể như cái ảnh này
    [​IMG]
    là crop từ cái ảnh tương tự cái nài
    [​IMG]
    Pót nốt 1 cái cải trắng nữa ko phải do tớ chụp nhé
    [​IMG]
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    lòng chị tit nổi sóng là do em ném đá vào đấy...
    thấy khas đua đòi em cũng đòi đua post mấy cái nào:
    on my way
    [​IMG]
    hoa tím nhỏ xinh, dek biết tên
    [​IMG]
    hồng nhà ai chín đỏ cây
    chipchit đi học tây tây chén nồng
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    hé hé...
    Dưng ảnh cải vàng là tớ chụp bằng máy của tớ đấy nhớ, toàn cảnh ko phải cróp criếc gì đâu nhớ, máy ảnh phim bán tự động zum bằng chân nhớ, cổ lỗ sĩ cực kì, hí hí... đảm bảo chụp gì gần hơn 1 mét là nhoe nhoét như cầm 1 nắm mầu bột sền sệt ném thẩng vào ống kính, ghê cực!!!
    Tớ lại cho cái ví dụ minh hoạ!
    Chả là trưa nay có mưa bụi lất phất, gió se se lạnh, trời đất phảng phất hương vị của Tết, tớ lại được ăn bánh chưng rán... pót thêm cành đào lên cho đủ bộ . Chưa kịp ***g khung
    [​IMG]
    À bạn còi ơi, ảnh cải trắng ép dầu là chụp bằng máy kts đấy, he he he
  6. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Ờ hèn nào mà mấy cái bông hoa đẹp gần gần bị out hết cả, zom bằng chưn thế là khá nắm ròai.
    Cái bức cô áo hồng ngồi xổm nhìn xúc cảm nhờ, đang che mặt vì ngượng thì phải he he, mất cả ngon!!
  7. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Há há há !!
    Buồn cười quá đi mất ! quả này chuẩn bị búa rìu thiên hạ lại đổ xuống rào rào này.. hố hố hố ( ý quên, lại cười thô bỉ rùi.. hay quên thế không biết.. .mình đang... dịu dàng cơ mà... mấy hôm xì trét ăn nói lung tung linh tinh xít nữa thì đánh mất hình ảnh đẹp của giới trẻ... hix hix.. )
    ỐI... ảnh của thằng ku windy... long lanh thế em.. huhu... đúng là mới có vợ mới có khác.. hic.. làm chị mày thèm nước mắt rơi ướt bàn phím nè...
    Chạy đua vũ trang chuẩn bị chuyển sang giai đoạn đỉnh cao đây.... Lãng mạn quá đi.. ảnh đep quá đi...
    Tớ cũng vãi ít lựu đạn lên nào :
    Mùa đông mùa đông.. vẫn bãi sông quen.. vẫn bờ đê tràn nhớ....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bãi lau......
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cỏ dại...
    Cả lũ vẫn say mê hoa cỏ tý hon, và NẤM ! mấy cái phôi nấm còn bế tị tì ti :
    [​IMG]
    Chồi ngon:
    [​IMG]
    Đua đòi theo em syumphonic chụp cào cào châu chấu.. dưng mà hình như chẳng có duyên với mấy con nhảy tưng tưng.. nên quay sang tán tỉnh em bọ dửa bé xíu đỏ chót trên cái hoa ngô:
    [​IMG]
    Chao... lúi húi cắm mặt xuống đát.. đế nkhi ngẩng lên... hoàng hôn buông tím chân trời ... Mùi ngô, mùi cỏ.. mùi khói....
    [​IMG]
    Chiều hơn chút nữa:
    [​IMG]
    Lửa đã tàn.. :
    [​IMG]
    Sương đã giăng:
    [​IMG]
    ......................................
    Đường còn dài....
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 14/12/2005
  8. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    Câu truyện có thật xảy ra vào năm 1999........!!!!............
  9. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì hả bu ?
    ( thính thế.. cứ buôn là thích thích thích.... )
    À, mải buôn quên 0 hỏi han em DENY_ME yêu quý : sao hả em, sao lại thức khuya mất ngủ thế. Hay thằng nào lại ném đá vào mặt hồ phẳng lặng của em à ? Có cần chị mang hàng đến nói chuyên không ? . Em ui.... HOa Xưa.. hoa Xưa.. hoá ra.. ai cũng có nhìu kỷ niệm nhỉ...
    @love2love: PM cho chi YM cuae em đê... có vụ này hay ho lém... Chuyện của em trong trẻo thật mà. (tôi lại đi nói dối trẻ con đấy à?) Trong veo và đáng yêu. Gớm... rồi đến lúc muồn ngớ ngẩn 1 tý, muốn mất thời gian 1 tý cũng khó ý chứ cô tưởng dễ à ? Cứ thế phát huy thôi em ơi.. he he
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 14/12/2005
  10. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    so Sad so Sad so Sad not so Sweet
    .........................
    so Sad............
    Em bach tuoc, chi vua nghe cai link cua em , nhung chi phat hien ra Ha Tran hát bà inày lại có vẻ gì đó cào xé hơn, dù chưa phải là đỉnh, nghe cũng hay, hợp với tâm trang jbi giờ :
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/11/05F5F90F/
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 14/12/2005

Chia sẻ trang này