1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Những khoảnh khắc kỳ diệu (Nhà mới của HHX - Hội Hoa Xưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuy_ngoc_nghech, 15/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    một buổi chiều lặng lẽ lăn dài ánh sáng nhạt nhoà hoà mình vào nỗi âm u tháng ngày sầu lắng.........câu chuyện đó đã 6 năm rồi!! và hình như nó vẫn đang tiếp diễn!!! .........1999........dài thượt...!!! hắn là tôi.....!!! vẫn như hầu hết những đứa trẻ thời xưa sinh ra và lớn lên bắt đầu từ nách mẹ!! hơi thô kệch!!! nhưng sự thật thì có thể như vậy!!!....tôi đã hiểu một phần mình trong trẻo!! cho đến một ngày!!.........
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    bac zooo đừng nhầm, khas dùng photoshop giiỏi lắm, chả nhẽ em lại xấu thế, chân dung thật đây cơ mà:
    [​IMG]
  3. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Ôi, vừa vào bình chọn cho e chít xong, mệt qué... Cái cô này, đúng thật là phù phiếm!!!!
    Mấy hnay trời thật là đẹp đấy, nắng vàng như rót mật, thế nên có đứa hqua 10h mới thèm mò đến cơ quan, ngồi chưa nóng chỗ thì 11 rưỡi đã có đứa làm phiền, í ới đi thôi đi thôi... Thế là lại lén lút chuồn khỏi cơ quan (tao mà bị đuổi việc thì chúng mày biết tay ).... Hì hục phi lên cái chỗ mà vừa hôm kia hôm kìa gì đấy mình ô a iiiii....Huhu, thế nhưng mà thất vọng dã man khi lá lẩu, màu vàng huyền diệu hôm trước đã rụng gần hết sạch. Thế mới thấy cái dẹp thật là mong manh May mà còn vớt vát được thế này:
    [​IMG]
    Dù thất vọng vì con đường không vàng rực như hôm trước, nhưng cũng vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước cái đẹp mà mình tưởng chỉ ở bên Tây mới có (thông cảm, e chưa đi Tây bao giờ nên cứ nghĩ thế):
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trường ca cơm nguội vàng và dây điện
    [​IMG]
    [​IMG]
    "Ở nơi ấy...có một "người" mà tôi nhớ thương"
    [​IMG]
  4. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Ho ho ho ! bac zozo tinh tế phết nhở !!! À, em mới PM cho bác.. có khi cái vụ mà em bảo bác ý, lại phải delay lại rùi.. vô cùng sozzy bác.. cướp mất cơ hội trẻ hoá của bác..
    @ Khas : khas ơi tớ cũng đú, cũng Vote cậu 5* nhá ! Công nhận khoảnh khắc quá đẹp ( đúng bản chất thế. .hớ hớ...)....
    dạo này em mong manh quá.. thấy thiên hạ show hàng em cũng show hàng, mà hàng của em là hàng khủng nhớ.... giang hồ lẫy lừng hẳn hoi... ( mỗi tội mới bị mang tiếng... "dịu dàng" Ặc Ặc.. ai không hiểu đến hỏi leta). Xời ơi !!!
    Tránh ra... các em gái xinh tươi tránh hết ra, chị rải bom tấn này:
    [​IMG]
    Tèng teng !!
  5. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    @ em bachtuoc: tiếc quá, hnay chị mới vào topic của bọn mình, mà cũng ko nghĩ là con đường cơm nguội ấy lại rụng lá mau đến thế Nhưng mà, e cứ chịu khó... rình rập đi, thế nào vài hôm nữa con đường ấy sẽ lại vàng rực cho mà xem. À, tí quên, đường ấy là đường Yên Phụ, tục gọi là Cổ Ngư , cái đường có hàng thịt xiên nướng rất ngon , và có cái khách sạn Thắng Lợi ở đầu đường í. Cứ hỏi anh windy í, a í biết cái chỗ đấy rõ lém
    @ Bạn Tít: cái áo hồng của ấy rất xinh, mũ nữa, hnào cho bạn hỏi kinh nghiệm mua mũ nhá. Tớ thích nhất khăn và mũ đới
    @ em chít: các vụ cải trắng cải vàng trên này ko liên quan gì đến nhau đâu em ạ, hnọ đi là hoàn toàn ko dự tính trước, 3h mới mò mẫm đi, tối mịt mới về. Nhưng mà thích lắm
    Được thuy_ngoc_nghech sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 16/12/2005
  6. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ ơi .. cơm nguội.. cơm nguội.. phê quá...
    Chưa hết ngộ độc hoa cải lại đến bom tấn cơm nguội với nắng vàng thế này sống sao nổi....
    Còn cây bàng đâu nhỉ..Tít đang hí hửng về thả bom bàng đấy. .hí hí... Hà Nội đẹp thật.. chẹp chẹp...
    Này, Cơm nguội đập vào giữa mặt, thêm phát này mới phê này:
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2005/09/05F5E378/
    Ôm lòng đêm
    Nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ
    Ôi phù du

    Từng tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ
    Đời người như gió qua
    Không còn ai
    Đường về ôi quá dài những đêm xa người
    Chén rượu cay một đời tôi uống hoài
    Trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi
    Về ngồi trong những ngày
    Nhìn từng hôm nắng ngời nhìn từng khi mưa bay
    Có những ai xa đời quay về lại
    Về lại nơi cuối trời làm mây trôi
    Thôi về đi
    Đường trần đâu có gì tóc xanh mấy mùa
    Có nhiều khi từ vườn khuya bước về
    Bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa
    -------------------------------------------------------------------
    Ôi phù du
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 16/12/2005
  7. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Cơm nguội...đẹp quá...chẹp chẹp...nói tới lại thèm, lâu rồi em ko ăn cơm nguội, ngày bé còn ăn cơm nguội mới đường cơ. Khiếp nhỉ. He he ..lạc đề....cơ mà lâu chưa ăn lạc luộc
    Quăng mấy cái ảnh Bàng lên đi Tút ôi. Đẹp cứ gọi là mê mẩn
    Windy trông duyên quá cơ, khi nào rỗi rãi ra công viên làm người mẫu cho mọi người sáng tác đi nào
  8. lucky_lucke16

    lucky_lucke16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi bác nào chụp cái ảnh này tí : làm thế nào mà bác có thể chụp 1 bức ảnh khiến Windy đại ca ....đẹp trai lên rất nhiều lần so với ngoài đời như thế ko ạ ? Mụn to mụn nhỏ bay đi đâu tiệt........chả bù cho ngoài đời, lần đầu em gặp em suýt chào bằng ....chú
  9. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mình không đi lang thang...
    Lâu rồi mình không còn xao xuyến mỗi khi chuyển mùa,
    không trời đổ lửa để đầu trần chạy xe chầm chậm giữa phố đông,
    không ngửa mặt hứng mưa... rào,
    không mỉm cười một mình khi thấy hoa phượng rực lên trong nắng,
    không thầm hát khe khẽ,
    không thấy vui vui lúc thả dốc Bà Triệu - Nguyễn Du, 11 giờ đêm rời cơ quan, cả con đường ngập đầy hương hoa sữa...
    Đã lâu không rủ một người đi chén bánh trôi tàu nhà bác Bằng, xuýt xoa lạnh nhỉ nóng nhỉ thơm nhỉ, hồi ấy có 3nghìn 1 bát.
    Lâu rồi mình không còn lãng mạn!
    Lâu rồi, mình không ngồi trong giờ hành chính ở 1 góc quán bé nhỏ nào đó, nhàn nhã ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây, ngắm dòng người đi lại trên đường.
    Lâu rồi không nghe mùi cafe ấm, dịu dàng nắm một bàn tay trong cái lạnh đầu đông...
    Lâu rồi mình không biết nhớ!
    Lâu rồi...
    Lâu rồi...
    Hình như mình đang thờ ơ với cuộc sống!!!
    Cho đến hôm qua...
    Bỏ cả một buổi chiều làm việc, bỏ 4 tiếng cắm mặt vào cái máy tính. Chẳng nghĩ gì đến sếp lớn sếp nhỏ.
    Mình đi chụp ảnh.
    Với 2 đứa.
    Cả 1 hàng cây cơm nguội nửa bên khách sạn thì trụi lá, hàng cây bên kia lại vàng rộm, vàng giòn tưởng như cắn được, nhưng mình chưa thấy hay ho quái gì cả, vì đã biết chúng có thể đẹp đến mức nào rồi.
    Mình đứng nhìn bọn nó chụp tới số, rồi đến lượt mình được sờ vào cái máy ảnh có nhiều nút nhất từ trước đến giờ mình được sờ. Mình chụp tạch tạch, mình ấn xoạch xoạch, tiếng máy ròn tan như bánh đa.
    1 rưỡi 1 đứa ngốc đòi về cơ quan làm nhân viên gương mẫu, mình hối hận được mấy phút, nhưng vẫn đi với đứa còn lại, đi chụp "mùa thu Hà Nội", ai đó đó rú lên the thé, lòng mình ngân nga khe khẽ.
    Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ,
    Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu...

    Thế là chả mấy chốc sau mọi người được chứng kiến cảnh 2 đứa điên ra điên tay nhặt lá chân đá ống bơ nguyên chất, vừa đi vừa hét: ...cây này, ối cây này nữa, trời ơi nhìn này tôi chết mất thôi, bà chụp cái này cho tôi, đẹp quá ặc ặc... Gãy cổ rồi, đau mắt quá...
    Tạch tạch tạch, xoạch . . .
    Lâu rồi mình không hâm đơ rồ dại!!!
    Nhưng mà
    này em
    ... trời còn ươm nắng, để gió đi tìm...
    [​IMG]
    Được Tout_nouveau_Tout_beau sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 16/12/2005
  10. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    He he, khủng bố quá!
    Được Khas sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 17/12/2005

Chia sẻ trang này