1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Những khoảnh khắc kỳ diệu (Nhà mới của HHX - Hội Hoa Xưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuy_ngoc_nghech, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm 0 vào topic, rôm rả phết nhể. Ảnh ọt tung tóe? Rực rỡ lung linh.
    To em lucky luke: ( chị thích luckyluke lém)
    Còn ai trồng khoai đất này?. Quên mất không cộp dấu photo: esheep.
    Hớ hớ..
    Em thân mến, em mới chỉ xít chào là chú chứ chị chàu = bác ngay từ lần gặp đầu tiên.
    Dưng mà cái ảnh này, nói thật với em chứ là ảnh original đấy 0 chỉnh sửa gì đâu. Soi đê, chót chòn chọt 1 cái mụn giữa mũi kìa.. hớ hớ..
    Phá đám + spam phát :
    ( nói trước rùi đấy nhá, đọc xong cươi thôi đừng chửi, hớ hớ.. )
    Nhân dịp topic của chúng ta đang thấm đẫm trong không gian của cái đẹp, của sức sáng tạo và lao động nghệ thuật chân chính, tớ xin lạm bàn chút về cái đẹp và những con người lao động nghệ thuật, dân gian gọi là nghệ sĩ :
    Mở bài:
    Mọi người có biết đến câu nói nỏi tiếng :
    ?oPhải có nhiều cái chết đắng cay trong cuộc đời các ngươi, ôi, những kẻ sáng tạo! Như thế các ngươi mới trở thành những kẻ bảo vệ và biện minh cho tất cả những gì hư mất phù du? trong "Zarathustra đã nói như thế" không ?
    Có biết đến ý nghĩa thâm túy và cao siêu của nó không? Hả, không biết à? Hớ hớ.. Tớ cũng chả biết, thậm chí tớ còn chả biết Zarathustra đang đá cho CLB nào nữa kia. Chắc mới lên hạng.
    Chẹp, quan trọng gì đâu..
    Thôi, thân bài :
    Nghệ thuật, nói cho cùng là sự lao động để tìm thấy, làm ra hay tôn vinh cái đẹp. Mà cái đẹp là cái quái gì ?
    Cảm nhận mỗi người lại khác nhau, thẩm mĩ mỗi ngừoi lại khác nhau. Thôi thì phiên phiến ta gọi cái gì mà một cơ số đông cá thể hơn trong một quần thể những nhận thức riêng biệt nhưng có cùng môi trường ý thức hoặc văn hóa, công nhận là ?ođẹp? so với một chuẩn mực hay tiêu chí về nguồn gốc, ý thức hoặc cảm giác vể vật đó hoặc khái niêm tương đương thì ta gọi đó là ?ocái đẹp?.
    VD: cái ảnh trên, 99,9% người xem đều công nhận là (rất) đẹp hơn ( so với) vật gốc ( ngòai đời) --> ta gọi đây là ?oCÁI ĐẸP?.
    Tạm gọi model trong bức ảnh trên là ?ovật gốc? hay trong nghệ thuật, hoa mĩ thì ta gọi là nguồn cảm hứng.
    Tớ, lao động trên công cụ sản xuất là máy ảnh 350Dcanon tạo ra CÁI ĐẸP trên --> Tớ là nghệ sĩ hay còn gọi là Kẻ Sáng Tạo.
    Cái Ảnh được gọi là: Tác Phẩm.
    Những Kẻ Sáng Tạo, nói chung, bên cạnh quá trình lao động NT gian khó, còn phải có 1 tâm hồn cao đẹp và thánh thiện. Hoặc nếu không, phải dần dần khổ kuyện và nhận thức và tiếp xúc với cái đẹp để trau dồi tâm hồn mình trở thành cao đẹp và thánh thiện !
    Tại sao ?
    Bởi Tác Phẩm, không cách nào khác, sẽ chính là tấm gương phản chiếu tâm hồn của KẺ SÁNG TẠO.
    Một người có tâm hồn đẹp, có thể vì lí do khách quan, chưa trở thành Kẻ Sáng Tạo, nhưng một KST, khi tạo ra những TP đẹp, ngừoi đó là nô lệ của 1 Tâm Hồn ĐẸP ( dĩ nhiên, đẹp kiểu gì, đẹp thế nào ta chưa xét đến) hố hố?
    Và nhiều khi, vẻ đẹp tâm hồn sẽ tỏa bóng hay tạo ra sự rung-động-lan-tỏa- đến Kẻ tiếp nhận Tác phẩm ?" nghĩa là công chúng...

    Kết luận :

    Chẹp, thú thật là nói mây nói gió tớ chỉ định nói là: ...hì hì... Cái ảnh này ý mà.. làm rung động bao nhiêu trái tim các em gái trẻ. .thật ra? là sự ghi lại một "vật gốc" hòan toàn chả liên quan gì đến khái niệm "đẹp" cả? ( khửa khửa?) nhưng vì con 350 coóng quá, lại thêm hôm ý nắng đẹp, lại thêm cái vẻ đẹp tâm hồn vô cùng đẹp đẽ và trong trẻo của 1 kẻ Sáng Tạo lan tỏa?. nên thế chóa nào nó lại đẹp thế? hơ !!!
    Hô Hô Hô.. thú thật, em sắp leo FXP, mấy ngày vừa rồi tập marathon trong thủ lệ, lại mới sắm con das xịn nên em vào đây ném lựu dạn rồi chạy thử xem vân jtốc tối đa được bao nhiu ý mà.
    Anh chị em nàocó ý định đuổi đánh thì chờ tý em quay lại, hoành tráng hơn, ấn tượng hơn, quyết liệt hơn..
    Chúc 1 tối cuối tuần vui vẻ và cười tươi? Em đi chơi với giai nhà em đây.. Cúc cu?
    ( ÔI ÔI ÔI chạy thôi? bọn nó tưởng mình lại trầm cảm thì bỏ mịe..)
    Kí tên: Cừu ngoan dịu dàng hiền lành ít nói thật thà và khiêm tốn.
    (*)Zarathustra: nhà tiên tri người Ba Tư,người sáng lập ra Bái Hỏa giáo, Đạo thờ lửa 4000 năm trước, thuộc nền văn mnih Margianan. Mọi người đã ai đọc quyển: "Zarathustra Đã Nói Như Thế" của Friedrich Nietzsche chưa ?
    Đọc đi, rất hay và bổ ích, nhưng đừng điên giống tớ.. Đất nước ta còn nghèo, còn cần đến một thế hệ thanh niên phát triển khoẻ mạnh bình thường không bệnh hoạn về cả thể chất lẫn tinh thần..? hớ hớ?

    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 18/12/2005
  2. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Zarathustra: nhà tiên tri người Ba Tư,người sáng lập ra Bái Hỏa giáo, Đạo thờ lửa 4000 năm trước, thuộc nền văn mnih Margianan. "Zarathustra Đã Nói Như Thế" của Friedrich Nietzsche...
    |
    |
    V
    Oạch, kì diệu quá!
    Ứ hiểu gì!
    Sáng thứ 2 kéo những tâm trạng đang tụt dốc bằng cái ảnh cây bàng típ
    [​IMG]
    Nhân tiện chúc mừng xinh nhật của 1 đứa dở hơi không bít bơi lun!!!
    Gửi tao ảnh cái bánh bao nhanh nhên
  3. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 là ngày đầu tuần mà đã bị khủng bố 1 loạt đỏ lừ như máu thía này, khen thì đã mỏi tay rồi, nhìn màu đỏ nhiều, nghe đồn là bị đau mắt, viêm kết mạc, võng mạc, etc... gì đó, chen ngang cái ảnh này cho nó dịu dàng e lệ nhá
    [​IMG]
  4. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì dịu dàng...
    [​IMG]
    Muỗi!
  5. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Đả đảo photobucket cóc xem được ảnh đẹp hu hu
    Hôm thứ 6 tớ bon chen ở Chương trình ca nhạc Sự trở lại của mùa xuân. Có vài hình khoe
    Chương trình ?oSự trở lại của mùa xuân? hội tụ các ngôi sao ca nhạc hàng đầu VN: Thanh Lam, Mỹ Linh, Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Quang Dũng, Đan Trường, Minh Quân, Ban nhạc Anh em, Hoa Sữa, The Light, Buratinox, Bazan...
    Ban nhạc 5 dòng kẻ
    [​IMG]
    Nhóm nhảy Big Toe
    [​IMG]
    Ca sý Ưng Hoàng Phúc
    [​IMG]
    Anh Kiệt - Xinh rai nhể các bác nhể
    [​IMG]
  6. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Đả đảo photobucket cóc xem được ảnh đẹp hu hu
    Hôm thứ 6 tớ bon chen ở Chương trình ca nhạc Sự trở lại của mùa xuân. Có vài hình khoe
    Chương trình ?oSự trở lại của mùa xuân? hội tụ các ngôi sao ca nhạc hàng đầu VN: Thanh Lam, Mỹ Linh, Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Quang Dũng, Đan Trường, Minh Quân, Ban nhạc Anh em, Hoa Sữa, The Light, Buratinox, Bazan...
    Ban nhạc 5 dòng kẻ
    [​IMG]
    Nhóm nhảy Big Toe
    [​IMG]
    Ca sý Ưng Hoàng Phúc
    [​IMG]
    Anh Kiệt - Xinh rai nhể các bác nhể
    [​IMG]
    The Light
    [​IMG]
    Quang Dũng
    [​IMG]
    Chị "Chanh"
    [​IMG]
    Mỹ Linh, Chaicopski, vivaldi, hip hop R&B , Sau đây xin giới thiệu Mỹ Linh trong album Chat với mozart,
    [​IMG]
    Đan Trường, Cao thái Sơn
    [​IMG]
    Mỹ Tâm
    [​IMG]
    Ngọc Sơn với nhạc phẩm "tình cha"
    [​IMG]
    Trong chương trình còn có tiết mục hát trên khinh khí cầu, giới thiệu chiếc nón lá Mẹ Âu Cơ lớn nhất thế giới, ngôi sao xanh khổng lồ, ông già Noel cao 15m...
    [​IMG]
  7. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Con mụ cừu sinh đẹp liệu hồn thiết kế lại vụ đi chụp hoa cà hoa cải đi nhá không là không xong với thằng này đâu. Bỏ cả Mù Cang Chải để ở nhà đi chụp hoa đấy!!
  8. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ối sao nhiều người ko xem được photobuckit thía!
    Thế toàn phải đọc chay à, chán nhể, còn gì là cảm nhận cái đỏ toe đỏ toét, đỏ dừ đỏ dựt, đỏ au đỏ ối, đỏ... ơi là đỏ nhé...
    Mỹ Linh xinh nhỉ!
    Đền này
    [​IMG]
    Tất nhiên là chả liên quan gì đến cây bàng và lá bàng cả. Cái nhà này đối diện với hàng chè xanh sen tớ với ai đó ngồi nghỉ ngơi đấm lưng đấm cổ cho nhau sau một buổi chiều ngửa mẹt đếm lá
  9. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Nàng tham quá!! Lấy góc cửa nhà và mảng gạch phía bên phải thôi có ngon hơn không??
    Mạn phép sửa tý!! Sorry
    [​IMG]
    Được coi77 sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 19/12/2005
  10. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Bon chen phát, này tường đổ, gạch vỡ...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này