1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Những khoảnh khắc kỳ diệu (Nhà mới của HHX - Hội Hoa Xưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuy_ngoc_nghech, 15/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. enat400

    enat400 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tôi... tôi thù các bà....
    Tôi đã định 0 nói gì rồi. Sáng vác máy đi chụp. hí hửng chụp đượcm ấy cây rõ đẹp, về đến nhà đã thấy đỏ choe choét rồi. Tôi hỏi mấy bà làm ăn thế à ? Xấu tính thế thì thôi.. âm thầm xỏ mũi thằng em bé bỏng. Ác như thú !
    Tôi giận mấy hôm nay. ĐỊnh cạch cái mặt hội này ra. Nhưng mà hôm nay vào đây lại thấy ảnh HN với cả hoàng hôn đẹp tê dại. Không chịu nổi lại phải chửi. Mà hôm trước nhận được PM bảo là ọp ẹp gì mà mất hút con mẹ hàng lươn là ra làm sao ? Điên lắm rồi đấy !!!!
    Ảnh cái nhà có ô cửa nắng đẹp quá đấy. Hàng chè nữa à ? Off ở hàng chè đê. tha hồ mà chụp, công nhận anh Còi cắt đi tý đẹp hơn đấy..
    Topic sặc mùi nghệ thuật châm biếm.
    Gửi lời hỏi thăm mụ Cừu già ngày xưa học Mỹ học và LSVM được mấy điểm mà bây giờ chập thế hử ! Em phải thi lại mỹ học đấy.. hu hu...
    Tại sao em chụp cây bàng không đỏ rực ? Ở ngoài nó rực rỡ lắm huhu...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được enat400 sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 20/12/2005
  2. leta

    leta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Em cần chị xử lý bọn "ác ôn" này ko? khoản gì kém chứ cái khoản trừ khử này thì chị hơi bị được việc. Mấy hôm nay bọn nó toàn xì đểu mình, chả nhẽ để nó yên.
    Cái con mụ cừu già í mà, ngày xưa đi học, có mỗi môn tiếng anh là ko thi lại thôi, còn thì môn nào cũng được miễn thi đấy.
  3. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí bắt bệnh đúng thía! THAM!!! Mà không phải, rất tham cơ.
    Chả nhẽ lại bảo là đứa khác chụp, nhưng mà ứ phải ạ!
    Thế mới đau!
    Cái nhà này, tớ vẫn hay đi qua nó, vẫn thỉnh thoảng ngồi hàng chè đối diện và ngắm nó, sáng - trưa - chiều - tối, xuân - hạ - thu - đông, ngắm cái ô cửa không thấy mở bao giờ,... mấy lần xui đứa bạn đi cùng chụp ảnh, mãi đến tận hôm vừa rồi mới có dịp tự tay làm đúng 3 phát. Trưa muộn, xe cộ nườm nượp, tớ đứng 1 chân dưới đường chân kia mớm vỉa hè nâng cái máy ngắm đúng góc đó, canh đến khi không có chiếc xe nào thì bấm máy. Nước mắt nước mũi ràn rụa
    Một cái tớ chụp lấy phía trên mái nhà và bầu trời. Một cái chụp như còi sửa đấy, nhưng dài ngang hơn và bên phải nữa nữa nữa có một ông già ngồi trên chiếc xe máy đang ngồi quay lưng lại đọc báo, trông sinh động hơn chứ không "gọn gàng" như cái ảnh đã được còi crop . Hihi
    Còn cái ảnh "tham" này này, còi biết sao không?!
    Tớ đã thích từ lâu cái bụi cây dương xỉ ở cao cao rồi, thích cái cửa đi luôn đóng chặt, thích đường lượn của miếng tôn xập xệ che nắng mưa phía trên, thích ô cửa sổ bằng gỗ, thích mảng tường tróc lở, thích những viên gạch trần, hôm đó lại có nắng lung linh nhảy nhót, loang lổ... nên tớ ko đừng được, tớ phải gom cho bằng hết vào 1 chỗ. Rồi về crop thành 5-6 cái ảnh nhỏ tập trung vào chiên môn hơn cũng được, nhờ
    Oái, đi đã, tí về lan man tiếp...
  4. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Khổ thế, ba bốn bà chị nhảy vào búng mũi véo tai, bắt nạt thằng em tội nghiệp, đã thế lại kẻ tung người hứng, đứa đấm đứa xoa, châm biếm không bút nào mà tả xiết.
    Tiếp tục ném đá vào cuộc họp này
    [​IMG]
  5. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    :">
    :">
    Ngượng đỏ cả tai!
    Ác hơn con sâu í chứ!
    Chuộc lỗi như thế nào bi giờ em nhỉ?
    Hay để chị chỉ em 1 tuyến đường toàn những cây bàng rất đẹp, em đi chụp về pót ảnh lên cho bọn chị khóc thét nhé?!
    Đây này!
    Em đi từ đâu đó đến phố Nguyễn Khuyến ---> rẽ trái ra Văn Miếu, bắt đầu thấy mấy cái lá bàng đỏ lấp ló trong 1 khoảng xanh. Ngay trước cửa quán Intello em sẽ thấy 1 cây bàng to vật vã, chỉ tội cửa hàng bên cạnh người ta đang sửa chữa nên khá bụi, đi thêm 1 đoạn cũng có một số cây bàng chưa chín hết, lá vàng xen lá xanh lá đỏ. Hết đường rẽ phải sang phố Quốc Tử Giám , phía bên tay trái ngõ 1/67 có 1 cây bàng be bé đứng đón đúng tia nắng rót xuống, lá óng lên, mà lại lác đác thôi nhé, đẹp nhắm.
    Ngã tư đi sang Cát Linh có mấy cây cơm nguội còi bên phía vỉa hè Văn Miếu sắp trụi hết lá, cành khẳng khiu giơ lên giời.
    Phố Cát Linh cũng rất nhiều bàng, nhưng có 1 cây bàng ở số 9 và 1 cây bàng mini chín rất đều số 20 Cát Linh... Cái cây mini í, chả có dáng bàng gì cả, ko xoè tán mà tròn ung ủng, đằng sau là cánh cửa kéo sơn quảng cáo Picenta làm nền, kiểu cây bàng cô đơn chơ vơ lắm...
    Xong em phi thẳng đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ cạnh Horison cho chị, đứng đấy ngửa cổ lên, đã thấy gì chưa, ảnh không tuyền một màu máu thì em vứt xừ cái máy ảnh của em đi cho chị. Dãy bàng đó mà gặp đúng trưa nắng với cừu già thì thôi rồi ... Thế mà chị có dám chỉ cho nó, à không phải gọi là "bà" í đâu!!! Bà í dạo này đang bận nhắm, em đừng trách mà mỏi miệng, ti hút rùi, ko hoa hoét gì được rùi, chỉ có ... rau dưa, trưa nấu món gì chiều làm thịt con gì và làm như thế nào để cả nhà chén được thoai. Khổ cực, hí hí hí.
    Chỉ nốt em cây ở nhà D2 Giảng Võ, trước cửa bưu điện, đỏ đều, lá thuôn hơn các cây khác.
    Yên tâm: Những cây nói trên không cây nào có sâu róm!
    ( Hôm đi chụp gặp mấy cây sâu róm gặm lá thủng lỗ chỗ hay ra phết! )
    Lăn lê được tiếp không nào?
    Phù...
    Colgate: Ai bảo các chị bắt nẹt trẻ con đới? Oánh cho thì lại bảo là ác như con sâu giờ
  6. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ác như con sâu, cắn rỗ min hết cả lá bàng ra rồi còn mang ra khoe, chả nho nhã thanh cao gì hết cả.
  7. Cobeo83

    Cobeo83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Các bác tao nhã như con hà mã ý.
    Chụp đẹp thật đấy nhưng toàn đánh quả lẻ thế nhỉ?
    Cái nhà ở Hàng Than là đoạn nào mà lại có quán chè nhỉ? Sao em không bít vậy cà ?
    Hôm nay trời lại không nắng, hôm nào off cho em đăng ký 1 chân nhé. Em rủ con vẹo nhà em đi. hi hi
    Được Cobeo83 sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 20/12/2005
  8. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc đang có âm mưu ném đá vào ao lòng phẳng lặng của cô nèo đây mờ.
    Cái ảnh nè đẹp 1 cách tao nhã nhẩy. Hồ Trúc Bạch à ? ( Em đoán giỏi 0 ??? )
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    đồng ý với drim , chả bao giờ thấy khas thích hoa xưa cả, bây giờ lại chui vào đây hăng hái ác liệt, nhất định là có ý đỗ xấu xa gì đây, nghi lắm. Ném đá cận thận nó điên lên ném lại, không kịp tránh là vỡ mặt đấy, hí hí
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    tặng HHX cái ảnh nhé
    [​IMG]

Chia sẻ trang này