1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Những khoảnh khắc kỳ diệu (Nhà mới của HHX - Hội Hoa Xưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuy_ngoc_nghech, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Buổi đêm, sau khi ăn uống no say, cả lũ lếch thếch sang nhà thờ Cửa Bắc ngắm chúa hài đồng nằm trong hang đá
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chen chúc mướt mồ hôi mới chụp được mấy bức này
    [​IMG]
    Thóat ra ngòai, kiểm tra ảnh trên máy hik hik
    [​IMG]
    Bươn trải đêm Noel
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiii..........
    Ôi ôi
    Ôi đồ hâm ơi, Cừu điên ơi...
    Tại xao bạn lại đánh thức chứng cuồng cửa sổ của tớ thế hở!
    Có biết là phòng tớ cũng có 5 cái cửa không?
    Và 2 cái trong đó là cửa sổ không!
    Và 1 cái thì to thật là to để hứng nắng hè theo yêu cầu của tớ không!
    3 cái còn lại thì chỉ vì không thể là cửa sổ nếu như tớ không muốn trèo vào phòng, vào wc và ra bancông bằng cửa sổ nốt!
    Biết không!!!
    Ôi ôi ôi...
    Ngày xưa làm đồ án nhà trẻ mẫu giáo, tớ vẽ những ngôi nhà nhỏ có đôi mắt thật to đang cười hớn hở - cửa sổ nhìn ra thế giới của những đứa trẻ...
    Những ô cửa sổ với bậu cửa thấp và thật rộng, đủ để tớ bầy những chậu hoa sặc sỡ và ngồi ngắm thảm cỏ với cây táo và cái ghế gỗ dưới gốc cây (khu-vườn-nhỏ-trong-mơ thế là hết chỗ để nhét thêm một cái xích đu mầu trắng )
    Lâu lắm rồi tớ không mở cửa sổ nhìn ra phố. Nhà nhà mọc lên như nấm, và tớ không muốn mình trở thành kẻ nhòm cửa sổ nhà đối diện
    Lâu rồi không còn thấy mình buồn kinh khủng, hay vui kinh khủng! Cũng không còn cồn cào nhớ, giống như là tớ đang ngủ một giấc ngủ dài í, tất thảy đều mơ màng, cho dù cuộc sống vẫn chảy, vẫn đẹp đẽ biết bao...
    "Đọc" cậu, khiến tớ như bị híc 1 cái, nhẹ nhẹ thôi, và cậu có nghĩ rằng tớ nên vừa-nhắm-mắt-vừa-mở-cửa-sổ không???
    !!!
    Đến lúc phải thức dậy rồi
    Mình mở cửa sổ nghe mưa thôiiiiiiiiiii.........
    [​IMG]
  3. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Oạch, sao Noel mà nhà bác vớ được quả trời xanh mây trắng đẹp thế, chả bù bên này âm u cực
    Nhưng mà cải thì cũng rất vàng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bạn gì hỏi cụ thể ruộng cải ở đâu à?
    Nó không chính xác ở một địa điểm có thể chỉ ra cụ thể được . Người ta trồng những khoảng nhỏ dọc bên đường đi Đường Lâm, làng cổ Mông Phụ, hoặc đi lang thang xa hơn, lên Ba Vì Phú Thọ đó, xen với ruộng ngô lúa, để í một chút là sẽ bắt gặp ngay
    Hoặc sang bên sông Đuống.
    Hoặc... hỏi thêm bạn nào giỏi địa lí hơn tớ đi
  4. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Tout_nouveau_Tout_beau hey hey: Hoa cải ở đâu thế?? hôm nào cho tớ đi với, hôm thứ 7 vừa rồi hụt quả Hoa cải nên mới đi đường Lâm đấy chứ!!
    Cừu đâu?????? Có liệu hồn mà trả nợ vụ hôm nọ không thì bẩu, anh đánh đít bây giờ!!!
  5. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    It''s too late!
    Muộn roài.
    Giờ này thì chắc là cải ở chỗ í đã tàn roài. Kiếm chỗ khác rồi đi nhỉ. Hay nếu máu thì tớ chỉ cho 1 chỗ, đảm bảo có lá cải, hoa cải, toàn thân cải, và đẹp cực nhé.
    Ngay bây giờ. Hoặc Tết âm dương gì đó, cậu cứ lên SaPa cho tớ Không có cải không lấy tiền, hí hí hí...
    Ơ, mà thế thì ảnh hoa cải kia là ở đâu, không phải Đường Lâm à???
  6. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Hoa cải ở đoạn đường mới vào Sơn Tây đấy, ở đấy có vườn rau, có 1 mảnh cải đang ra hoa bé bé cạnh 1 cái mộ to đùng he he.
    Rồi, ở Mù Cang Chải có những cánh đồng hoa dại còn phê hơn Sapa cơ!! Sang lăm sẽ đi :D
  7. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Oài, lại cải à, bác Còi77 đi nhằm ngày đẹp trời thế, chả bù chỗ bọn em đi trời cứ âm u ầm ù, chả có tí nắng nào cả...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    @ bác coi77: tình lắm hả, em chả có tí tình nào, bùn quá he he
    khi nào đi chụp alo ala cho em nhé, em xin góp chân tay mồm miệng, em cũng mới tập chụp thôi...
    he he, nhìn thấy cái nhà thờ của bác em cũng có cái nhà thờ, chỗ này em hay chờ con bồ em, hí hí
    [​IMG]
  9. bachtuocngungoc

    bachtuocngungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    ĐẸP 0 thể tưởng được !!
    Chị Khas cho em xin cái này về làm màn hình nhé. ĐẸP phát hét lên mất ! Tại sao các anh chị không tổ chức 1 triển lãm nho nhỏ rửa những bức ảnh này ra treo hoặc tặng nhau hoặc bán đấu giá nhỉ. Em mua liền...
    Mấy tấm nhà thờ và đường phố HN anh Còi77 chụp buổi đêm nữa.. không gian Noel rạo rực. thích quá.. hic.. Chụp đêm khó lắm phải không?
    Em vừa vào topic cũ của mọi người đọc lại những bài viết, xem lại những bức ảnh Hoa Xưa. Ôi. Mới có mấy tháng thôi, mọi người chụp lên tay kinh khủng, cứ đà này mùa Hoa Xưa năm tới. Chắc là tuyệt vời lắm lắm.
    Cho em đăng ký 1 suất từ bây giờ mọi ngưòi offline đi chụp ảnh hoặc gặp nhau PM cho em nhé.Đừng quên em nhé.
    Và con tim đã vui trở lại..
    Cảm ơn những bức ảnh, tinh thần và tâm hồn tuyệt vời mà mọi người đã chia sẻ
  10. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Đơn độc (Độc hành lòng vòng chăng )
    [​IMG]
    @bachtuoc : Ê, mắt mũi đồng chí có vấn đề gì ko đấy? Cái mũi tên "nghểnh" lên mà

Chia sẻ trang này