1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Những khoảnh khắc kỳ diệu (Nhà mới của HHX - Hội Hoa Xưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuy_ngoc_nghech, 15/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ui... đẹp nhở!!!
    Cứ chịu khó ném đá một tí là i như rằng các bác nhổ cải lên nhổ cải lên, ái chà chà, trồng mãi trồng mãi thì hành cũng phải mọc, ngay tắp lự, hihi
    Dạo này bển kia đìu hiu quá
    Bển này hành hoa hơn, có tí vui...
    Bển kia có mỗi vụ tuyết ở Fan, bển này có đứa định đú theo hở. Mặc cho kĩ vào rồi lăn lộn chụp ảnh nhớ, có thời gian thì nặn mấy thằng người tuyết cho bõ công leo, hehe, ảnh ọt nhiều thật nhiều vào. Mà cái bọn ki bo, pót vài cái ảnh tuyết với vừa gặm dưa vừa hun nhau xong ti hút, chả có tí lãng mạn gì xất cạ
    Mù Căng Chải là ở đâu nhỉ?
    Ngáp ngáp
    Buồn hị, chưa biết đi đâu đón Tết dương lịch này...
    Hò ơ, hò ơ, có ai xuôi dòng , xuôi dòng sông Bôi, ơ hò........
  2. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    mèng ơi, tớ thích cái lày lày, đẹp dịu dàng mà không chói loá, hiị... Chả hiểu sao tớ rất khoái đá ong, các loại tường rào hay tường nhà xây gạch trần, hay gạch nổ thì càng vui, hị hị... mộc mạc nhớ, có quả đồi bên cạnh dòng suối xây căn nhà đá ong nho nhọ, lối đi trải sỏi lạo xạo toàn hoa và cỏ dại cho mọc tùm num luôn, trồng cây ăn quả với thả cá, đúng kiểu VAC. Sáng sáng vác cuốc ra vườn đào giun, chiều chiều trèo lên cây hái trái, ngày ngày 1mình đi qua đi lại...
    nhưng mà cứ như thế mãi thì cũng chán, nhỉ.
    Thôi, tớ chẳng cần quả đồi nào cả.
    Nắng lên rồi kìa, tớ đi lượn thủ đô, với Lete, kekeke
  3. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Vẫn giữ bước men theo bờ sông thêm một quãng ngắn chừng 5 con dao quăng, trước mắt lại đã thấy thấp thoáng một cây cầu nữa, vừa nhỏ lại hẹp, trông có vẻ yếu ớt...
    [​IMG]
  4. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Tên đầy đủ London Millennium Footbridge, cây cầu treo chỉ dành cho khách bộ hành. Cầu hình vòng cung, ở giữa vồng lên, và hai bên cánh bành ra. Cầu Thiên niên kỷ được đưa vào sử dụng ngày 10 tháng 6 năm 2000, nhưng đã phải tạm dừng hoạt động 2 ngày sau đó vì lượng hành khách qua lại tăng đột biến so với thiết kế (90 nghìn người trong ngày đầu tiên). Chính vì sự lắc lư của cầu để hấp dẫn mọi người muốn hòa cùng nhịp lắc theo từng bước đi trên cầu. Người ta còn gọi cầu này với một cái tên khác, cầu Wobbly. Cầu hoạt động trở lại ngày 22 tháng 2 năm 2002.
    [​IMG]
  5. love2love

    love2love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết vì sao em yêu anh
    Dù suốt 4 năm chiếc bình hoa của em không có hoa hồng anh đến cắm
    Dù những lần chúng ta gặp gỡ
    Tính bằng tháng bằng năm...

    Lâu thật lâu rồi em mới được gặp anh. Chỉ vài phút ngắn ngủi thôi cũng khiến đêm về em mất ngủ. Và lại có một con bé ngồi trong cái lô cốt tránh rét dựng bằng chăn ấm sực, ngóc mỗi cái đầu ra đọc cuốn truyện dày cộp, chốc chốc lại mơ màng nghĩ ngợi.....Nhìn bức tường hoa như một màn hình chiếu đang cuốn phim quay chậm...
    Tiếng chuông cửa vang lên nhịp nhàng thật chẳng giống trái tim đang nhảy loi choi khi em nhấn chuông. Thời gian chờ đợi ngỡ lâu thật lâu, lại như nhanh quá đỗi....Đôi lúc nhìn thật lâu vào khuôn mặt anh, em muốn ghi lại từng đường nét sợ ngày nào đó phai mất.... Đôi lúc lại cúi xuống tránh cái nhìn, sợ tình yêu đốt cháy trái tim mình....Chẳng nhớ được hết những lời anh nói, những cử chỉ của anh dù đã căng hết cả tai và mắt lên - choáng ngợp. Hạnh phúc là khi chào anh ra về anh bảo em nán lại - "trời còn mưa quá". - "Trời này làm sao tạnh được chứ." - Cái dáng cao lênh khênh ấy bước ra khoảng sân nhìn trời, rồi chạy hẳn ra ngoài đường xem còn mưa không. Hạnh phúc là cái nhìn anh ngơ ngác, lật đật xoè hết tay này đến tay kia, bàn tay đã hơi ửng đỏ vì lạnh khi dắt xe ra cho em (anh à, nhớ mặc áo ấm vào nhé) khi em "ra lệnh" "xoè tay ra". 2 viên kẹo em thả vào tay anh "cho anh và thằng em" (ôi nếu trên đời này thật sự có loại thuốc thần làm anh nhận ra anh yêu em - uhm, cứ để em tưởng tượng nhé, ai đánh thuế giấc mơ đâu - em chắc mình sẽ không ngần ngại bỏ vào trong viên kẹo). Em cười chê anh "tham thế" khi anh bảo "thằng em sẽ không có phần đâu", anh có đọc được niềm vui vì viên kẹo của em anh không dành cho ai khác không? Lần trước cũng thế nhỉ.... Trịnh Công Sơn bảo nắng buồn hơn mưa vì có nắng tàn chứ mưa có tàn đâu. Bình thường em sẽ gân cổ lên mà cãi,mưa buồn hơn nhiều chứ, vì lúc nào nhìn mưa em cũng nhớ anh, chẳng bao giờ em giữ được hạt mưa trong tay - như anh vậy. Nhưng hôm nay thì em biết rồi: Ngày buồn là ngày không có anh bên cạnh, hạnh phúc là được ở bên anh - bất kể mưa hay nắng.
    Hạnh phúc của em đến từ những cái nhỏ nhoi thế đấy. Từ dòng mes ngắn tẹo đủ khiến em không đi bình thường mà lại không ngừng nhún nhảy , từ nụ cười nhỏ xíu không chỉ cho em nhưng đủ làm sáng bừng cả một ngày.
    Em đi góp nhặt ...
    từng mảnh....
    từng mảnh...
    và kết thành....
    hạnh phúc....
    Được love2love sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 29/12/2005
  6. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    Em nay` lạ nhỉ!!! hay thật!!! tuyệt phẩm đấy chứ!!! em đang nuối tiếc điều gì nữa!!! tiếp tục đi!!! ...............
  7. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ợ, Em chết mất!!
    Trưa nay nắng vàng thế, trời đẹp thế, tự nhiên có đứa nó bảo, nếu phải chọn giữa chồng và chó, nó chọn... chó!
    Làm em cũng đang phải suy nghĩ lại!!!
  8. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Bác Sun ới, bác có quả ảnh cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi hông? Chứ bác cứ bót mấy quả cầu hoành tráng kia tớ muốn khóc như con cóc lém... hè hè
    Làm gì bây giờ, làm gì bây giờ...
    Có cách nào để mấy ngày cuối năm trôi qua nhanh nhanh hơn được không!!
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí, sao ai cũng nghĩ em focus sai thê'' nhi ? em cố tình đấy chứ, em lấy vào cái hàng rào mà
    có một ít ảnh đêm bê sang đây cho vui
    Hà Nội trong cơn mưa phùn đầu mùa, mưa giăng giăng trong ánh đèn vàng rực rỡ:
    Bước giang hồ
    [​IMG]
    cả bầu trời đêm trong ánh vàng, rực rỡ lả lướt
    [​IMG]
    ta đi trên ánh vàng
    [​IMG]
    em cũng chờ bồ em, nhưng nhẹ nhàng và dìu dặt, không toé 6 cánh hí hí
    [​IMG]
  10. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hay là ngồi đây xờ pam cho tròn 100 trang nhỉ.
    À, còn vụ rêu đỏ độc chiêu chỉ mọc trên những bức tường đổ nát của tu viện đá Mường Hoa, khoe bạn Thuỷ ngố ngay đơi...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này