1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Những khoảnh khắc kỳ diệu (Nhà mới của HHX - Hội Hoa Xưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuy_ngoc_nghech, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    phố vàng
    [​IMG]
    tình yêu không lời
    [​IMG]
    cô đơn lối về
    [​IMG]
    anh và em
    [​IMG]
    Hà Nội đêm mùa đông.......
  2. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Bác Sun đổ bộ bằng các kiểu cầu, cầu to cầu nhỏ, cầu đi xe, cầu đi bộ, thiếu mỗi cầu vồng bẩy sắc... Em Windy oanh tạc bằng đêm, mưa, phố vàng sóng sánh với đôi tình nhân...
    Còn tớ, lại dân dã với cải vậy nhá.
    Lá còn xanh như anh đang còn trẻ
    [​IMG]
    Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc. Em có chồng rồi anh tiếc lắm thay
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nhật nguyệt í a trên cao...
    [​IMG]
    Cải bò, í à dưới đất...
    [​IMG]
    Một đường í a trong veo...
  4. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Hic, đầu tiên là sorry bac Sun vì tội nhảy vào đây...tại mod ko lock nick của e!!!E thi được 4 môn roài, tình hình là dễ ợt...
    nhưng mà e vẫn phải vào đây để xả xì trét, chỉ để nói đúng 1 câu thui....huhu E ĐANG BỊ ĐIÊN ĐÂY!!!!!!!GRỪ!!!!!!!!!!
  5. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAAAAAAAAAAAAA
    Đi chết đây.. cảm thấy đời không còn gì là vui vẻ nữa cả.. huhuhu...
    Thế này thì chết mất...
    Em xin lỗi các bác em cũng bắt chước em chit yêu quý và long time no see là em cũng phải vào đây xả stress ạ !!
    Lý do để chết :
    1 - Bận vỡ mồm. ---> ĐAU !
    2 - Trời đang cực đẹp, không thể di chơi. --> HẬN !
    3 - nghĩ đến cửa sổ, hoa cải, hoa hành,. nhà thờ, bạn Leta, bạnTít, bạn Thuỷ, bạn Windy, bạn Sun: những thứ đẹp đẽ đang tung tẩy nhảy múa, mà mình thì bận vờ mồm, 0 enjoy đưọc---> NHỤC !
    4 - Nghĩ đến tuyết, FXP và kế hoạch bị đổ vỡ, nghĩ đến đôi giày, túi ngủ mới mua, đồ leo núi 0 có cơ hội để sử dụng ,
    Nghĩ đến thằng bồ 350D đang bị hắt hủi đến mốc thếch, nghĩ đến em CF 1G xinh xẻo của mình đang bị mượn, và sẽ nằm trong vòng tay thằng khác mà đú đởn tại trời Lũng Cú xa xôi.. Chỉ nghĩ đến đấy thôi đã nhồi máu cơ tim rồi.
    5 - Nghĩ đến anh iu của mình tung tăng mấy ngày lễ còn mình thì 0 được nghỉ, cắm mặt vào cống hiến cho công cuộc đổi mới, cho XH thân yêu. .*****, còn gì là nhục bằng. .hu hu hu hu..
    Chẳng ai an ủi mình 1 câu..
    Có con bạn ( không tiện nêu tên) nó leo FXP thì nó lặn mất tích, chẳng thèm hỏi ham mnìh 1 câu. .***** sao mà bạc thế. .tít mắt lên đi với giai quên ngay mình.. Nó với thằng bồ mình hẹn hò đi chơi thế mới đau..
    Eo ơi. .1 con nữa tên là leta với con nữa nữa tên là Tít dung dăng nhau đi nhởn, bỏ rơi mnìh.. hic hic
    Thằng Windy bạn xấu thì không thèm chấp, tranh thủ nó sẽ đi vắng mấy ngày vào đây nói xấu nó hí hí ( chứ thật ra nó xấu xí từ trong ra ngoài thì người tốt ai cũng biết hết rồi, mỗi tội mấy em bé ngây thơ là chưa biết thôi,) mở ngoặc ngây thơ 0 được liệt vào loạt người tốt.. đóng ngoặc.
    ANh Slough tình yêu thuỷ tinh chả thấy mặt đâu, vừa thấy mặt đập 1 phát cầu kè vào giữa mặt, con bé vãi linh hồn.
    Em chít và bu, tình yêu thần tiên thì giận chị sheep đến chẳng thèm nói năng câu nào.. hu hu.. chị xin lỗi mãi chả được.. hic hic..
    E ơi em ứ sống nữa dâu. .sống mà ôm một mớ hận lòng thế này sống thế choá gì đưọc..
    Nhắc đến choá mới nhớ. . nhớ đến chiu choá
    tình yêu chiu chiu hẹn hò với ngưòi ta mỗi 1 lần xong rồi chạy mất hút, nhớ điên lên,.. eo ơi. .ngày xưa thì ngày nào cũng nhìn thấy nhau chả chán, bây giờ mới xa nhau có 2 tuần giời. .đúng là xa mặt cách lòng... giời ơi là giời..
    Chó thế thì thôi.. Ơ. .tự nhiên thèm thịt chó.. thèm lẩu .. thèm thịt nướng.. thèm làm 1 phát BBQ.. ớ. .ớ.. đời mình mơ ước nhỏ bé thật...
    Thôi.. đi chết cái chết êm ái đây..
  6. anhn69

    anhn69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Xin phép nói leo một câu ở nhà các bác, chứ các bác chụp ảnh đẹp quá (cơ mà khen thừa rồi vì có ai cần khen đâu). Nhưng mà các bác ác quá, ác hơn cả Trung Quốc. Các bác làm tôi mấy đêm nay mất ngủ vào xem trộm nhà của các bác, rồi ngồi cười một mình, rồi lại thở dài thườn thượt. May mà vợ nó đi vắng chứ không thì ở nhà nó lại bảo ..... dở hơi, ngủ đi! Hai hôm nay đến cơ quan, ngồi làm việc cứ ngáp ngắn ngáp dài như .... nghiện thiếu bi, làm cho xếp cứ lượn qua lượn lại lườm lườm nguýt nguýt. Cơ mà lúc buồn ngủ ở cơ quan, thì bụng bảo dạ, tối nay không xem nữa, tối về đi ngủ sớm, nhưng về nhà nhìn máy tính lại như nghiện nhìn thấy thuốc , lại mò vào xem trộm nhà các bác.
    Số là mấy cái ảnh chụp hoa xưa đẹp quá, nõn nà quá, làm tôi cứ tò mò xem mãi xem mãi làm bao nhiêu kỷ niệm cứ ồng ộc chảy về ngăn không kịp. Một năm kia, vào mùa xuân, ở một thành phố ven biển bờ biển Đen, cái thằng tôi đi lang thang với một lũ bạn, ngắm nhìn cây cối đâm chồi nẩy lộc mùa xuân và hít thở hơi của biển sau một mùa đông lạnh lẽo. Bọn nó cho tôi ngồi ... thùng rác treo trên dây cáp đi qua một vùng trắng xoá hoa, mùi hương quyến rũ vô cùng. Cả một dải bờ biển mấy cây số toàn loại cây này, bãi cát vàng đầy nam thanh nữ tú đi tắm nắng, đẹp ngất ngây con gà tây. Bọn nó còn bảo tôi ngắt hoa về để .... uống, các bác đừng cười. Nói là làm, chúng cho tôi uống trà từ hoa này thật, hoa tươi cho vào ấm thêm mấy cánh hoa tầm xuân, rồi pha nước thật nóng, rót ra màu xanh lóng lánh như .. màu xuân. Ngồi ngoài vườn dưới ánh nắng xuân hây hây làm con ruồi tham ăn cũng phải phát cuồng đi tìm bạn, mà uống ấm trà ấy thấy mê ly cứ như là uống mùa xuân vào bụng ý.
    Mãi tới hôm nay mới biết ở HN cũng có loại hoa ấy, mà lại có ở ngay cạnh ngôi trường tôi học. Mà phát hiện ra trường mình học lại là nhờ có mấy quán Hồng trà chứ không phải mấy gốc cây ấy. Càng ngẫm lại càng thấy hổ thẹn vì mình chỉ có tinh thần ăn uống, hoa đẹp như thế ở ngay bên cạnh truờng mà không biết, chỉ nhớ quán trà.
    Tôi xin gửi các bác bức ảnh tôi tìm được, không phải tôi chụp đâu vì tôi không biết chụp ảnh.
    Chúc nhà của các bác ngày càng hoành tráng!
    [​IMG] [​IMG]
    Được anhn69 sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 30/12/2005
  7. anhn69

    anhn69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi các bác không attached ảnh vào được, làm ơn hướng dẫn tôi với. cám ơn các bác nhiều!
  8. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    ảnh đẹp quá windysmile! vote bạn 5 sao!
    ảnh bạn tự chụp à? màu vàng trong ảnh có phải là màu tự nhiên k bạn?
  9. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Bác kiểm tra lại đuôi file ảnh xem, đuôi gif và jpg mới up được
    nếu đúng đuôi file mà vẫn k được, có thể do ảnh bác dung lượng lớn, bác resize lại ảnh đi!
    chúc bác may mắn!
  10. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi nhà HHX cho mèo vô bắt trẻ con về nhà nhá
    puss kia, về nhà ngay, lang thang đi đâu thế hử
    @ bác Tí sún: lâu rồi không thấy ấy về HHX, tưởng vẫn cặm cụi lùng sục mọi nẻo đường ngóc ngách tìm giặc cướp ai dè ấy lên tỉnh một bữa, trút cả đống ảnh cầu kè, đèn hoa nhoè nhoẹt vào mặt cả nhà hơ hơ, nhưng mà trên tỉnh đẹp thía cơ đấy....chẹp chẹp....làng tớ không có cảnh nào nóng nánh nong nanh như vậy...huhu...thấy mà thèm
    làng quê tớ nè...chỉ có tuyết là tuyết...trắng một màu
    em mơ mơ về con đường nhỏ
    [​IMG]
    này là hồ phủ tuyết
    [​IMG]
    xe đạp tuyết
    [​IMG]
    hị hị, mèo không biết chụp ảnh nhá, đua đòi post tí thôi, không mấy bác sun sắc sún, wín đì , cừu non với lị bác còi bác kiếc cười cho vỡ mũi
    Được meoluoi81 sửa chữa / chuyển vào 04:26 ngày 30/12/2005

Chia sẻ trang này