1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Những khoảnh khắc kỳ diệu (Nhà mới của HHX - Hội Hoa Xưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuy_ngoc_nghech, 15/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Sunday morning..
    Sáng chủ nhật hiếm hoi trong trẻo. Mặc dù biết là chỉ mấy tiếng nữa thôi lại ngập vào công việc cuối năm. Tự hào phóng cho mình cái quyền ngồi lướt web 1 tý ti.. hi hi.. mở lại cái bài hát này, em bach tuoc bót lên, tự nhiên thấy hay hay và hợp với bạn Tút tít... : CỬA SỔ ý mà :
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5E8D7/
    CỬA SỔ MÙA ĐÔNG :
    Mùa đông này gió bấc
    Mùa đông này khói thuốc
    Trắng ô cửa sổ mùa đông mưa
    Một đời tôi làm thơ
    Một đời tôi mộng mơ
    Để rồi đến bây giờ bây giờ
    Tìm em làn gió bấc
    Tìm em làn khói thuốc
    Những ô cửa sổ mùa đông mưa
    Làm sao không là thơ
    Làm sao không là mơ
    Để rồi mãi xa vời mà thôi
    Nghe bâng khuâng mùa đông mùa đông ô cửa sổ xa vắng
    Trong cơn mưa mùa đông mùa đông em là câu hát buồn
    Mưa bay đi và câu tình ca mãi chỉ buồn như thế
    Tan cơn mơ và ANH thật xa không làm sao giữ lại
    Ngày thêm dài mãi
    Tuổi thêm nhiều mãi
    Thấy đêm càng lạnh lạnh hơn xưa
    Và em xa càng xa
    Chỉ còn trong bài ca thuở nào
    Vẫn mong đợi ngóng chờ
    Và em là gió bấc
    Và em là khói thuốc
    Những ô cửa sổ mùa đông mưa
    Làm sao không là thơ
    Làm sao không là mơ
    Để rồi mãi nỗi buồn ngày mưa
    Nghe bâng khuâng mùa đông mùa đông ô cửa sổ xa vắng
    Nao nao trong mùa đông mùa đông
    Những kỷ niệm thoáng đùa
    ANH hay chăng tình yêu của tôi
    Mãi ở lại suốt đời

    Chúc một ngày đầu năm ĐẸP như 1 năm đang đến với mọi người.. he he
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 01/01/2006
  2. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Còn em.
    Một ngày không ngủ mơ.
    Hơi bâng khuâng một chút thôi. Về một nỗi buồn đang ở xa.
    Hơi xa một chút thôi. Sắp về gần đến rồi.
    ...........................................................................................................
    À, nhớ ra mấy ô cửa sổ ngủ gật... mắt vẫn nhắm tịt mà không biết xuân về... không biết lấp lánh ở ngay bên cạnh mình.
    Lấp lánh - vẫn-cái-hoa-của-bọn-mình này. He he.. mọi người nhớ không ?.. Vui nhỉ. .nhanh nhỉ...
    [​IMG]
    CỬA SỔ NGỦ GẬT !
    [​IMG]
    CỬA SỔ NGỦ GẬT !
    ..........................................................................................................
  3. ZooZ

    ZooZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    To meoluoi81 :
    ÔI thôi, sơ xuất quá. Xin lỗi mèo lười nhé. Anh chỉ chăm chăm vào ngắm ảnh đẹp mà quên nhìn xem tác giả là ai. Đừng giận nhé
    To anhn69:
    Nghe bác nói tôi thèm quá.. Đúng là một thời trẻ trung sôi nổi. Tôi cũng có những kỉ niệm đẹp và gắn bó với loài hoa này. Chính vì thế mới biết đến topic này. Lâu lâu nay tôi tự nhủ chắc mình "già làng" nhất topic này. Nay nghe bác nói 10 năm trước bác đã gắn bó với HOA SƯA, với bờ biển Đen tươi đẹp, chắc nay phải nhường bác chức "già làng" rồi.
    Cám ơn bác vì thông tin bổ ích về " trà HOA SƯA". Rất thú vị. Vậy thì đến mùa hoa năm nay ,chúng ta sẽ có thêm 1 đề mục trong các cuộc off: đó là uống trà HOA SƯA.
    To all: Mùa hoa cảm thấy gần lắm rồi. Và 100 trang của topic này sắp hết rồi. Năm mới đã sang rồi. Không lẽ không làm chút gì kỉ niệm ? Hội mình có vẻ lười gặp nhau quá nhỉ !
  4. VitConBeoU

    VitConBeoU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    TRÙI UI !! Phê wé ! Nhìn như chụp trên rừng nguyên sinh vậy !
    chẹp, Sắp đến mùa hoa Xưa dồi. Sắp đến mùa hoa dồi. Uống trà đê. offline đê ! là lá la..
  5. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    mọi người off đi!!! nhé!!!
  6. phuongbach

    phuongbach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới cả nhà! Lâu lắm tớ không có thời gian vào thăm nhà, thế mà đã 88 trang rùi, nhanh nhỉ. Khi nào các cậu off nhớ tìm cái cây hoa xưa nào nhiều nhiều hoa chụp chung vài ảnh cho mọi người nghía với nhá. Tớ nhớ Hà Nội quá.
  7. love2love

    love2love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    "Mọi người off đi, nhé"
    Sau ngày 7/1 và trừ ngày 14/1,nhé. Cho em được đi với, hi''hi''
  8. enat400

    enat400 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Òai ! nhanh nhể. Tự nhiêm lại ngắm lại những bức ảnh HS thân quen, thấy năm mới đến tới nơi rồi, thấy vui vẻ và nhẹ nhõm.
    GIa đình chúng ta có vẻ rất bức xúc về việc offline. Nhưng mà hình như chả có kế hoạch gì cả. Mời mọi người xúm vào ***g bàn đi chứ tết đến nơi rồi đấy.
    Nhậu
    Chơi.
    Hát.
    Đập phá.
    Chụp ảnh.
    Đánh nhau.
    Các bác già cả phải cho ý kiến đi chứ nhỉ !
    Mấy hôm nay dân tình đi nghỉ mát hết rồi hay sao ấy.
  9. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    sẽ có bất ngờ!!! mọi người cứ đợi nhé!! và bất ngờ này sẽ đến từ.............!!!!!!!................!!!!!!!!!!!!
    một năm vừa qua là một năm ảm đạm của HHX!!! có quá nhiều thay đổi!! và là một năm mà ai nấy đều bất an!! với tới một diều gì đó mà thời gian hình như trôi hơi chậm!! vậy là cái Năm át Ất Dậu đã qua đi!!! nó vẫn mang tiếng sau 60 năm.!!! luôn có đièu ức chế khi mỗi ai muốn đi tìm chốn an lành!!! ngoảnh đi ngoải lại!! sắp vào mùa HX nữa!!! sẽ là gì đây !!
    Anh Sun: người của hội!! anh vẫn chầm lắng !! thổi tình vào những bức ảnh nhắc nhở ai đièu gì!! khó hiểu thật!!!...
    chị cừu!!:: gắng thay đổi một điều để hài lòng vạn điều!! chị săp cham vạch đích!! nhưng giá như!! mùa hoa xưa năm này là mùa 3 năm trước!!....
    Chị Thủy ngốc: chỉ mỉm cười khi ai đó chọc tức còn trong những khoảng lặng còn lại!! đố ai biết chị nghĩ gì!!!mọtt năm vừa qua !! hình như chị le lói nhất!!
    em chípchit:!! hai vợ chồng luôn trái ngược!!
    emchit luôn vùng vẫy trong biển chiều hoàng hôn mong ngày mai đến vội!! em luôn là sóng đến chân mới hết mình...chồng em sao ngược em thế!! vậy mới yêu nhiều!! thích thật!!!
    giá mà cứ thế này mãi thì thích nhỉ.....em luôn lưu luyến ...luôn thể hiện mình!! chit yêu!!
    anh windi luôn vội vã đi tì điều gì đó đã có trong tay mình mà không biết!! anh luôn cười ...luôn tất bật!!
    bác zooz già thi thoảng lướt qua nhưng mang nhiều điều khá thú vị!! một người của gia đình!! vấn vương nhiều lãng mạn!! hẳn bác luôn an lòng ...
    anh coi77 chau chuốt cho những tác phẩm riêng của mình!! tuyệt phẩm để đời !! để trong lòng mọi người nhiều niềm vui.....
    em bạch tuộc!! bí ẩn !! khó hiểu!! người làm mọi người tò mò nhất!! nhưng chẳng ai là không biết đến em!! vì em là ngốc nghếch..
    love2love!! mỗi lần đọc nick em là nghĩ ngay đến bài we love to love!! em rất hay...một tài năng lớn cần được các anh chị chăm bón và động viên!! em chắc sau này em sẽ là một thành viên vô cùng tích cực!! bởi sự trẻ trung .........trẻ trung hơn tất cả mọi người!!!
    nhatoibaotoithe đâu rồi nhỉ!!...rồi rất nhiều nữa...toosonet..chà chiuchiu,,,phuongbạch!! matrangvadongxu...!!!....cá trê...ghét thế!!!
    còn lại em xin nhường lời cho tất cả moị người!!
  10. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình "cầu cống" quá!! nhưng mờ đẹp thế... mình sẽ quay lại cái này sau vậy. Lòng buồn tủi mất nửa ngày sau vụ pháo hoa lậu nhậu ở giữa London, thủ đô phồn hoa cổ kính. Chả biết có cái nào ra hồn không, mỗi lần nghĩ lại cảnh đó, thằng tôi chỉ muốn ném bà đồ nghề, hàng họ xuống sông Hồng!! Đêm đó thất thểu đi về lòng buồn như đỉa cắn, để rồi lặng lẽ rút binh ngay sớm hôm sau như một tên lính thất trận. Đó là ngày 1-1-2006.

Chia sẻ trang này