1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Những khoảnh khắc kỳ diệu (Nhà mới của HHX - Hội Hoa Xưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuy_ngoc_nghech, 15/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Và... con tim đã vui trở lại...
    Vài ghi chép về Portsmouth (đọc là /pôrt''smTth/)
    Được nghe người ta nói nhiều về một thành phố cảng biển ở tây nam nước Anh, trong chuyến đi London dài hơi lần này thằng tôi quyết định đi đường vòng, và điểm vòng chính là Portsmouth. Đi tàu từ Trowbridge xuống phía nam sẽ lần lượt đi qua Westbury, Warminster (nơi có vườn bách thú Safari Longleat lớn nhất UK), Salisbury (từ đây đến Stonehenge rất gần, http://www.stonehenge.co.uk/photos.htm), Southampton Central, và dừng chân ở Portsmouth Harbour. So với các thành phố khác của Anh thì Portsmouth khá hiện đại vì hầu hết các nhà cửa được xây mới từ sau Thế chiến thứ II.
    Portsmouth từng được biết đến và đến giờ vẫn là căn cứ hải quân quan trọng nhất của vương quốc Anh. Tại bến cảng của thành phố, ở chỗ dễ nhìn nhất là con tàu Victory huyền thoại, đáng tiếc là không phải con tàu vương khói súng oai phong ngày nào, mà là con tàu được sửa chữa bóng loáng.
    [​IMG]
    Đầu thế kỷ 18, trong nỗ lực thanh toán đối thủ truyền kiếp, Napoleon đã ra lệnh tấn công Anh bằng thủy quân. Nếu chiếm được Portsmouth, coi như quân Pháp đã có được một nửa nước Anh bởi trên bộ quân Pháp có ưu thế tuyệt đối về hỏa lực.
    Sự kiện này đã kết thúc bằng trận thủy chiến vĩ đại nhất trong lịch sử vẫn được biết đến dưới cái tên Thủy chiến Trafalgar (Battle of Trafalgar), tàu Victory đã hạ 3 tàu Pháp đóng góp công lớn vào chiến thắng của thủy quân Anh. Trong trận Trafargal, Pháp mất 22 tàu, Anh không mất tàu nào. Sau trận đánh này Pháp hoàn toàn mất khả năng tấn công Anh bằng thủy quân, vì thế Anh có điều kiện dồn bộ binh trong các trận đánh với Pháp ở lục địa. Chiến thằng này đưa hải quân Anh lên thành lực lượng vô địch trên mặt biển suốt hơn 100 năm và góp phần vào việc đánh bại Napoleon ở châu Âu sau này.
    [​IMG]
    Dạo chiến tranh Thế giới thứ II, thành phố gần như bị san phẳng bởi các trận oanh tạc của không quân Đức nhằm vào cảng quân sự Portsmouth. Tuy nhiên một thời gian sau Anh quốc nhờ có ưu thế về radar đã dò được máy bay Đức từ xa và bắn hạ vô khối. Năm 1945, Mỹ đã độ bộ gần 2 triệu quân tới Portsmouth để chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Normandy. Nhưng cuộc trả thù ngọt ngào lần này là để cứu vớt nước Pháp. Hai trận đánh lớn xuất phát từ Portsmouth tuy một lần có hại, một lần có lợi cho nước Pháp, nhưng với người Pháp thì cả hai lần đều tủi hổ chả kém gì nhau.
    Tới năm 2005, chuẩn bị ngày kỷ niệm 200 năm chiến thắng Trafalgar, Portsmouth vẫn là cảng quân sự lớn nhất UK, nơi đỗ các cỗ máy tàn sát trên biển dạng như con này neo đậu.
    [​IMG]
    Mình đoán là các tàu của Anh tiến đánh Iraq chắc cũng xuất phát từ đây. Tất cả các tàu chiến của Anh hiện vẫn mang tên ?oThuyền của lệnh bà? (HMS ?" Her Majestic Ship). Người Anh quả là hóm hỉnh khi vẫn giữ ba chữ viết tắt này cho ngành hải quân.
    Những con tàu du lịch khổng lồ đưa hành khách đến với những cuộc thưởng ngoạn dài ngày trên biển chắc cũng bắt đầu từ đây.
    [​IMG]
    Năm 2003 người ta khởi công xây dựng một ngọn tháp Spinnaker Tower cao 165m, đã dự kiến khánh thành 2 năm sau đó để hòa vào kỷ niệm 200 năm trận thắng Trafalgar. Trên đỉnh ngọn có đài quan sát có thể ngắm toàn cảnh thành phố và cảng biển.
    [​IMG]
    Nhưng mà, nếu Napoleon thắng trận Trafalgar, nếu Đức tìm ra radar sớm hơn vài năm thì không biết lịch sử sẽ đi về đâu, sông Hồng sẽ chảy về đâu. Có thể trật tự thế giới sẽ khác đi, màu mè hơn theo kiểu Pháp, hoặc vuông vức hơn theo kiểu Đức, chả biết mình có ngồi đây không. Nhưng dù sao mình cũng thích giống như những ông già bụng phệ đầy tiền ở UK, mua nhà ở Southampton và Portsmouth để tránh mùa đông giá rét, buổi sáng ra cửa sưởi nắng, hít gió trời? chiều về tản bộ dọc bờ biển.
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh Bu nhìu nha, vì đã nhớ tới em và tất cả những điều anh viết, vào lúc này có ý nghiã rất lớn với em! Em chưa thực sự trở lại HHX vì em đang phải làm một việc cực kỳ quan trọng...quan trọng hơn tất cả việc thi cử hay những chuyện khác như mọi khi em hay kêu ca! Nhưng em sẽ vượt qua và sớm về với cả nhà! Dạo này em hơi khó hiểu! Em biết thế, mong mọi người thông cảm!Một vài ngày nữa thui em sẽ trở lại BT
    @ SUN đại ca: dạo này gày tọp đi thế anh? mà hôm gì anh ko lên London chụp ảnh pháo hoa à?nhìn wa ti vi thấy kinh khủng!
    Chúc cả nhà năm mới sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt! Em ủng hộ kế hoạch off, nhưng để sang hẳn tuần sau đi, thì em mới có thể đi được, khoảng 14 gì đó nhé! BB cả nhà, khi nào BT em sẽ trở lại HHX, vài ngày nữa thui!!!!
    Được chipchit sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 02/01/2006
  3. VitConBeoU

    VitConBeoU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui cái ảnh này đẹp còn hơn cả postcard bán ở khu du lịch nữa anh gì ơi.
    Mà cái ngưòi trong ảnh là anh à? hihi.. So cutieee
    P/s: mà bài viết cũng rất hay, rất chi tiết
    Được VitConBeoU sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 02/01/2006
  4. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    thích nhất cái ảnh này. Tí sún giống hệt Quang Linh quê tớ í tay chân tung tẩy như bé đi chơi iu ghê cơ chụt chụt
  5. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Ối ối, chào các anh chi, các bạn và các em , ai gọi gì ời ời mình thía nhị? Đứa nào nhắc tên tao mà tao vừa leo núi vừa giật mình thon thót, hắt xì hơi liên tùng tục thía????
    Báo cáo cả nhà, Thủy ngốc vừa làm một quả hoành tráng đón giao thừa và năm mới trên đỉnh Fan xi pan hoành tráng... Vừa về đến nhà sáng nay xong... Định bụng nghỉ làm ở nhà một ngày để lấy lại sức lực sau chuyến đi bộ + leo trèo gần 40km, thế mà chắc tại vì quen cái thói ngủ ở rừng rú, về nhà nằm chăn ấm nệm êm lại không ngủ được mới chết chứ!!!! Thế là lại lồm cồm bò dậy online....
    @ Bạn hiền Esheep à: Ấy sẽ chết vì tiếc + ghen tị khi nhìn thấy loạt ảnh kinh dị là đẹp của tớ. Cả đoàn có 18 người tất cả, số máy ảnh được huy động tối đa, và chắc bọn tớ fải có đến hàng mấy nghìn cái ảnh mất... Ặc ặc, xem đến bao h mới hết... Tớ sẽ từ từ pót lên cho cả nhà xem.... À, chuyến đi này fát hiện ra một bạn hiền chụp ảnh đẹp ngang bạn windy và bác Sun nhà mình đấy (e xin lỗi a Sun - Mọi sự so sánh đều khập khiễng hết )
    @ Bạn iêu windy: Mặc dù không đi được đôi giày to như cái xuống của ấy với 5 đôi tất, nhg tớ đã leo được lên đến đỉnh, chạm tay vào cái chóp kim loại lạnh buốt tay đấy trong một buổi sáng đầy gió và nắng... Cảm giác rất tuyệt và lạ giữa mây trôi bồng bềnh Ấy đã bao giờ nằm giữa rừng dưới cái lạnh 0oC và nhìn thấy sao băng với một rừng sao khác chưa???? Đúng như ấy nói, chắc fải đến lúc lấy chồng thì mới có thể có lại được những giây fút lãng mạn như thế
    @ a Sun: dạo này sao a ăn gì mà đẹp trai thế?
    Meoluoi là cô nào thế, sao lại có chữ kí giống của mình thía? Fải đổi ngay mới được, ko lại đụng hàng (chết rồi, đi rừng có mấy ngày mà bản tính dịu dàng của mình lại thay đổi đến thế này sao? )
    Được thuy_ngoc_nghech sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 03/01/2006
  6. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng Thuỷ ngốc có tìm được tu viện đá không thía? Ảnh tuyết đâu quăng ngay lên đi cho các bạn ngắm với lào, huhuhuhu...
    Vụ vừa zồi tớ đi, chỉ được cái sướng miệng ăn thôi, gà g.h.i.ế.c trứng t.r.i.ế.c thả phanh, mà lúc nào cũng thấy đói ạ, còn ảnh iếc trời ơi, xám không thể xám hơn, rung không thể rung hơn, xấu không thể xấu hơn , mờ mịt tậm tịt... tại xao lại thế nhỉ, có phải là do cái máy ảnh tớ vừa mượn được ko nhỉ, chứ chả nhẽ lại do cái tay hay cái mắt của tớ à, không thể lào mọi người có công nhận không!!!
    (không công nhận ông oánh cho thì lại bảo là ác như con xâu, nhá )
    Té đi sưởi nắng tí về tranh thủ pót ảnh xấu trước khi bạn Thuỷ pót ảnh đẹp
    Tuyết nhanh nhên bạn còn châm ít mồi lửa cho phải phép
    Năm mới xao xuyến tươi sáng như rau cải xoong, hehe
    [​IMG]
  7. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, cái hồi còn đi học ở trường í, mỗi lần thực hành phòng máy mà đứa nào vớ phải cái máy lẩm cẩm xong kêu ca ầm ỹ là thể nào cũng bị ông thầy cho một câu : "Vấn đề nó nằm giữa cái ghế và màn hình em ạ!" Trong trường hợp này thì "Vấn đề nó nằm giữa....mặt đất và ống kính", há há.... Chuồn thôi ko con "xâu" nó kắn cho 1 cái thì hỏng hết bánh kẹo nhà tôi...
    [​IMG]
  8. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Nga nga nga
    Khúc hạng hướng thiên nha
    Bạch mao phù lục thuỷ
    Hồng chưởng bát thanh ba
    [​IMG]
  9. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Tặng các tình yêu nào phải ở nhà vào dịp tết dương lịch 2006 vừa rồi một chút động vật và hoa cỏ mùa xuân nhé
    [​IMG]
  10. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này