1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Những khoảnh khắc kỳ diệu (Nhà mới của HHX - Hội Hoa Xưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuy_ngoc_nghech, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    em bubu đợt này trí tuệ quá, hình như cái bài hát là của Đức Huy à ? anh cũng thích bài này , thỉnh thoảng nghe một tí, cho sầu đời. em mới đi chơi về, co mấy cái ảnh cho bà con xem nào
    Ngày têt dương, người Mông cũng chơi xuân, mặc quần áo đẹp, và đánh cầu lông, vợt được làm bằng gỗ, quả cầu là 3 cái lông gà được buộc lại gắn vào cactut đạn súng săn. Các em gái thường túm lai chơi với nhau, xa một chút là các em trai.
    Du già, một ngày nắn đẹp
    [​IMG]
    [​IMG]
    cái này chụp ở chợ Đồng Văn, chợ trung tâm của huyện địa đầu tổ quốc, nắm giữa cao nguyên đá vôi
    [​IMG]
    trên đường Mậu Duệ - Du Già
    [​IMG]
    thuỷ điện hồ Thác bà, chiều muộn
    [​IMG]
  2. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền windy bé bỏng của tớ ơi, ảnh đẹp quá, tớ chết đây... Cái em bé trông cái ảnh đầu tiên đến là xinh, chỉ muốn thơm một cái
  3. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, Tí sún mà nuôi được con mèo biết đấm lưng, thì cái bài toán 11 đồng đa nghiệm sẽ khó giải lắm í, biết không, biết không???
    Bạn Windy ơi, sao mà cái bé mèo Batư của bạn í, nó hiền thế. Nó ngồi thu lu như cái lọ hoa, mắt tròn thao láo thế cho bạn chụp à Hic, mèo nhà tớ, cứ có người đến bên, là nó biểu diễn ngay màn nằm uỵch ra, giơ cái bụng béo, kêu ngoeo ngoeo uốn éo, bực lắm mà bó tay, không dạy dỗ nổi chịu, không chụp được kiểu nào ra hồn mí nó
    Được meoluoi81 sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 06/01/2006
  4. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ ngốc xấu tính nhờ. leo Phan về lặn mất tích, X thèm làm report trình các anh chị trong lày. X gì. Xấu xí !
    @ Slough: Éo ơi.. Bác ăn gì mà dạo lày tính tính tinh là xinh khủng khiếp. Làmbao nhiêu em gái ngất ngây con gà tây..
    Mà tiện mới nói nhá, chả cứ gì nhà bác, thiên hạ dạo này chả biết ăn cái X gì mà xinh xẻo thế...
    Này, hôm nay em mới chộp được em hàng, cho cả nhà ngất nuôn... hí hí..
    [​IMG]
    Con bạn xấu tính của em đấy. .hí hí.. hay tại nó đang yêu ??? hô hô...
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 06/01/2006
  5. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    ai mà vừa e thẹn vừa xính thía
  6. ZooZ

    ZooZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chà chà cô thuyngoc leo cả FXP cơ à. Mơ uớc của anh cái thời còn tự do đấy. Không biết trên FXP có cây HOA SƯA nào không nhỉ.
    @ esheep: Ảnh đẹp thế hả cô Cừu. Cô nàng nào mà e thẹn trông xinh xắn quá thế.
  7. leta

    leta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Oấy, mèo nhà em đấy à? Sao trông giống mèo nhà 1 người thế nhỉ, giống lém!
  8. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    UI, đúng là e cũng ko nghĩ là e có thể leo được đến đỉnh, chạm tay vào cái chóp kim loại lạnh giá đấy bác ạ... Thế mà ko những e sống sót trở về mà còn khoẻ mạnh ra, về nhà ăn được mỗi bữa thêm mấy bát cơm liền
    Trên đường đi em cũng chịu khó ngó nghiêng lắm, nhưng mà không có thấy cây hoa sưa nào hết á... chỉ thấy trời rất trong và rất xanh, và mây thì rất nhiều
    [​IMG]
    Các bác thông cảm, tự nhiên vào đây kể lể về chuyến đi của mình ko tiện lém... với lại, có thằng nó chê bọn em viết chán nên e cũng chả dám bon chen gì với ai... hic hic Bác nào quan tâm đến chuyến đi của bọn em xin mời quá bộ vào đây xem vậy:
    http://www.ttvnol.com/f_233/630332/trang-1.ttvn
  9. love2love

    love2love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ối ối.....Đẹp chết mất, chết mất thôi. Trông cứ như đang ở trên....Thiên đường rồi ý. Em mới lên FXF đến đoạn...đi ô tô xong dừng lại ý, đã thấy đẹp rồi. Lần sau ứ đi cùng mami nữa, mami chả cho leo gì... Đẹp quá, chẹp chẹp.
    Thôi vào điểm danh fát, chiều em thi môn cuối (hôm nay mới môn cuối chị Cừu ạ).
    Nhà mình ọp ẹp đi...Cho thành viên mới ra mắt cái...Sắp mùa Hoa Xưa rồi...
  10. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền Thuyngoc ạ ! không phả ivì tớ đang ốm nên khó tính đâu, chứ bạn làm thế này là không đuợc rồi. Tớ hơi bị thất vọng đấy.
    Trước lúc nàng đi, nàng hứa hẹn ba ođiều tốt đẹp, ảnh này, viết này, mang lá và hoa về cho sheep làm tiêu bản này... etc..
    Thật... !!!!
    Có biết là trong cái lúc mà cái đứa hớn hở leo thì có bao nhiêu người ở nhà xúm vào roomchat lo lo lắng lắng cho nó.. theo dõi từng bước chân của nó... tự hỏi nó có bị ngất ra giữa đường không hay đang hạnh phúc trong vòng tay thằng nào và liệu có sa ngã trong 1 cái khung cảnh nên thơ tráng lệ và nhạy cảm đó không...
    Vậy mà nó về, nó phẩy cái toẹt và vẫy đuôi đi thẳng, trả nhời 1 câu ráo hoảnh hoành hoanh.... làm tổn thương biết bao nhiêu trái tim mỏng manh không hả? hả? hả?

Chia sẻ trang này