1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Những khoảnh khắc kỳ diệu (Nhà mới của HHX - Hội Hoa Xưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuy_ngoc_nghech, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0

    Được kdbubu sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 10/01/2006
  2. bachtuocngungoc

    bachtuocngungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh này đúng tâm trạng em bi h.
    Chị Sheep buồn thật hay đang điên ?
    Buồn thật mai đi uống rượu 0 ?
    PM nhé !
    Cô đơn nhỉ !
  3. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ừ, sáng nay cũng thấy 1 trong mấy cái cây cơm nguội ở ngã tư Văn Miếu, Cát Linh - Tôn Đức Thắng cũng đang trổ mầm toàn thây trông hay chết đi được.
    Vậy mà tớ lại đang buồn buồn chan chán nàng cừu ạ.
    Điên thế!
    Chiều Hôm qua thì "đưa người ta không đưa qua sông, sao có tiếng sóng ở trong lòng" rồi...
    Tối Hôm qua đi học Archentina Tango free cho bớt buồn, cứ tưởng gặp anh thầy đẹp giai mắt xanh ai ngờ gặp ngay anh thầy mắt xanh đẹp lão, đã thế phải nhảy chay chả có nhạc giề cả, làm mình dẫm nát bét đôi giày của cô bạn đóng vai nam, buồn mọi rợ.
    Lại còn mấy chuyện lẻ tẻ vụn vặt của cuộc đời làm tớ bí xị gần như hoàn hảo...
    Chỉ sướng cái đứa hôm qua ra đi đến một chân trời mới, với những niềm vui mới, bỏ lại sau lưng mình đau khổ với một ước mơ nhỏ bé cũ kĩ là em ves yên đỏ - tình yêu vĩnh hằng. Ngày mày trở về tao sẽ đưa mày lượn Hà Nội trên em-pành-pạch-lúc-bấy-giờ-hi-vọng-đã-là-của-tao nhá
    Người đi, ừ nhỉ... người đi thật
    Sheep thà coi như chiếc lá bay
    Khas thà coi như là hạt bụi
    Tít thà coi như hơi rượu cay...
    Huhuhu
  4. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Có câu này cũng kiểu tương đương này.
    Cắt cổ vầng trăng, cắt cổ vầng trăng tôi làm con đò nhỏ... bẻ đôi câu thơ, bửa đôi câu thơ, tôi làm mái chèo lướt sỏnggggggggg.............. Đưa tôi về, đua tôi về, với người tôi... thươngggggggg..........................................
    Híc, còn chỗ này ở đâu thì không biết, hoặc không đoán ra đâu !
  5. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    hihihihihi
    Hí hí hí...
    Chập chập cheng cheng... hết zồi! Lúc nẫy dỗi gần chết bây giờ thì hết zồi! Đời lại vui zồi!!!
    Hí hí hí
    Đoàn leo Fằng có bạn Thuỷ ngố í hí hí, chụp ảnh điẹp nhờ, size ảnh phong phú nhờ ngồi xem toét hết cả mắt nhờ. Bà kia vẫn chưa up date cách resize ảnh hả, hả, hả mà để lổn nhổn 1 đống thế hả? hả? hả?
    Được cái đoàn U18 gái xinh thế, giai cũng xinh nốt thế nhìn kháu ghê cơ, thích lắm cơ í, hí hí hí
    À khà khà, hôm nay mình à ơi 1 tí này, cho cái đứa nào đó dân VNCC làm xoăn nhuộm mầu xinh lên gấp đôi trí thông minh giảm đi một nửa nó ghen tị với mình mà không làm gì được này, à hà hà... Dám bảo mình à ơi này, khè khè
    Thuỷ ngố ơi, cho tớ hỏi leo Fan mà sao các đồng chí đi giầy đa chủng thế, chả thấy bác nào dùng đôi giày bộ đội ngoài các anh Mông hay sao í, tuyền là giày đỏ với da cam điẹp như giày tớ đi chơi phố ở thủ đô là xao, leo có đau chưn ko, có bám đá với bám bùn không?
    (Hỏi nghiêm túc để mấy tháng nữa có leo thì đi hẳn đôi nõn chuối chụp ảnh cho lổi )
    Ôiiiiiiiiiii...........
  6. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nàng là hơi bị sáng nắng chiều mưa giữa trưa vừa mưa vừa nắng đới nhớ.
    Sướng vừa thôi, nghe tôi bảo lày
    Thế nàng hỏi bác Sun xem bác đã xử lí hạt giống chưa? Nếu mà bác đã ngâm hạt với nước ấm pha theo tỉ lệ 1 gáo nước nóng già và 2 gáo nước lã thì 1 tuần sau khi gieo hạt nàng sẽ thấy nó nhú mầm mơn mởn, tết tha hồ mà khoe hoa đẹp.
    Nhưng, biết đâu bác lại sáng tạo theo phương pháp của Việt Vương Câu Tiễn cho hạt đi lướt qua 9 lần nước sôi thì bồ tèo zồi! Ngày đẹp giời giồng cũng thế mà thôi... hehehe...
    Tự nhiên hôm nay mình bi quan dã man ạ! Chả là cái chuyện trồng hoa của Cừu làm tớ nhớ lại hồi lâu lắm zồi đi Đà Lạt mua hạt giống các loại hoa về, hí hửng trồng vào mùa xuân hẳn hoi nhé, thế mà em nó nhất định không có nẩy với nở gì xất, thế có dã man không
    Cuối cùng phải đào đất lên tìm thì thậm chí hạt hoa cũng chẳng còn, cát bụi xin hoá thành cát bụi, chả biết phải bắt đền ai ạ!
  7. love2love

    love2love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chạy long sòng sọc mấy hôm mà mỗi lần đi qua dãy Hoa Xưa công viên Bách Thảo vẫn cố mà nghểnh cổ lên nhìn và đi thật chậm. Thở dài. Mấy hôm rồi bặt tin nhau nhỉ. Điên rồ suýt chút nữa beautiful thật lòng mình với thằng bạn thân của anh. Nó nhăn mày nhíu mắt suy nghĩ, em bắt đầu nói điêu. Nghĩ được đến thế thì choáng quá, lại vút đi với ngày.
    Anh ở đâu trong buổi chiều đông...
    Chỉ còn mình em....
    Chỉ còn khoảng không....
    Tết tết tết tết đến rồi mà vẫn chưa thấy off
  8. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Gắp ít lửa bên kia bỏ sang tay mọi người bên này cho ấm áp hơn nào
    [​IMG]
  9. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Cô gì hay nhở, xui crop lại cho nó chú tâm vào chủ thể, bức hình đẹp hơn, có ý hơn. Thích trời xanh mây trắng thì có những bức khác.
    Cả nhà hôm nào đi chụp ảnh không khí sắm Tết đi. Hoa hóet có khi lên Quảng Bá chụp cho nó đã khè khè, dạo này buồn quá cơ, say suốt
    @ môi dày, tóc xoăn: Bức lửa này được đấy!! Tớ thấy bỏng hết cả mẹt lên rồi.
  10. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Nói chỉ được cái đúng, tâm trạng tớ đang tơi bời nát bét, tấm thân tớ còm cõi đâu có tròn trịa như anh Xì lút he he cứ nhìn cái nick của tớ thì biết!!

Chia sẻ trang này