1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội - Những khoảnh khắc kỳ diệu (Nhà mới của HHX - Hội Hoa Xưa)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thuy_ngoc_nghech, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Tít à ! bà làm tôi xúc động xít rơi lệ đấy.
    Kể ra có mấy điể mhợp cạ phết nhở. Có nhớ cái vụ lá bàng không? vụ cửa sổ nữa (gì nữa ý nhỉ, tạm thời 0 nhớ). Bi giờ lại đến vụ tống biệt hành này.
    Giời ạ, hôm qua tôi đọc ở đâ u, đứa nào nó chú thích cá iảnh em bé đẹp ơi là đẹp, chú thích là " Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc". Tự nhiên đọc xong rùng cả mình. Cái bài Tống biệt hành này, hồi xưa tôi thích nhất trong chương trình thơ lớp 11 đấy.
    Mà cũng đẹp nhỉ. cái hồi đấy, 17 tuổi, đẹp đẽ nhỉ, trong trẻo nhỉ. nghĩ đến hồi đi học.. Vui ơi là vui.. thế là lôi 1 đống thư từ ngày xưa ngồi trong lớp viết cho nhau ra đọc..
    Mà.. hôm qua... đấy, lại ngày hôm qua... tôi cũng đưa 1 đứa không qua sông.. thế mà bâng khuâng mãi.. hồi xưa.. cái hồi học bài Tống biệt Hành ý.. tôi với nó giận nhau suốt 1 năm.. sau rồi chả đứa nào chịu làm lành trước. Đi học về cứ tò tò đi cùng nhau.. xong rồi đi gần quá 2 xe bị ngoắc vào nhau ngã lăn ra đường.. ha ha. .thế là hoà.. hí hí.. cái đứa mà bà cũng biết nó là ai ý.. bi giờ. .hic.. nhớ nó nhỉ..
    thế đấy.
    Uh. cái sự buồncùa mình đến hôm nay cũng gần như hoàn hảo. Này, rủ em bach tuộc đi uống rượu đi. Chị hơi bị tò mò về em đấy. Tít ơi. mọi người ơi. Còi ơi (bác hết buồn chưa) nhậu đê.
    Cái ảnh lửa đep jquá nhỉ. kỹ thuật cũng tốt nữa, bác Slough chắc ghe nphải biết. ấm áp quá.
    Slough, Slough ơi.. mấy cái cây. .he he... em trồng rùi đấy...
    Ta biết người buồn chiều hôm trước
    Bây giờ mùa hạ sen nở nốt...
    Chao ơi. .bây giờ mà được đi học như ngày xưa nhỉ..
    Bây giờ mà đưọc ngồi kiểm tra 1 tiết như ngày xưa nhỉ?
    Bây giờ mà được vô tư trong trẻo như ngày trước nhỉ...
    Bây giờ mà được ghi tên vào ghi đầu bài vì quậy phá như ngày xưa nhỉ...
    Ngày xưa đi học thích nhờ.. học được bao điều hay lẽ phải , thế mà bọn trẻ con bây giờ cứ đi học là kêu ầm lên.
  2. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Hik, đang chán chán, đọc bài HHX lại thấy thơ thẩn tống biệt não nề.
    nào, spam 1 bài thơ vào đây, mèo tớ chả nhớ title, chả nhớ tên tác giả, nhưng mà tại nó buồn, đang buồn nỗi buồn như thế lun
    Gửi mùa hè
    Giữ hộ chút tình yêu
    Khi chia xa
    Vẫn nhớ ngày gặp lại
    Lúc ấy
    Em có là cô gái
    Đốt tôi bằng ngọn lửa
    Của riêng em?
    Mùa hè nào gặp gỡ
    Mùa hè nào chia ly
    Mùa hè nào hội ngộ
    Tôi cầm trên tay hai mùa hè rực rỡ
    Còn mùa hè cuối cùng rơi đi đâu?
    Anh biết lấy gì che chở cho em
    Ngoài tình yêu lẻ loi
    Cháy lặng thầm trong ngực
    Như bếp lửa mùa đông
    Để những khi thất vọng lúc yêu ai
    Em có chỗ tạt về sưởi ấm...
    Hơ, đang mùa đông đi nói chuyện thơ thẩn mùa hè
  3. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Úi nói cho tớ biết "kĩ thuật cũng tốt nữa" cụ thể là như thế nào đi! Nhanh, híc... Thật tình mấy vụ này tớ không biết kĩ thuật chân chính là gì đâu, toàn dùng tiểu xảo đới. Để tàn lửa bay tán loạn như thế thì nào là hắt rượu vào này, ngồi xa nhặt đá ném chíu chít này, ngồi canh lúc khều củ từ nướng ra chụp tán loạn này, ấm áp thì công nhận, phải tay cầm tay che sợ cái máy ảnh mượn của đại ca nóng chảy ra í chứ
    Không rượu đâu, dạo này bê tha đủ zồi, đang ở trạng thái hoá thạch zồi, 5 say chưa chai thì phí rượu lắm, kakaka
    Cho tớ một chân diệt mồi với nước ngô luộc thôi. Khà
    Ặc ặc, còi ơi, hị hị hị, hí hí
    Ở văn phòng cũ của cơ quan cũ tớ cũng bị chết dí với nick name J còi, há há há , mà, có còi đâu, như voi ạ, thế mới đau. Các văn phòng khác nghe phòng tớ gọi réo rắt còi ơi còiiiiiiiii, còi ơi, ... đến khi nhìn thấy tớ cứ gọi là ngã đập đầu vào tường cả loạt, ặc ặc. Thế cho nên là nick nhiều khi chỉ là "chuyện lạ" mà thôi!
    Chuyển nhà, mỗi lần chuyển nhà là một lần lưu luyến, cho dù nhà mới có đẹp hơn, cho dù nhà mới sau một thời gian sẽ trở thành nhà cũ. Mình mãi vẫn chưa trở thành một người lớn có lí trí được bởi vì thỉnh thoảng vẫn còn những cảm xúc tiếc nuối mềm yếu như thế lày đây, hihi
    À mà cho tớ hỏi nhỏ trước khi sang nhà mới có phải mặt trăng và đồng xu là người quen không thế nhờ???
    Tèng teng teng teng, tèng téng tèng teng, tèng teng teng téng téng teng tèng téng tèng teng...
    Old habits die so so so hard!!!
  4. VitConBeoU

    VitConBeoU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thông Páo ! Thông Páo.
    Em hóng hót chen phần các bác lão làng trong Hội này thông báo:
    Gia đình Hoa Xưa xin trân trọng thông báo. Do điều kiện khách quan và chủ quan phù hợp, do tính thuận lợi của thời tiết và sự ủng hộ của trăm người, nay chúng em xin chuyển sang Nhà mới đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. ĐÓ là Nhà-Hoa-Xưa tầng 3, xin mời các bác ghé thăm :
    http://www3.ttvnol.com/Sothich/635488.ttvn
  5. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    ÁC HƠN CON TÊ GIÁC! CẢ NHÀ KHÔNG AI ĐỢI EM VỀ ĐÃ LÀM NHÀ MỚI! GIẬN DỖI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Thương chít quá. Sang nhà mới chơ iđi nhóc.
    tranh thủ spam 1 bài để bót đúng 11: 11 phút. giờ mà tớ thích nhất ! he he
    -----------------------------
    ỐI điên thật.. tớ 0 biết xem đồng hồ. .hu hu... nhìn đồng hồ trong gương nên bị ngược.. ngu thế...
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 14/01/2006

Chia sẻ trang này