1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI - Những Khoảnh Khắc Kỳ Diệu( P4)/ HOA XƯA /SƯA - Không phải hoa sữa

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 15/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    hoa anh đào có nhiều loại lắm thì phải, nghe nói có loại hoa lá độc lắm ăn vào ->ngỏm
    spam
  2. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Bác mặt trăng và đồng xu có cách giải thích hay wá, cái đó thì em hiểu nhưng mà thú thực với các bác, e ko có đọc hết nên đến giờ ko hỉu nhóm CBN là nhóm gì ạ? các bác đừng cười nhé! dạo này e chỉ có thời gian vào nhà lướt lướt các phòng xem có bác nào mang người lạ vào nhà ko, thấy bác Bu kêu la ỏm tỏi thế thì em cũng vác xoong vác chảo ra doạ thui
    Em đang phải sống trong 1 giai đoạn đầy áp lực, điên cuồng... nói gì sai mong mọi người thông cảm!
  3. leta

    leta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    ui zùi có zì mà ko hiểu, cái con bé hội trưởng hội HHX này dạo này trong người khác thường nên tính khí thay đổi, thích doạ con nhà người ta ngờ đâu gặp phải cao thủ như bác Chiu chặn đường hỏi thăm hehe. Không phải vỏ quýt dày có móng tay nhọn nữa mà có hẳn máy xay sinh tố.
    Gì chứ các bác cứ thách đấu nhau đi, chỗ quen bít em bán xăng giá rẻ cho, em bán theo tank, cần bao nhiểu ới 1 câu em điều vài tank đến
    Thế em chipchit ko bít hội CBN là gì a`, nôm na là hội Chuyên Bỏ Nhà (kiểu kiểu thế) nên ăn nói khíp lắm, cứ hơi tí là *********. Em ăn nói là hết sức cẩn thận, sức em cỡ tép riu như chị Tút cũng xử lý ngon ơ.
  4. money_love

    money_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tớ e rằng Chipchit với Kubu vẫn chưa hình dung ra cái hội CBN nó là cái hội gì mà lại có nhưng nửa tá quân hoạt động trong lòng HHX. Chắc Thuỷ ngốc với Esheep biết rõ cái hội đấy nhưng trốn đâu ko giải thích cho các HHX nhí.
    CBN là một hội đầu gấu chuyên đi cướp giật bằng xe máy, gồm gần 20 thành viên, trong đó có Oldhunterman (tức Tù trưởng), Chiuchiu, Windy, Khas, Chiphoi, Blue, Tit, Pinkky.... với vũ khí chuyên dụng là lựu đạn sơn xanh và máy ảnh)
    Đấy , đã biết rõ đâu là gián điệp rồi, nhà HHX cảnh giác đề phòng nhé.
    Nếu có thái độ tốt thì nhà HX ngày càng cao hơn to hơn, chứ mà cứ doạ nạt thế là sập nhà có ngày đấy
    Được money_love sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 05/05/2006
  5. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Money_love nói thế thì làm tó có ai muốn thăm viếng CBN nữa!
    CBN là một nhóm toàn những người ngoan hiền, tao nhã, từ ngữ cực kì phong cbn phú!
    Làm gì có vũ khí chuyên dùng nào, chuyện tào lao thiên hạ trêu đấy Chipchít ạ.
    Xin mời Chipchip ghé qua CBN chơi, kiểu gì cũng có tí vốn liếng dắt lưng. CBN hiếu khách lắm!
  6. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    hội máy ảnh canon ah`!! lựu đạn sơn xanh là cái gì thế ạ!!
  7. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, thì giải thích đến đó thui chứ ai lại tuôn tồng tộc ra hết. Money_love kia nói thế là hơi bị lộ chân tướng CBN quá đấy nhé.
    Thôi Kubu viết tiếp các truyện hoa Xưa hoa nay đi cho bà con thưởng thức, thì hết kèn cựa nhau ngay, bắt tay hoà hữu trao đổi truyện, Chiu nhỉ
  8. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    cái lá độc độc ăn vào chắc ngỏm í, là cây trúc đào bạn ạ, chứ không phải cây hoa anh đào đâu cherry đẹp thế, tên lại giống rượu ngon chẹp chẹp, làm sao mà ngỏm được
  9. phuongbach

    phuongbach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Mới mấy bữa không vào lại thấy mình lạc hậu mất. Không biết mấy vị chơi trò gì mà cứ thích ôm xăng ngủ thí? Tớ thì khác, chỉ thích ngủ với người thui. Bạn caycaobongca gì đó ơi, bài của bác dài quá, có thể cắt từng khúc ngắn ngắn cho tớ theo với được không? Dài quá đang đọc bị sếp bắt quả tang không kịp thưởng thức chi cả.
    To Chipchit: Đúng là nhà xây thêm 2 tầng rùi tớ mới vào lại, bữa giờ chát chít nhiều quá bị sếp đẩy qua khâu khác, không còn cơ hội vào thăm nhà mình, thế mới đau. Buồn lém. Mấy bữa nay tớ đang tưởng tượng cuối năm nay ra HN chắc là vui lắm, nhưng không biết tớ nói chuyện có hợp với các bạn không, tớ nhát lắm.
  10. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nó ngây người trước câu "nặng mùi tiền lắm", ừ quả thật xã hội bây giờ nặng mùi tanh tưởi đó . Chính nó cũng có đôi lúc phải chạy chốn...phải chăng chuyến đi này cũng là cuộc chạy chốn của nó."H" đã từng bảo nó phải đối diện với thực tế và can đảm đón nhận ! Bây giờ thì sao ? Nó đang chấp nhận thực tế? Không nó vẫn chưa chấp nhận,nó vẫn đơn côi một mình,nó tự tách nó ra khỏi mọi người đó thôi ! Không nó cảm thấy không ổn,đây đều là những người đồng chí đồng đội của mình ,nếu mình tách rời khỏi họ thì có nghĩa là mình tự khinh rẻ , tự coi thường mình.Bất chợt nó hát to lên,tiếng nó không trong nhưng ấm :
    "Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa... cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh.Hoa sữa thôi rơi...em bên tôi một chiều tan lớp...Đường cổ ngư xưa trầm trậm bước ta về.
    Hà Nội mùa này trời không buôn nắng...phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quán cóc liêu xiêu một câu thơ.Hồ tây ...hồ Tây tím mờ !
    Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ ...ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay ,hơi ấm trao em tuổi thơ ngây...tưởng như...tưởng như.......còn đây ! "
    Im lặng, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía nó.Dường như tất cả đợi chờ một điều gì đó sẽ xảy ra tiếp....dravo, dravo...."sao bấy giờ em không hát, ngồi yên lặng rồi bất chợt "tiếng hát át tiếng bom"! Hát hay lắm, khi nào về đơn vị anh sẽ đề nghị các thủ trưởng lữ đoàn cho em vào đội văn nghệ"! " Hà Nội là mảnh đất em sinh ra và lớn lên, giờ phải xa mảnh đất này ,em biết nói gì ? Em sợ mình yếu đuối quá sẽ làm ảnh hưởng đến anh em .Nên mạnh dạn hát thôi, chứ em có bao giờ đứng trước đám đông hát hò bao giờ ! " Nó nói bằng giọng buồn buồn ! "Còn nhiều người hát hay , anh à ! " ..."mọi người nghĩ sao nhỉ ! ý kiến của đồng chí....mà em tên gì nhỉ ! ? " "em Là P " " ý kiến đồng chí P rất hay, yêu cầu mọi người cho tràng pháo tay nào ! " " bộp...bộp....bộp,bộp,bộp !" "tôi đề nghị mọi người phát huy tinh thần , hát vang tiếng hát về Hà Nội nào ! "
    Trên xe không khí lúc này không còn trầm lắng nữa, phút chôc đã náo nhiệt lên. Mấy ai nghĩ rằng đó lại là những tiếng cười hồn nhiên hiếm khi có được trong cuộc đời!Những bài hát về thủ đô yêu dấu " Hà Nội đêm trở gió , Hà Nội một trái tim hồng, người Hà Nội ..."
    "Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh một ngày bỏng cháy .Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó.Đêm nằm nghe trong gió tiếng sông hồng thở than.......Cái ngày đi xa tôi mới hiểu tấm lòng người Hà Nội, mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi, mộc mạc thôi mà bâng khuâng nhơ mãi.
    (còn tiếp)
    Bác nào thấy chán thì vote cho zem vài sao nhé....hì hì . Săp đến mùa WC rồi....kiếm ít G để dự đoán cho zui !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này