1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI - Những Khoảnh Khắc Kỳ Diệu( P4)/ HOA XƯA /SƯA - Không phải hoa sữa

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 15/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    đẹp giai đó ----> Ranh con, bé tý đã bày đặt nói dối không chớp mắt.... đánh chết giờ !
  2. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    hà nội cái ngày ai ai sợ nước!! hồi xưa đi bơi sợ lắm lắm!! thế mà để hoà mình trong là nước xanh rêu!! chả tiếc mình!! 1h 2h 3h!! mà không!! 1h15 !! 2h 15 chứ!! có 45 phút !! để ngâm cả một vùng tuổi thơ!! chạy thật nhanh lao mình xuống bể tùm!! vô vàn nụ cười xinh tươi ngập trong nắng vàng bọt nước!! tiếng ve hoà âm cường cao xen kẽ mùa hè oi ả vào ríu rít trẻ con!! mẹ ơi cho con 1000 hôm nay con ăn phở nhé!! 1 giờ hơn bát phở con vùng vẫy chí chết cùng vô vàn bát phở khác!!! không thầy đố mày biết bơi!! không chuồn chuồn rún không đau!! bơi được là kỳ tích!! đó là bản năng!! sự ganh đùa của tất cả sự trong trẻo làm tan đi cái xanh ngầu đục nước bể đâu hề sạch!! vài ba đứa đứng thộn mình một lúc!! bọt nước không tan lập kờ trôi thách thức!! thế mà gạt ra ngụp lặn đuổi nhau như thể chúng sinh ra để hoà mình thèm thuồng nước!!sắp hết giờ rồi!! nào nghĩ ngay đến tăng nữa!! không thì đĩa nộm!! gói xôi!! cái quẩy!! sang lắm thì bánh mỳ ngọt!!cả lũ mình chia nhau!! ngon ngon ngon lạ kỳ!!
    sao hồi đó da mình không đen nhỉ!! hay nắng xạm không xuyên qua nổi nước!! mẹ mình hay bảo số con không được gần sông nước!! đừng đi bơi!! vậy mà sáng hôm sau!! lại một bát phở đặt vào lòng bà tay nhỏ xíu!! dễ thương và láu cá!! để cả mùa hè lũ trẻ khu mình!! kêu râm ran cùng nước và ve!!!........!!!
  3. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    CÁC THÂN CHỦ CỦA EM ỚI!!!! SỨC CHỊU ĐỰNG CỦA EM CÓ GIỚI HẠN! CÁC BÁC MAU CHỌN NGÀY LÀNH THÁNG TỐT ĐỂ E CÔNG BỐ TEN TEN TEN GÌ ĐÓ ĐI CHỨ!!! ẶC ẶC! NGẬM LÂU SẮP SỬA BỊ BIU TI PHUN ROÀI! Ợ!
  4. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Bé chipchit cứ việc biu ti fun ra đi. Mấy cái bí mật đấy em cứ hứa hẹn giữ cho thân chủ em nhưng mà bọn thân chủ của em chúng nó khoe ninh tinh beng khắp hà lội cả mấy tuần lay dzồi em ợ....
  5. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    thiên hạ ầm ào cái gì thế nhỉ??
    bác mặt trăng và tiền xu oánh đòn gió nhá
  6. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, trời đẹp điên lên được.
    Cây cối cứ gọi là xanh nõn nà..
    Cả nhà mình thì đi lượn
    Hẹn hò thì im thin thít, lặn tít mít..
    Khỉ !
    Mà mấy hôm nay nhá... hoa dâu da nở thơm xế hông bít..
    Sáng đi làm ngày nào em cũng ngây ngất ! Thích thật !!
  7. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Dân hoa Sưa có vẻ không khoái hoa Phượng& Bằng Lăng nhỉ???
    Hai thứ hoa ấy ở Hà Nội mùa này nở đẹp quá .
  8. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    uầy, mình với con bạn mình đi ọp có mỗi một lần mà cũng có "mẹt" ở ảnh, buồn cười wá
    chị kìu ơi với mọi người ơi, lâu e k đi với mọi người, nếu mọi người có đi cho e đi với nhé, tại lâu lắm rùi k quay lại, sợ mọi người "hắt hủi"
  9. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Khụ khụ... ngây ngất giè, hắc chết được, hoa hoét cứ thò vào cửa sổ nhà người ta mà thơm kéo theo một lũ bọ xoan linh tinh beng lên... Cô esheep cứ toàn đánh trống lảng. Đề nghị tập trung vào chủ đề chính là các bí mật... Thôi cô nói phéng cho cả nhà biết đi không các em lại bảo tôi đánh đòn gió. Đến bí mật của Pao còn lên phim chiếu ầm ầm ngoài rạp thì còn cái gì trên đời nên giữ bí mật nữa đây???
    Mà trẻ thế này sao các cháu gái cứ gọi bằng bác, chết cụ mình rồi, còn vợ con gì nữa...
  10. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    HX họp mặt đeeeeee!!! "Để lâu *** châu hóa bùn"!
    Không cần đầy đủ đâu, vì bây giờ chả ai điểm mặt/tên hết được thành viên HX đâu
    Chỉ cần những người gặp mặt thấy vui là được!
    Địa điểm tụ tập: (theo hủ tục) quán chim xanh, hoặc cafe xúc xích.
    Thời gian: (theo lệ) tối thứ 6, hoặc chiều thứ 7.
    Cừu giờ lặc lè rồi hé, sao nào ít thấy tụ họp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này