1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI - Những Khoảnh Khắc Kỳ Diệu( P4)/ HOA XƯA /SƯA - Không phải hoa sữa

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 15/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leta

    leta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ku làm chị tí sặc với lời bình "đậm chất nhân văn" của ku đới.
  2. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0

    Hà thành cái ngày của chia tay!!
    khi bước chân về cảm nhận cái ngày phải xa rồi nhớ !! mùa hè cứ bámm theo cái nỗi lòng rời xa cái điểm tụ nhớ nhung của vài chục cặp mắt tròn xoe rõi theo viên phấn nhỏ!! cô thầy !!! rồi cái quy luật hàng ngày tự nhiên phải phá bỏ!! sáng mơ màng tới trường!! tỉnh ngủ khi gặp tiếng trống trường thôi thúc!! chạy ù qua cánh cổng sắt hình như trường nào cũng màu xanh thì phải!! tuổi trẻ mình ngấm thân vào cái sự học!! nhưng ra đời mới biết!! khi học!! cái lòng bó gọn trong tuổi xuân!! ta đâu pải suy gì!! ít ra ta cững hiểu !! ngày mai!! ta được dậy muộn!! không phải chuận bị sách vở chuẩn bị bài!! nhưng cảm giác hụt hẫng cứ hùa về ngẹn ngào mà không hề khóc!! nó in lưu vào nấc bậc trưởng thành của mỗi người!! vậy là một lần nữa!! ta sẽ ít nghe đi cái từ "tao .....mày"!! có khi không được còn tâm tình bên hành lang lớp học!! xì xào nói về ai!! câu chuyện của tuổi hồng!! !! bỗng nhiên!! ngày mai!! không lơ thơ đứng trong lớp học một mình!! nhìn vào cái nơi mình đã ngồi nhiều năm ròng vẫn thế!!con chẳng còn được ngồi đâu cô thầy ạ!! con nhớ cô thầy lắm lắm!! mai con đi rồi!! nước mắt ùa ra tìm vào đất!! nơi con đứng đây!! cái hình ảnh con giơ tay tìm điểm tốt!! nơi con giấu cô quay bài run run lắm!! rồi cái ngày cả lớp tập tành diễn kịch!! rồi lo áo đồng phục nữa!! con đâu biết rằng ngay chia tay cận kề ngày mai con bước vào đời!! con mơ một buổi sáng vẫn như thường ngày!! hôm qua ............gửi xe !! chạy sởn gai lên cầu thang vắng!! bước vào căn phòng nhỏ!! các bạn đâu hết rồi!! ...............................dậy đi con!! đến giờ đi học rồi!! lại muộn bây giờ!!!...............
  3. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Hay là đặt nick cho nick Bubu là Bubu Chấm than nhỉ? Cụ thể hơn là Bubu 2 chấm than!! Viết tắt là Bubu!!
  4. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Mỗi 2 chấm than thôi á chị Pink ?
    Theo em thì phải là Bubu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Cái này gọi là : có phong cách riêng. Dấu ấn rất riêng !!!!!!!!!!
    Mà mọi người nhà mình chả báo cáo tý tình hình hôm nọ đi đánh nhau với ********* gì cả.... thế nào rồi ?
    Hay hi sinh hết rồi mà chả thấy ai lên tiếng ?
    Hú Hú !!!!!!
    Cúc Cu !!!!!
  5. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    !!!!!!!!!!
    Oánh nhau chưa, chắc chưa, đừng oánh vội, sao lại có thể oánh nhau CBN với HHX mà lại thiếu nữ chiến binh dũng cảm, duyên dáng Pink được nhỉ.
  6. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Ơ ! Sao hôm ý Khas với cả chiu bảo là Pinkky đang đi đâu đấy.. môt jnơi rất xa cơ mà.. nên tớ chả dám gọi
    Đánh nhau to rồi..
    ho ho
    Hẹn nhau rồi..
    Nhậu rồi..
    Nhậu xong rồi phẻ wá quên cả đánh nhau... lại phải hẹn lần sau đánh tiếp. .hic..
    Sao không ai chụp hoa bằng lăng nhỉ..
    Cả hoa phượng nữa.. .cả 1 trời hoa....
    Em chip-hoi bảo, ở HP nhà em ý bây giờ, hoa phượng cứ gọi là đỏ rực 2 bên sông tam bạc.
    Hay cả nhà về nhà em chip-hoi chơi đi.. hì hì....
    Năm nay tình hình nghệ thuật topic mình có vẻ yếu đuối nhỉ.. bao nhiêu nghệ sĩ lang thang đi đâu hết roài ! Ghét !
    Sun ! bót đống ảnh hôm qua lên đê !!!!
  7. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2

    Allo!!!!!
    HHS ƠI! Có 2 cây hoa Bò Cạp Nước đang nở hoa đấy-1ở cổng ĐHSP1,cây còn lại ở Bảo tàng Dân tộc học- Hoa vàng quyến rũ,đẹp mê hồn.
  8. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
  9. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    mưa !! mưa đem về cái lạnh hiu hiu sượt sượt !!! mưa vỗ vào tai những giọt lòng chảy đều trên khuôn mặt bặm môi tìm nhanh khoảng không gian không ướt át!! trời tối sầm hẩm hiu !! tĩnh lặng!!
  10. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Đúng gồi đúng gồi, mọi người xuống Hp chơi đê...nhanh nhanh thì mới chộp được ảnh hoa phượng đỏ choét chứ nếu không thì chỉ chộp được cây hoa phượng với lá xanh thè lè!
    To chị Sheep: chị cứ thích chiến với CBN là thế nào nhỉ? Vớ va vớ vẩn, biết thừa là sẽ thua mà cứ máu!. Trốn chồng đi chơi thế là hư, không tốt đâu nhé! Lần sau trốn được thì gọi em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này