1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI - Những Khoảnh Khắc Kỳ Diệu( P4)/ HOA XƯA /SƯA - Không phải hoa sữa

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 15/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Dành tặng những chùm hoa nầy cho em gái H xù !!! Em vừa oánh mất di động, lại phải nhờ điện thoại của người khác để chỉ nhắn cho anh rằng "nhờ anh qua đó chụp cho hoa mấy kiểu kẻo hoa lụi"... Ngước mắt nhìn trời. Đẹp tuyệt.
    [​IMG]
    Chụp xong.
    Giờ ngồi gửi cho em đây, thì ngoài kia lại đang sấm rền, chớp giật,... Thời tiết hum nay buồn cười thật!!!
  2. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hết bằng lăng tím là sẽ đến phượng. Ai thích đi chụp phượng thì buzz tớ 5 phát
  5. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Latin name: PAPAVER SOMNIFERUM
    common name: wild poppy, hay opium poppy - họ nhà HOA THUỐC PHIỆN
    Tên Latin của hoa này có chữ Somniferum....SOM trong tiếng Latin là sleep, FERUM = make....bởi nó có chất gây bùn ngủ..như kiểu từ insominia là chứng mất ngủ
    báo cáo hết
  6. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ỐI dời ơi... Ngất mất !
    Thuỷ ơi, chân cẳng thế nào rồi ? Vào nhìn xem anh Sun chụp được HOA MUỒNG VÀNG này !
    Hoa OSAKA của bọn mnìh.
    Hoa BOÀ CẠP NƯỚC mà bác tù trưởng nhắc đến..
    Nhớ không ? năm ngoái bọn mình lê la trong văn miếu để chụp những bông cuối cùng ý. Nhớ không ?
    Sun : Nói đi, Có thật anh chụp mấy ảnh này ở HÀ NỘI 0 ? Chụp ở đâu vậy ? Mà sao lần này về anh "lạnh lùng" thế.. Biến mất tăm chả thấy đâu cả. Bỏ 1 lũ ngơ ngẩn chả hiểu gì.. hic..
    Anhhang : Anh Hai ui, đẹp lắm, hoa này là hoa poppy đấy ! Thấy bé giỏi không ? hoa gì bé cũng biết hết trơn. hô hô hô. Gọil à Cừu Biết Tuốt nha ! hí hí !
    Hoa này em biết tên vì năm ngoái anh Sun tặng em mấy gói hạt giống poppy để em trông, nhưng đến tận năm nay vẫn chưa ra hoa, cứ lên mầm khoảng thế này là tèo.. hu hu hu....
    [​IMG]
    Cái mầm cây vào ngày 22/2/2006
    Đến ngày 26/2/2006 thì nó tèo !
  7. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    A'' ! hu hu hu !
    Sao mèo nhanh quá vậy ! Người ta vừa phải đợi để tìm cái ảnh mầm cây thì đã vào trả lời hết trơn, lại còn vô cùng chi tiết và cụ thể nữa chứ ! hic hic !!! Làm mình hết vênh váo với bác Sun ! Hic.. thật là xấu cả cái hổ !
  8. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ chùm hoa nầy lại gợi nhớ về một kỷ niệm ngày xưa ấy Đọc đây nhá....
    http://www.ttvnol.com/Sothich/467807/trang-49.ttvn
    Nhìn ngày tháng năm thấy giật mình thon thót, thế đúng 1 năm rồi đấy!!!
    Trước tớ cũng mê cái màu vàng của muồng vàng nầy lắm lắm, có phải màu hoàng yến không??? Giờ nhìn thấy màu vàng nầy, ruột gan phèo phổi lại... vàng như nghệ!!!
  9. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Hoa muồng vàng!!! Híc híc, cái hoa này, anh chụp ở Lăng Bác fải ko? Hay trong bảo tàng dân tộc học? Hay trong Văn Miếu?
    E cũng đã định 1 hôm nào đấy vác máy đi chụp muồng vàng, thế mà... híc híc
  10. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Ôi hu hu ! Nhanh thật đấy !
    Tự nhiên nhắc đến.. lòng em cũng vàng như nghệ tây đây này..
    Hic HIc..
    Nhớ 1 lần bubu có nói: Định làm gì, phải làm ngay, định nói gì, phải nói ngay, kẻo chẳng có cơ hội lặp lại đâu.
    Em cứ nghĩ đó chỉ là 1 câu chuyện.. ai ngờ đúng thật.. Chị thuỷ bây giờ có mà đợi 2 tháng nữa nhé..lúc ấy thì thôi tạm nhìn hoa muồng qua ảnh đi...
    Anh Sun, cứ đợi anh về mãi, bi giờ anh về rồi thì chả thấy anh ho he nói chuyện gặp nhau làm em cũng chột cả hứng.
    Sheepsheep thì bi giờ cũng hết cơ hội đi đi lại lại quậy phá rùi...
    Em chip chit thì thi gì mà lâ uthế 0 biết ! Chả biết kết quả thế nào rùi nhỉ.. Chả vào acho bà con biết tin phát còn đi tặng hoa tốt nghiệp nữa chứ..
    Ôi nhanh thật..
    hic hic..
    Thôi... em sẽ đi uống cafe tối nay ở nhà chị Thuỷ. Ai đi thì liên lạc với em nhá. Thế thôi. Chả rủ rê nhiều. Mệt lắm. Hic !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này