1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI - Những Khoảnh Khắc Kỳ Diệu( P4)/ HOA XƯA /SƯA - Không phải hoa sữa

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 15/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bachtuocngungoc

    bachtuocngungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5E8A7/
    NỖI NHỚ..........
    Nỗi nhớ dâng đầy trong em
    Gương mặt anh
    Nụ cười anh..
    Vòng ngực ấm...
  2. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Em úi, ko có cái gì là "1 lố hị hị" hết. Đấy gọi là hẫng hụt văn hoá, nó chấm fẩy cứ gọi là lung tung...
    Chết! hôm nọ nó làm mình đau hết cả tim, tưởng nó mang quà tặng mình, ai ngờ nó mang cho em Mún. Láo toét thế!!!
    @ chít: Úi giời, cảm động quá!!! Chị vẫn đang chờ ăn bánh kem của em đây
  3. love2love

    love2love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em còn chị bachtuoc ạ Khi nào đưa chị đc đây?
    Bớ chị Cừu mau mau pót ảnh hoa Sen lên đê! Em bị mất ĐT rùi, để quên ạ Muh chị đi ngắm Sen ở đâu đấy, huhu ai bít đầm Sen nào đẹp đẹp chỉ chỗ cho em mới!!!
  4. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0

    Nghe nói có cô bị đau chân, phải ra ngồi bờ ao cho đỡ ngứa này :
    [​IMG]
  5. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ÔI PHÙ DU.................................................
  6. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, lâu lém mới vào đây mọi người chắc quên e rùi nhở. E xin chào các a, các chị, e là Nhím xù (nhưng ko xù mấy chị Cừu nhờ).
    Cái ảnh hoa vàng yêu yêu này có tên là muồng vàng ạh? Đợt vừa rồi e đi Tây Nguyên qua Buôn Mê Thuật, Gia Lai, Nha Trang Muồng vàng được trồng rất nhiều e và AY cứ thắc mắc mãi là hoa gì mà đẹp dã man con ngan cả nhà ạh, cứ vàng rực 2 bên đường (cả 2 bọn e đều thích hoa vàng). Ở Nha trang e có hỏi 1 e giai thì được e ý nói là Dương Liễu, hóa ra e ý cũng trả nhời bừa.
  7. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Úi da da !
    Chị nhím xù !!!
    Lâu lắm không thấy mặt, em cứ tưởng là chị bị anh nào bắt cóc rồi.
    Hoá ra chị bị anh nào bắt cóc thật.
    Chị cho chị Cừu em số dd của chị đi.
    Mấy lần off trước chả liên lạc được. Toàn nhắn nhủ anh windy thôi ,anh ý có nhắn chị không ?
    Hí hí.. Hôm nào phải ra mắt anh giai đi nhé...
    Hoa muồng vàng đep jnhỉ. Ở văn miếu hôm trướ em thấy vẫn còn.. chả biết hôm kia trời mưa có bị rụng tiệt 0 ?
    Hi vọng còn để em đèo chị thuỷ ngốc đi chụp phát !
    Ai đi đăng ký nhá ! Cuối tuần ! Thứ 6 or thứ 7 or chủ nhật đều được !
  8. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Văn Miếu thì gần nhà e roài. e giơ tay đăng ký đầu tiên nì, đi lúc nào thì ới e nhá Cừu già. Số liên lạc của e đây ạh : 0983 314681
    [/quote]
    Úi da da !
    Chị nhím xù !!!
    Lâu lắm không thấy mặt, em cứ tưởng là chị bị anh nào bắt cóc rồi.
    Hoá ra chị bị anh nào bắt cóc thật.
    Chị cho chị Cừu em số dd của chị đi.
    Mấy lần off trước chả liên lạc được. Toàn nhắn nhủ anh windy thôi ,anh ý có nhắn chị không ?
    Hí hí.. Hôm nào phải ra mắt anh giai đi nhé...
    Hoa muồng vàng đep jnhỉ. Ở văn miếu hôm trướ em thấy vẫn còn.. chả biết hôm kia trời mưa có bị rụng tiệt 0 ?
    Hi vọng còn để em đèo chị thuỷ ngốc đi chụp phát !
    Ai đi đăng ký nhá ! Cuối tuần ! Thứ 6 or thứ 7 or chủ nhật đều được !
    [/quote]
  9. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Trời bị điên
    Ngột ngạt ôm.
    Toàng toạc cười.
    Nhễ nhại.
    Bố khỉ.
    Vừa đi dán bài cho thằng cò béo về.
    Mai nó bảo vệ tốt nghiệp.
    Làm mình nhớ lại mình hồi trước.
    Chao ôi.
    Hồi ấy thức treo bài đến tận 1h rưỡi đêm.
    Cũng ngột ngạt như bây giờ.
    Cững ngày 13/6.
    Mua chục bịch nước mía vào đứng ngồi lổn nhổn nheo mắt ngắm bài.
    Cảm giác lúc ấy trống rỗng kinh khủng. Và mệt mỏi.
    Không một chút háo hức hay lo lắng gì.
    Một vài khoảnh khắc lượn ra vườn trường ngồi 1 mình trong đêm, nhắm mắt và ngồi lọt thỏm trong cái tượng vườn cũ kỹ quen thuộc. Bình yên và thinh lặng.
    Vậy thôi.
    Năm năm gắn bó. Hỉ nộ ái ố đủ cả. Cũng đủ gắn bó và chán ngấy.
    Giờ nghĩ lại, mới thấy thời đó đẹp thật. Trong veo....
  10. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    hà nội đang đón chào nhiều điều mới mẻ!! hình như tôi vẫn viết mải miết nhưng cái lòng thực dụng khô dần với sức sống mưu toan dìm tôi chìm theo từng cơn mát!!! ngày xưa!! ai cũng thích nói câu này thì phải!! chắm chú mở tròn hoe mắt!! cái miệng bi bô vô ngàn điều không tưởng!! tôi lại mơ về tuổi thích mùa hè!! hồi nhỏ hay lắm!! hà nội nóng không bằng bây giờ!! nhưng lũ trẻ tui tôi vẫn tha hồ mà rôm sẩy!!cả ngày ngồi trong nhà!!!mát dịu !!! có tiếng ù ù xa lắm !! chạy ù ra sân thượng nóng rát chân!! máy bay kìa!! to quá!! nó bay thấp với cánh quạt quay tít!! nhỏ xinh bàn tay cố nhảy lên với ....!! thích lắm !! đến bây giờ tôi vẫn ngước lên bầu trời xanh cái đầu ngoái theo cho tới tận khi thoát khỏi tầm mắt!! lũ trẻ đứa nào đứa nấy đều làm phi công nữa chứ!! mà thích nhất là máy bay trực thăng!! bé lắm tôi đã vẽ cánh quạt tròn vo!! thổi gió vào ước mơ niềm đam mê bất tận!!
    có những điều rời xa mình rất nhanh !! mình luôn phải đưa tay với lấy nó không tan biến và vụt qua!! nó lại gây nhiều hình như mình hối tiếc!!thế nên tôi hay ước nhiều lần hơn nữa!! máy bay lại vụt qua!! xa tít tận chân trời rồi!! tôi biết nó sẽ hạ cánh êm đềm!!mang nhiều điều phúc hạnh đến với nhau từ trên trời cao xa lắm!! để đến bây giờ!! hà nội mình cứ mỗi buổi lại đón thêm nhiêù điêù đam mê!! lòng yêu sự an lành ấm áp!! nó sẽ chốn về phía chân trời!! nhưng tôi hiểu!! mỗi lần thấy tiếng ù ù xa!! tôi lai chạy ra sân thượng !! đứng đó !! đến khi ước mơ trôi qua mất!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này